6.12.11

Nghệ An: Dân bao vây trụ sở huyện


Cao Thái - Sáng 5/12, khoảng gần 1.000 người dân thị trấn Hưng Nguyên đã kéo về trụ sở UBND huyện đòi gặp lãnh đạo để phản đối việc sáp nhập và di chuyển Trường THCS thị trấn Hưng Nguyên về tại Trường THCS Hưng Đạo. Lực lượng bảo vệ đã phải đóng cổng do dân kéo đến quá đông, bao vây trụ sở UBND huyện.

Theo phản ánh của người dân, trong thời gian qua, lãnh đạo địa phương đã cho máy múc đến đào một số cây cổ thụ, cây cảnh tại Trường THCS thị trấn Hưng Nguyên để vận chuyển lên Trường THCS Hưng Đạo, chuẩn bị cho việc di chuyển hoàn toàn Trường THCS thị trấn Hưng Nguyên lên địa điểm mới. “Chúng tôi nhất quyết phản đối việc xóa sổ ngôi trường này”- một người dân ở thị trấn Hưng Nguyên bức xúc cho biết.

Từ sáng sớm, rất đông phụ huynh học sinh đã kéo về trước cổng UBND huyện, yêu cầu được gặp lãnh đạo, khiến giao thông trở nên ách tắc. Lực lượng công an đã phải huy động hàng chục chiến sỹ đến khắc phục nhưng không xuể. Trước sự phản ứng của người dân, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên đã phải hủy buổi giao ban đầu tuần để tiến hành đối thoại với người dân.

Buổi làm việc được tiến hành tại phòng hội nghị của UBND thị trấn Hưng Nguyên. Tại đây, phía lãnh đạo gồm ông Bí thư Huyện ủy Hoàng Văn Vy, Chủ tịch UBND huyện Trần Xuân Trung, đã tiếp xúc trực tiếp với người dân. Hầu hết các ý kiến của phụ huynh đều tỏ ra bức xúc và phản đối kịch liệt việc di chuyển trường ra khỏi thị trấn.
Ông Võ Hạnh, một đại biểu được dân ủy quyền, phát biểu: “Theo chúng tôi được biết thì dự án sáp nhập này đã có từ tháng 2/2009 nhưng hầu hết bà con không biết chuyện này. Phải đến lúc máy móc đến đào cây, san sân trường thì mọi người mới hoang mang là lãnh đạo đã “bán” trường THCS thị trấn. Đây là ngôi trường có bề dày nhất huyện, lại ở trung tâm nên không có lý do gì để sáp nhập vào một xã khác”.

Chủ tịch Trần Xuân Trung giải thích: “Việc sáp nhập hay di dời là căn cứ theo quyết định của cấp trên, trong đó có Quyết định 71-2009 của UBND tỉnh về việc quy hoạch trường lớp. Do thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình nên tỷ lệ sinh đang ít đi, dẫn đến các trường lớp ít học sinh hơn. Chúng ta phải sáp nhập, đảm bảo số lượng học sinh phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục”.

Đại biểu Lê Thông phản bác: “Thử hỏi khắp cả tỉnh có thị trấn nào mà không có trường cấp 2 không? Phụ huynh chúng tôi hàng năm đều đóng tiền để xây dựng khang trang mà nay lại đập phá, xóa sổ để di chuyển đến một nơi xa hơn là sao. Như vậy có nghĩa là người dân phải sinh đẻ nhiều hơn để đảm bảo có đủ số học sinh, mới nâng cao chất lượng giáo dục?”.
Từ sáng sớm, hàng trăm người đã đổ về bao vây trụ sở UBND huyện
Ông Trung cho biết đây là căn cứ theo quyết định của cấp trên, là chủ trương chung. Đại biểu Võ Hạnh tiếp tục phản bác: “Đó chỉ là chủ trương bao quát và định hướng, tại mỗi nơi đều phải căn cứ vào tình hình thực tế, không thể bê y nguyên vào. Hơn nữa, một quyết định của Chính phủ, của Quốc hội đưa ra có thể không phù hợp thì cũng sửa đổi…”.

Chủ tịch Trần Xuân Trung lập tức giằng lấy mi-cờ-rô và lớn tiếng: “Nếu không phù hợp thì Quốc hội mới có quyền sửa, người dân trước mắt phải biết lắng nghe và phản ánh có thủ tục. Việc di chuyển hay không còn phải thống nhất ý kiến sau”. Không khí tại buổi tiếp xúc trở nên căng thẳng khi toàn thể bà con có mặt đã ùa lên phản đối hành động giằng lấy mi-cờ-rô của chủ tịch Trung.
Từ tháng 8/2009, Trường THCS thị trấn Hưng Nguyên đã nằm trong dự án sáp nhập về với Trường THCS Hưng Đạo, và được mang tên mới là Trường THCS Quang Trung- phân hiệu 2. Được biết Trường THCS thị trấn Hưng Nguyên đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1 năm 2007.
Bí thư Huyện ủy Hoàng Văn Vy đã xoa dịu người dân, rằng: "Trước mắt học sinh sẽ đi học bình thường tại thị trấn. Nếu sau này có di chuyển trường thì lãnh đạo sẽ bàn bạc thật cụ thể và thấu đáo với người dân. Còn việc đào cây cổ thụ hay cây cảnh thì hoàn toàn không phải là chủ trương của huyện, đó có thể là sai sót của nhà trường. Chúng tôi khẳng định, Trường THCS thị trấn Hưng Nguyên trước mắt vẫn giữ nguyên và chưa “bán” cho ai hết nên người dân cứ yên tâm”.

Tuy nhiên người dân vẫn chưa chịu dừng lại. Họ yêu cầu huyện phải khẳng định chắc chắn và đảm bảo bằng biên bản. “Quan điểm của chúng tôi là ngôi trường phải được giữ lại, kể cả tên trường. Nếu huyện không giải quyết thì chúng tôi sẽ cùng nhau xuống gặp UBND tỉnh Nghệ An để làm rõ”- ông Lê Thông cho biết.

Cao Thái
. Bookmark the permalink.

16 Responses to Nghệ An: Dân bao vây trụ sở huyện

  1. Nói thẳng says:
    Chắc chắn tụi chính quyền chuyển trường để "qui hoạch" đất trường chia nhau tiền bỏ túi riêng.
    Bà con thị trấn Hưng Nguyên hãy vì các con em của mình mà đấu mạnh hơn. Tụi cướp này hễ thấy khó nuốt thì chúng sẽ rút lui thôi. Đặc điểm tụi nó là có ăn thì bu lại, nhưng gặp sự kháng cự chính đáng và mạnh mẽ của dân thì không một thằng nào dám đứng ra nhận trách nhiệm cá nhân đâu. Rất hèn và lưu manh.
  2. Nặc danh says:
    Lại bao vây chiếm đóng trại chăn nuôi súc vật.
    Nhiệt liệt hoan nghên tinh thần đấu tranh của nhân dân Nghệ An.

    JU MONG
  3. Nặc danh says:
    Hàng vạn m2 ở trung tâm thị trấn thì đương nhiên trở thành miếng mồi béo bở để các quan tìm cách chiếm đoạt và chia chác rồi.
  4. ke mien nam says:
    Miếng mồi rất thơm ,ai cũng chãy nước miếng,đất trung tâm thị trấn mà ,quá xá tiền là tiền ,phen nầy ta xóa xổ trường học ,phân lô chia chác nền giàu to ,Thôi dân chúng đừng đấu tranh kẻo chúng chụp mủ phản động thì khổ cả làng ,cho chúng lấy đi,con cháu khỏi học mấy điều ông bác Hồ dạy nửa ,lớn lên khỏi làm điều thất đức hại dân.
  5. Nặc danh says:
    Nhiệt liệt hoan nghên tinh thần đấu tranh của nhân dân Nghệ An.
  6. TIU HA MA Thang joi bo Nguyen FU Trong TONG BI THU DCSVN says:
    1 nguoi csvn ko so 1ooo bieu tinh thi no run roi ,,,1o ooo nguoi no so 100 000 nguoi xuong duong bieu tinh thi co the thay doi duoc che do....CSVN no rat so dam dong...moi nguoi hay doan ket dung len doi dan chu la no so run len day...
  7. Nặc danh says:
    Hoan nghênh dân Nghệ an, cách mạng dân chủ nên dấy lên từ quê hương của ông Hồ Chí Minh, chúng ta ủng hộ tinh thần bất khuất dũng cảm của đồng bào Nghệ an.
  8. Nặc danh says:
    Hoan hô Đồng bào nghệ an anh hùng!
  9. Nặc danh says:
    20:48 Ngày 06 tháng 12 năm 2011

    Do mấy thằng phản động kích động ấy mà, trò cũ rích, ko ăn thua!

    ----------------------------------

    Phản động gì cái chuyện nhân dân xứ nghệ nhiều nơi tụ tập, biểu tình đánh cán bộ, công an là bình thường thôi. Cái đặc trưng bất khuất của dân Nghệ xưa nay thế rồi. Cách đây mấy năm có một nông dân cầm dao định chém chết ông phó chủ tịch tỉnh nữa cơ, ông này thoát chết trong gang tấc.

    Cho nên thời phong kiến các vua chúa, và những lực lượng kháng chiến, khởi nghĩa nổi lên rất chú ý và giành giật vùng này. Chẳng hạn như vua Quang Trung sau khi kéo quân ra Bắc, cũng tuyển nhiều quân ở vùng này và đã có ý định đóng đô ở đây.

    Thời chia đôi đất nước mà thay vì miền Bắc đến vĩ tuyến 17 (Quảng Trị) mà miền nam đòi được đến vùng Nghệ Tĩnh thì coi như khó mà giải phóng vì dân Nghệ mà theo VNCH thì coi như xong phim!
  10. Nặc danh says:
    Đầu thế kỷ 20 nhân dân Hưng nguyên dã làm nên một dấu ấn lịch sử . Đầu thế kỷ 21 này nhân dân Hưng nguyên sẽ viét tiếp những trang lịch sử của cha ông . Nhưng bà con ta phải sáng suốt với những âm mưu của bọn Tư bản đỏ
    .Hoan hô nhân dân Hưng nguyên !
    .Tinh thần 12/9 bất diệt
  11. le says:
    Dân xứ Nghệ có truyền thống phất cờ khởi nghĩa mà
  12. Nặc danh says:
    Gửi nặc danh 20h 48phút,quê hương hồ chí minh mà củng có phản động,lật mặt trái ra đi rồi lấy nước rửa cho sạch,rồi hãy lên diển đàn tranh luận.
  13. Nặc danh says:
    to cam thay bat an cho chinh phu viet nam bao nhieu thi to lai thay tuong lai nuoc viet minh sang ngoi bay nhieu
    cac ban co thay vay khong
  14. Nặc danh says:
    Năm 1930, Xô viết Nghệ - Tĩnh cũng bất đầu từ Huyện Hưng Nguyên đấy!
  15. Nặc danh says:
    BA CON DUNG NEN,QUAN TRONG HOA VAN DE,VI,NGUOI DAN NGHE-AN,CHI PHAN DOI,
    CHONG LAI,NHUNG GI CU THE,DUNG DEN QUYEN LOI CUA HO MA THOI !THUC TE,NGUOI
    DAN NGHE-AN CHUA THAM GIA VAO CAC HOAT DONG,CHONG BAT CONG,DOI CONG-LY,DOI
    QUYEN LAM NGUOI CHO NGUOI DAN VIET-NAM !
    CON VIEC NHA CAM QUYEN,TU TRUNG-UONG XUONG CAC DIA-PHUONG,SAU KHI DA CUOP
    HAU HET,NHUNG KHU DAT,RUONG VUON DEP,CUA NGUOI DAN,DUOI CHIEU BAI,QUYHOACH
    ROI BAN CHO TU BAN NUOC NGOAI,LAY TIEN CHIA NHAU ! NAY,NGUON DAT AY DA DAN
    DAN GIAM,THE LA,CAC QUAN QUAY SANG CHIEU MOI,CUNG LAI QUY HOACH ??? LAN NAY,NHAM DEN NHUNG CO-SO XA HOI,GIAO DUC,TON-GIAO !NEU,NAM O NHUNG VI TRI
    DAC DIA,SE BI DI DOI,DI MOT NOI KHAC ( Voi du moi ly-do )DE CAC QUAN LAY DAT,BAN CHO TU BAN !AI,CHONG DOI,SE BI GHEP TOI,PHAN DONG,CHONG PHA N.N !
  16. Nặc danh says:
    Chuyện chia chác đất công vào túi các ông thì đâu mà chả có. Đúng là bọn ăn vụng mà không biết chùi mép. An cắp chỗ nào thì ăn cắp khéo khéo. Chỗ dân sinh như vậy hàng nghìn con mắt đổ vào nuốt sao đuoc.
    Xuống tỉnh mà găpj cụ Lê Doãn Hợp. Hồi bí thư tỉnh cụ cũng cướp nhiều mảnh nhưng có 2 mảnh nuốt không trôi. Mảnh thứ 1 bây giờ là trường cấp 2 phơng Hồng Sơn ngay cạnh ngã 6 luôn, giáp 2 mặt tiền lớn. Mảnh thứ 2 ở Ngã 5 đối diện với đàn truyền hình truyền thanh tỉnh, đối diện bưu điện tình, đối diện cung văn hóa lao đông, sát ngay thành ủy thành phố vinh, bây giưof mảnh đất đó xây dựng nahf xãch mấy tầng đó
    Xuống mà hỏi kinh nghiệm bác lw doãn hợp. bác ấy bị máy bác cựu chiến binh lột mặt nạ ra nên xấu hổ chạy ra trung ươmg đó

Leave a Reply

Không có nhận xét nào: