11.3.12

Thiên Cơ Đã Bắt Đầu Linh Nghiệm



Trong bài viết Còn Bao Nhiêu Ngày Nữa Là Hết Năm Mão? được đăng trên trang báo baotoquoc.com vào ngày 21 tháng 11 năm 2011 có một đoạn viết như sau “Sắp tới đây sẽ có một bản tuyên bố chung của tất cả những đảng phái không cs, những tôn giáo,
những hội đoàn, nhân sĩ, trí thức trên toàn thế giới sẽ tuyên bố với toàn dân trong nước rằng, người Việt tự do hải ngoại quyết tâm luôn cùng sát cánh với người Việt trong nước đấu tranh cho một nước VN tự do, dân chủ không cs, và sẵn sàng hộ trợ từ tinh thần lẫn vật chất đến những người đấu tranh dân chủ trong nước đang bị nhà cầm quyền csVN giam cầm, kể cả gia đình của họ. Và bản tuyên bố chung này sẽ chocsVN biết thế nào là sức mạnh “thế lực thù địch hải ngoại.” Bản tuyên bố chung này sẽ được rải trên mạng lưới internet toàn cầu để tất cả người Việt đấu tranh cho một nước VN tự do ký tên vào, và cũng sẽ rải ra trên từng tất đất của VN cho mọi người dân đều biết. Một cuộc cách mạng dân chủ cứu nước sẽ xảy ra trong những ngày tháng còn lại của năm Mão này, đó là Ý Trời.” Sự việc này đã xảy ra qua hiện tượng ký thỉnh nguyện thư gởi chính phủ Hoà Kỳ để áp lực csVN tôn trọng nhân quyền do nhạc sĩ Trúc Hồ khởi xướng được sự ủng hộ của hầu hết người Việt hải ngoại đang sinh sống ở Mỹ ký tên, và người Việt hải ngoại trên khắp thế giới hưởng ứng qua hình thức biểu tình và đặc biệt ở Canada đã cũng có một cuộc vận động ký thỉnh nguyện thư lên chính phủ Canada. Đây là dấu hiệu của Thiên Cơ đã bắt đầu linh nghiệm. Trong thời gian tới ở VN sẽ có một phong trào rải truyền đơn kêu gọi toàn dân đứng lên đấu tranh cho quyền dân chủ tự do bởi những nhà đấu tranh dân chủ, thanh niên, sinh viên, học sinh, công nhân, và dân oan, và sau đó sẽ có những cuộc xuống đường của toàn dân đưa đến sự sụp đổ hoàn toàn chế độ csVN.
Theo Thiên Cơ, thỉnh nguyên thư gởi chính phủ Hoa Kỳ vừa qua là để cho toàn dân trong nước hiểu rằng người Việt hải ngoại luôn hướng về quên hương, là hậu phương luôn sát cánh cùng với người dân trong nước đấu tranh cho một nước VN tự do dân chủ thật sự. Đây là luồng gió thúc đẩy người dân trong nước mạnh dạn hơn để đứng lên giành lại quyền làm chủ đất nước và quyền tự do của con người đối với đất nước của mình. Với hơn 148000 chử ký và sự đồng tình hưởng ứng của người Việt hải ngoại trên khắp thế giới đã thuận theo Ý Trời.
Người Việt hải ngoại nói riêng và người Việt trong nước nói chung phải hiểu rằng, vấn đề nhân quyền đối với chính phủ Hoa Kỳ nói riêng và những nước tự do nói chung, họ đã đi trước và biết rất rỏ về những gì đang xảy ra đối với những người dân đang sống dưới chế độ độc tài và cs. Chính vì vậy — đặc biệt Hoà Kỳ là nước đứng đầu có thể gây tác động thay đổi vấn đề nhân quyền đến các quốc gia độc tài đó — Hoa Kỳ đã dùng chiến thuật mềm, nhu nhiều hơn cương, đối với những quốc gia độc tài và cs để đưa dân chủ đến với những quốc gia này một cách từ từ. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng đang mong đợi những ngọn lửa đấu tranh dân chủ bột phát lên ngay ở trong những quốc gia đó, có nghĩa rằng người dân phải đứng lên làm cuộc cách mạng thì khi đó Hoa Kỳ và các nước tự do khác mới có cái cớ để dùng đến biện pháp mạnh hơn để giúp họ thành công trong công cuộc đấu tranh giành tự do dân chủ. Và điều đó đã xảy ra ở những nước như là Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen (tên tổng thống độc tài cũng đã từ bỏ quyền lực), và hiện tại là Syria, trong khi đó Miễn Điện đang chuyển mình một cách ôn hòa.
Nếu, giả sử một thỉnh nguyện thư tương tự được gởi đến chính phủ Hoa Kỳ cách đây 10 năm thì con số chử ký sẽ là không có bao nhiêu. Lý do là, người Việt hải ngoại còn hoài nghi về sự thành tâm muốn có tự do dân chủ ở những người đấu tranh trong nước, đặc biệt là lớp trẻ. Nhưng nay vì lòng yêu nước và ước mơ được tự do dân chủ của lớp trẻ trong nước đã làm cho những tái tim trong và ngoài nước đập cùng một nhịp. Chính vì vậy, thỉnh nguyện thư của người Việt hải ngoại ở Mỹ gởi cho chính phủ Hoa Kỳ là do Thiên Ý là Nhân Hoà để làm một luồng gió, một sự tự tin hơn cho người dân Việt trong nước mạnh dạn đứng lên đấu tranh cho dân chủ nhân quyền.
Thiên Thời, Điạ Lợi, Nhân Hòa, tất cả đều đã thuận Ý Trời. Thiên Thời: sự biến chuyển dân chủ toàn cấu đang xảy ra, thế giới tự do đang đứng về với những người yêu tự do nhân quyền, và đây cũng là Ý Trời. Điạ Lợi: những nơi mà con người đang đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Nhân Hòa: trong cũng như ngoài nước, mọi người đang nao nức đấu tranh cho một nước VN tự do dân chủ.
Thiên Cơ đã bắt đầu linh nghiệm, toàn dân phải đứng lên đấu tranh giành lại quyền làm chủ đất nước của mình từ tay đảng csVN.
Ngọc Hoàng

6 RESPONSES TO THIÊN CƠ ĐÃ BẮT ĐẦU LINH NGHIỆM

  1. Gởi Khách | Tháng Ba 11, 2012 lúc 2:31 chiều.
    Chính bác mới là ĐỒ NÓI LÁO và lại hèn nữa. Bởi vì, một kẻ đi chỉ trích người khác mà phải dùng tên Khách ( nặc danh ). Thì ai mà thèm tin vào những lời nói bốc mùi thum thủm của kẻ vô danh tiểu tốt.
    Dù cho bất cứ ai, hay bất cứ thế lực nào muốn bôi nhọ ngày lịch sử 05/03/2012. Thì sự thật vẫn là sự thật. Và người Việt ở Mỹ có quyền tự hào là đã cùng nhau chung tay góp sức để tạo nên ngày lịch sử đó.
    Thành công hay không, điều đó không thành vấn đề. Điều quan trọng nhất là chúng ta đã tạo được sự đoàn kết của người Việt khắp thế giới. Ngọn lửa đấu tranh cho nhân quyền VN đã được đốt lên. Mong rằng NVHN chúng ta, hãy vai kề vai cùng nhau thắp sáng mãi ngọn lửa đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho đến ngày chiến thắng.
    5
    0

    Rate This
  2. Sự đời có, có, không, không
    Hết không rồi tới có
    Hết có lại về không
    Cọng sản cướp giựt
    Đã tới chỗ cực có
    Nay đang mau trả sạch không
    Ngọc Hòang đã phán vậy
    Ắt là xong!
    3
    0

    Rate This
  3. ĐỒ NÓI LÁO
    Cách đây nhiều năm trước, chú Nguyễn Hữu Chánh thường làm ra vẻ ta đây có CIA Mỹ ủng hộ. Trong những lúc có ai vào văn phòng “Chính Phủ”, chú thường làm bộ bận rộn điện thoại “thảo luận” với đầu giây bên kia, giả như đang bàn chuyện quốc gia với các nhân vật Mỹ (tưởng tượng). Việc này đã từng bại lộ khi vô tình có người gọi vào cùng lúc đó, khiến điện thoại chú đang nói, lại reo lên ầm ĩ (Nên nhớ khi đường giây điện thoại đang bận thì không reo lên được). Thậm chí chú nhờ người Mỹ không nhà (Homeless) khoát áo veston giả làm nhân viên mật vụ của Mỹ “kín đáo” gặp chú tại những quán ăn ít người ra vào rồi trao cho chú những gói giấy vụn giả là tiền mặt, hầu gạt gẫm những người đang tìm hiểu về chú Chánh tưởng rằng chú có Mỹ ủng hộ.
    Sau đó, chú bị FBI bắt và đã lên các làn song phát thanh lẫn phát hình để chính thức giải tán cái “Chính Phủ” bí mật do chú và Nguyễn Hoàng Dân thành lập. Chỉ tội nghiệp là trong số những ông già theo chú, có 1 vài người là bạn đồng ngũ của tôi, vẫn phải cắn răng ngậm miệng vì hé là là mắc cỡ và tự an ủi là chú Chánh chỉ tạm dẹp gánh hát vì “chưa tới thời” mà thôi.
    Cả những ông già gần đất xa trời như Hà Thế Ruyệt, Nguyễn Khắc Chính, Lý Trương Trân v.v… vẫn tự gạt chính mình, lâu lâu lại rủ nhau tụ về họp…kín với chú Chánh để nuôi hy vọng có ngày theo chú Chánh về giải phóng Thủ Đô!
    Gần đây, Nguyễn Đình Thắng cũng chơi trò xin nhiều chử ký với ly do: Để được trực tiếp gặp Tổng Thống trình bày thỉnh nguyện của cộng đồng VN. Y còn mạnh dạn nói rằng: Nếu thu thập trên 100 ngàn chử ký thì chắc chắn sẽ được tiếp kiến TT Obama ngày 3/5/2012 tại toà Bạch Ốc. Thế là trong nháy mắt, Nguyễn Đình Thắng và Trúc Hồ đã thâu được trên 120 ngàn chử ký và nhiều người hồ hỡi về Hoa Thịnh Đốn để có dịp “biểu dương”. Thế nhưng hôm nay Tổng Thống bận không có thì giờ tiếp kiến nên hàng trăm người đành tiu nghĩu. Phải chi 100 ngàn chử ký đó mà trao đúng cho những người có uy tín, có đường lối để dùng vào việc giải thể tà quyền Cộng Sản hay ít nhất, trong việc vận động đưa bè lũ Việt Cộng ác ôn ra toà án quốc tế thì ích lợi biết bao. Tội nghiệp thay! Tôi đã nói rồi. Cộng đồng ta cứ thích hành động theo cảm tính để rồi những việc tưởng là thành qủa lớn lao, lại biến thành chuyện ruồi bu và chỉ bu thêm nhiều ruồi mà thôi. Những chuyện này tưởng sẽ qua đi. Nhưng chính nó đã xoáy mòn niềm tin của quần chúng khiến công cuộc chống Cộng khó mang đến kết qủa thành công.
    Hy vọng đây là lần cuối cùng.
    0
    5

    Rate This
    • CAM lại luồn trôn NVHN chống cộng hở?
      Ê! Khinh bỉ ông bà, cha mẹ , bản thân là cộng sản hay sao? Luồn trôn có đem lại tí danh dự nào không vậy? Nhưng bị lộ dễ như vậy, tội nghiệp quá vì ngu. Làm như trên thế gian nầy chỉ có chú chánh chú phụ nào đó là NVHN vậy đó! ngu hết biết! he he he
      3
      0

      Rate This
    • “Trao đúng cho nười có uy tín?” Ai? Ông khách chăng? Hay lãnh tụ Việt Tân? Hoàng Cơ Định chăng? Thời buổi Cách mạng Đại chùng mà còn mang bịnh “lãnh tụ” lỗi thời quá nặng mới là hỏng đó, thưa ông!
      2
      0

      Rate This
  4. xin dong gop mot chut xuong mau de tu do dan chu den voi dat nuoc VIET NAM

Không có nhận xét nào: