Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Chẳng hay có phải anh em ông Đoàn Văn Vươn vì bị “ma đưa lối quỷ đưa đường” đã khi khổng khi không lại “tìm những chốn đoạn trường mà đi”. Cái xẻo Hải Phòng đầm lầy sóng biển dữ dằn ấy đến Tiên cũng phải Lãng tránh, thế mà hai ông dám đem cả vợ con đến đó, đội đá lấp biển, để ra nông nỗi như hôm nay, khiến Thủ tướng phải bỏ việc nước đích thân về Hải Phòng giải quyết nỗi trái oan của gia đình anh em họ Đoàn. Nhưng rồi đánh trống xong, Thủ tướng cũng vội quăng dùi lãng luôn một mạch.
Tiếng trống đánh lên nghe qua mang đầy “kỳ vọng”. Ai cũng tưởng bở rằng anh em họ Đoàn ngay sau đó được trả lại đất đai, bồi hoàn nhà cửa bị san bằng, cá tôm bị chôm sạch, “được “ ra khỏi tù, và thay vào đó là bọn quan cướp ngày bị trừng trị đích đáng theo luật của nhà nước pháp quyền. Nhưng thực tế đang sờ sờ ngược lại.
Mặc dầu thành ủy Hải Phòng có cách chức vài tên tép riu, nhưng xem ra chỉ nhằm mục đích trấn an dư luận sôi sục căm phẫn, chứ không phải vì lý do ‘tự kiểm điểm” nhận mình làm bậy. Các cơ quan truyền thông địa phương vẫn tiếp tục luận điệu của phe thủ phạm để buộc tội nạn nhân, và đích thân bí thư thành ủy Hải Phòng là ông Nguyễn Văn Thành đăng đàn công khai tuyên bố những lời lẽ trái ngược với phán quyết của người đứng đầu chính phủ. Bí thư Thành chẳng những phủ nhận cả tin tức trên báo báo chí lề đảng mà còm mạ lỵ vu không là “hình xe ủi nhà Đoàn Văn Vươn là hình ghép”.
Những người “chịu trách nhiệm trước mặt Thủ tướng” đã không lo xây nhà bồi thường cho nạn nhân, lại còn phá tan luôn túp lều vải mẹ con chị Vươn chị Qúy dựng lên để trú thân trên đất nhà mình sau khi được chính ông Thủ tướng xác nhận là bị cưỡng chế trái pháp luật.
Lại mới đây, Cơ quan ngôn luận của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, thuộc cánh lề đảng nhà ta cả, đăng bài cảnh báo cán bộ đảng viên "tuyệt đối không được lợi dụng thừa cơ đục nước béo cò".
Cái tiếu lâm của bài viết ở chỗ, nhằm vào tội phá hoại của “các thế lực thù địch”. Nào là, "Thật không thể xem thường việc nhiều tổ chức quốc tế đã lập tức bám vào vụ Tiên Lãng để kích động làn sóng phê phán và chống đối Đảng, Nhà nước ta, cho là bộ máy Đảng, Nhà nước đã hư hỏng không thể cứu chữa"; nào là "Một số kẻ ở nước ngoài lâu nay chống phá quyết liệt Việt Nam thì lại lớn tiếng bênh vực và phát động chiến dịch góp tiền của cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn, thực ra đó chỉ là cái cớ mà cái đích sâu xa là bôi nhọ và làm mất uy tín Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội ở Hải Phòng." Và khẳng định “Và điều căn bản cốt lõi nhất của mỗi cán bộ đảng viên vẫn là phẩm chất, đạo đức, lương tâm và trách nhiệm” mà lại cảnh cáo cán bộ ta luôn với phẩm chất đạo đức nhường ấy phải "tuyệt đối không được lợi dụng thừa cơ đục nước béo cò".
Gần 37 năm nay, ai cũng đã thấy “Cò” nào béo và béo như thế nào đến nỗi hôm nay đảng trưởng phải khẩn cấp triệu tập đại hội để “chỉnh đốn”, tức là làm thế nào, mần ra răng để từ rày hư đốn nghiêm chỉnh hơn một chút, đừng để lộ liễu quá như thời gian qua khiến phe ta có “trung thành” cũng phải lên cơn giật tức động kinh “phản biện”, làm thối om cả trong ngoài.
Trong khi đó, ai làm gì thì làm, Thủ Tưởng vẫn cứ lãng chuyện Tiên Lãng, Tây lai gọi là Thủ Tướng tiếp tục phú lĩnh, người không có bằng tiến sĩ gọi là “cút một mạch”.


Bọn "kiêu binh" không những không tuân lịnh thủ tướng mà bọn nó còn đập phá cái chòi của gia đình anh Vươn và thậm chí hình ảnh trên bàn thờ, bát nhang cũng không từ...
Chỉ có tòa án mới có quyền phán quyết như vậy.
Do đó ông Vươn phải ra tòa trước đã.
Chỉ có cách dùng hoa cải và TNT mới có thể điều chỉnh lại luật rừng của bọn cướp ngày này mà thôi. Anh Vươn đã làm rất tốt điều đó.
Chẳng có gì lạ .
Thành ơi! Có mệnh hệ nào nhớ cho mình xin cái nanh, để mình xỏ dây đeo cổ cho oai nhé!
Lấy nanh thằng Thành này làm gì, đeo vào cho bẩn người thêm. Người nó chỗ nào cũng thối hoắc, thối từ trong nhân cách thối ra.
Bác muốn oai thì chỉ cần mần thịt nó, thay trời hành đạo cho nó một nhát dao hay trái lựu đạn, bác không những oai mà còn lưu danh thiên cổ, nhân dân Hải Phòng được nhờ.
Kính !
Một ông nhà giàu nọ bị bệnh nan y sắp chết, bác sĩ nói muốn sống thì phải thay nội tạng. Ông ta lập tức ra chợ đen nội tạng bên Tầu.
Đầu tiên, ông ta vào tiệm bán tim.Tại đây, tim các loại có đủ cả. Nào là : tim bác sĩ, tim nông dân, tim công nhân, tim luật sư, tim thầy giáo… nhưng mắc nhất trong cửa hàng là một trái tim cộng sản. Ông ta liền hỏi chủ tiệm :
- Sao tim này mắc dữ vậy, bộ nó tốt lắm hả ?
- Cái này hổng phải nó tốt mà là nó hiếm.
- Sao hiếm ?
- Ây dà, nị hông thấy sao ? Cả ngàn thằng cộng sản mới có 1 thằng có tim đó chớ. Vậy là nó hiếm rồi. Hàng hiếm đó, mua đi.
Ông nhà giàu mua trái tim cộng sản. Sau đó, qua tiệm bán bao tử. Ở đây cũng có đủ loại: bao tử lính, bao tử dân nghèo, bao tử dân giàu…nhưng mắc nhất là bao tử của quan chức cộng sản. Rút kinh nghiệm tiệm bán tim, ông ta hỏi chủ tiệm :
- Cái này nó hiếm nên mắc phải không ?
- Cái này hổng hiếm gì nhưng mà nó tốt !
- Tốt ra sao ?
- Tốt lắm chứ ! Xi măng, sắt thép, tiền bạc, mỡ thối, mỡ bẩn gì, kể cả sĩ diện và lương tâm bỏ vô nó cũng tiêu hóa hết. Tốt lắm đó, mua đi
Ông nhà giàu mua cái bao tử đó.Cuối cùng, chỉ còn tiệm bán não. Ở đây cũng có đủ loại não như 2 tiệm trước, nhưng mắc nhất cũng lại là não của người cộng sản. Lần này ,vừa thấy cái não mắc nhất đó, ông ta nói ngay :
- Lấy tôi cái này, cái này mắc vậy chắc vừa hiếm lại vừa tốt ?
- Nị khéo chọn ghê ! Cả triệu thằng công sản mới có 1 thằng có não, mà nó ít khi xài tới nên còn tốt lắm! Lại còn quí nữa vì mỗi khi nó động não suy nghĩ tức là nó sắp có tiền đó!
Chuyện xưa nó là vậy. Chuyện nay, xét cái răng thằng Thành nó quí, hiếm, lạ lắm đó:
- Quí vì từ cứt đái, đất cát cho tới sắt thép, xi măng nó nhai được hết
- Lạ vì có mấy cái răng đó nên tiếng người nó không nói được, nói ra tiếng của loài sói lang, rắn rít
- Hiếm thì chắc rồi. Hậu thế sau này loài CS chắc chắn sẽ tuyệt chủng, muốn thấy chỉ có nước xếp hàng mua vé vào mấy cái Bảo tàng Tội ác CS thôi nhé. Lúc đócái răng thằng Thành có tiền cũng không mua được đâu các bác ơi ời
Em cũng muốn vặt nguyên bộ răng thằng Thành sau này bán cho mấy bác sưu tầm đồ cổ. Một cái răng CS giá 30.000 USD giá khởi điểm, bắt đầu đấu giá
Bây giờ thì phân định chánh tà rành rành .Dân lao động hãy tự bảo vệ mình đối đầu với chính quyền gian ác .
Mở đầu đ/c Tổng Bí Thư phát biểu rất kiên quyết và đe dọa: Đây là phiên họp cuối cùng của trung ương đảng nếu các đ/c không tập trung chỉnh đốn đảng một cách thiết thực, thì sau lần nầy đảng tan hàng.
Tất cả những khuyết điểm của những phiên họp trước được rút kinh nghiệm ở phiên họp nầy.
1/ Phiên họp kéo dài 3 ngày từ 27 đến 29 tháng 02 thay vì còn 3 ngày cuối tuần các Đại Biểu ở lại Hà Nội thăm viếng các thủ trưởng, biếu xén hoặc đi nghỉ mát, đây là thói quan liêu lãng phí xa rời quần chúng, Tổng Bí Thư quyết định phải tiết kiệm tiền, lấy lại lòng tin của dân, đ/c nào đi bằng máy bay hãy đổi lấy vé tàu lửa hoặc xe khách để di chuyển về địa phương mình, về tới địa phương của mình triển khai ngay kế hoạch chỉnh đốn đảng ở địa phương mình, tuần nầy làm bù luôn ngày thứ bảy và chú nhật để cho dân chúng biết quyết tâm của đảng ta chỉnh đốn đảng nghiêm túc, tuần sau tùy tình hình cho phép các đ/c luân phiên nghí mệt 1 tuần.( cả hội trường hô to Tổng Bí thư muôn năm!)
2/Lần nầy miễn các thứ quà tặng bằng hiện vật rườm rà không có giá trị lớn, chủ trương thống nhất của trung ương sẽ trao cho các đại biểu dự họp một phong bì gọn nhẹ 1.000 USD, nói dở dân chúng có nổi loạn thì các đ/c có tiền lẻ đi xe Bus ở nước ngoài. (cả hội trường vỗ tay không ngớt)
3/Nội dung chính chỉnh đốn đảng cũng xoay quanh chuyện muôn thủa, chỉnh đốn tác phong lối sống, chống tiêu cực tham nhũng, chống quan liêu hách dịch, kỳ nầy có điều mới là đ/c nào nắm cương vị trọng trách lớn ở địa phương của mình hàng năm có phiếu tín nhiệm từ các đảng viên bên dưới đánh giá, đây là cách phê và tự phê tiến bộ nhất, thực hiện chỉnh đốn đảng lần nầy đi vào thực tế không giáo điều, cho nên diễn văn của đ/c Bí thư ngắn kỷ lục chưa đầy 5 phút đã dứt, nhưng chẳng thấy đại biểu nào vỗ tay.(Các đại biểu đến từ các nơi xa xôi trong cả nước vào sáng chủ nhật hoặc chiều chủ nhật, tối qua gặp nhau bù khú nhậu mút chỉ ở Hotel, nên sáng nay anh nào anh nấy đinh ninh như thường kỳ diễn văn của đ/c Bí Thư dài chừng 4-5 tiếng, cứ đeo kính râm vào cố gắng chống cằm ngủ ngồi) Thay vào đó là những tiếng ngáy vang. Để tránh cho báo đài đưa tin xấu về hội nghị, Tổng Bí Thư triển khai tiếp những chương trình chưa có trong nghị sự.
4/ Đi vào thực tiễn phải hợp lòng dân, được dân ủng hộ tin yêu, phải thực hiện cụ thể câu nói :"Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" điển hình là vụ Tiên Lãng Hải phòng, nhờ công của báo đài thông tin đầy đủ chính xác, nhân dân đã biết, nhờ có sự đề nghị bàn luận tố giác của dân, thay vì dân làm sai ở tù quan làm sai chỉ bị kiểm điểm, nay dân đã biết phát huy hết quyền làm chủ tập thể của mình cho nên dám thẳng thắn tố cáo, nhờ đó đảng mới biết kỷ luật 1 đ/c Phó Bí Thư kiêm Chủ Tịch UBND huyện Tiên Lãng là đ/c Lê Văn Hiền, 1 đ/c Phó chủ tịch khác là Nguyễn Văn Khanh và mới đây trước phiên họp nầy tôi đã nhận đơn tố cáo đề nghị của nhân dân và các đ/c ở câu lạc bộ đảng viên hưu trí Bạch Đằng về trường hợp của đ/c Thành Bí thư Hải Phòng, đ/c Đỗ Hữu Ca chống lệnh của đ/c Thủ Tướng có chân trong BCT có nghĩa là chống đảng, trong chương trình của Hội nghị tôi sẽ nêu lên và có biện pháp khai trừ đảng hai đ/c nầy làm gương. ( Một vài người chưa ngủ vỗ tay quá to làm hội trường có nhiều tiếng ngáp, một số lớn cựa quậy chỉnh lại chỗ ngồi khiến hội trường ồn ào hẳn lên )
Giống ở chỗ các đồng chí đã trở nên thoái hoá về đạo đức, tác phong trầm trọng, tham ô, hủ hoá, gái gú, ăn chơi sa hoa…Kết quả là đảng lung lay đến tận gốc rễ
Thay mặt Trung ương đảng, tôi Tổng bí, kiêm Tổng lú quyết định chi thêm mấy chục tỷ để phát động phong trào “CHỈNH VÀ ĐỐN”. Các đ/c cần quán triệt các vấn đề sau để triển khai tới các đơn vị cơ sở:
- CHỈNH: Gồm có Phê và tự Phê trên tinh thần trong nhà đóng cửa bảo nhau, giơ cao đánh khẽ. Biện pháp để PHÊ VÀ TỰ PHÊ là dùng máu, tiền của dân, chức quyền mua bán với nhau để PHÊ hơn cả hít Hêroin. Trong quá trình PHÊ sẽ tự kiểm điểm bản thân.
Trong CHỈNH nhấn mạnh trọng tâm NGĂN CHẶN VÀ ĐẨY LÙI với đồng chí mình. Nghiêm cấm tuyệt đối không để cho các thế lực (nhân dân) thù địch (với đảng) lợi dụng lên án đảng thối nát
- ĐỐN: Gồm có chặt chém tận gốc “Các thế lực thù địch” của đảng, sẵn sang chụp mũ “thù địch” và “diễn biến” bất kể ai dám nói đảng (viên) sai trái, dám vạch ra gian dối của đảng. Biện pháp ĐỐN là CA hoá chính quyền, từ Phó tổng bí thư cho đến các Bộ, Ban trong “chú phỉnh”, vì đây là lực lượng tuyệt đối trung thành “còn đảng còn tiền”
Trong ĐỐN nhấn mạnh NGHIÊM KHẮC XỬ LÝ các nhà Báo, nhà Dân, nhà Cán về hưu, nhà Quân đang tại ngũ dám “vu cáo” đảng viên, như trường hợp mấy tên “tự diễn biến” ở CLB Bạch Đằng với anh Thành bí HP
6/Theo đề nghị của đ/c Thăng Bộ Trưởng giao thông, tất cả các cán bộ đảng viên từ cấp tỉnh vụ bộ trở lên tới trung ương kể cả tổng Bí thư đều đi làm bằng xe Bus không phải 1 lần trong tháng, mà là cả tháng để tránh kẹt xe ( cả hội trường ô lên, thật sao đ/c Bí thư ?) sau đó Bí Thư hạ giọng, các đ/c tùy nghi đóng kịch làm sao ở nhà ra đón xe Bus và xuống xe Bus ở gần sở làm rồi đi bộ tới chỗ làm, xe hơi công của các đ/c muốn đi đến Chùa, Miễu, du lịch, chở vợ đi chợ hay con đi học vô tư không cấm.
7/ Thình lình trời chuyển mây đen nghịt, gió thổi vù vù qua nhà họp ở hội nghị quốc gia, gió bão cấp 13 tốc cả mái hội trường đưa 1.000 vị đại biểu ưu tú nhất của dân Việt lên làm quan trên trời.
Nghe thông tin nầy toàn dân cười ngất, nơi nơi mở hội ăn mừng.
Tôi rất khâm phục chú tôi bởi vì ông ta nhặt từng viên đá lớn nhỏ chất lên thành một rào bao quanh khu đất khai hoang của ông rất là đẹp.
Tôi hỏi:" Sao chú không khai hoang ở dưới đồng bằng mà lên tuốt tận núi cao xa xôi hẻo lánh khai hoang vậy?" Chú tôi trả lời:" Chỉ có những nơi này chú khai hoang thì nó mới thuộc của chú thôi, không ai tìm cách lấy của chú cả, còn ở dưới đồng bằng bọn nó tìm cách lấy của chú liền, mắc công khai hoang lắm."
Sự việc ở Tiên Lãng làm tôi nhớ lại chuyện xưa mà thêm ngậm ngùi, uất hận cho những người làm nông VN.
Phán quan dưới Địa Phủ là Bao Công thấy vụ án đầm Cống Rộc xảy ra đã lâu mà chính quyền phủ Hai Phong vẫn chưa xác định được hành vi giết người của anh em họ Đoàn, bèn cho Hắc Bạch Vô Thường cùng đám quỷ sứ lên dương gian bắt hồn những kẻ có liên quan đem xuống âm phủ để xét xử. Bao Công phong cho Thủ tướng Dũng làm Bao Dũng (Bag of Dung: BOD), để thay mặt ngài mà xét xử Dân Nam.
Thế là Quan án BOD ngồi vắt vẻo trên ghế chủ tọa phiên tòa, vênh váo nhìn đám bị cáo và nhân chứng đang quỳ lúc nhúc dưới công đường. Ngài đập chiếc dép râu xuống mặt bàn công lý nghe cái chát một tiếng để thị uy, rồi hất hàm quát hỏi:
_ Bọn điêu dân Vươn, Quý, Vệ, Sịnh đang quỳ dưới công đường kia, các ngươi hãy vênh tai mà nghe phán xử:
Bổn tướng đã ra quyết định 640/QĐ-TTg năm 2011 về phê duyệt Quy hoạch vị trí Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng, tại sao các ngươi không chấp hành lệnh thu hồi đất của huyện Tiên Lãng để giải phóng mặt bằng, giao đất cho các nhà đầu tư xây dựng Thành phố - Sân bay?
Bị cáo Đoàn Văn Vươn trả lời:
_ Bọn thảo dân bị oan. Huyện thu hồi đất đai do dân đổ mồ hôi sôi nước mắt khai hoang phục hóa mà không bồi hoàn theo giá thị trường, không có phương án hổ trợ tái định cư theo luật định...
Hơn nữa, thảo dân nhận thấy cái dự án thành lập Thành phố - Sân bay tại Tiên Lãng là Dự Án Lèo, đã vi phạm luật bay của ICAO. Đã phải dời phi trường Cát Bi ra khỏi thành phố Hải Phòng vì luật ICAO cấm bay ngang thành phố, rồi lại Quy Hoạch đất dân Tiên Lãng vô tội vạ mà không theo một cái bản đồ chi tiết nào cả để xây một cái Thành phố quanh Phi trường mới là nghĩa làm sao?
Cho đó là "Dự Án Lèo, Quy Hoạch Lụi" của các băng đảng Kinh doanh Bất Động Sản để cướp đất của dân, rồi ‘phân lô bán nền’ để hưởng giá chênh lệch trái pháp luật; nên bọn thảo dân không phục mà không chấp hành lệnh cưỡng chế...
BOD lại quát:
_ Các ngươi dùng súng hoa cải bắn vào lực lượng cưỡng chế đang thi hành công vụ. Nay ta xử các ngươi tội giết người, nhưng cho hưởng các tình tiết giảm nhẹ vì lệnh cưỡng chế bất hợp pháp. Các ngươi có khẩu phục tâm phục không?
Vươn đáp:
_ Bọn thảo dân... đéo phục. Dùng súng bắn chim mà chống lại súng AK-47 của bộ đội và công an có trang bị nón sắt, áo giáp… là hành vi Tự Sát chớ không phải là Giết Người. Xin Bao Dung đại nhân minh xét.(xem tiếp)
Băng mình qua ngọn tường hoa
Lần đường theo bóng trăng tà về Tây
(Kiều)
Tiên lãng chìm xuồng rồi sau cú mỵ dân của Ba Dũng.Tinh thần của anh Trọng lú đã được anh Ba áp dụng thành công ( là ngăn chặn và đẩy lùi mấy con tép riu huyện Tiên lãng về nghỉ mà ăn cho hết cái cướp được của dân cho khỏe nhé).Lũ Đoàn Văn Vươn và đồng bọn thì chờ xử để bóc lịch nhé.
Làm gì được nhỉ ?Hãy dũng cảm tiếp tục hành trình công lý của Đoàn Văn Vươn để có nhiều hành động tương tự ,làm cho cái chính quyền thối tha này phải lăn ra chết như Lybi thì chúng ta mới cam lòng.
Hỡi anh em hãy tiến lên!Thà chết đứng chứ không thể mãi sống quỳ!