8.2.12

Âm mưu của Thủ tướng



Vũ Đông Hà (danlambao) - Không có gì đắc sách bằng cách xuất hiện và hành xử như một minh quân khi mà lòng dân bất mãn cùng cực và có sẵn vài con tốt nhỏ đang bị dư luận căm phẫn để đem ra trảm. Tham nhũng - nếu không dẹp được tôi sẽ từ chức; Vinashin - cú đấm thép chìm tàu với số nợ phải chạy làng; lạm phát đụng trần nhà; biển Đông dậy sóng và lòng người bất mãn đến nỗi phải đem hải quân VNCH ra để vuốt... Uy tín của ông Thủ tướng xuống dốc từ trong nhà ra đến sân. Tiên Lãng là cơ hội ngàn vàng cho Thủ tướng và ông đã biết nắm bắt vụ việc từ đầu để biến thành một kế hoạch. Một tháng im lặng là một sự im lặng có tính toán, có chủ mưu.

Trước hết hãy xét về hiện tượng báo chí lề đảng vào cuộc ầm ầm. Sau khi đăng tải vài tin tức theo kiểu viết lại tin từ thông tin của bộ phận công quyền về một tội phạm chống cự và bắn lại lực lượng thi hành công vụ, thì gần như tất cả các báo lề đảng được tự do khai thác và đăng tải tin tức về vụ việc Tiên Lãng tối đa. Mỗi ngày, mỗi bài báo, những lời tường thuật và bình luận đã làm gia tăng sự đồng cảm của quần chúng đối với hành động của anh Đoàn Văn Vươn và sự phẫn uất đối với các cán bộ quan chức tại huyện Tiên Lãng. 

Trong một guồng máy truyền thông mà một con kiến cũng không lọt qua hàng rào kiểm duyệt khi đảng muốn thì tại sao một tháng qua, báo lề đảng có được cái "tự do" ấy? Nếu không có chỉ thị bật đèn xanh thay vì chỉ thị bật đèn đỏ hoặc ít ra là ... đèn vàng? Chỉ mới đây thôi, nhìn lại sự kiểm soát và bưng bít thông tin về các cuộc biểu tình yêu nước, về chuyện cờ Trung Quốc 6 sao là đủ để thấy khả năng kiểm soát thông tin của đảng.

Cũng cần thấy rằng hiện tượng dân oan, tranh chấp đất đai giữa dân và cán bộ quan chức đảng, tình trạng cưỡng chế trái phép, giải phóng mặt bằng và bồi thường oan ức đã và đang âm ỉ có thể bùng nổ khắp nước bất kỳ lúc nào và đảng không phải là không biết điều đó. Trong suốt nhiều năm qua, những biện pháp khoanh vùng để đàn áp những phản đối của dân oan, bưng bít thông tin hay giới hạn thông tin đã được áp dụng. Do đó vụ việc Tiên Lãng không phải là chuyện "nhỏ như con thỏ" để đảng vô tư cho phép đổi đèn đỏ xanh. Nó là một sự chủ động có tính toán của ông Thủ tướng. 

Trong cái "khuôn khổ tự do" phanh phui vụ việc Tiên Lãng, điều mà đảng và ông Thủ tướng nhất trí với nhau là "lộ hàng vài Nguyễn Trường Tô" nhưng dứt khoát không thể "lộ hàng đảng Nguyễn Trường Tô". Sai trái là do cán bộ huyện xã chứ không phải từ thành phố cho đến trung ương. Góp vai trò để giải quyết chuyện này là sự xuất hiện của thái thượng hoàng Lê Đức Anhvà một số nguyên tướng lãnh, nguyên đại biểu quốc hội. Những cán bộ cao cấp suốt đời trung thành với chế độ này có những phát biểu đáp ứng đúng tâm lý của nhiều người đang muốn cứu anh Đoàn Văn Vươn và đang lên án đám cường hào ác bá địa phương. Những tồi tệ của các cán bộ quan chức Tiên Lãng càng được phơi bày thì lý do hành động phạm pháp vì bị ép vào đường cùng của anh Vươn càng được thông cảm và hiểu được. Không gì bằng khi những phát biểu đó xuất phát từ các công thần của chế độ.

*

Sau 1 tháng "im lặng", màn hai của vở kịch chính thức được mở và tài tử Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện. Chỉ trong vòng vài ngày, những tài tử phụ tái xuất hiện với những tít lớn trên báo lề đảng: 


để đánh cú cuối cho 3 mục tiêu: địa phưong Tiên Lãng sai trái, cán bộ làng xã Tiên Lãng quá tệ, và Đoàn Văn Vươn vẫn là tội phạm. 

Trang điện tử mà cái tên phảng phất tính nhân văn, giáo dục là Giáo dục Việt Nam được khéo léo chọn để thực hiện - không phải là một bài phỏng vấn giữa một phóng viên và một cán bộ - mà là một loạt giao lưu trực tuyến với quần chúng, hoành tráng hơn trong đó những câu hỏi rất cò mồi kết hợp với những câu trả lời để thành bài bản. 

Ba bài viết của Giáo dục Việt Nam được VietnamNet, một trang đắt khách hơn gom lại với nhan đề ăn khách và rõ ràng hơn cho ông Thủ tướng: 


Tất cả xảy ra trong vòng 1, 2 ngày. Những hồi trống nhồi cho Thủ tướng đã vang lên; tấm màn nhung được kéo lên và lộ hàng mục tiêu và ý đồ của ông Thủ tướng trong kế hoạch... phục hồi nhân phẩm với bài viết và cái tít mang câu phát biểu của diễn viên Thái thượng hoàng gửi đến toàn dân: 



Ở thành phố cảng, nơi ông Thủ tướng là ĐHQH nhưng không cần, không thèm gặp cử tri đã "bị" xếp hàng, nhắm mắt gạch đít tên ông vào ghế Quốc hội, thì các quan chức thành phố, những kẻ đã từng có những tuyên bố như: 

Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng: 
“Sau khi vụ việc xảy ra, quần chúng nhân dân, nhất là nhân dân các xã khu vực ven biển huyện Tiên Lãng, rất bất bình, đề nghị cơ quan chức năng phải sớm đưa ra xét xử nghiêm minh đối với những người cố tình chống đối” "Lực lượng cưỡng chế không phá mà do nhân dân bất bình (với hành vi, thái độ của gia đình ông Đoàn Văn Vươn - PV) nên đã phá". "TP chưa khẳng định người dân bức xúc phá nhà hay chính quyền phá nhà dân mà theo báo cáo ban đầu của huyện Tiên Lãng là người dân phá." 

Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng:
"Công an trong lực lượng cưỡng chế không được lệnh phá. Và CBCS công an không phá căn nhà vì sau khi lực lượng cưỡng chế rút đi, có lực lượng công an khác đến ghi nhận hiện trường rồi cũng rút chứ không phá gì cả. Hiện trường còn lại thuộc trách nhiệm của huyện." "Tôi không ra lệnh anh em phá dỡ nhà của hai đối tượng Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý" 

qua cái gọi là Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tự khoát vào mình cái áo quan tòa. Ban Thường vụ Thành ủy là một bộ phận của đảng nhưng tỉnh bơ, không ai thắc mắc, ngồi vào ghế của chính phủ để giải quyết chuyện cán bộ chính quyền sai trái và oan ức của dân. 

Kết luận "bước đầu" của bộ phận đảng "tối cao" tại Hải Phòng nằm đúng trong kế hoạch của Thủ tướng: Giơ cao đánh khẽ, đánh thằng nhỏ chứ không đánh thằng lớn và đánh vào hiện tượng nhưng không đụng vào bản chất. Hãy xem: 

Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thừa nhận 5 cái sai trong vụ cưỡng chiếm ở Tiên Lãng:

- Không có phương án sử dụng đất sau khi thu hồi của cơ quan có thẩm quyền để công bố công khai đối với người có đất bị thu hồi. 

- Không thành lập hội đồng đền bù hỗ trợ trước khi thu hồi. 

- Không tổ chức đối thoại với người được giao đất bị thu hồi với người ký quyết định cưỡng chế thu hồi.

- Sau cưỡng chế để xảy ra việc nhà trông đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Vươn bị phá hủy. 

- Việc tổ chức cưỡng chế vào thời điểm không hợp lý, sát Tết cổ truyền của dân tộc đã gây phản ứng trong dư luận nhân dân về đạo lý và mối quan hệ giữa chính quyền huyện Tiên Lãng với dân. 

5 cái sai này mang tính "hiện tượng", "kỹ thuật" gói gọn trong lãnh vực hoạt động để giới hạn phạm vi trừng phạt mang tính đánh khẽ. Ban thường vụ đảng Hải Phòng còn rất kỹ lưỡng gài câu gỡ tội trong đoạn mở đầu: 

Đối với huyện ủy Tiên Lãng, mặc dù không có dấu hiệu tư lợi hay cố ý làm trái nhưng sự việc đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương:

Kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân Bí thư huyện ủy.

Đình chỉ công tác Lê Văn Hiền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Khanh - Phó chủ tịch UBND để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân. 

Kiểm điểm Lê Văn Mải - Trưởng công an huyện Tiên Lãng; Phạm Đăng Hoan - Bí thư Đảng ủy; Lê Văn Liêm - Chủ tịch UBND xã Vinh Quang. 

Tất cả nhân sự trên là những quan chức cấp huyện, hình phạt nặng nhất hiện thời là đình chỉ công tác, còn lại là kiểm điểm - một cụm từ đồng nghĩa với chìm xuồng. Tất cả sai trái đều nằm ở phạm vi hiện tượng. Những "tội" mang tính đạo đức, phản ảnh bản chất lật lọng, láo khoét của những cán bộ quan chức đảng không được nhắc tới. Chúng đã làm xong nhiệm vụ tạo bức xúc cho quần chúng, đã mở đường xong cho Thủ tướng xuống núi trừ gian diệt bạo. Đỗ Hữu Ca, Đỗ Trung Thoại và các đồng chí nói láo ăn tiền hạ cánh an toàn vì trong đảng nói láo không phải là tội.

Về phần anh Đoàn Văn Vươn, báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng kết luận

Ông Đoàn Văn Vươn được giao sử dụng 21 ha đất bãi bồi để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản với thời hạn sử dụng 14 năm nhưng sau đó đã tự ý đắp bờ bao để lấn chiếm ra ngoài diện tích được giao 19,3 ha. Ủy ban nhân dân huyện đã xử phạt 1 triệu đồng. Sau khi chấp hành nộp phạt, ông Đoàn Văn Vươn có đơn xin giao đất. 

Trong quá trình sử dụng đất, ông Đoàn Văn Vươn đã có các hành vi: Phá rừng chắn sóng và đã bị Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng xử phạt hành chính; tự ý cho thuê lại đất để kiếm lời; còn nợ đọng nghĩa vụ nộp thuế theo qui định. Khi Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng tổ chức cưỡng chế đã chủ động chuẩn bị và chống lại người thi hành công vụ với tính chất manh động, đặc biệt nguy hiểm. 

Kế hoạch dọn đường để kết án anh Đoàn Văn Vươn như thế được quan chức Hải Phòng chính thức lên khuôn để "trình" Thủ tướng. Nếu để hoàn toàn lấy lòng dân, Thủ tướng có thể khoan hồng cho anh Vươn. Tuy nhiên, làm điều đó sẽ mở ra tiền lệ cho sự đứng dậy của dân oan khắp nơi trên đất nước, oan ức còn hơn cả anh Vươn. Nếu nhìn vào 5 cái sai "không có gì nghiêm trọng" của quan chức huyện xã vừa được trình làng sẽ thấy được cái nguyên nhân anh Vươn bị đẩy vào đường cùng của dư luận đang được các quan Hải Phòng tìm cách vô hiệu hóa. Lúc đó Thủ tướng sẽ khoan hồng, giảm tội theo đúng lời khẩn cầu của anh Vươn đã được Giáo Dục Việt Nam tung lên “Em sẽ khai thành khẩn, em nhận thức việc đó là sai”. Đồng thời, ông này cũng bày tỏ mong muốn được “Đảng và nhà nước khoan hồng cho em và người thân của em.”. Thế là với cách hành xử có tình có lý, uy tín lãnh đạo của Thủ tướng lại tăng ngút trời. 


Trong thời gian qua, những phóng viên, những bloggers đã ngày đêm thông tin, bình luận vụ việc Tiên Lãng. Đó là việc cần thiết cho trách nhiệm truyền thông. Đó là nghĩa vụ trong việc đấu tranh cho công lý. Cùng lúc trên bàn cờ chính trị đầy âm mưu, thủ đoạn và dưới bàn tay phù thủy của những hoạt đầu, những việc làm tốt đẹp đều có thể bị lợi dụng và nằm trong những âm mưu tính toán đen tối của kẻ cai trị. 

Màn hai của bi kịch Đoàn Văn Vươn chỉ mới bắt đầu. Ngay lúc này: 

Nếu ai nghĩ rằng một vài hình phạt kiểu kiểm điểm, đình chỉ công tác đối với vài quan chức xã huyện là một chiến thắng cho những nỗ lực thông tin, phản biện suốt tháng qua thì họ sẽ nâng ly chúc mừng nhau về thành quả. 

Nếu ai tin rằng đất nước Việt Nam này chỉ có một Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng phải chịu đối diện với những oan ức ngút trời thì chuyện Đoàn Văn Vươn coi như là một vết nhơ nhỏ trong bức tranh đẹp đẽ của nước CHXHCNVN "Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Vết nhơ mang tính hiện tượng và cá thể địa phương đó đã được TW giải quyết ổn thỏa, có tình có lý bởi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 

Nếu ai tin rằng cái "tự do" săn tin, thông tin về tình trạng luật sở hữu đất đai, cưỡng chế, đền bù bất công mà các phóng viên lề đảng có được ở Tiên Lãng trong tháng qua thực sự phản ảnh tính dân chủ và vai trò của nhân dân, hãy tiếp tục tìm đến những địa phương khác để tìm hiểu, thông tin đến nơi đến chốn như vụ Tiên Lãng. 

Và nếu ai tin vào uy tín của Thủ tướng, kỳ vọng vào Thủ tướng, người đã từng tuyên bố: 

"Tôi kiên quyết và quyết liệt chống tham nhũng. Nếu tôi không chống được tham nhũng, tôi xin từ chức ngay." 

"Hơn ba năm nay tôi làm thủ tướng cũng chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào." 

"Tôi nhận trách nhiệm chính trị với tư cách người đứng đầu Chính phủ, chứ tôi cũng không ra quyết định nào sai." (về sự phá sản của Vinashin) 

thì hãy cùng nâng ly chúc mừng Thủ tướng muôn năm. 

*

Bây giờ, chắc hẳn đồng chí chánh văn phòng đã báo cáo sơ khởi với Thủ tướng rằng: 

- Những ấn tượng uy tín đang lên của Thủ tướng, là người mà nhân dân kỳ vọng giải quyết đến nơi đến chốn đã trở thành khẩu hiệu tuyên vận hàng đầu. 

- Công đoạn giơ cao đánh khẽ vào vài đồng chí huyện xã đã xong, các đồng chí khác hoàn toàn bình an vô sự. 

- Lá bài Đoàn Văn Vươn vẫn là tội nhân mang tội nặng nằm đó chờ Thủ tướng tùy theo tình hình mà thể hiện tính bao dung hoặc răn đe. 

- Một tháng qua, chuyện biển đảo, cờ 6 sao, người biểu tình bị bắt vào trại phục hồi nhân phẩm, các đồng chí chiến sĩ công an giết người, chuyện Vinashin, lạm phát... hoàn toàn yên ắng. Quả bóng đã được xì hơi xuống cống Rộc. 

Chắc hẳn bên cạnh Nguyễn Tấn Dũng lúc đó là Lê Đức Anh. Tên cha tên con, sư phụ đệ tử, kẻ đỡ đầu và người được đỡ đầu sẽ cùng nhau nâng ly cụng. Sướng!

Nguyễn Tấn Dũng là người mê PR. Cho dù phải PR bằng công ty rác. Lần này thì Thủ tướng dựa hơi tiếng súng hoa cải và một lũ bầy đàn ở cống tên Rộc để PR. Ngón đòn của Thủ tướng là mượn truyền thông nấu cháo, mượn Thái thượng hoàng treo đầu dê Tiên Lãng và bán đầu chó Trung Ương. 

Đại thắng Mùa xuân Tiên Lãng trên mặt trận PR!


66 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 

- Những phản hồi chữ Việt không dấu cũng sẽ bị xóa.
  1. Tôi không tin 3D chỉ làm tới đó rồi ngưng, vì như vậy không khác trát trấu vào mặt mình.
    Thành Phố xử huyện, xã... trước.
    Trung Ương xử TP sau. 
    3D làm đàng hoàng thì may ra cứu vãn đảng khỏi chết tức thời.
    Xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ....
    Trả lời
    Trả lời
    1. Mơ mộng hảo huyền, Dũng 3 dái này có làm mạnh hơn, làm tới cùng chuyện tại Tiên Lãng, thì 14 thằng trong BCT csvn và bè lũ của nó cũng phải chết. Nợ máu quá nhiều với người dân và đất nước nên không chỉ giải quyết chuyện Tiên Lãng là xong đâu. Nợ máu phải trả bằng máu chớ không phải trả bằng nước màu. Chuyện thằng tướng cướp này lại đi xử thằng ăn cướp là chuyện "Đánh trống bỏ dùi".
    2. Đảng muôn năm ...Feb 7, 2012 06:15 PM
      Lẳng lặng mà nghe
      Trò hề chính trị
      Bao năm đã thế
      Hy vọng gì đây ?

      Kiểm soát truyền thông
      Mị dân siêu đẳng
      Bao che lấp liếm
      Hại dân muôn đường

      Đảng ta ba phải
      Mưu mô trá hình
      Dân chỉ là tốt
      Lót đường cho quan

      Dân tình thế thái
      Đều ngại nói ra
      Lòng người thấu hiểu
      Xấu xa Đảng này...
    3. Dân Đen miền tâyFeb 7, 2012 11:51 PM
      3D từ là y tá rừng, rồi làm CA, rồi leo lên đến cái ghế tưỏng thú, đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác với nhân dân, còn thêm tội bán nước cho Tàu . Gia đình 3D sẽ có ngày đi theo cha con ông GàĐá Phi ! Ngày đdó sẽ không còn xa lắm đâu. Mới đây, Ông Thượng Nghị Sĩ Mỹ John McCain đã nói thẳng với tên thứ trưởng bộ ngoai giao Tàu cộng, các ông sẽ không tránh khỏi cuộc các mạng hoa lài, mà ngọn gió đang thổi đến nước Tàu.
    4. Chúng tôi mới nhận được nguồn tin là ông Đào Hồng Tuyển - chúa đảo Tuần Châu - vừa trao cho TS Nguyễn Xuân Diên chi phiếu 100 ngàn Mỹ Kim nhờ chuyển lại cho gia đình ông Đào Văn Vươn và Đào Văn Qúy .
      Trả lời cho ký gỉa, ông Tuyển nói rằng đối với một đứa bé người Nhật bất hạnh của một nước giàu có mà ông còn tặng 50 ngàn Mỹ Kim, còn đây lại là đồng bào ruột thịt của mình.
      Ông cho rằng nỗi bất hạnh của gia đình ông Vươn và ông Qúi rất lớn, rất đáng thương và đáng quan tâm . Họ sống cảnh màn trời chiếu đất trong cái rét của mùa đông . Ông nói thêm "chỉ có loài thú mới quay lưng lại với đồng loại để lo chăm sóc bộ lông của mình".
      Ông Tuyển còn hứa vận động các đại gia trên toàn quốc, các hội đoàn, và đặc biệt là ông Hữu Thỉnh - Chủ Tịch Hội Nhà Văn VN - giúp đở 2 gia đình bất hạnh của ông Vượn và ông Qúi để họ sớm ổn định cuộc sống trước khi có sự giúp đỡ của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng .
      Hoan hô tinh thần "miếng khi đói bằng gói khi no . Của tuy tơ tóc nghĩa so nghìn trùng" của ông Đào Hồng Tuyển .
      Vậy mới thấy trên đất nước nầy NGƯỜI cũng còn nhiều lắm .
  2. bác Dũng làm Thủ tướng, em muốn làm Thủ GameFeb 7, 2012 04:26 PM
    từ ngày xảy ra vụ anh Vươn em đâm ra mê cái trò game hơn. em ước mong có anh " ai-ti" (IT) nào cao tay làm cho em một trò game. trong trò game này em sẽ điều khiển anh Vươn quai đê lấn biển tới tận Hoàng sa cơ, rồi anh Vươn phát hiện ra mỏ Dầu, rồi anh khai thác đưa Dầu khí về Tiên Lãng, rồi quan chức tiên lãng mới chặn đường cướp Dầu của anh Vươn. sau đó anh Vươn còn phải chiến đấu với bọn Tàu Khựa nữa cơ, em mới chỉ nghĩ ra một đoạn game như thế thôi, các anh ai-ti cố gắng viết game sớm cho em chơi nhá. em hy vọng anh Vươn sẽ thắng vẻ vang cho mà coi.
    Trả lời
    Trả lời
    1. Viết game mà cưng không kiếm chuyên viên phần mềm lại đi kiếm mấy anh "ai ti" để làm gì?
  3. "Lớn ở không kỹ cang, nhỏ đạp đàn mây mưa!" "Thượng bất chánh, hạ tắt loạn!" 

    Mấy ông lớn trong cái nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam là những tên tham nhũng hạng nặng, những tên trùm tướng cướp, những con sâu khổng lồ chuyên nghề đục khoét tài sản và đất đai của người dân, nói một đường làm một nẻo, dồn người dân vào chỗ chết, không lối thoát. Chẳng hạn như ông Nguyễn Tấn Dũng, bản thân là một tên tham lam, tham nhũng, ba xạo, ba nhe. Ông ta nói không diệt được tham nhũng thì ông ta từ chức nhưng có thấy ông ta từ chức đâu, trái lại còn làm thêm một nhiệm kỳ nữa, làm cho người dân từ nghề "ăn xin" phải chuyển sang nghề "ăn mày" hay nghề "đi tù" dưới sự đày đọa của một cái chế độ khốn nạn, bất nhân, tàn bạo, xảo trá, bất trị và thối rữa không thể nào cứu vãn nổi!
    Trả lời
  4. Giáo già hưu tríFeb 7, 2012 04:29 PM
    Theo tôi , những tên bị cách chức phải tống cổ chúng ra khỏi ngành,cho về nhà . Chớ bị cách chức nầy rồi chờ chức khác khỏe hơn thì.... coi như chìm xuồng !
    Trả lời
  5. Cuối cùng trong khi điều tra vụ việc sẽ phát hiện tội danh khác để bỏ tù anh Vươn chiếm đất. Kịch bản chỉ có vậy. Có ai phẫn nộ thì bán hết đất trước khi bị chiếm nếu không thể nào đối thoại hay đối chọi với nhà cầm quyền tồi tệ này.
    Trả lời
  6. Con hổ ba Dũng bắt con lợn thì không sao. con mèo Hiền ăn bẩn miếng cá của Đòan văn Vươn thì bị con hổ tát gần chết. chúng nó cùng hội cùng thuyền cơ mà. Nhưng một phát súng hoa cải của dân bị dồn đến chân tường Đòan văn Vươn mà bọn chúng đã khiếp sợ chỉ khổ người chăn nuôi bị lũ người cầm quyền lòng lang dạ thú không những bị cướp mất miếng ăn mà còn làm cho người dân lương thiện khuynh gia bại sản, bị tù đày, và cả mạng sống của mình.
    Trả lời
  7. Đừng tin những gì Ba Dũng nói mà hãy nhìn kỹ những gì
    Ba Dũng làm.
    Đừng hi vong để rồi tuyệt vọng.
    Trả lời
    Trả lời
    1. Đừng hi vong để rồi tuyệt vọng.Dân MyttoFeb 7, 2012 04:36 PM đang hy vọng điều gì ? Bạn đang hy vọng thằng thủ lợn này xử đích đáng tụi cướp ngày Hải Phòng cho dân hả dạ ? Thật ra điều này nếu có thì nó cũng chỉ là đập chết vài con tốt thí để đánh bóng tên tuổi của thằng tướng cướp 3D này thôi, Thằng oắc con này lại giở trò mị dân nữa đấy. Chết bớt vài thằng cướp cạn thì thằng tướng cướp càng cướp được nhiều hơn.
  8. Để tránh "vết dầu loang" Tiên Lãng, 3D phải đánh đòn cả hai phiá, phải định hướng dư luận 2 bên cùng sai trái. Anh Vươn phải bị tù nhưng tù nhẹ vì biết "thành khẩn khai báo". Phần đảng viên "thôi giữ chức này, giữ chức khác" cao hơn vì đã học được kinh nghiệm, lần sau không ra mặt mà thuê bọn đầu gấu xử theo "luật giang hồ" rồi đổ thừa dân "bức xúc", đảng vô can.
    3D rung đùi hãnh diện "minh quân"; nhân dân hoan hô thủ tướng "sáng suốt".
    Huề cả làng!!!
    Trả lời
  9. Giao cho CA TP.HP điều tra vụ phá nhà anh Vươn thì khác gì "Vừa đá bóng vừa thổi còi", ngu à mà thằng ĐHCA nó tự bắn vào chân nó.
    Trả lời
  10. hề Sài GònFeb 7, 2012 04:49 PM
    Cách chức xong rồi chuyển công tác khác thôi. Rồi anh Vương tiếp tục bị xử tù. Tụi VC quậy cho đục nước và kéo lưu ý của bà con về phía khác.
    Trò hề thôi mà. Tác giả phân tích rất đúng với bản chất của cộng sản.
    Trả lời
  11. hãy làm nhiều doàn văn vương thì xã hội sẽ tốt dẹp hơn
    Trả lời
  12. Chúng Ta Cần 5% người dân Hà Nội trong đêm đập phá tanh bành Lăng Hồ ở cầu Ba Đình .
    Mọi người dân Ha Nội sẽ hướng ứng .
    Mọi người dân địa phương trong nước VN _ Địa phương nào , nhất loạt vùng lên giết Công an địa phương đó _ Không chừa thằng nào .
    Chúng Ta Sẽ Thắng ,
    Trả lời
  13. Thằng này là thằng điếm tin nó củng như tin mấy em bán trôn nuôi miệng Nó xạo bao nhiêu lần rồi chưa thấy sao mà còn hy vọng-Nó chỉ là thằng chăn trâu thất học nên đâu biết liêm sỉ là gì chuyện nó nhổ ra rồi liếm vào là chuyện nhỏ thôi chờ mà xem.
    Trả lời
  14. Chủ tịch huyện Tiên Lãng không đủ trình độ lãnh đạo huyện.
    Nguyễn Tấn Dũng không đủ trình độ lãnh đạo đất nước.
    "Có tài mà không đức là người ác,cố đức mà không tài là
    người ngu".Không tài lại thiếu đức là người thuộc loại nào?
    Trả lời
  15. Tôi học tập TT Phạm văn Đồng ,trong nhiệm kỳ tôi làm TT không kỹ luật ai...Trước mắt là tôi không kỹ luật đ/c NGUYỄN TRƯỜNG TÔ vì cái tội ăn chơi trác tán ,dâm ô hủ hóa + tham nhũng đại công trình HÀ GIANG ...TT Dũng trả lời câu hỏi của ĐBQH LÊ VĂN CUÔNG Thanh hóa tại nghị trường QH k12
    Trả lời
  16. Người Cống Rộc :Feb 7, 2012 05:57 PM
    Đúng là một trò hề sao lại bổn cũ : Thí tốt, để phỉnh nịnh dân ngu !
    Những người dân không ngu thì ai còn tin chúng nó nữa ?
    Để chờ xem trò hề của chúng còn diễn tuồng trơ trẽn và lố bịch tới đâu.
    Càng trơ trẽn, lòng dân càng nẩy sinh nhiều tiếng súng Đoàn Văn Vươn hơn.
    Càng lố bịch, đất đai càng lộ thêm nhiều ống cống để lùa hết lũ chúng chui vào.
    Trả lời
  17. Đu theo nịnh anh cán bộ nào đó rồi vào Đảng là "..chỉ việc yên tâm công tác và phấn đấu thôi.."
    Trả lời
  18. Tôi tin cái luận điệu của tác giả. Tuy nhiên trong vụ này, tôi tin là anh Vươn đã cố tình sáng tác ra kịch bản để lật tẩy bọn xã và huyện đã được TPhố bao che mà anh tin rằng anh không còn lựa chọn nào hơn vì thân là bé cổ thấp miệng.

    Tạo kịch bản:
    -- Có chó, CA, quân đội mà không bắt được tội phạm vì sao? Vì tiếng nổ và tiếng súng chỉ là cơ quan cạm bẫy do anh Vươn và anh em cài đặt mà thôi. Gia đình anh Vươn chỉ muốn gây tiếng sét cho dư luận, không muốn đổ máu.
    Trả lời
  19. Trên mong , dưới mong 
    cướp mong , bị cướp cũng mong
    đại biểu Hải Phòng đương kiêm Thủ tướng 
    càng mong ông càng để nướng 
    sướng !
    Ông lắng nghe ý kiến nhiều bên 
    kẻ bênh vực người chống 
    điểm mặt lại 
    toàn công hầu bá tử nam của đảng cộng 
    tung hứng ...
    như thiên tử : phán xét cuối cùng 
    chém !
    nhè nhẹ thôi kẻo đàn em nó đau 
    thằng chống lại chính quyền phải xử lý 
    nếu không thành phong trào chống cộng .
    Thủ Tướng sáng suốt chưa ?
    đau đâu trị đấy !
    nhưng Tiên Lãng chưa hết 
    cơn sóng ngầm đang lan mạnh trong dân 
    khắp các tỉnh thành 
    thủ tướng sẽ vứt dao chạy sớm .
    Trả lời
  20. Ai tin báo lề đảng đã được "trả quyền công dân" qua vụ phá án cưỡng chế đầm thủy sản ông Vươn thì chỉ cần đặt câu hỏi sao báo lề đảng không mở chiến dịch mới phá án vụ này đi :
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/07/110704_securency_update.shtml
    Báo cũng vờ. Quốc hội cũng được chỉ thị ngậm miệng luôn. 
    Chìm xuồng rồi. Hi hi he he, rõ rồi nhé!
    Tất cả là một kịch bản nhằm tránh bạo động mà thôi.
    Trả lời
  21. Chưa ở nước nào trên thế giới mà thủ tướng "được" người dân ưu ái gọi bằng thằng như thằng nguyễn tấn dũng.
    Trả lời
  22. Sẳn dịp này thủ tướng về làng làm Bao Công vụ Tiên Lãng, các báo lề đảng hỏi thủ tướng vụ này (gần 20 triệu đô la Úc hối lộ cho người VN) cảnh sát Úc đã giao hồ sơ cho thủ tướng từ tháng 7/2011, Thủ tướng đã chỉ đạo điều tra đến đâu rồi....
    Trả lời
  23. 6 kiến nghị cách chức gửi Thủ tướngFeb 7, 2012 06:33 PM
    Vụ Tiên Lãng: 6 kiến nghị cách chức gửi Thủ tướng

    ày tỏ quan điểm về việc xử lý cán bộ liên quan đến vụ cưỡng chế, ông Trong cho biết, Hội không hài lòng với thông tin xử lí cán bộ huyện Tiên Lãng mà Thành uỷ Hải Phòng đã công bố bởi: "Việc đình chỉ công tác ông Lê Văn Hiền - Chủ tịch huyện Tiên Lãng, điều đó chúng tôi không bình luận. Song đúng ra, người đầu tiên bị kỷ luật, cách chức khai trừ khỏi Đảng, buộc thôi việc phải là ông Bùi Thế Nghĩa - Bí thư Đảng bộ huyện Tiên Lãng. Ông Nghĩa là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên về Đảng vì đã để xảy ra một việc đặc biệt nghiêm trọng như vậy. Ông Nghĩa còn là người ra chủ trương cho chính quyền thực hiện............

    http://vietbao.vn/Xa-hoi/Vu-Tien-Lang-6-kien-nghi-cach-chuc-gui-Thu-tuong/75322513/157/

    sẻ chết như rạ . sẽ dẫm đạp lên nhau mà chạy để tại chức ở lại ghế ????
    Trả lời
  24. 3D làm được gì? Ông ta chỉ có quyền với một vài tỉnh miền Tây Nam Bộ. Còn miền Trung và miền Bắc mỗi tỉnh là một lãnh chúa không thuộc quyền của 3D. 3D làm màu vậy cho đỡ nhục chứ chả cán bộ nào ở HP bị mất một cọng lông đâu.
    Vuốt giận nhân dân.
    Trả lời
    Trả lời
    1. Bạn Phan Huy nhầm rồi.Hầu như tất cả giàn lãnh đạo các tỉnh đều là tay chân của Dũng Xà Mâu. Ở tỉnh Lâm Đồng tôi, bọn lãnh đạo cung phụng cho cha con hắn để được bảo kê: biệt thự ở tp ĐàLạt như một pháo đài bất khả xâm phạm, còn con hắn là tên Nghị lấy luôn trường THPT Trần Phú ĐàLạt( trước đây là của Thiên chúa giáo)để làm cơ sở 2 của trường ĐH kiến trúc. Chính vì thế mà bọn lãnh đạo ở đây thằng nào cũng nợ máu chồng chất với nhân dân, bị dân kiện, biểu tình lên tận trung ương mà bọn nó vẫn sống nhăn răng. Vừa rồi tên Huỳnh Phong Tranh ( nguyên bí thư tỉnh ủy LĐ, cùng dân gốc Cà Mau và là đệ tử của Dũng Xà Mâu) được đề bạt vào chức Tổng Thanh tra chính phủ.
  25. Đức Anh vua bịpFeb 7, 2012 06:40 PM
    Bài viết của tác giả Vũ Đông Hà toàn sự thật .
    Độc quyền chính trị thì quá phản động , quá tai hại rồi .
    Hiền, Khanh…. cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống thôi .
    Bộ chính trị 14 người thì đều tham nhũng và dối trá . Chúng đang phá nát dân tộc .
    Độc tài đảng còn kéo dài thì dân tộc càng suy .
    Trả lời
  26. Lê dủ ChânFeb 7, 2012 06:45 PM
    Vụ gia đình anh Đoàn văn Vươn ở Tiên Lãng là một mảng nhỏ cần phải có trong tiến trình xóa bỏ độc tài xây dựng tự do dân chủ thật sự cho đất nước.
    Những tên hoạt đầu chính trị không bao giờ bỏ qua một cơ hội nào để tạo uy tín, lấy lại lòng tin, sự ủng hộ của nhân dân dù phải bước qua xác của những tay chân đàn em.
    Tuy nhiên kẻ cầm quyền nghĩ như vậy là lầm, nhân dân hôm nay không phải là nhân dân của 30, 40 năm về trước, những thủ đoạn đen tối của nhà cầm quyền dù tinh vi đến mức độ nào cũng sẽ bị vạch trần.
    Dù Nguyễn Tấn Dũng có phù phép vụ Tiên Lãng cách nào đi nữa thì tiến trình dân chủ hóa đất nước vẩn tiến hành, không thế lực nào ngăn cản nổi. Hồ sơ tội ác của đảng cọng sản Việt Nam, sự phẩn uất của nhân dân đối với chế độ vẩn còn nguyên không giảm đi mà càng ngày tăng.
    Trong tình thế hiện nay đảng cọng sản Việt Nam không thể nào tránh khỏi một cuộc cách mạng dân chủ, mọi mưu toan, cố gắng duy trì độc tài chỉ là ảo vọng.
    Trả lời
  27. Phu Bốc VácFeb 7, 2012 06:52 PM
    Hảy tham dự chương trình ký tên "We are the people" của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt vận động STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS

    Chương trình chỉ mới bắt đầu ngày hôm nay Feb 7th 2012, nhưng hiện tại thời điểm này đã có 2000 - 2 ngàn chữ ký !

    Chương trìng vận động sẽ kéo dài trong 1 tháng, hạn chót là Mar 8th 2012, cần tối thiểu 25,000 -hai mươi lăm ngàn chữ ký để được TT Hoa Kỳ cứu xét và thực hiện. 

    Cách tham dự ký tên : copy and paste cái link dưới đây vào ô google search để vào trang vận động "We Are The People" của Tòa Bạch Ốc, sau đó theo sự hướng dẫn ký tên. Chương trình này chỉ dành cho công dân Mỹ gốc Việt sinh sống tại Mỹ.

    https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH

    Xin quý đồng hương nhín chút thì giờ quý báu, khoảng 5 phút, để vào ký tên ngay . Đồng thời vận động bạn bè người thân cùng hành động !

    Nên nhớ, hôm này chỉ là ngày bắt đầu, và là ngày thứ Tuesday đi làm việc !
    Mới chưa tới 1 ngày mà chữ ký đã lên tới hơn 2,000 và tăng theo từng giây phút !

    Người Mỹ gốc Việt của 50 States đang kêu gọi nhau hành động !
    Trả lời
    Trả lời
    1. dân nghèo VNFeb 8, 2012 04:54 AM
      rất mong chương trình này thành công
  28. Xin nói thật thế này. Kể các đời Thủ tướng ở VN từ trước tới nay thì 3D là Thủ tướng dốt nát nhất, điều này không có gì ngạc nhiên bởi trình độ lớp 3 trường làng học chưa xong. Con đường tiến thân của 3D chính là nhờ xuất thân là con hoang rực rỡ (con chửa hoang của một cán bộ cao cấp) và thủ đoạn
    Những ai đã tiếp xúc với 3D trước đây đều biết rằng, đến một phát biểu trước hội nghị, 3D cũng không thể nói ra đầu ra đuôi và chỉ biết đọc nguyên văn tài liệu thư ký viết sẵn cho mình. Đây là con người không có khả năng đưa ra được chủ kiến riêng trước nhiều vấn đề, hoàn toàn dựa dẫm vào ý kiến của các quân sư mách nước. Một con người thích hợp cho vai trò Thủ tướng bù nhìn dưới sự giật dây sau lưng của bóng tối
    Một con người như vậy không thể tạo ra một cuộc CM về thể chế. Nên cũng không ngạc nhiên khi vụ Tiên lãng sảy ra, cùng một lúc kiêm hai vai TT và Đại biểu QH tại địa phương nhưng 3D nín hơn nghe ngóng chờ phút chót mới ra mặt
    Chắc chắn một điều. Mọi quyết định xử lý 3D không thể quyết định một mình. Quyết định đó trước hết vì lợi ích của đảng và tất nhiên nó đối lập với lợi ích của người dân. Chừng nào VN chỉ có đảng chủ, không có dân chủ thì chừng đó chúng ta đừng hy vọng gì vào một tương lai tốt đẹp. Mọi hy vọng, hay lời hứa hẹn chỉ là ảo tưởng
    Trả lời
  29. một vấn đề rất quan trong la sao không ai nhắc đến trách nhiệm của quân đội trong cưỡng chế. đây là một sự vi hiến trầm trọng. mọi người lên tiếng đi chứ
    Trả lời
  30. nguoitaynguyenFeb 7, 2012 07:13 PM
    Tôi mãi mãi và không bao giờ tin vào cái chế độ CSVN này.
    Trả lời
    Trả lời
    1. Tôi cũng vậy :" Never belive communist"
  31. Màn một chưa kết thúc,dân đã chuẩn bị được nghe màn hai ca ngợi sự anh minh của đảng và của Nguyễn tấn dũng.
    Trả lời
  32. PHẠM KHÔNG SAIFeb 7, 2012 07:45 PM
    Một đất nước 90 triệu dân, cái việc cỏn con như VDF/VFF cái vụ Anh Vươn ... mà không có cấp chính quyền nào từ xã, huyện đến TP xử lý cho ra hồn, đúng pháp luật, cứ phải nhờ đến thủ tướng tham gia vào... hóa ra cả một lũ ăn hại. Chỉ mình thủ tướng dũng là người bao sân từ việc lớn đến nhỏ... hoan hô đỉnh cao trí tuệ
    Trả lời
  33. Lẽ nào bịch mắm tôm bung bét hôi thối mãi mới được thu gom vào sao?? Liệu có thay tem đổi mác để tái sử dụng không vậy?? Phải đào sâu, chôn chặt nó lại để cho trong sạch bộ máy công quyền. Hãy mạnh tay cắt bỏ ung nhọt tham nhũng đi để cho dân chủ và công bằng.
    Trả lời
  34. Các Bác nói cũng có cái đúng nhưng chưa trúng hoàn toàn, Cứ thử nghĩ xem, Đảng không ngu đến mức độ là không biết cái hệ thống nó biến chất đến đâu; cái chính là "chữa cháy" như thế nào để giữ vững địa vị thống trị(!!!) đành rằng "non sông thay đổi, bản tính khó dời" nên chỉ xử về hiện tượng chứ không xử về bản chất, cái này chính xác nghen! không cẩn thận là Tiên Lãng và cả Hải phòng sẽ thành Khu tự trị!!! vì thế cho nên những thằng nắm Quân đội, nắm công an thì tất nhiên không được động đến chúng, nếu không thì "chó cùng cắn dậu", vì thế nên những thằng như thằng Ca... không hoặc chưa việc gì! nhưng anh em đừng lo!!! chỉ cần việc chính quyền Tiên Lãng làm sai với pháp luật thì họ không phải là "thi hành công vụ" nên hành động người dân là "chống lại những kẻ làm sai pháp luật", vả lại có ai chứng kiến hay nhìn thấy anh Vươn bắn bọn chúng không? hay chỉ thấy tiếng súng từ trong bắn ra mà không nhìn thấy người(??) lúc đó anh Vươn ở đâu? thế thì không thể nói anh Vươn bắn bọn chúng được!!!
    Trả lời
  35. Úi trời ơi!!! cái ông tiepvnc ơi! đến giờ này mà còn nói thía a? ông nói làm sạch bộ máy công quyền là sao? cắt bỏ u nhọt tham nhũng là sao?? cái bộ máy nó vốn dĩ "quá sạch" rồi, ông nói nó có bụi a? xin thưa là bụi toàn là vàng ròng đó!!! ông nói ung nhọt ư? không đúng! vì đó lại là những cái "miệng vòi" đi ngầm từ "Lưỡi" mà ra toàn thân đấy chứ! như kiểu vòi Bạch tuộc ý mà! ông tổng Trọng nói đúng hơn "chỉnh đốn (xắp xếp lại, xoay đằng trước ra đằng sau),xây dựng đảng (xây cái mới lên trên cái cũ, vì chỉ có một cái móng thôi mà); ý tưởng của ông Trọng hay hơn nhiều... giống như kiểu "Vừa chạy vừa mặc quần" ấy mà!!!!
    Trả lời
  36. Sống lâu với VcFeb 7, 2012 09:27 PM
    "Biển mặnFeb 7, 2012 04:43 PM"
    --------------------
    Ông Biển Mặn là ngừơi thấu hiểu csVN nhất đó tuy chiêu thức thì củ xì chứ xử dụng lúc nào cũng hiệu quả vô song 'giơ cao đánh khẻ" là nghề của chàng mà,còn vụ đình chỉ chức chủ tịch huyện Tiên Lãng chỉ là chuyện TT 3 D hùa với Dân chơi cho vui cả làng,chứ mai đây thằng Dân ngu dể lường gạt wên wên đi thì 3 D sẻ lôi kéo
    thằng Hiền Thằng Khanh về làm bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh còn oai hơn.
    Trả lời
  37. Chắc là các bạn vẫn còn nhớ : "Quyết định 97/2009/QĐ- TT" là một quyết định vi Hiến, phản khoa học, mục đích ra đời của Quyết Định này là nhằm tẩy chay hội phản biện khoa học IDS. Và không ai khác hơn, chính Nguyễn Tấn Dũng lại là "cha đẻ" của cái Q Đ cực kỳ phản động và ngu dốt này!. 

    Thử hỏi Dũng có tư cách gì và đại diện cho ai để giải quyết vấn đề Tiên Lãng này, nếu không phải là bọn lưu manh, chuyên trục lợi!?.

    Thế mà, giờ này, bọn chúng ngang nhiên bầy đàn với nhau, thậm chí đến ngay cả những tên " sắp chết, mà vẫn già mồm" liên kết với nhau để mà "vè" dân tộc này.

    Rõ ràng đây là một hành động lưu manh, xem thường dân tộc vì bọn chúng đã xữ dụng dân đen như là những con cờ trong công cuộc tranh dành lợi ích riêng tư cho bọn chúng!.
    Trả lời
  38. Nhìn Nguyễn tấn Dũng bảo kê cho đàn em là cha con ... LÊ ĐỨC THÚY - LƯƠNG NGỌC ANH vụ Polyme bên Úc nhận 20 triệu USD chìm xuồng mà không có tên nào trong đảng ta hó hé kể cả cái BCT (vua tập thể )...là biết sức mạnh của 3 Dũng đến đâu ? tiếp đến 3 Dũng đưa hết con vào làm chính trị đứng sát lưng Dũng
    Trả lời
    Trả lời
    1. Đưa hết vào 1 rọ để dể xử hơn
  39. Cộng sản giỏi trò mị dân. Nói dzậy chớ không phải dzậy! Vừa làm thủ tướng, vừa làm đại biểu quốc hội cho thành phố Hải Phòng, vừa làm trùm chỉ đạo cho công an bộ đội Tiên Lãng đàn áp người dân để cướp đất... ôm nhiều thứ và bày nhiều trò quá, thủ tướng làm cho người dân chóng mặt, phát sốt và buồn nôn!
    Trả lời
  40. bố thằng 3DFeb 7, 2012 10:37 PM
    Thằng tt 3D này thâm hiểm lắm. nó khôn ngoan như con cáo già ấy.xin đừng có đặt hy vọng gì ở nó
    Trả lời
  41. “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
    Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
    Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
    Thờ Mao chủ tịch, thờ Sít-ta-lin … bất diệt.” (*)

    Đủ rồi,
    Thôi xin Đảng hãy ngừng tay giết!
    Cho dân nghèo được biết cơm no.
    Ba mươi năm “làm chủ” trọn cõi bờ,
    Dân vẫn chết vì cưa bom đổi gạo!

    “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,.....

    Đủ rồi!
    Thôi xin Đảng hãy ngừng tay giết!
    Cho bé thơ được biết ngày mai,
    Cho đêm đêm em mơ đẹp mộng đời,
    Không chỉ mơ thấy “Bác Hồ” tóc bạc!

    “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,.....

    Đủ rồi!
    Thôi xin Đảng hãy ngừng tay giết!
    Cho thanh niên được biết tự do,
    Tung cánh bay cao vượt mọi cõi bờ,
    Đừng chôn họ trong chiếc hòm Mác-Lê cứng nhắc!

    “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,....

    Đủ rồi!
    Thôi xin Đảng hãy ngừng tay giết!
    Đừng ngày đêm tiêu diệt luân thường,
    Đừng bôi đen, bóp méo chữ “yêu thương”
    Bằng gian dối, bằng mưu mô quỷ quyệt!

    “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,....

    Đủ rồi!
    Thôi xin Đảng hãy ngừng tay giết!
    Cho dân tôi được ăn nói tự do.
    Sáu mươi năm theo Đảng nói mò,
    Báo chí,truyền thông tệ 100 lần hơn thời Phápthuộc!

    “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,....

    Đủ rồi!
    Thôi xin Đảng hãy ngừng tay giết!
    Đừng xua dân vào kiếp lao nô,
    Nơi xứ người, thân cực, thế cô,
    Đảng ngoảnh mặt tợ hồ không biết!

    “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ.....,

    Đủ rồi!
    Thôi xin Đảng hãy ngừng tay giết!
    Đừng bán dân vào kiếp “cô dâu”,
    Nô lệ dục tình, khổ nhục ngập đầu…
    Đảng nhẫn tâm tiền lời bỏ túi!

    “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,.....

    Đủ rồi!
    Thôi xin Đảng hãy ngừng tay giết!
    Cởi trói cho tôn giáo, tín đồ,
    Đừng gian trá, lươn lẹo, mưu mô,
    Dùng tôn giáo như là thuốc phiện!

    “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,.....

    Đủ rồi!
    Thôi xin Đảng hãy ngừng tay giết!
    Đừng cấu kết nhau vơ vét, tham ô,
    Tàn hại rừng ranh, cạn kiệt sông hồ,
    Cắt đất biển dâng cho Tàu cộng!

    “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,.....

    Đủ rồi!
    Thôi xin Đảng hãy ngừng tay giết!
    Tự biết mình bất lực, hại dân,
    Tàn phá quê hương, vật chất tinh thần…
    Mà bước xuống cho dân tôi vươn dậy!

    Boston , ngày 25 tháng 8 năm 2006
    Bác Sĩ Sebastian Lê văn Thành
    Trả lời
    Trả lời
    1. Thằng này sao nó xin dữ thế, nó xin ăn cướp đừng ăn cức.
    2. Mi quỳ xuống van xin! Đồ ngu xuẩn!
      Phải hiểu rằng, dân mi một đàn gà,
      Nhiệm vụ mi là hiến dâng tất cả
      Nuôi béo chúng tao, một đảng cáo già.
  42. Xuân Diệu: "Anh em ơi! Quyết chung lưng
    Đấu tranh tiêu diệt tàn hung tử thù
    Địa hào, đối lập ra tro
    Lừng chừng phản động đến giờ tan xương
    Thắp đuốc cho sáng khắp đường
    Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay
    Lôi cổ bọn nó ra đây
    Bắt quỳ gục xuống, đọa đày chết thôi…"
    Trả lời
  43. vụ án Nọc NạnFeb 7, 2012 11:01 PM
    http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%A5_%C3%A1n_N%E1%BB%8Dc_N%E1%BA%A1n
    Trả lời
  44. Đồng Khô Hồ CạnFeb 8, 2012 01:29 AM
    Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng do Trung Ương đảng Cộng sản Việt Nam bầu ra. Đánh giá phẫm chất, đạo đức, trách nhiệm . . . thì hai sự việc tương đồng với nhau. Trung Ương đảng tốt xấu thì bầu người đại diện cho mình cũng giống như thế.
    -Trong đám mù, thằng chột làm vua.
    -Thủ tướng như thế nào thì trung ương đảng như thế.
    -Rồi thì : từ trên xuống dưới như thế mà thôi.
    Vì tiền bạc tư lợi, vì chiếc ghế quyền lực.
    Quan trọng: tất cả những thành phần này không do dân bầu có nghĩa là không đại diện cho nhân dân, do đảng bầu ra, tức là đảng viên đảng cướp.
    Trả lời
  45. Trần Bình Minh cũng như Đổ hữu Ca tức ĐỔ ĐẠI CA chỉ đạo đám xã hội đen phá nhà ông VƯƠN , VÉT SẠCH CÁ TÔM trong đầm của gia đình anh em ông ĐOÀN VĂN VƯƠN .
    Trả lời
  46. Chừng nào ông Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố :"Ở đâu có cưỡng chế cướp đất bất hợp pháp bởi chánh quyền, thì người bị cưỡng chế có quyền dùng vũ lực chống lại bọn cưỡng chế", thì khi đó tôi sẽ tôn trọng ông Ba Dũng này .

    Còn bây giờ thì tạm thời cho ông ta điểm 1/10 theo những gì ông ta làm từ trước tới nay .

    Mà chắc chỉ có nằm mơ thì mới thấy 3 Dũng tuyên bố như trên !
    Trả lời
  47. Khi nào những quan chức cướp đoạt tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn chưa nhận án tù nghiêm khắc thì lúc đó công lý vẫn chưa được thực thi.
    Trả lời
  48. THANGKHOSAIGONFeb 8, 2012 02:53 AM
    thông tin mới chưa qua kiểm chứng.
    sau khi nhận quyết định đình chỉ công tác, 2 ông Lê Văn Hiền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Khanh - Phó chủ tịch UBND để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân.
    2 con sâu huyện đã xin tỵ nạn quần chúng tiên lãng tự phát phá nhà,hiện gia đình 2 con sâu con này
    đang tạm trú và được công an bảo vệ 24/24 tại nhà khách tỉnh quỷ hải phòng,tư gia 2 ông được công an còn đảng còn tiền tiên lãng bảo vệ nghiêm ngặt.nghe đâu anh em giang hồ và nhân dân tự phát xã quang vinh huyện tiên lãng đang PHỐI HỌP CHIẾN THUẬT ĐẸP chờ đúng lúc tự phát làm thịt 2 con sâu huyện khi 2 con sâu về gia đình,đây là thông tin mật chưa được kiễm chứng,nếu thông tin này chính xác thì CỐNG RỘC 100% là nơi an nghĩ cho 2 con sâu huyện tiên lãng là có thật. 
    nếu nguyễn tân dũng chơi trò vơ cao đánh khẽ sâu con,xữ nặng anh em ANH VƯƠN thì dân oan cã nước đồng khởi phá tan bầy lũ ba đình cũng là có thật không sai./.
    Trả lời
  49. Giang hồ miền namFeb 8, 2012 03:18 AM
    Chúc "anh em giang hồ và nhân dân tự phát xã quang vinh huyện tiên lãng đang PHỐI HỌP CHIẾN THUẬT ĐẸP chờ đúng lúc tự phát làm thịt 2 con sâu huyện khi 2 con sâu về gia đình" được thành công, thành công, đại thành công
    Trả lời
  50. Đỗ TRung Thoại và Đỗ Hữu Ca Vu khống trên đài Truyền Hình Hải Phòng là Dân đạp phá nhà ông Vươn là tội xúc phạm nhân phẩm cả Xã Vinh Quang mà chỉ có rút kinh nghiệm thôi sao?
    Vậy mà gọi là đúng người đúng tội hay sao???
    Đúng là đảng khoác lác!
    Trả lời
  51. Nếu cứ khăng khăng cho rằng những cán bộ nhà nước,các Ông đảng gộc dù làm sai với tội tày đình thì người dân vẫn gục đầu gánh chịu, tự tữ hay tự thiêu chứ chống đối lại là bị tội CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ hay sao? Xin hỏi Dân phải làm sao?
    - Vụ Huệu Trưỡng họ Sầm và nữ sinh …cũng là công vụ của đảng và nhà nước? Nếu có 1 em nữ sinh nào kháng cự tự bảo vệ trinh tiết gây thương tích cho Ông Sâm chắc cũng bị xử tội chống người thi hành công vụ? Xin hỏi Dân phải làm sao?
    -Vụ gạ tình của công an Bình Dương cũng là công vụ sao? Không đồng ý trao thân thì chồng chết, chống lại gây thương tích cán bộ công an đảng thì sẽ bị tội chống người thi hành công vụ??? Xin hỏi Dân phải làm sao?
    -Công an ăn hối lộ cũng là thi hành công vụ hay sao? nếu ngoan ngoản đưa tiền thì huề, còn trưng ra bằng chứng theo nghiệp vụ làm báo nhẹ nhàng không gây thương tích không bằng súng dao như nhà báo Hoàng Khương vẫn bị xử tù về tội chống người thi hành công vụ hay sao? Chỉ thay đỗi tên bản án đễ che đậy…Xin hỏi Dân phải làm sao?
    -Cán bộ đảng nằm chung võng với vợ nhân dân trong quán ca phê sân vườn bị người chồng bắt quả tang cũng là đang thi hành công vụ hay sao? vì khi bị bắt tại trận vẫn còn vễnh mồm trả lời là … đang công tác tư tưởng an ủi v.v vợ người ta?
    Xin hỏi Dân phải làm sao?
    -Công an bắt những cô gái trần truồng phải giang tay ra cho chúng chụp quay phim phát tán lên mạng cũng là thi hành công vụ của đảng? Nếu các cô chống đối thì mang tội chống người thi hành công vụ của đảng và nhà nước VN sao?Xin hỏi Dân phải làm sao?
    -Cán bộ công an đạp vào mặt dân cũng là thi hành công vụ theo đảng cho phép(vì không xử tội của hắn) nếu dân bị đạp vô mặt phản kháng lại thì bị tội chống người thi hành công vụ sao?
    Xin hỏi Dân phải làm sao?
    Bấy nhiêu đó đễ rộng đường dư luận và dành cho phiên xử tại toà vụ án Đoàn văn Vươn.Thủ Tướng cùng toàn thể những vị trong Bộ Chính Trị Trung Ương hãy châm những que diêm để cùng Đoàn văn Vươn thắp sáng lên vùng đất Tiên Lãng hết tối tăm, Hay là quý vị châm vào thùng thuốc nổ giật sập cả Ba Đình là sự sáng suốt và khôn ngoan tối thiểu làm người của các ông, Hãy đợi đấy…mà xem hồi kết tại toà án và tại Việt Nam.
    Trả lời
  52. Thằng 3 dũng về Hải Phòng sẳn dịp này hỏi nó vụ 20 triệu đô Úc tiền polymer ra sao?
    Trả lời
  53. Vụ Vinashin nữa, 4,5 tỷ USD là cứt chó sao?
    Trả lời
  54. Ô hay thật, sự kiện ở Tiên Lãng đã hiển hiện như ban ngày, ấy vậy mà nhiều người phát biểu “kỳ vọng” vào việc xử lý của Thủ tướng. Việc nó đã như thế mà vẫn còn phải “kỳ vọng”thì thật là … nền pháp luật của ta cứ mềm như sợi bún khi mà có sự cố liên quan đến các “đầy tớ” của dân. Còn đối với dân thì sao? Thủ tướng của ta thì căng như dây đàn, cứng như thép thỏi khi định trả thù một người nào đó, và chỉ cần 2 bao cao su để vu oan giá họa cho một ông tiến sĩ luật là có thể bắt và xử về một tội danh không liên quan đến 2 cáo bao cao su “đã qua sử dụng” vô tri vô giác đó!
    Sự cố Tiên Lãng đã phơi bày ra hết rồi mà Thủ tướng không làm cho khoai mì ra khoai mì, bắp ra bắp thì còn gì là Thủ tướng nữa mà mọi người còn phải “kỳ vọng”!
    Nguyễn Tấn Dũng ở khu vưc bầu cử Hải Phòng, lẽ ra phải xuống thực địa để nghe cử tri người ta nói với tư cách là đại biểu quốc hội chứ không phải chờ nghe cấp dưới báo cáo với tư cách Thủ tướng. Việc này là đương nhiên rồi, có gì đâu mà báo chí lề phải và không lề cứ phải “kỳ vọng” (gọi báo “không lề” là các trang blog không theo lề nào. Tạm gọi lề phải là dương (+)), lề trái là âm (–), hai cái này cộng lại bằng 0: (+) + (–) = 0. Báo không lề có cả chật giọng của dương và chất giọng của âm,).
    Người dân không để cho 3 Dũng lấy cớ xử lý bọn cường hào ác bá để nổi lên như một minh quân đâu! Đang phấn đấu cho một nhà nước pháp quyền thì quyền hạn của Thủ tướng đến đâu thì phải sử dụng đến đó, phải kiên quyết đúng thẩm quyền của Thủ tướng. Thủ tướng đừng có như trước đây cứ lấn sân để đánh bóng mình là chỉ đạo xử thế này, xử thế kia. Công việc đó là của Tư pháp. Phải tập tành cho đất nước này có một nền tư pháp độc lập, không trông chờ vào sự chỉ đạo của ủy này ủy nọ nữa. Cứ chờ chỉ đạo của ủy này ủy nọ thì đến ông cố nội thằng dân oan cũng phải đội mồ lên mà tự tử để chết lần thứ hai.
    Nếu lần này anh Ba Dũng nhà ta không thể hiện được cương vị của mình thì chỉ có tự lột áo Thủ tướng để về quyét dọn và thắp nhang ở nhà thờ họ cho nó yên hàn hoặc chờ thời chui ông cống.
    Ngay cả có bóp mũi đàn em cường hào ác bá ở Hải Phòng thì Ba Dũng vẫn còn nợ món nợ Bauxite Tây Nguyên, món nợ Vinashine và nhiều món nợ khác….. nữa.
    Đại tướng LĐA đã nâng đỡ cho Ba Dũng tồn tại, lần này mà Ba Dũng không làm thì ông già 95 tuổi cũng mất mặt và tức mà chết vì thằng đệ quá ngu! Đây là cơ hội ngàn vàng để Ba Dũng gột rửa bọ mặt vốn đã lem luốc cho sáng lên một chút.
    Trả lời

Không có nhận xét nào: