13.2.12

Giáo xứ Yên Đại, GP Vinh thắp nến cầu nguyện cho 17 thanh niên công giáo - tin lành




Hoàng Lam (TNCG) - Tối thứ 7, ngày 11.1.2011, ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, tại tượng đài Đức Mẹ Lộ Đức – Giáo xứ Yên Đại – Giáo phận Vinh. Đã diễn ra buổi thắp nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình; cầu nguyện cho 17 thanh niên công giáo và tin lành bị chính quyền bắt cóc trong thời gian qua; cầu nguyện cho các bệnh nhân; và cầu nguyện cho quê hương

Được biết, giáo xứ Yên Đại nằm trên địa bàn Tp. Vinh – tỉnh Nghệ An, với hơn 4.000 giáo dân, giáo xứ là điểm tập trung rất nhiều sinh viên Công Giáo đang sinh sống và học tập tại Tp. Vinh và rất nhiều cộng đoàn và hội dòng. 

Dưới sự dẫn dắt của Cha Đa minh Phạm Xuân Kế, nơi đây thường xuyên diễn ra các buổi thắp nến cầu nguyện cho công lý – sự thật. Từ “biến cố Thái Hà”, “Tòa Khâm Sứ” cho đến sự kiện “Tam Tòa”, từ “thánh giá Đồng Chiêm” bị nhà nước phá dỡ cho tới “Cồn Dầu tang thương”. Và gần đây là vụ việc 17 thanh niên công giáo và tin lành bị nhà nước bắt cóc sai quy trình của pháp luật, trong đó giáo phận Vinh có 13 người con, giáo xứ Yên Đại có 2 người con, là anh Phêrô Nguyễn Đình Cương và anh Phê rô Nguyễn Xuân Anh.

Trước lúc bước vào giờ cầu nguyện, cha Đaminh Phạm Xuân Kế đã dành hơn 30 phút để nhấn mạnh việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ trái pháp luật đối với 17 thanh niên công giáo và tin lành trong thời gian qua. Ngài đã đọc lại bản tin của UB Công lý và hòa bình giáo phận về việc bắt người tùy tiện của chính quyền Việt Nam[1]. Ngài dừng lại và “nhấn mạnh” các điều “80, 84, 85” trong bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam về sự bắt bớ tùy tiện của chính quyền Việt Nam. Ngài còn nhấn mạnh thêm về“Tuyên ngôn Nhân quyền quốc tế” 1948 của Liên Hiệp Quốc[2] mà Việt Nam là quốc gia thành viên từ ngày 20/9/1977. Tại điều 9 đã quy định: “Không ai bị bắt, giam giữ hay lưu đày một cách tùy tiện”. Ngài Cha cũng kêu gọi giới trẻ giáo xứ đừng sợ bênh vực công lý – sự thật, đừng sợ làm chứng cho sự thật, Cha cũng trích lại câu nói nổi tiếng của Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo II: “Các con đừng sợ”. 

Nhân ngày quốc tế cầu nguyện cho bệnh nhân, Ngài kêu gọi mọi người hiệp thông cầu nguyện Cầu nguyện cho các bệnh nhân, nhờ sức mạnh chữa lành và của ăn bồi dưỡng của Thánh Thể Chúa Giêsu, xin cho các bệnh nhân được bình phục và mạnh khoẻ trong thân xác cũng như tâm hồn. Ngài cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện thêm cho những thanh niên này được bình an, kiên tâm vững chí trước bạo quyền. Cầu nguyện cho công lý sự thật sớm được thực thi trên quê hương đất nước. 

20h15, buổi cầu nguyện kết thúc trong âm vang của lời “kinh hòa bình”. 

Sau giờ thắp nến cầu nguyện, Cha Đa minh Phạm Xuân Kế và hội đồng mục vụ giáo xứ đã gởi đến những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt trong giáo xứ những món quà nhỏ bé, mà toàn thể giáo dân trong giáo xứ đã chắt chiu trước đó, để dâng lên Đức Mẹ Lộ Đức trong ngày quốc tế cầu nguyện cho bệnh nhân.


Cha Đa minh Phạm Xuân Kế đọc lại bản tin của UB Công lý và hòa bình cho giới trẻ giáo xứ nghe.























Các bệnh nhân trong giáo xứ tập trung để nhận món quà nhỏ bé.



Chú thích: 

1 ] Nhận định về cách bắt người sai pháp luật

2 ] Tuyên Ngôn quốc tế nhân quyền



Hoàng Lam(TNCG)


Tác giả gởi trực tiếp cho TNCG

http://thanhnienconggiao.blogspot.com/2012/02/giao-xu-yen-ai-gp-vinh-thap-nen-cau.html#more

4 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 

- Những phản hồi chữ Việt không dấu cũng sẽ bị xóa.
  1. Thank God!
    Vậy là cũng khá lâu rồi, hôm nay mới được thấy lại ánh nến cho Công Lý-Hòa Bình từ GP.Vinh quật khởi.
    Mong cho nước Việt thân yêu sớm cảnh không còn cảnh người người bị bắt bớ, bỏ tù chỉ vì yêu nước, vì lí tưởng.
    Trả lời
  2. Cũng khá lâu rồi, ngọn nến công lý và hòa bình đã ngủ quên trên quê hương Giáo phận Vinh. Cảm ơn Cha Đa minh Phạm Xuân Kế nhiều. Hy vọng sẽ có thêm nhiều ngọn lửa như vậy nữa cháy lên trong năm 2012. Năm của những con rồng.
    Trả lời
  3. Cám ơn Linh Mục Phạm Xuân Kế đã can đảm nói lên tiếng nói công lý và hòa bình. Phải mọi giáo xứ, mọi tôn giáo, mọi tầng lớp nhân dân cùng đồng lòng đòi hỏi công lý thì mới mong đẩy lùi được Đảng Cộng Sản ác ôn, bán nước, hại dân.
    Trả lời
  4. Cầu nguyện cho các anh/chị TNCG nói riêng và các anh chị em hy sinh vì đấu tranh cho công bằng xã hội, cho nền hòa bình, công lý nói chung, đang bị giam cầm sớm thoát cảnh lao tù. Người Công Giáo Việt Nam nguyện làm con chiên của xã hội, nhưng không bao giờ làm Cừu chịu khống chế, đàn áp bởi bất cứ một sức mạnh thế gian nào.
    Trả lời

Không có nhận xét nào: