29.2.12

Việt Nam phải thay đổi! Thời gian không thể chờ đợi!



Trần Lâm (Danlambao) - Việt Nam đang vô cùng bức bối trước sự o ép của Trung Quốc. Mỹ trở lại Châu Á, một chút hy vọng nhen nhóm. Tình hình khu vực mỗi ngày một thay đổi, hy vọng lớn dần. Bản thân Việt Nam dù chậm chạp nhưng phong trào cũng đã nhích dần. Các thay đổi dù nhỏ nhưng ngày ngày vẫn tăng. Đã đến lúc cần xem lại mọi vấn đề một cách rộng rãi hơn trong việc đoán định tương lai, con đường đi lên, tiến tới độc lập tự cường và ứng phó kịp thời trước mọi khó khăn. Tình hình khu vực, quốc tế đã xuất hiện nhiều yếu tố mới đòi hỏi phải có sự xem xét thấu đáo.

BÀI HỌC MYANMA

Myanma quằn quại dưới ách thống trị của giới quân sự cầm quyền. Trung Quốc là người đỡ đầu giới cầm quyền này. Thật bất ngờ, Tổng Thống Thein Sein ra lệnh ngừng xây dựng đập thuỷ điện 4 tỉ USD của Trung Quốc trong khi Trung Quốc viện trợ cho Myanma 14 tỉ USD, ông tuyên bố xanh rờn “làm theo ý dân”. Trong năm qua ông còn ra quyết định theo hướng dân chủ: Thả tù chính trị, để phe đối lập tham gia ứng cử, bầu cử. Bà San Sun Kyi, lãnh tụ phe đối lập, con gái nhà yêu nước Aungsan, giải thưởng Nobel hoà bình đã bị giam lỏng hơn 10 năm đã tham gia tranh cử với tư cách đại diện của phe đối lập. Bà thừa nhận các thay đổi này là từ thực lòng của giới cầm quyền.

Có dư luận là Tổng Thống tiền nhiệm là ông Than Shwe đã dàn dựng sự thay đổi, đưa ông Tổng Thống đương nhiệm lên cầm quyền để thực thi đường lối này. Ông Than Shwe được mệnh danh là “Chuyên gia chiến tranh tâm lý” từ lâu. Cũng còn dư luận, giới quân sự im lặng là để tình hình diễn biến êm đẹp, vì đã chứng kiến quá nhiều đau thương, tang tóc do mình gây ra, nay ý thức được mình đã già, muốn được thanh thản, an bình.

Người dân thì vui mừng vì cùng một lúc thấy thoát được 2 cái nạn: Phương Tây cấm vận, Trung Quốc o ép. Mỹ ký kết hiệp ước nhiều mặt với Myanma. Trung Quốc thì tuyên bố: Myanma thay đổi là tốt, không có ảnh hưởng tiêu cực nào tới Trung Quốc. Thực ra, Trung Quốc mất rất nhiều, thời cuộc nay đã thay đổi, nên đành phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Tác giả - Luật sư Trần Lâm (trái) chụp ảnh cùng Nguyễn Tiến Trung (phải). Luật sư Trần Lâm sinh năm 1925, nguyên là Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, Vụ phó Ủy Ban Kế Hoạch Nhà nước. LS Trần Lâm cũng là người tham gia bào chữa trong rất nhiều vụ án chính trị nổi tiếng
TRUNG QUỐC KHÔNG MẠNH NHƯ TA TƯỞNG

Lâu nay vì sao mà Trung Quốc hống hách đến như vậy? Trung quốc vì sao lại có thể buộc Việt Nam phải lệ thuộc chặt chẽ vào mình như vậy? Việt Nam sao lại có thể như thế được?

Phải chăng Trung Quốc là một kẻ đại bịp khi lấy tăng trưởng kinh tế làm con bài hù doạ: Tăng trưởng thần kỳ là sức mạnh vô biên ! Trung Quốc chỉ nay mai sẽ bá chủ thế giới! Vậy mà năm qua, két bạc Trung Quốc đã thụt mất 20 %. Bao nhiêu của cải rải khắp nơi đều đình đốn, vỡ vụn, nợ của các Tỉnh bằng số tiền Mỹ nợ Trung Quốc. Người ta đói mà người ta lại vui vẻ vỗ tay “Hoan hô Mỹ ở lại Châu Á!”. Mình khoẻ mà sao mình lại rầu rĩ, xuống thang, trở nên nhu mì, hiền hậu bất ngờ. Sẽ chờ xem bao giờ thì “Gió Tây thổi bạt Gió Đông”.

Chiêu thứ 2 của Trung Quốc là phát triển ồ ạt lực lượng quân sự, lấy việc đó để hù doạ thế giới : “Trung Quốc đánh đâu được đấy!”, “Trung Quốc sẽ thống trị thế giới!”. Hai năm qua, sự thể không phải như vậy. Cái tầu sân bay cũ sửa mãi không ra hồn. Vũ khí trộm được, mua được…cứ thế mà nhái, mà nhại theo. Một tướng Mỹ bình luận: “Có vũ khí là một chuyên, dùng được vũ khí lại là một chuyện khác, phải mất rất nhiều thời gian. Có một cái lại phải có bao nhiêu cái phối hợp…!”.

Cái bất ngờ lớn của Trung Quốc là Mỹ trở lại, Mỹ như đang rà soát lại quan hệ với các đồng minh Châu Á, bổ xung, tăng cường chuyển giao kỹ thuật, tầu bè… cho các đồng minh. Mỹ sắp ký kết với Myanma, việc còn lại là ký với Việt Nam, chỉ là vấn đề thời gian. Mỹ thắt chặt quan hệ với Ấn Độ, không rời bỏ Đài Loan, triển khai quân đội đến Australia… cái vòng xích xiết chặt Trung Quốc như chỉ còn thiếu Việt Nam. Biên giới Trung - Ấn gập ghềnh, xa vời làm xong đường xá phải mất hàng chục năm. Trung Quốc đang bị vây tứ phía, phải lúc chiến tranh, các con đường bị khép lại, hết dầu, hết nguyên liệu, hết nơi tiêu thụ… Trung Quốc sẽ ra sao đây?

Đặc khu Tam Sa với các tầu ngầm nguyên tử, với tầu sân bay đang hoàn thiện, với 80 tầu kiểm ngư ngày đêm ngược xuôi Biển Đông, dàn khoan khổng lồ sẽ hút cạn khô dầu Biển Đông… đâu rồi? Một đạo quân mấy triệu người chưa từng ngửi khói súng của chiến tranh với mớ lý luận xuông, lý thuyết chiến trận là chắp vá, rất huyênh hoang mà nay đang thờ thẫn và im re!? Có người đặt câu hỏi: Một khi chiến tranh Châu Á Thái Bình Dương nổ ra, đồng minh của Trung Quốc là ai nhỉ? Câu trả lời lúc này là: Chỉ có Việt Nam “Môi Hở Răng Lạnh” với “16 chữ vàng” và “4 tốt”… ngoài ra còn gì nữa? Việt Nam đang chán ngấy và đang muốn nói lời chia tay…


Còn có thể nhìn nhận, Trung Quốc còn bao nhiêu khó khăn và hạn chế khác nữa.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam, rõ ràng Trung Quốc là cái “Phanh”, cái “Khoá” đối với sự tiến bộ và sự thay đổi của Việt Nam. Cái “Phanh” nay đã rão, không lâu nữa cái chốt sẽ phải mở, đó là lúc Việt Nam “Tháo Cũi Sổ Lồng”… xem ra truyện này không còn xa vời.


Đã đến lúc không sợ Trung Quốc như trước, không để cho “Người ta mạnh vì ta quỳ gối”. Một nền ngoại giao bình đẳng sòng phẳng Việt Trung là cái đích mà chúng ta hướng tới. Phải chăng chúng ta không phải chờ lâu.

III. BIỂN ĐÔNG VÀ LỐI THOÁT

Việc Biển Đông nay như mới bắt đầu. Việc giải quyết không biết bao giờ mới xong:

1. Đầu tiên Việt Nam kiên quyết: Biển Đông là của Viêt Nam, không có đàm phán song phương. Rồi lại đến lúc có mối quan hệ không tuyên bố giữa Việt Nam và Trung Quốc như là Việt Nam chấp nhận đàm phán song phương, sau đó lại im bặt. Indonesia, Philippinse tăng cường quân sự như muốn thế chân Việt Nam đối đầu với Trung Quốc. Phải chăng ban lãnh đạo Việt Nam đã bắt đầu phân liệt, nửa theo Tây, nửa theo Đông ! Rồi việc Mỹ lại mời Việt Nam ký kết hiệp ước như kiểu Mỹ đã ký với Philippinse. Bây giờ lại thấy im hơi lặng tiếng. Có người nói: Chẳng bao giờ có “song phương”, ai dám đơn phương ngồi bàn riêng với Trung quốc chỉ có 2 bên để rồi Trung Quốc chiếm hết, rồi nhân dân ta nguyền rủa muôn đời là kẻ bán nước. Trung Quốc dùng lá bài song phương để mê hoặc Việt Nam để độc chiếm Biển Đông… kế hoạch này nay có nguy cơ phá sản.
2. Điểm thứ 2 là về mặt pháp luật: Không có vụ việc tranh chấp nào vừa kiện vừa điều đình như vụ việc Biển Đông. Việc đăng ký thềm lục địa là chính thức, bó buộc phải được giữ nguyên. Việc điều đình song phương, đa phương có thể tự nguyện làm sau việc đăng ký thềm lục địa xét xử xong. Như trên đã nói, đàm phán song phương có nhiều nghi vấn: Trung Quốc và Việt Nam đều là toàn trị, không có đảng đối lập, không có trưng cầu dân ý, Liên Hợp Quốc cần phải làm tròn trách nhiệm bảo vệ dân chủ, bảo vệ hoà bình của tổ chức lớn nhất thế giới này. Những động thái gần đây của các bên cho ta thấy, Trung Quốc đã tỉnh ra nhiều, đã thấy việc mình làm có nhiều điều trái ngược. Lúc này Liên Hợp Quốc ra tay là đúng lúc, Trung Quốc phải chịu, thế giới vừa lòng.

3. Để ổn định tình hình thiết nghĩ cần thúc đẩy quyết định về ứng xử ở Biển Đông mà các nơi đang làm, chuẩn bị tích cực việc xét duyệt việc đăng ký thềm lục địa đối với các nước liên quan đến Hoàng Sa – Trường Sa.

Tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa, vấn đề Biển Đông trước đây như đầy khó khăn, hôm nay sự việc như dần sáng tỏ. Con đường giải quyết không còn quá mờ mịt nữa… Trách nhiệm của Liên Hợp Quốc trong việc xét đăng ký thềm thục địa là hết sức quan trọng. Ứng xử của Liên Hợp Quốc trong vấn đề này sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với khu vực và uy tín của cơ quan tối cao trong việc duy trì hòa bình và ổn định cho toàn thế giới. Vì vậy, phải chăng lúc này là lúc Liên Hợp Quốc phải ra tay bằng cách xét duyệt việc đăng ký thềm lục địa. Thiển nghĩ Liên Hợp Quốc mà dám phủ nhận đường lưỡi bò đầy sai trái của Trung Quốc thì những tranh chấp vụn vặt trong vùng biển đó sẽ tự tan biến.

IV. CHUYỂN ĐỔI HAY LÀ CHẾT

Họp Đại Hội Đảng có một cương lĩnh, trong đó không có 2 chữ Trung Quốc. Một người nói: Lúc này không nói đến Trung Quốc tức là không nói gì. Rồi lại có một văn bản nêu những điều cấm kỵ đối với Đảng Viên. Nhiều người đọc xong chép miệng: “Đảng Viên không có quyền công dân, phải chăng không còn Đảng, chỉ còn tập đoàn cầm quyền”(!?)

Về chính trị, tập đoàn cầm quyền chịu sự chi phối của nước ngoài . Trong bang giao, chỉ dám phản ứng bằng hậm hực hoặc cúi đầu…như thế độc lập là cũng không còn nữa.

Về kinh tế, làm nhiều nhưng hiệu quả thấp, được 1 thì mất đến 10. Dân chúng hiện nay bị nhìn nhận như những những người bị bóc lột.

Về văn hoá xã hội, xây dựng cơ bản thì làm nhiều lắm, nhưng làm gì cũng hỏng… Hà Nội và Sài gòn, cuộc sống của người dân nếu không được nằm trong “Nhóm Lợi Ích”, nhóm quan tham thì đói khổ hơn bao giờ hết.

Về đạo đức, các mặt đều sa sút, sự sa sút lại khởi đầu từ những người cầm quyền. Hàng ngày cầm tờ báo, ai cũng sửng sốt vì số vụ giết người quá nhiều. Các vụ án kinh tế như Vinashin, vụ Hà Giang, vụ in tiền polyme Việt Nam ở Úc… hình như chào thua các vụ đang xẩy ra ở mức độ nghiêm trọng, mức độ thiệt hại… càng thao gỡ càng mệt nhoài trong vô vọng. Hiện tượng sụp đổ như báo trước. Nếu không thay đổi thì xã hội Việt Nam sẽ phải đối diện với những bất ổn, những thảm họa do những người cùng quẫn “Chết không có gì để mất – Sống không có gì để hy vọng” có thể gây ra.

Hiện tại, việc thoát Việt Nam thoát khỏi bàn tay Trung Quốc như đã có hy vọng, chuyển đổi đường lối như đã nhen nhóm. Cuộc cách mạng dành độc lập, xây dựng dân chủ đã khởi đầu. Cũng là bó buộc nếu không muốn mất nước vì giặc ngoài thù trong. Thay đổi hay là chết không phải là lời kêu gọi rỗng tuyếch của một não trạng không bình thường.

V. VIỆT NAM CHUYỂN ĐỔI NHƯ THẾ NÀO?

Quốc Hội vừa ban bố lệnh sửa đổi Hiến Pháp, một việc làm khó khăn, cam go đến mức sống còn. Sửa đổi Hiến Pháp là phải sửa đổi từ gốc. Việt Nam hiện nay là độc Đảng, toàn trị, Hiến Pháp hiện hành nói thì dài dòng, nhưng thực ra chỉ có điều 4 nói lên tất cả. Bỏ điều 4 là không còn chế độ hiện hành. Vẫn cứ giữ điều 4 thì việc sửa đổi Hiến Pháp thành ra trò mị dân, như một trò đùa gây phẫn nộ cho dân mà lòng dân đang sôi sục. Cuộc chơi với lửa đã bắt đầu, đây là sự “Phản Tỉnh” của giới cầm quyền như Myanma, hay chỉ là sự vụng suy của giới cầm quyền! Hãy chờ xem!

Kinh nghiệm của sự chuyển đổi đã có từ mấy trăm năm. Vua Loui 14 của Pháp vỗ ngực “Quốc gia là ai? Quốc gia là ta!” mà cách mạng tư sản Pháp vẫn bùng nổ, chế độ dân chủ ra đời cách đây đã mấy trăm năm. Việt Nam hiện nay chưa có một người kiệt xuất như San Suu Kyi đưa đường chỉ lối, chúng ta phải chờ đợi. Sự chờ đợi chắc không lâu.

Giai đoạn này đang nổi lên 2 vấn đề rất cần tìm hiểu: Thái độ của Trung quốc và những việc làm cụ thể của ta trong việc thay đổi Hiến Pháp. Xin hãy chờ xem… Nếu giới cầm quyền thực lòng muốn chuyển đổi như Myanma, thì cần có những tiền đề, những việc cần làm ngay để cho việc chuyển đổi được tốt nhất.

Hiện nay ta không có Đảng đối lập, chỉ có phong trào quần chúng… nên chuyển đổi ngay là không khả thi, phải chủ động tạo ra đối lập, vì có đối lập là có mâu thuẫn, mà mâu thuẫn là động lực của phát triển. Xin lưu ý: Khái niệm Đối Lập ở đây không có nghĩa là đối đầu, đối kháng. Vì thế, ngay lúc này cần có các nới lỏng về dân chủ, về nhân quyền… tạo điều kiện cho các phong trào quần chúng, các Hội Đoàn, các Đảng phái chính trị mới ra đời. Có phong trào, có tổ chức, những người đại diện cho quần chúng xuất hiện, lực lượng dân chúng hình thành. Các cuộc tiếp xúc, các Hội Nghị bàn tròn sẽ được tổ chức. Tiền thân của các Đảng đối lập và nền dân chủ đa nguyên được hình thành. Những khởi đầu này là bắt buộc.

Ai sẽ là những người tham dự các Hội Nghị bàn tròn? Tất nhiên một bên là những người đang cầm quyền, chấp nhận Đa Nguyên, Đa Đảng, một lòng vì sự sống còn của đất nước. Một bên là những người của dân, họ là những người trước đây hay hiện nay vẫn mang danh Cộng Sản, kết hợp với họ là những người tiêu biểu của các lão thành, các người trong giới tinh hoa trong nước, ngoài nước. Tóm lại, họ có thể là những người “Cộng Sản Tử Tế”, những người cộng sản phản tỉnh, những nhân sĩ không đảng phái có nhiều kinh nghiệm. Họ có thể vẫn còn khác nhau nhưng cùng chung một ý nghĩ: “Thay đổi hay là chết!”

Tháng 2 – 2012



21 Ý kiến:

Lưu Ý :



- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google


- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 


- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. baì viết quá hay! việt nam đang rất cần những con người như thế!cảm ơn tác giả!
    Trả lời
  2. Một bài phân tích thật chí lý, nhưng chắc chắn đảng sẽ không chọn cách thay đổi như bác Trần Lâm chỉ ra đâu. Dân Việt ta chỉ còn nước chờ đợi khi nào cộng sản Bắc kinh sụp đổ thì mới có những điều thay đổi trên đây xảy ra.
    Trả lời

    Trả lời

    1. Tại sao lại "chờ đợi khi nào cộng sản Bắc kinh sụp đổ thì mới có những điều thay đổi trên đây xảy ra?" Đây là tư tưởng lệ thuộc Tàu Cộng đã quá ăn sâu vào não trang của đảng. Điều khả thi và rất nên làm là toàn dân Việt đứng lên gây sức ép lên ĐCSVN phải "đổi mới hay là chết". Nếu VN thay đổi được như Miến Điện, sẽ tạo hiệu ứng dây chuyền khi người dân bị áp bức của Tàu Cộng cũng sẽ đứng lên ép ĐCSTC phải "thay đổi hay là chết" bởi một cuộc cách mạng tại Hoa Luc. Có thể sẽ là môt cuộc cách mạng đẫm máu nếu ĐCSVN và ĐCSTC còn ngoan cố. Một khi để xảy ra cuộc cách mạng đẫm máu, những tên đầu sỏ và đảng viên CS ngoan cố khó mà toàn thây trước sự phẫn nộ cùng cực của người dân.
  3. Vùng lên đi hỡi đồng bào ơi...chờ gì nữaFeb 29, 2012 02:05 AM
    Tập đoàn cộng sản là cả hệ thống thối nát từ trên xuống dưới hơi đâu mà nhẹ bọn chúng chi cho mệt,chỉ chờ có phong trào toàn dân xuống đường rồi đưa bọn chúng vào mồ chôn tập thể thôi.Cộng sản là dối trá lừa gạt ngu dốt côn đồ nói chúng không gì diễn tả chúng hết được phải đồng lòng thôi chờ tới chừng nào nữa,tôi chờ phong trào toàn dân cả mấy năm đây mỏi cả cổ nóng cả ruột bọn cộng sản.
    Trả lời
  4. Chỉnh đốn Đảng thực chất sẽ là một cuộc đại thanh trừng trong nội bộ Đảng. Các Đảng viên có tư tưởng hữu khuynh hoặc chống đối quan hệ VN-TQ kỳ này chắc chắn sẽ bị đem ra đấu tố. Bác Trần Lâm và các Bác "CỰU" hãy cẩn thận, nếu có việc gì nghi ngờ là bất thường phải thông báo cho các bạn bè, đồng liêu biết ngay. vài dòng kính báo các bác!
    Trả lời
  5. Hy vọng cộng sản tự thay đổi?Feb 29, 2012 02:26 AM
    Luật sư Trần Lâm là người tâm huyết với tiền đồ dân tộc, nhưng ông vẫn hy vọng đảng sẽ tự thay đổi, tự nhận thức đúng thời cuộc. Hãy nhớ lời Boris Yeltsin: cộng sản chỉ đáng được loại bỏ. Đảng chỉ đang làm các động tác mỵ dân để làm chậm đi bánh xe lịch sử đang phát triển của dân tộc, và như vậy đã thách thức toàn dân, chấp nhận để máu đổ khi nhân dân đứng lên giành lại tự do.
    Trả lời
  6. Không có đâu bác Lâm ơi! Ông TBT Nguyễn Phú Trọng vừa rồi tuyên bố "Tôi đọc Marx - Lenin càng đọc càng thấy hay, càng đọc càng thấy đúng" thì làm sao có thay đổi được. Bác thử nhìn ổng trong ảnh xem. Hình như ông bị bệnh đao nhẹ khi sinh nên giờ này vẫn còn lú lẫn như vậy.
    Trả lời
  7. dân tây nguyênFeb 29, 2012 02:41 AM
    Tập đoàn csvn đã nhìn thấy vấn đề,theo tôi,sẽ có một cuộc thanh trừng nội bộ, trước khi thay đổi như tac giả nói,hiện tai mâu thuân giữa các nhóm lợi ích đang lên cao,nhóm bẩn ít muốn thanh trừng nhóm bẩn nhiều,sau đó nhóm này sẽ kể công với nhan dân,rồi hạ cánh mong sao không bị truy cứu...
    Trả lời
  8. Đảng cộng sản Việt Nam không cần phải chỉnh mà chỉ cần đốn đi thôi. "Một con sâu làm rầu nồi canh" mà hiện nay Đảng cộng sản Việt Nam có cả một bầy sâu thì như một nồi canh có một bầy sâu trong đó thì chỉ có nước đổ đi thôi chứ ai mà dám ăn nữa! 


    Các đảng viên cộng sản nào mà có tấm lòng tốt, biết yêu nước thương dân thì nên trả thẻ đảng lại chứ đừng đi theo Đảng cộng sản Việt Nam để gây thêm nhiều tội ác cho dân tộc Việt Nam nữa. Khi nào những người tốt đã tự rút lui khỏi hàng ngũ Đảng cộng sản thì chỉ còn những thành phần "phản động, phản dân, hại nước" hay những con sâu trong Đảng cộng sản mà thôi, lúc đó người dân sẽ lật đổ cái Đảng Sâu Bọ đó để cứu nước. Những thành phần "phản động" còn sót lại trong Đảng là thành phần cố duy trì Đảng cộng sản để bám víu vào quyền lực và cơ hội làm giàu cho cá nhân và gia đình họ. Thành phần "phản động" hay những con sâu này sẵn sàng làm tay sai cho giặc, phản bội tổ quốc, hòng được vinh thân phì gia. 


    Hãy cô lập Đảng cướp cộng sản, không hợp tác với Đảng, hãy quay về với chính nghĩa, với dân tộc. Hãy bảo tồn truyền thống yêu nước và tinh thần giữ nước bất khuất của cha ông ta! Hãy lên tiếng tố cáo tội ác của Đảng cướp cộng sản Việt Nam đã đàn áp và bỏ tù những người yêu nước một cách tàn ác và phi pháp. Hãy lên tiếng hay làm những gì bạn có thể cho những người yêu nước đang là nạn nhân của chế độ cộng sản phi nhân tại Việt Nam.
    Trả lời
  9. Không thể hy vọng đảng thay đổi khi mà đến đảng viên cũng đang bị tước đi quyền công dân.Hãy hy vọng vào chính người dân biết đoàn kết lại cùng thống nhất hành động thay đổi thể chế này.
    Trả lời
  10. Uớc gì tư tưởng của Bác Trần Lâm là tư tưởng của 14 vi trong siêu bộ .
    Lúc đó tui tin là người dân VN sẽ tự do , hạnh phúc .Đất nước VN sẽ độc lập
    Trả lời
  11. Dân VN hiện giờ rất mong có sự thay đổi, dù sự thay đổi đó theo chiều hướng nào tốt hơn hay xấu hơn hiện tại đều có thể chấp nhận được. Người dân đã chịu đựng nghèo đói bất công quá nhiều rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa. Nếu đảng sáng suốt thì phải thấy điều nầy. Đảng đừng tham lam nữa đừng đứng trên đầu trên cổ người dân nữa, hãy quay đầu lại trở về với dân tộc, như đảng đã từng nói nhưng chưa bao giờ làm.
    Hiện nay xã hội VN chỉ còn hai giai cấp là thống trị và bị trị. Kẻ thống trị là những đảng viên có chức có quyền với những mánh khóe tham nhũng sống xa hoa trụy lạc. Kẻ bị trị là đa số nhân dân sống trong nghèo đói khắc khoải, có thể nói người VN nào mà sống xa hoa phung phí thì đó chính là đảng viên. Hãy thay đổi đi đừng để tình huống xấu có thể xảy ra khi người dân không chịu đựng nữa.
    Trả lời
  12. Cộng sản cộng sản, no´i đê´n hai tư`nâ`y thi`thật cha´n vi`no´gă´n liê`n vơ´i gian manh,xảo tra´,tham lam va`vô dụng .Nê´u co´ ai đo´,nha` nghiên cư´u,chuyên gia,chuyên viên..ma`thô´ng kê được hê´t như~ng hệ lụy do cs gây ra(ca´ch sô´ng,đạo đư´c,gia´o dục,đo´i khổ...) thi`tôi xin ba´i phục ! chỉ biê´t cha´n va` chơ`mâ´y ông chỉnh ma` thôi ! 37 năm, hơn nửa đơ`i ngươ`i , kg co`n ai muô´n ke´o da`i kiê´p nô dịch ,lâ`m than, đo´i khổ nửa !! Mâ´y ông kg tự chỉnh đô´n thi` DÂN sẻ ch̉nh.
    Trả lời
  13. Nếu Đảng cộng sản Việt Nam chỉ cần thay đổi được như lãnh đạo Myanmar thôi thì tôi xin đi tù chung thân. 


    Họ không thể thay đổi được vì lý thuyết, chủ thuyết, bản chất, tư tưởng, tư duy, lối suy nghĩ, cách thức tổ chức, hành động, đạo đức, lương tâm, vv... của đảng làm cho chính đảng CSVN không thể thay đổi được cho dù không ít lãnh đạo cấp cao trong lòng họ biết và cũng muốn thay đổi. Nhưng họ không dám nói ra và chưa thể thay đổi được. Có lẽ còn phải đợi thời cơ xuất hiện.


    Vì vậy, Chỉ khi có giông bão nổi lên như Lybi, Xy ri, Tuynidi, Yemen thì mới hòng có sự thay đổi triệt để và toàn diện. Lúc đó dân tộc này mới ngẩng đầu lên được.


    Ai làm lên giông bão? Đó là toàn dân kể cả các đảng viên cộng sản chân chính.


    Trung Quốc trước sau gì cũng sụp đổ vì chế độ đó đã mang trong mình nó mọi yếu tố của sự sụp đổ. Tuy nhiên không phải họ sụp đổ ngay. Vì thế Việt Nam không nên theo mô hình của Trung Quốc.


    Tất nhiên Việt Nam sẽ sụp đổ ngay lập tức nếu Trung Quốc tan rã. Nhưng chẳng lẽ dân tộc ta cứ phải đợi Trung Quốc sụp đổ thì mình mới sụp theo. Tốt hơn là tự thân thay đổi trước. Nhưng đó là ảo vọng.


    Tại sao Myanmar làm được nhỉ? 


    Chắc chỉ số IQ của Ban lãnh đạo Myanmar cao hơn nhiều so với IQ của ban lãnh đạo Việt Nam.
    Trả lời
  14. Không Cộng SảnFeb 29, 2012 04:30 AM
    Bài viết của bác Trần Lâm thật sâu sắc,phân tích thấu đáo và có tính thuyết phục cao.Mong rằng Đảng CSVN tỉnh táo và khẩn trương thay đổi một cách nhanh chóng và dân chủ triệt để như nước Miến Điện láng riềng,để tránh một cuộc tắm máu có thể xẩy ra trong tương lai cho dân tộc!
    Trả lời
  15. Những diễn biến gần đây, nội dung của 19 điều qui định với đảng viên, bài báo của An Dân hỗ trợ cho Bài diễn thuyết của ông Trọng về công tác Chỉnh đốn đảng viên cho thấy, đảng sẽ có cuộc thanh trừng nội bộ và tăng cường đàn áp phong trào đấu tranh của người dân hiện nay
    đảng thoái hoá tới mức không có đường lui, những nhóm lợi ích trong đảng sẽ bằng mọi cách đè bẹp bất kỳ ai muốn trả lại dân chủ cho nhân dân (đồng nghĩa với việc tự sát của đảng), nó chỉ có thể ngày càng phản động và bị lật đổ trong một tương lai không xa. Càng áp bức thì càng lộ mặt phản động và càng đưa sự đối kháng giữa đảng với nhân dân lên cao. Dân tộc này (có cả đồng bào ở Hải ngoại) cùng với sự bùng nổ của thông tin sẽ không giống như Triều Tiên để dễ cúi đầu khất phục. Ngày tàn của chế độ CS ở VN đang tới gần
    Trả lời
  16. Bài viết của bác Lâm cung cấp cho người đọc một tia hy vọng nhưng rất mong manh và dễ trở thành hão huyền bởi cứ nhìn vào 14 khuôn mặt trong BCT thì thấy toàn những khuôn mặt đầy bảo thủ với CNXH và cố thủ với những lợi ích cá nhân hẹp hòi nên sẽ không thể có chuyện thay đổi điều 4 HP và một khi cái nút cổ chai ấy chưa được tháo gỡ thì tất cả sẽ vẫn trở nên ỳ ạch mà thôi.
    Trả lời
  17. DÂN VIỆT NGHÈO YÊU NƯỚCFeb 29, 2012 04:42 AM
    Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
    Trả lời
  18. Viễn Khách (Hoa Kỳ)Feb 29, 2012 04:51 AM
    "Chủ Nghĩa Mác Lê-nin bách chiến bách thắng", "Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng Cộng sản Việt nam, nhân dân ta đã đánh tan tên đế quốc Mỹ đầu xỏ thống nhất đất nước", "Đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào".


    Đấy đấy,người dân Việt nam 60 năm ở miền Bắc và 37 năm ở miền Nam đã được bác Hồ, đảng CSVN quang vinh và nhà nước ta nuôi dưỡng bằng những khẩu hiệu nổ mạnh còn hơn bom nguyên tử thằng Mỹ bỏ xuống nước Nhật năm 1945, ối thằng Tàu Cộng xâm lược đối với đảng ta chỉ là đồ bỏ thôi, đảng ta có kế hoạch đánh nó mà chưa tiết lộ cho quần chúng biết đấy thôi. 


    Mà này, cái ông Trần Lâm sao lại đi khuyên đảng CSVN quang vinh của chúng ta phải lạy lục thằng đế quốc Mỹ là làm sao thế? Sao lại xúi đảng CSVN quang vinh của chúng ta nhổ vào rồi lại liếm vào, đảng ta nói làm sao với nhân dân VN đây vì khi ngày xưa bác Hồ, đảng CSVN của chúng ta luôn kiêu căng tự hào là đã đánh bại thằng đế quốc Mỹ nhưng bây giờ bác Hồ và đảng CSVN quang vinh có mặt mũi nào đi nhờ vả thằng đế quốc Mỹ giúp đở về quân sự chứ? Thằng Mỹ đế quốc đầu xỏ nó đã bị đảng CSVN chúng ta đánh bại nhưng đảng ta bao giờ cũng nơm nớp lo sợ nó mà cấm vận buôn bán, dùng củ cà rốt kinh tế xiếc họng đảng CSVN quang vinh của chúng ta thì đảng ta sẽ hết kiêu căng "Đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào" đói nhăn răng, đảng ta chết cả lũ.
    Trả lời

    Trả lời

    1. Viễn Khách (Hoa Kỳ)Feb 29, 2012 05:00 AM
      Thêm góp ý là chính quyền Mỹ cụ thể là các nhà lập pháp Mỹ qua 4 thượng nghị sĩ hàng dầu của Mỹ như ông John McCain, Jeo Liberman v.v... (ỡ Mỹ thì Quốc hội Mỹ có quyền hơn tổng thống Mỹ) gần đây đã đưa ra thông điệp khá rõ ràng rằng Mỹ chỉ bán các vũ khí cho Việt nam nếu như Việt nam có cải cách vấn đề dân chủ nhân quyền rõ ràng.
      Do đó điều kiện Mỹ đưa ra cho phía CSVN thì chẳng khác gì Diễn Biến Hòa Bình vì nó lồng nhân quyền, một điều mà đảng ta vì muốn độc quyền độc tài của mình thì không bao giờ đảng CSVN chấp nhận vì nếu đảng chấp nhận thì mất đảng Cộng sản độc tài, độc quyền.
      Bác Trần Lâm vì thế đã làm khó đảng CSVN quang vinh của bác Hồ của chúng ta quá!
  19. Chúng ta đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH mà các bác lại đòi thay đổi, ráng thêm tí nữa sắp tới thế giới đại đồng rồi, ở đó không còn người bóc lột người, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.
    Trả lời

Không có nhận xét nào: