"Việc các cơ quan chức năng của Thành phố tiếp tục gây khó khăn, ngăn cản các quyền công dân nói trên và việc áp dụng biện pháp đưa bà Bùi Thị Minh Hằng vào cơ sở giáo dục của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong xã hội, xúc phạm tình cảm yêu nước thiêng liêng của người Việt Nam, gây bất lợi cho thế trận toàn dân bảo vệ Tổ quốc trong khi chủ quyền quốc gia ở Biển Đông, tài sản, tính mạng của ngư dân hàng ngày bị xâm phạm, đe dọa...
Nay chúng tôi đề nghị có buổi đối thoại với Quý ông trên cương vị là Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, người đứng đầu tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, bộ máy Nhà nước của thành phố Hà Nội, và là Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội...
Nội dung buổi đối thoại: Những vấn đề liên quan đến việc thực thi các quyền cơ bản của công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội và yêu cầu trả tự do cho bà Bùi Thị Minh Hằng.
http://chimkiwi.blogspot.com/2012/04/cong-dan-ha-noi-e-nghi-oi-thoai-voi-bi.html








Các lãnh đạo còn bao nhiêu việc lớn việc nhỏ, làm sao có thời gian để mà tiếp các vị.
Hay lắm ! Nếu ông bí thư thành ủy HN không trả lời và vẫn im lặng thì công chúng sẽ biết rõ rằng : Thành ủy HN là một thằng lưu manh, nó sống bằng tiền thuế của dân nhưng nó đã ra lệnh cho bọn côn đồ đầu trâu mặt ngựa bắt người dân vô tội đã đóng thuế nuôi nó, mà không có bất kỳ lý lẽ nào.
Nếu tên bí thư Nghị trốn tránh đối thoại ôn hòa với các công dân Hà Nội, những người đã đóng tiền thuế để nuôi sống nó và đảng của nó, thì nó đáng gọi là trâu bò, là giống súc sanh.
Mà trâu bò thì phải cần roi vọt. Chờ mà xem.
Đã đưa đơn kiện cớm hà thành
Bí thư thành ủy mặt xanh
Quí ông đối chất chối quanh ngại ngùng
không đối thoại thì dùng thủ đoạn
Dân lạ gì cộng sản lưu manh
cướp đường cướp chợ là anh
mị dân ngu dốt rối gian lọc lừa
hoa phượng nở đong đưa theo gió
bác hồ cười như chó cắn ma
bảy mươi năm khổ quá mà
Làm theo bác dậy dân ta đói nghèo
Cuối cùng là tại máy bị virus , đánh sai văn bản .Hòa làng !
Tới lúc đó , mấy năm đã trôi qua , có khi Bùi Thị Minh Hằng đã tự tử trong trại vì bệnh SIDA . Khỏe !
Đứa thì bán máu, đứa bán trôn
Đứa như SAO MAI trong ngục tối
Đứa làm lãnh đạo, bán linh hồn !
Dân đen đói khổ, gầy xơ xác
Quan chức tham nhũng, béo trục tròn
May mà trong ngoài : còn đứa khác
Tay nắm chặt tay, vì nước non !
***
Dân có hiền khô bằng cả ngàn cục đất
Cũng bật thành tiếng nấc chửi nghẹn ngào !
Nhà thơ TUYẾT VÂN – 2012.
Chính nó vâng lệnh Đại Hán bắt giam bà Bùi thị Minh Hằng.
Cảm ơn mọi người đã ký tên vì mẹ dù quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài người "cũ rích". Con nghĩ mẹ quá hạnh phúc khi có nhiều bạn bè tin yêu đến vậy. Con ngưỡng mộ mẹ và tình bạn mà mẹ có được.
Con hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn khi nghĩ về mẹ và nhiều điều khác.
bào là đánh đập,bắt bớ,giam cầm,là cướp đất,phá nhà...Dân có tội gì đây?Tội
" Chống quân xâm lược,chông kẻ nhu nhược,bán nước VN"
cho hợp với"thời thượng".Dân VN vẫn tự hào có truyền
thống chống ngoại xâm;nay người dân phát huy thế mạnh
ấy thì bì đàn áp thẳng tay.Hỏi có nơi nào trên trái đất náy có việc"quái gở"như thế?Khi xưa"xã tắc lâm nguy,thất phu hữu trách",người nổi dậy được sùng bái,lịch sử ghi công;còn bây giờ"Tôi không thể ngồi yên,khi nước VN đang ngã nghiêng..." thì "không còn thấy ánh sáng mặt trời"
Đại biểu Quốc hội kiêm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Phạm Quang Nghị :
Kính gởi đến 25 vị cử tri TP "Hà Lội" , qua ý kiến của các vị gởi cho tôi vào ngày 03-04 2012 , tôi có ý kiến như sau :
1/. Nhưng ý kiến của các vị về vi phạm Hiến pháp nước CHXHCNVN và các luật khác là có thật . Nhưng xin thưa rằng các điều ghi trong hiến pháp với mục đích cho thế giới thấy nược ta có Dân chủ , Tự do . Thực tế hiện nay ta xử dụng luật rừng , trù dập dựa trên cơ sở " Vạn tuế đảng CSVN " cho nên yêu cầu của các vị đã đi vào bế tắt , mong các vị thông cảm .
2/. Tôi biết điều trên là bất nhã nhưng vì sự tồn vong của chế độ là quan trọng . Vã lại tôi bị đưa lên làm " đại nô tài " chứ ba cái luật thì nói thật tôi chỉ là ABC mà thôi , không thể đối thoại với các vị được đâu .
3/. Cuộc đối thoại mà các vị yêu cầu , xin phép tôi không thể đáp ứng . Nếu tôi tiếp mấy vị và nói toẹt móng heo ra thì lộ " Bí mật chế độ " đồng thời dạo này Tổng cục 2 canh me bọn lãnh đạo chúng tôi lắm . Lén phéng thì chúng nó cho đi " bán muối " đó , mong các vị bỏ quá cho để tôi còn kiếm chác lo cho các con tôi đang học bên Tây .
Kính bái .
Đại nô dịch Phạm Quang Nghị .