16.2.12

Đảng và Quân Đội Nhân Dân Việt Nam nên cám ơn ông Đoàn Văn Vươn



Đông Hải Long Vương - Diễn biến sự kiện Đoàn Văn Vươn tuy chưa có hồi kết nhưng đó đã là sự kiện lịch sử đang gây chấn động dư luận trong và ngoài nước. Tôi như bao người dân thường khác biết chuyện cũng chỉ thông cảm, chia sẻ nỗi suy tư mà thôi. Nhiều người có chuyên môn, nhà khoa học, luật sư, cựu cán bộ/tướng lãnh phân tích có tình, có lý đã đang và tiếp tục lên tiếng nhằm bênh vực cho công lý, cho chính nghĩa. 

Hôm nay, dạo qua một số trang blog điểm tin tôi đọc được bài : “Đoàn Văn Vươn có nghèo khổ đến mức phải…quyên góp?” – nguyenvanminh_qdnd

Trong đó có đoạn :

“…Ấy là hình ảnh vợ con Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý trên túp lều lụp xụp trong những ngày Tết cổ truyền. “Chính trị” hơn: bên túp lều này còn cắm cờ đỏ sao vàng!…“ 

 
Bà Nguyễn Thị Thương (phải) – vợ ông Đoàn Văn Vươn – và bà Phạm Thị Hiền – vợ ông Đoàn Văn Quý – chuẩn bị bữa cơm tối trên nền đất căn nhà hai tầng đã bị phá hủy. Túp lều này được 5 chị em nhà bà Hiền dựng lên từ hôm mùng 1 tết. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo như đường link của blog trên, nếu tác giả đúng là Nguyễn Văn Minh thuộc báo Quân Đội Nhân Dân (QĐND) và giả sử là sỹ quan (chính trị !?) thì tôi nghĩ anh Minh nói riêng và các lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN), QĐND nói chung nên cám ơn gia đình ông Đoàn Văn Vươn. 

Bởi vì sao ? 

Bởi vì anh Minh chưa từng chứng kiện tận mắt những nông dân trên khắp mọi miền đất nước lên Hà Nội khiếu kiện đất đai, ngoài những băng rôn khẩu hiệu kêu cứu họ còn mang theo lá cờ đỏ sang vàng, di ảnh cố Chủ Tịch – Hồ Chí Minh. Đã có trường hợp ngay cả khi bị xô đẩy, bị xua đuổi, bị quăng quật họ vẫn còn cố giằng co giương lá cờ đỏ sao vàng, hô vang “Bác Hồ ơi cứu chúng con!“ 

Ảnh có mục đích khắc họa : Nhân dân Xã Đại Bái lập bàn thờ Bác Hồ ở lán giữa đồng để giữ ruộng. Ảnh do dân xã Đại Bái Bắc Ninh gửi Lê Hiền Đức. Nguồn : blog Nguyễn Xuân Diện

Vâng ! Bác Hồ ơi cứu chúng con ! 

Trong niềm tin tuyệt vọng, người nông dân vẫn luôn nghĩ Đảng-Bác Hồ sẽ cứu, sẽ mang lại công lý, sẽ đem đến tình thương cho họ. Nhưng thật đau lòng cho niềm tin này, họ đâu có hiểu bản chất ở các địa phương, chính ĐCS (đầu não), Công An (tay trái), Quân Đội (tay phải) và các tổ chức ngoại vi khác của ĐCS đã phối hợp nhịp nhàng từ chỉ đạo, lên kế hoạch cho đến hành động cưỡng chế đất đai lấy đi mồ hôi, xương máu, cuộc đời của người nông dân cho những mục đích, toan tính khác. Chỉ có điều chắc chắn không bao giờ có “NHÂN DÂN” chính hiệu Việt Nam dám tham gia kiểu như ông Đỗ Trung Thoại – phó chủ tịch UBNDTP Hải Phòng đã từng phát biểu xanh rờn khi trả lời họp báo “nhân dân bức xúc phá nhà ông Vươn!“ 

Nếu anh Minh không tin thì anh chịu khó tìm kiếm trên google, youtube thế nào cũng kiếm được một ít hình ảnh, video clip mà tôi miêu tả ở trên. 

Ở đây, cần lưu ý thời điểm cưỡng chế đại gia đình ông Đoàn Văn Vươn là cận Tết, nên việc người dân treo cờ tổ quốc trong dịp Lễ Tết là quá quen thuộc. Thậm chí nếu người dân ở các vùng quê hẻo lánh, vùng sâu-vùng xa có ý thức chính trị rằng những ngày Lễ Tết, những ngày kỉ niệm của chế độ phải treo cờ tổ quốc thì đáng trân trọng chứ không phải ngược lại. Tôi chỉ lo người dân thờ ơ với việc treo cờ đỏ sao vàng, ảnh Hồ Chủ Tịch và đáng sợ hơn cả là không quan tâm (tẩy chay !?) các kỳ bầu cử Hội Đồng Nhân Dân các cấp, Quốc Hội. 

Vụ án xử án anh-em nhà ông Đoàn Văn Vươn kết quả thế nào còn chờ ở phía trước nhưng vụ án này có thể là một bước nhỏ khởi đầu cho ĐCSVN lấy lại chút niềm tin đã nát bét từ lâu trong lòng nhân dân. Việc lấy lại niềm tin này không chỉ đơn giản xuê xoa, phủ dụ như thông báo của chính phủ, các báo chí của chế độ vào hùa với kết luận của thủ tướng – Nguyễn Tấn Dũng mà phải bằng những hành động cụ thể cho đến những vấn đề sâu xa và vĩ mô hơn như bất cập về luật đất đai, quốc nạn tham nhũng, chảy máu chất xám, tha hóa trong hệ thống giáo dục… Dẫu sao thì tôi vẫn còn đang là 1 phần tử của ĐCSVN – đảng mà từ lâu tôi biết rất nhiều người đã thờ ơ, coi thường thậm chí căm ghét – nên không thể không lên tiếng. Rất may ít nhất vào lúc này, cá nhân tôi chưa nhúng chàm, chưa mang tội ác nào chống lại nhân dân nên cũng còn thanh thản nếu tương lai đất nước có đi về đâu? 

Như tựa đề của bài viết này “Đảng và Quân Đội Nhân Dân Việt Nam nên cám ơn ông Đoàn Văn Vươn“, theo tôi đây thực sự là 1 cơ hội trong muôn vàn cơ hội mà ĐCSVN đã tự đánh mất dần dần niềm tin của người dân theo năm tháng. Cho đến một lúc nào đó, tôi e rằng sẽ chẳng còn có cơ hội nào nữa mà khi đó tất yếu phải xảy ra…. 

(Đoạn có ba chấm, xin độc giả tự hiểu, muốn hiểu sao thì hiểu) 

Cố nhiên vào lúc này, công lý dành cho anh-em ông Đoàn Văn Vươn phải xử theo Bộ luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nhưng còn luật lệ vô hình của lương tâm, đạo lý truyền thống, sự thức tỉnh của nhân dân tiến bộ và việc phán xét công minh của hậu thế-lịch sử thì sao ?

Đông Hải Long Vương

Nguồn : Blog Đông Hải Long Vương

36 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 

- Những phản hồi chữ Việt không dấu cũng sẽ bị xóa.
  1. Tay Minh này là một nhà báo nhưng đã thoát ly quá xa cuộc sống bần hàn khốn khó của dân nên không thể hiểu được đằng sau cái xã hội có vẻ thanh bình này nó như thế nào. Người dân ôm các nỗi sợ từ công an, cán bộ đến giang hồ xã hội đen... chẳng biết tin vào ai nữa. Trước đây họ còn bấu víu vào Đảng Chính phủ nhưng nay cũng nguội rồi. Vì thế nên họ lại quay ra đặt niềm tin vào các đấng thánh thần, ma quỷ và thế là chỗ nào cũng thấy cúng bái, cầu xin tai qua nạn khỏi
    Trả lời
    Trả lời
    1. Đây là Đức, người bị thằng cướp "Minh đạp" đạp vào mặt?
      Dân chỉ cần dùng tay tát vào mặt bọn cướp này đã bị xử tù. Còn bọn cướp thì vô sự.
    2. Vạch mặt bồi bútFeb 16, 2012 12:08 AM
      Tôi biết tên Minh này. Luận điệu của y là tung hỏa mù, ly gián, đâm bị thóc, thọc bị gạo để bảo vệ chế độ bằng những cách rẻ tiền nhất. Viết có đặt hàng, trả lương nên sẵn sàng bán đứng lương tâm, nhân phẩm. Đó là suy luận thứ nhất. Suy luận thứ 2 là tôi trung theo kiểu "ngu lâu nhờ cám đảng".
  2. Vụ cưỡng chế đất đầm thủy sản của ông Đoàn Văn Vươn (thật ra nói chính xác là vụ cướp đất) là Đảng làm, vậy Đảng đó là Đảng cướp. 
    Những vụ cướp tương tự xảy ra nhan nhản trên mọi miền đất nước, có thể lên đến chục ngàn vụ rồi, nhưng nay chỉ lòi ra có 1 vụ. 
    Nay chính bọn trực tiếp cướp đất xử ông Vươn. Liệu có cần phải chờ đợi kết quả không? Ở đây chỉ còn 2 mối quan hệ là dân và Đảng cướp? VN chỉ còn người nô lệ và bọn độc tài ngồi trên đầu dân. Không còn trọng tài phân xử thì kết quả vụ Đoàn văn Vươn ra sao các nô lệ VN có thể thừa biết rồi.
    Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói:
    “CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó.”
    Đến khi dân VN tin câu nói này là chính xác thì dân ta đã sa đà đến mức tận cùng của lầm than đau khổ. Chỉ còn cách mỗi người là một Đoàn văn Vươn thì chắn chắn sẽ đào thải được nó thôi.
    Trả lời
    Trả lời
    1. Đảng chỉ giỏi cướp thôi, chứ có làm ăn được gì đâu, toàn là một lũ ngu mà tưởng là mình giỏi.
  3. Mấy tờ báo QĐND, CAND đều là đồ chùi đít hoặc lót ghế ngồi xem bóng đá của bà con trong nước. Không chấp!
    Trả lời
  4. Có phải là Nguyễn Chí Đức đây không nhỉ ?
    Trả lời
  5. đông hailong vương khá rồi đó ,tiến lên ,không có công lý đâu ,tuy nhiên đây là những giằng co đã bắt đầu giửa dân và đảng .ai thắng ai thua ?dân là trời ,phản dân là chết thê thảm .
    Trả lời
  6. dẫn lời đồng chí Minh:"chính trị "hơn bên túp lều này còn cắm cờ đỏ sao vàng!..còn thiếu con chó dạng chân đái vào cái cột cờ kìa đồng chí Minh mặt lol
    Trả lời
    Trả lời
    1. Cu Tèo và các quí vị nhìn mà xem: Đứng dưới lá cờ này, con chó cũng cảm thấy bất an và rất buồn!
  7. Thằng đại uý Minh này là 1 quân nhân. Mà quân đội xuất thân từ dân ra phải thấu hiểu, đồng cảm với dân chứ.

    Đọc bài viết trong blog của đại úy Minh này xong thấy cái quân đội này không phải quân đội nhân dân mà quân đội của cướp cạn.

    Nhật thấy bản chất nó giống hệt quân đội của Gaddafi.

    Mong sớm thấy ngày thằng đại uý Minh chui cống cùng Nguyễn Tấn Dũng.
    Trả lời
  8. Thằng đại uý Minh này là 1 quân nhân. Mà quân đội xuất thân từ dân ra phải thấu hiểu, đồng cảm với dân chứ.

    Đọc bài viết trong blog của đại úy Minh này xong thấy cái quân đội này không phải quân đội nhân dân mà quân đội của cướp cạn.

    Nhận thấy bản chất nó giống hệt quân đội của Gaddafi.

    Mong sớm thấy ngày thằng đại uý Minh chui cống cùng Nguyễn Tấn Dũng.
    Trả lời
  9. Bác Hồ ơi những mảnh đời
    Miếng cơm, manh áo chẳng tìm đâu
    Ruộng, đất chúng cướp, còn tay trắng
    Bác đã đi rồi, bác có nghe?!
    Gió đông se sắt bên ảnh Bác
    Tổ quốc con thờ - túp lều che.
    Bác Hồ ơi ở nơi đâu
    Trên cao bác có rơi lệ máu
    Như lũ dân cày chẳng khác trâu?
    Đảng đuổi dân đi, dân phải đi
    Còn đâu mồ mả, đâu tông tổ
    Chỉ biết ngước đầu, hỏi Bác đâu?
    Trả lời
  10. Cờ đảng chó ngang hàng cờ Phúc Kiến
    Cờ VN chắc chắn Lá cờ Vàng
    Thưở Hai Bà đánh giặc Hán ngoại bang
    Cờ Dân Tộc đầu voi xung trận địa
    Rồi "Chính mi" mang gôm cùm, nô lệ
    Bọn giặc tàu, đảng cộng sản ngoại lai
    Trên quê hương Việt những đêm dài
    Cờ Phúc Kiến Mi làm cờ Tổ Quốc
    Năm năm tám mi dâng Hoàng, Trường Sa cho giặc
    Lũ âm binh nối gót bán tài nguyên
    Thác Bản Giốc, mục Nam Quan dâng cúng
    Mẹ Việt Nam mang nỗi đau cùng tận
    Nước Việt ngàn đời ôm uất hận trong tim
    Một mai sau con cháu Việt có tìm
    Bản đồ Thế Giới không thấy VN đâu nữa.
    Nguyễn Chí Đức (Còn gọi là Đức mặt dép) chuyên viết bài kiểu "Xây dựng, chỉnh đốn đảng". Hắn hơn 30 tuổi rồi, là thành viên sắt máu của cộng sản. Đáng lẽ hắn phải sớm nhận biết cái đảng chó chết, quái thai mà hắn đang thờ phụng là điều sỹ nhục.
    Trả lời
  11. Dàn dựng để bôi xấu mặt Đảng à ? Xin thưa đi. Đảng ta không xi nhê gì đâu
    Trả lời
  12. Đại úy qđnd xin dấu tênFeb 15, 2012 09:34 PM
    Ủng hộ Đảng cướp tài sản của ĐVV, vì nó rất giàu. Mọi người vào Blog của mình sẽ rỏ. Cứ thằng nào giàu sẽ bị cướp, vậy mới đem lại công bằng cho xã hội.
    Trả lời
  13. Quân đội bây giờ toàn những thằng ngu như thằng Minh này!
    =>Đất nước này cái gì cũng mất!
    Trả lời
  14. bác hồ gây ra tình cảnh này thì cứu các con làm sao dược
    Trả lời
  15. phóng viên nằm vùng?Feb 15, 2012 10:21 PM
    Rất đúng, đảng và quân đội nên cám ơn anh Vươn nhanh lên, kẻo không còn cơ hội nữa. Tác giả Nguyễn Văn Minh của bài viết kia lẽ ra nên là người ăn đạn hoa cải phải múc cả mắt ra, chứ không phải những người lính vô tội chỉ biết làm theo lệnh. Nhưng cũng cần phải cám ơn Nguyễn Văn Minh, nhờ bài viết của hắn mà mọi người càng rõ thêm bộ mặt thật của chế độ sắp đến ngày diệt vong này. Cũng có khi hắn là bạn đọc dân làm báo, giả vờ viết bài bênh vực, thực chất là có dụng ý bản chất chế độ không chừng.
    Trả lời
  16. Thư của LS Trần Vũ Hải kêu gọi bạn đọc ký và vận động thân hữu, bạn bè, người quen, đồng nghiệp ký vào Kiến nghị. Mỗi chữ ký, mỗi tiếng nói sẽ góp phần giành lại công lý cho Đoàn Văn Vươn và đại gia đình của Đoàn Văn Vươn.
    Thông tin cho bạn đọc ngoài việc ghi ký tên trên các Blog, mọi người có thể ký trực tiếp tham gia Kiến nghị (theo mẫu kèm theo) và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến hết ngày 29/02/2012 về địa chỉ:

    Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải:

    Trụ sở: 81 Phố Chùa Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

    Chi nhánh: 227 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

    Liên hệ trực tiếp theo số điện thoại: 04.37754788 – 37754789 (gặp cô Hương) hoặc 08.22103180 (gặp cô Xuyến) từ 8h30-17h các ngày từ thứ 2- thứ 6 hàng tuần, riêng thứ 7 từ 9-12h.

    Tiếp nhận chữ ký điện tử của tất cả những ai quan tâm đến vụ việc này và tán đồng với Kiến Nghị trên tại Email:

    tudochodoanvanvuon@gmail.com
    Trả lời
  17. Người lưu vong HNFeb 15, 2012 10:36 PM
    "Mừng đảng mừng xuân".Dưới chế độ độc tài CS.Đảng huy động CA,BD và dân phòng mang đầy đủ vũ khí ,chó nghiệp vụ để cướp sạch ,phá sạch nhà cửa tài sản của dân= VÔ TỘI.
    Người dân của nước CHXHCN "Độc lập-Tự do- Hạnh phúc". Bị đảng huy động CA,BĐ dân phòng đến nhà cướp HẾT ,PHÁ HẾT = mang tội
    ĐL TD HP đâu rồi? chờ CT HCM sống lại ban cho
    Trả lời
  18. Nhìn cái lều với cờ búa liềm, mình cứ tưởng như là dân Bắc Hàn. Tuyệt vọng là đúng rồi, trọn lầm đối tượng để trao thân là chỉ có chết.

    Đây là trách nhiệm của mấy ông trí... nhà ta, sao để đồng bào mình bị dồn vào thế....trông hình nó giống như cảnh đấu tố cải cách ruộng đất năm xưa, thấy tội người dân mình quá.
    Trả lời
  19. Toàn dân sát cộngFeb 15, 2012 10:54 PM
    Nhìn cảnh gia đình ông Đoàn Văn Vươn tôi thật sự không cầm được nước mắt,một chế độ độc ác mất tánh người và tôi trông chờ một ngày gần nhất cùng toàn dân đứng lên đập tan chế độ ác quỷ cs đem chúng ra xét xử những tội lỗi mà chúng gây ra.Cầu xin trời sao cho mọi người dân đất Việt sớm cùng nhau nắm tay nhau đưa cs xuống tận đáy mồ.
    Trả lời
  20. Người lưu vongFeb 15, 2012 10:58 PM
    Trả lời Đại úy qđnd xin dâú tên.
    "Ủng hộ đảng cướp tài sản ĐVV vì nó rất giàu ?
    Tại sao nguyên hay còn tại chức Ủy viên BCT tên nào cũng có tiền tỉ đola mà sao đảng không tổ chức cướp vậy ???. Nhăm nhò gì mấy cái đầm tôm cùa gia đình họ Đòan ?
    Trả lời
  21. Những gian cùng dốiFeb 15, 2012 11:42 PM
    Hay quá. Vô cùng cảm ơn tác giả.

    Còn những người tốt nào chưa lên tiếng xin hãy lên tiếng. Dù đảng viên hờ hay đảng viên thật. Dù quyền lợi cá nhân to lớn tới đâu xin nhớ rằng nhân phẩm, lương tâm không gì mua được.
    Trả lời
  22. hùng dũng sang trọngFeb 16, 2012 12:06 AM
    hải tặc lâm tặc đinh tăc ???? đảng tặc là đảng cộng sản việt nam
    Trả lời
  23. Sĩ diện hãoFeb 16, 2012 01:06 AM
    Ông Đông Hải Long Vương ơi. Đến giờ này mà ông vẫn còn chưa thấy rõ sao. Đảng cộng sản căm thù anh Đoàn Văn Vươn còn hơn nhân dân ta căm thù giặc Tầu. Chính vì thế mà tuy đã xác nhận chính quyền Hải Phòng, Tiên Lãng sai, nhưng vẫn kiên quyết đưa anh Vươn ra tòa với tội danh giết người? Thiệt khôi hài vì hiện trường không có ai chết, chỉ có 6 ông bị thương nhẹ. Hơn nữa vụ việc lại giao cho T/P Hải Phòng xử lý. Ai đời giao cho thằng đầu sỏ vụ cướp ngày, đi điều tra xét xử cái vụ do chính nó dàn dựng cầm đầu!
    Ông có biết rằng cả thế giới sẽ khinh bỉ đảng cộng sản với 3 triệu đảng viên, hàng triệu công an bộ đội với vũ khí trang bị tận răng mà lại đi trả thù một cá nhân trên răng dưới dế, trong tay không một tất sắt như Đoàn Văn Vươn không?
    Ông đã đọc lá thư của ông Terrell A.Minarcin gửi trả lời thư của ông đại Sứ Việt Nam tại Mỷ chưa? (xin DLB post bức thư này lên cho người dân cả nước đọc để mọi người thấy rõ người ngoại quốc nghĩ gì về đảng và nhà nước cộng sản).

    Đảng cộng sản có ngon thì cứ đem Đoàn Văn Vươn ra xử tử hình. Thử xem nào?

    Dám không?
    Đừng có cho tay sai dở trò để còn chút sĩ diện hảo.
    Cái trò này xưa như trái đất rồi!
    Trả lời
  24. Ông nhà báo QĐND Minh và vài ông thạc sỹ, tiến sỹ luật ở thành phố HCM viết bài/phát biểu bênh vực cho bọn ăn cướp và áp bức dân lành của huyện Tiên Lãng và T.P Hải Phòng hãy xem lại bộ óc của mình xem có vấn đề không nhé.

    Các vị thật là những kẻ a dua, cố đấm ăn xôi, viết bài, nói lăng lung tung chẳng người Việt Nam nào có thể chấp nhận được. Các cụ đã có câu không biết thì dựa cột mà nghe.

    Đúng là những kẻ sống ký sinh.
    Trả lời
  25. Dân oan đi kêu cứu cầm cờ máu, cầm hình già Hồ nhưng bọn chó bao gồm công an và quân đội có nghe thấy gì đâu

    Chúng xé cờ, quăng hình già hồ rồi nhào vô trấn áp bà con dân oan

    Do vậy bà con dân oan ko cần cầm cờ máu hay hình tên tội đồ của dân tộc làm gì

    Đông hải long vương ( Đ HLV kỳ này tiến bộ rồi đó

    Nghe cọng sản thì nước mất nhà tan là vậy

    Hình ảnh lá cờ cắm trên nhà của gia đình ông Vươn là hình ảnh sống động nhất cho thấy còn lá cờ máu là còn nhiều mảnh đời oan nghiệt như thế

    Vi Lan
    Trả lời
  26. Thằng Minh này đéo phải là người. Nó được đứa nào nó nhét cho mấy cục cứt vào mồm là sủa ông ổng lên thôi mà. Chỉ có kẻ mù, thú vật mới không biết ai đúng, ai sai, ai sướng ai khổ trong vụ Đoàn Văn Vươn. Ai cũng hiểu chỉ mỗi thằng Minh không hiểu.
    Trả lời
  27. Súng Hoa cảiFeb 16, 2012 05:01 AM
    Thì cho bọn chúng đi chầu Diêm Vương hết chứ sao !
    Trả lời
  28. Thằng này không bằng con chó.vì chó nó ăn cơm của chủ nó còn hiểu .bọn này học hành gì dâu nó mới ở đó.
    Trả lời
  29. Tôi đã xem bài trên blog của Nguyễn Văn Minh và thấy những tấm hình về căn nhà và bản hợp đồng cho thuê đất đều không đáng tin cậy vì không có ảnh chụp cận cảnh hay người địa phương tại xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng chứng thực và ảnh chụp hợp đồng cho thuê đất không có chữ ký của đại diện bên A trong đó có ông Đoàn Văn Vươn được kèm chức danh Giám đốc CT Liên doanh TNHH Dương Hải. Ngoài ra, bản sao của hợp đồng dù là chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số - digital camera hay máy quét - scanner thì các dấu búa chứng thực của chính quyền đều phải là màu đỏ nhưng tất cả chữ đều chỉ có màu đen. Dựng chuyện là nghề của các tay văn nô chuyên bẻ cong ngòi bút theo lệnh của Đảng cộng sản Việt Nam và nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra và nói rõ những điều nghi vấn để vô hiệu hoá những lời dối trá của bọn chúng.
    Trả lời
  30. Nếu nó dàng hoàng thì nó đã xưng danh, xem thằng này quê ở đâu.
    Trả lời
  31. Tovalues không tán thành ý kiến của tác giả là vụ xử gia đình họ Đoàn như thế nào để lấy lại chút niềm tin đã nát bét cho đảng csVN. Không, người dân có chút suy nghĩ thì không có chút niềm tin vào cái đảng mafia này. Xử kiểu gì cũng không đem lại niềm tin đâu, đừng có mơ, xử thế nào cũng bị chửi: xử nặng thì sẽ bị lên án một cách quyết liệt, bị khinh bỉ & ghê tởm thêm; xử nhẹ hay tha bổng cũng sẽ bị chửi là mị dân, là sợ hãi dư luận nên phải làm như thế & không có cách nào khác... Giá trị của bài viết này không bao nhiêu, chỉ hình ảnh lá cờ & hình ảnh ông Hồ đáng mỉa mai làm người đọc chú ý. Những Chu Hảo, những Tương Lai, những Lê Hiếu Đằng khi phát biểu trên phương tiện truyền thông đại chúng thì chỉ lo mất uy tín cho dảng của họ, mất lòng tin của dân vào đảng của họ. Tác giả cũng là thành viên của đảng ấy còn nghĩ đến niềm tin của dân chúng, không biết tác giả đang thức hay mơ?
    Trả lời
  32. Quyền làm NgườiFeb 16, 2012 06:22 AM
    Thương thay Một Dân Tộc mà cho những ai còn chưa biết Suy nghĩ và chỉ cất lên câu nói như cái máy nhật tụng và như con Vẹt:

    Vâng ! Bác Hồ ơi cứu chúng con ! 
    Nhờ ơn Bác , nhờ ơn Ðảng !
    Cám ơn Bác , Cám ơn Ðảng !

    Thì dân tộc đó, kẻ đó .... CHƯA THỂ SỐNG LÀM NGƯỜI ÐƯỢC !

    Kẻ đó măc nhiên tự thừa nhận " họ là kẻ được Ban ơn từ Bác và Ðảng cho phép họ sống, cho họ được sống .!" .... chứ họ không hiểu rằng "Quyền Ðược Sống, Quyền làm Người, Quyền được Bình Ðẳng" là QUYỀN TỰ NHIÊN HỌ PHẢI CÓ và KHÔNG CẦN AI BAN ƠN, KHÔNG CẦN CHO dù là Bác hay Ðảng, để họ được sống cả.

    Sự XIN CHO, ÐỘI ƠN ... BÁC ÐẢNG thể hiện một hiện tượng Ðặc Quyền Ðặc Lợi của Một Giai Cấp Cán Bộ Ðảng Viên Thống Trị Phong Kiến đối với cả tầng lớp Nhân Dân Bị Trị không khác gì thú vật trong một chế độ đầy CHÓ SĂN và CHÓ SÓI.

    Một xã Hội như thế thì Người Dân chưa thể gọi là "Người" được khi "cái cho được sống" là cái đặc ân để ban phát từ kẻ thống trị !
    Trả lời

Không có nhận xét nào: