28.2.12

Lời hay ý đẹp


Trích phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng tại ĐH Chỉnh đốn Đảng, 27.02.2012

30 Ý kiến:

Lưu Ý :



- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google


- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 


- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. câu trước đá câu sau thế kia thì chỉnh đốn cái gì nổi ! về tập làm văn lại đi ông ơi rồi tính.... ! mệt ông già này quá !
    Trả lời

    Trả lời

    1. Không đá đâu bạn ơi, này nhé.
      Đảng ta đang "Sướng và Tự Sướng": Phài khẳng định phấn lớn cán bộ, đảng viên ta rất tốt.
      Đảng ta đang "Phê và Tự Phê": Thiếu tu dưỡng, rèn luyện giảm sút ý chí chiến đấu của một Bộ Phận Không Nhỏ(bác Lú đang nghĩ đến phần ngực của các em chân dài miên man hay phần bảo tồn nòi giống của Đảng, bác ko nói rõ)
      Hài vãi Tư Duy Đảng! Nghị quyết TƯ 4 chưa nghe thì cảm thấy sao mà nó hoành tráng thế, tuy nhiên nghe rồi thí nó không khác gì những phát biểu trong các cuộc họp chi bộ phường chút nào. Loa Phường hay loa Trung Ương đếu phát ra những âm thanh rè cố hữu mấy chục năm nay, nội dung thì vẫn bổn cũ soạn lại, câu văn vần như thế, phát biểu thì cứ như là đang trả bài học thuộc lòng.
    2. Người lãnh đạo ở Các nước dân chủ, chỉ cần nói sơ xuất một câu là họ từ chức, còn ở VN thì sao?
  2. đọc cái này hại não thật


    vãi trọng @@
    Trả lời
  3. Trò hề thiên hạ bịp mắt dânFeb 28, 2012 10:41 AM
    "Phải khẳng định phần lớn cán bộ,đảng viên ta rất tốt...........sau những năm tháng tham nhũng cướp bóc của nhân dân,các đảng ta cần phát huy thêm nữa những chiến tích nha.Kính chúc các đảng viên ta sống trăm tuổi....để chờ dân xét xử.
    Trả lời

    Trả lời

    1. Dân Đen miền tâyFeb 28, 2012 11:01 AM
      Câu nới nầy phải để cho thằng hề nói để chọc cười thiên hạ..
      Còn Trọng lú mà nói câu nầy thì không cười được, vì nó ngây ngô,
      lừa bịp, không gạt được ai . Người dân ai cũng biết phần lớn cán bộ, đảng viên ta "tốt" như thế nào rồi . Càng nói láo, càng lòi ra cái láo
  4. 3D quả này chui xuống cốngFeb 28, 2012 10:54 AM
    Ông TRỌNG LÚ đang khich tướng một bộ phận không nhỏ đảng viên (tức phần lớn) đang "giảm sút ý chí chiến đấu"; ý là cần phải biết "chiến đấu" trong cuộc CHỈNH ĐỐN (chặt) này. Thật ra CHIẾN ĐẤU là ĐÁNH NHAU.
    Thế thì Đảng quả này TOI rồi lượm ơi!
    Trả lời
  5. Tụi CỘNG SẢN VN là con người hay giống thú ???
    Trả lời
  6. ĐẠI HỘI KIỂM ĐIỂM SỬA SAI
    -
    "Trò kiểm điểm" xài đà nát nước,
    "Sai, Sửa Sai", sách lược trường kỳ
    Đảng ta bản chất ù lì
    Sửa thì cứ sửa, sai thì cứ sai!


    Từ độc đảng... độc tài, độc ác
    Tới tham quan... tham bạc, tham tiền
    Bí thư cho chí đảng viên
    Thảy đều tham nhũng kinh niên... khó chừa


    Đảng làm gió, làm mưa, làm bão
    Đảng cướp ngày nói láo thành thần
    Thi đua bóc lột lương dân
    Trùm Tư Bản Đỏ ôm chân Tàu Phù


    "16 Chữ Vàng" ru ngủ Đảng!
    "4 Tốt Điều" soi sáng lo chi
    Thề phen này hứa sửa đi
    Sửa thì cứ sửa, sai thì cứ sai!
    28/2/2012


    Hồ Công Tâm
    Trả lời
  7. Lê dủ ChânFeb 28, 2012 11:36 AM
    Phải nắm cho chặc ý của TBT Nguyễn Phú Trọng:


    Phần lớn đảng viên tư tưởng TỐT LÀM tốt.
    Phần lớn cán bộ các cấp từ trung ương đến địa chấp hành TỐT LÀM tốt
    Phần lớn đại biểu quốc hội thực hiện chức năng TỐT LÀM tốt
    Phần lớnn mặt trận, hội đoàn hoạt động TỐT LÀM tốt
    Tóm lại phần lớn chúng ta(đảng)đã đang và sẽ giữ vững truyền thống: TỐT LÀM.


    Dủ Chân tôi rất thành thật xin đừng cắt còm. và đừng cười.
    Trả lời
  8. Có đồng chí nào vào Dân Làm Báo đọc xin cho đôi chuyển vài lời nhắn đến ông Tổng Bí Thư ĐCSVN :


    Xin ông và các ông bạn già của ông đừng lo lắng đến thái hóa như những gì ông viết trong bài diễn văn của ông vừa qua ! Diễn biến là cả một quá trình của nhận thức,là tư duy gắn liền thực tiễn cũng là "duy vật lịch sử " ,là nhu cầu của chính họ ...Ông nên để cho họ tự diễn biến,tự thu xếp mọi thứ ,không cần ông phải lo !


    Nếu ông chấp nhận quá trình này tôi hứa sẽ vận động chữ ký của bà con tại Hải Ngoại ủng hộ ông đi ngao du khắp thế giới nơi có người Việt sinh sống.Các chính phủ của các nước Tư bản rất biết nhìn xa trông rộng,họ sẽ mời ông đi nói chuyện từ trung tâm này đến viện Đại học khác về CNCS.Mà nếu ông không thích thì ông có thăm các Đáng CS anh em quốc tế của ông như ĐCS Mỹ,Nhật,Pháp ..


    Làm được như vậy thì khi ông vào các cộng đồng người Việt ,mọi người sẽ đối xử với ông như một người cao tuổi chứ tuyệt đối không ai chê cười hoặc hại ông đâu ! 


    Lời hứa danh dự ! Hãy tin tôi !
    Trả lời

    Trả lời

    1. một người Việt Tỵ Nạn CSFeb 28, 2012 11:54 AM
      Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
    2. Nói với Nổ SảngFeb 28, 2012 02:21 PM
      QT nói, "Làm được như vậy thì khi ông vào các cộng đồng người Việt ,mọi người sẽ đối xử với ông như một người cao tuổi chứ tuyệt đối không ai chê cười hoặc hại ông đâu !
      Lời hứa danh dự ! Hãy tin tôi !"

      QT là cái gì của cộng đồng người Viêt hải ngoại mà mọi người nghe lời QT? Lại còn hứa danh dự nữa, giời ạ!
      QT sanh tại Tổng kho Long Bình ở Biên Hòa hả? Nổ vừa vừa thôi nghe, đừng làm mọi người điếc con ráy.
    3. Hãy mắng chửi tôi để Ông/ Bà/ Chú/ Bác/ Anh/ Chị... được vơi đi !
  9. Chẳng phải mấy năm gần đây bao nhiêu tiền của bỏ ra để phát động phong trào "Học tập tấm gương Đạo đức của Bác"
    Chẳng phải các địa phương và Trung ương tổng kết báo cáo thành tích rất tốt, toàn là những tấm gương điển hình... Nghĩa là thành công tốt đẹp từ địa phương tới Trung ương, cán bộ đảng viên toàn hành động theo gương Bác sao
    Thế mà đùng một cái bác Trọng chính thức tuyên bố báo động đỏ về đạo đức tư tưởng của đảng viên...(Lại phải đổ khối tiền vào Chỉnh-Đốn)
    Bây giờ trong nội bộ đảng cứ tự mâu thuẫn, đá đít nhau, đá đít mình chan chát thế này? Rõ là "Thằng lào(nào) nói đúng-Thằng lào nói sai"
    Trả lời
  10. Bộ Chính ChịFeb 28, 2012 12:03 PM
    Tập thể Bộ Chính Chị cũng đồng tình với phát biểu của đồng chí Trọng Lú và khẳng định không có gì mâu thuẫn. 
    "Phần lớn cán bộ đảng viên ta rất tốt", nghĩa là cái phần lớn nào đó trong người cán bộ đảng viên CS rất tốt, chắc ngầm ý của đồng chí là hệ tiêu hóa, vì ăn cái gì cũng được hết, không chừa thứ gì mà không ăn được. 
    Còn câu "thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên" là rất cụ thể. Một bộ phận không nhỏ trong cơ thể của cán bộ đảng viên do thiếu tu đưỡng, rèn luyện nên giảm sút ý chí chiến đấu thì ai cũng đoán được là bộ phận nào (vì có chiến đấu).
    Nhưng cũng cần nhắc đồng chí Lú là những vấn đề nhạy cảm như vậy, tuy ai cũng sẽ thông cảm là đồng chí đã lớn tuổi nên ý chí chiến đấu có giảm sút. Nhưng cũng không nên phát biểu công khai cho báo giới đăng tin công khai được, vì sự chiến đấu đó của đồng chí cũng là một bí mật quốc gia.
    Trả lời
  11. Tổng bí thư nói kiểu gì mà câu trước đá câu sau vậy ta???Thật xấu hổ.Mà tôi có bầu ông này lên làm tổng bí thư đâu!!!Mẹ kiếp.
    Trả lời
  12. Nhìn tụi Cán ngố CSVN đa số có khuôn mặt là lạ nó giống như bộ phận sinh dục con ngựa cái ...
    Trả lời
  13. Không Cộng SảnFeb 28, 2012 12:17 PM
    Thế mới gọi là chế độ độc tài,chúng đâu cần bầu cử,chúng ngồi đến bao giờ mà chúng muốn!.Chúng nói gì mà chẳng được,lẽ phải thuộc về chúng,đố ai làm gì được chúng đấy!?
    Trả lời
  14. - Đảng cộng sản, đảng của sự dốt nát!
    - Đảng cộng sản, đảng của sự vong thân, vong bản!
    - Đảng cộng sản, đảng của sự hổn loạn, vô luật pháp!
    - Đảng cộng sản, đảng của thời tiền sử!
    Đảng cộng sản chẳng có gì để mà sửa nữa! Chỉ có giải tán đảng cộng sản và thay vào đó bằng một chế độ dân chủ chân chính, thực sự... để cả nước cùng sống với nhau, giữa đảng viên và đảng viên, giữa đảng viên và nhân dân đồng bào, để không rơi vào độc kế của tên láng giềng ác ôn chỉ muốn làm cho người Cambodia, người Miến, người Việt tàn sát lẫn nhau! 
    Một đảng mà nhân dân cả nước nguyền rủa, đại đa số đảng viên đã quá chán ngán thì cố kéo dài giây phút lâm chung của nó có ích gì? Bi kịch, đau đớn chỉ kéo dài thêm, lan rộng thêm, sâu thêm...
    - Hãy mau kêu gọi LHQ vào VN, hãy mau tổ chức bầu cử tự do. Đây là con đường sống của những người cầm đầu quá dở, quá tệ của đảng cộng sản:
    1- Bằng con đường bầu cử tự do có quốc tế giám sát, những người tay đã lỡ nhúng chàm còn có thể ở lại VN, nếu muốn.
    2- Còn có thể ra đi nếu muốn ra đi...
    3- Nếu cố kéo dài thì đường ra đi sẽ đóng kín, có muốn ở lại cũng khó mà sống được với nổi đau chất chồng, khắp nơi.. của hơn tám mươi triệu đồng bào VN trong nước và mấy triệu người VN ngoài nước.
    Hãy mau đáp ứng theo yêu cầu cấp thiết của tình hình, đừng để quá muộn, nước đang trào dâng tứ bề, không còn ai có thể cản trở được nữa!
    Bác Trọng nó nếu có quá tối, quá tệ… thì những người khác hãy mau chóng quyết định thay, đừng để máu người VN một lần nữa thấm tràn mặt đất. 
    Máu của người Việt trong những thập kỹ qua đã đổ quá nhiều, quá đủ, đừng để dòng máu Lạc Hồng phải tuôn chảy nhiều thêm nữa. Độc kế của Trung cộng quả là quá độc, quá tham tàn!
    Trả lời
  15. Tổng Bí Thư Đảng CSVN tuyên bố "lật lọng" hay văn hóa ứng xữ kém!?.
    Trả lời
  16. Đúng là người ta gọi " Thằng Trọng Lú " không sai.
    Trả lời
  17. Đọc câu trước đá câu sau cũng "Lú"


    Nếu mà nói về kiểu văn của lớp 3 trường làng thì:
    "Một một phận không nhỏ" của cán bộ: bộ phận gì trong cán bộ gọi là không nhỏ mà làm giảm ý chí chiến đấu? Vậy có phải bộ phận sinh dục của các cán bộ đang giảm ý chí chiến đấu với mấy em chân dài? Hay bộ phận cái bụng, hể uống vào là say và nói bậy, và chiến đấu quá kem? Hay là cái đầu của cán bộ, hể nói ra là bị nghẹt họng (nói bậy nói bạ)?
    Trả lời
  18. Đảng ta chống phá Quốc Gia, 
    Bởi vì đảng học Lớp 3 Trường Làng. 
    Đảng ta một lũ lang bang, 
    Cũng vì chưa hết Trường Làng Lớp 3. 


    Đảng trị không hết cùm gà, 
    Vì đảng chưa tới Lớp 3 Trường Làng. 
    Đảng ta mất dạy ngang tàng, 
    Rõ ràng chưa hết Trường Làng Lớp 3. 


    Nước nhà lắm bệnh SIDA, 
    Cũng tại vì Đảng Lớp 3 Trường Làng. 
    Làm cho dân tộc lầm than, 
    Cũng do cái đảng Trường Làng Lớp 3. 


    Đảng đem đấu tố Mẹ Cha, 
    Tại vì trình độ Lớp 3 Trường Làng. 
    Bản chất của đảng dã man, 
    Thì ra là đảng Trường Làng Lớp 3. 


    Nghị quyết 3 - 6 đảng ra, 
    Ê a chưa hết lớp 3 Trưòng Làng. 
    Đảng đi bợ đít Nga Tàu, 
    Tại vì đảng chỉ Trường Làng Lớp 3. 


    Đảng ta dâng bán San Hà, 
    Là vì cái thói Lớp 3 Trường Làng. 
    Cờ Đỏ với cái sao vàng, 
    Cũng là tác phẩm Trưòng Làng Lớp 3. 


    Đảng là một lũ bê tha, 
    Người dân chửi đảng Lớp 3 Trường Làng. 
    Xì ke, cướp giựt đầy đàng, 
    Đường lối chỉ đạo Trường Làng Lớp 3. 


    Đảng gồm một lũ tú bà, 
    Ma cô lãnh đạo Lớp 3 Trường Làng. 
    Cháu ngoan Bác quấn khăn quàng, 
    Cũng từ tác phẩm Trường Làng Lớp 3. 


    Thấy gái thì mắt sáng ra, 
    Một lũ dâm tặc Lớp 3 Trường Làng. 
    Ngu dốt mà lại làm quan, 
    Không cần học hết Trường Làng Lớp 3. 


    Người dân đói rách không nhà, 
    Cũng do cái đảng Lớp 3 Trường Làng. 
    Phái nữ đem bán ngoại bang, 
    Việt Cộng một lũ Trường Làng Lớp 3. 


    Bị kiện vụ cá ba sa, Bán buôn ma giáo Lớp 3 Trường Làng. 
    Đàn áp Tôn Giáo bạo tàn,Cái đảng sắt máu Trường Làng Lớp 3. 
    Cõng rắn về cắn gà nhà, 
    Đảng Lê chiêu Thống Lớp 3 Trưòng Làng. 


    Đi thờ chủ nghĩa hoang đàng, 
    Ngu đần là đảng Trường Làng Lớp 3. 
    Thờ Hồ hơn kính Ông Bà, 
    Đảng là súc vật Lớp 3 Trường Làng. 


    Gia đình dân phải ly tan, 
    Đảng vơ, đảng vét Trường Làng Lớp 3. 
    Đảng sợ Tôn Giáo thăng hoa, 
    Đảng vô tôn giáo Lớp 3 Trường Làng. 


    Ti vi nó chạy đầy đàng, 
    Cũng vì ngu dốt Trường Làng Lớp Ba. 
    Luật đảng là luật rừng già, 
    Sống chung với khỉ Lớp 3 Trường Làng. 


    Đảng cộng đang học làm sang, 
    Học đòi theo lối Trường Làng Lớp 3. 
    Việt Nam Văn Hoá trên đà, 
    Tụt hậu xuống dốc Lớp 3 Trường Làng. 


    Đốc tờ Việt Cộng giỏi giang, 
    Toàn là y tá Trường Làng Lớp 3. 
    Đuổi Mỹ rồi lạy Mỹ qua, 
    Rõ phường tráo trở Lớp 3 Trường Làng. 


    Ai ơi nên nhớ cho rằng, 
    “Việt Cộng một lũ Trường Làng Lớp 3!” 
    Ai ơi nên tránh cho xa...
    Trả lời
  19. Trường Chinh Tiến sĩ à nha
    Làm gương đem đấu mẹ cha giữa làng
    Lớp Ba trình độ trường làng 
    Vời đồ Cộng Sản họ hàng gì đâu
    Trả lời
  20. Dẫu có bằng cấp như về TOÁN HỌC chẳng hạn , mà TRI THỨC chẳng bằng một người dân bình thường thì chỉ là Lớp 3 trường Làng ...
    Trả lời

    Trả lời

    1. Phần lớn cán bộ đảng tốt và bộ phận không nhỏ xấu là thế nào? Mong ông tổng kiểm tra lại kiến thức của mình
  21. Nghe lời CS có "Nanh" nói thì lúa giống cũng không còn. Dũng Xà Mâu nói kiên quyết diệt Tham Nhũng nhưng chính hắn là Trùm Tham Nhũng, đã bao năm hắn làm Thủ Cướp càng ngày Đảng Viên CS càng tham nhũng, cnàg giàu.
    TT. Nguyễn Văn Thiệu đã nói:


    "Đùng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm"


    Quên câu này thì húp cháo Rùa.
    Trả lời

Không có nhận xét nào: