22.3.12

Đền bù giải tỏa: Luật nào cho dân?



Đền bù giải tỏa: Luật nào cho dân?

Dân cà phê Gia Lai (Danlambao) Tám mươi phần trăm dân số Việt Nam sống bằng nghề nông, tài sản của nông dân tuy ít ỏi nhưng là cơ ngơi của cả một đời người. Cái cơ ngơi ấy nó lại gắn liền với đất đai, một tài sản thuộc chủ sở hữu khác là Nhà nước, vì thế người nông dân không thể nào an tâm với cái tài sản mà mình gây dựng. Và thực tế có không ít những người đã lâm vào cảnh “đắng cay” khi bị ông chủ đất đai là Nhà nước đòi lại đất.



Lại một người nữa bị cảnh “đắng cay” là anh ba Tâm, dân trồng cà phê ở Gia Lai. Khi Nhà nước khởi công xây dựng tuyến đường điện 500 kV thứ ba băng qua núi rừng Tây Nguyên thì cũng là lúc vườn cà phê của anh bị cột điện cắm vào. Cái cột điện là cột néo góc nên có đến ba cái cột cao như ba ngọn tháp, chễm chệ chiếm đến cả một sào đất vườn cà phê đang kinh doanh của anh. 

Lần này anh bị rủi ro nặng, Nhà nước có đền bù nhưng thực chất là có “đền” mà chẳng có “bù”. Anh than thở nói: giá thị trường hiện nay là sáu trăm triệu một héc ta vườn cà phê, một sào vườn cà phê của anh trị giá đến sáu mươi triệu đồng. Nhà nước đền cho anh có một nửa giá trị tiền là ba mươi triệu đồng. Anh cho biết, Nhà nước chỉ đền bù cho anh giá trị cây cà phê anh trồng với giá ba trăm ngàn đồng một cây, còn đất là đất nông nghiệp, Nhà nước thu hồi mà chẳng có đền… một xu 

Anh nói: họ chỉ nói theo luật đất đai mà chẳng đếm xỉa gì đến luật dân sự, đền bù là việc dân sự nên căn cứ theo luật dân sự thì mới đúng. Khi người bị hại chứng minh được giá trị thiệt hại thì bên gây hại phải bồi thường đúng giá trị thiệt hại đó. Giá trị thiệt hại của anh là số tiền anh đã bỏ ra mua mảnh đất đó của người khác trước khi anh trồng xuống cây cà phê. Hợp đồng anh mua đất là hợp pháp và có sự chứng nhận của chính quyền hẳn hoi. Vậy nên số tiền anh bỏ ra mua đất là tài sản của anh đã được Nhà nước xác nhận, nay Nhà nước làm thiệt hại tài sản ấy thì cớ sao lại chẳng đền bù cho anh? 

Nếu đất đai thuộc sở hữu Nhà nước thì: là của Nhà nước nên dân không được mua bán với nhau, còn khi đã công nhận cho dân mua bán chuyển nhượng với nhau, người dân đã bỏ tiền ra mua đất thì nó trở thành tài sản của dân, Nhà nước có lấy tài sản của dân thì phải đền bù cho dân, chứ ai lại cướp không như thế! 

Nhà nước căn cứ luật đất đai lấy không đất trồng cà phê của dân, dân căn cứ luật dân sự để đòi được đền bù tiền đã bỏ ra mua đất. Luật đất đai đang trái với luật dân sự, Nhà nước xử theo luật nào đây? 

Cái luật nào mà người dân không đồng ý nhưng đất vườn vẫn cứ bị ủi để xây dựng đường dây 500 kV, còn tiền thì, nếu dân không lấy thì Nhà nước chuyển sang tạm giữ và “để lâu cứt trâu hóa bùn” thì người dân nào dám cả gan mà không đi nhận tiền 

Câu cuối cùng: Nhà nước đang áp dụng luật nào để đền bù cho dân đây? Phải chăng đó là… luật rừng???-!!! 



5 Ý kiến:

Lưu Ý :



- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google


- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 


- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. Trách ai mãi quốc cầu vinh
    Bán quê hương nỡ quên tình nước non
    Trả lời

    Trả lời

    1. Non đây nước đấy vẫn còn
      Dân không có đất một hòn ném chim .
  2. Đày dân đọa chúng chết mòn
    Việt sầu, Nam thảm, quốc hồn tả tơi
    Ngưu đầu mã diện ngời ngời
    Tay liềm tay búa biết trời là đâu 
    ...
    Trả lời
  3. Phản động Sài GònMar 21, 2012 05:52 PM
    Nhìn 1 đám quá xá đông đám chó xanh tụ tập cướp đất 21-3-2012 (Hàng trăm CA đàn áp Dân dã man tại Hà Nội ngày 21-03-2012), Tôi thèm quá, 1 trái thôi ta hốt sạch. Dân Hà Nội đã bị chèn ép quá lâu mà cũng còn quá nhu nhược, hèn yếu. Thật là quá thuần.
    Trả lời
  4. dân đen Pleiku chờ đợi ngày vùng lên đi chém bọn quan tham cộng sảnMar 21, 2012 08:29 PM
    Bọn cộng sản càng ngày càng điên khùng, đứa thì ra quyết định tăng thu thuế vét thuế giao thông để bần cùng hóa dân nghèo, đứa thì ra quyết định thu hồi đất của dân nghèo vô tội vạ, đứa thì bắt dân vào đồn đánh cho tới chết chả ai xử tội cả ... đúng là một chính quyền thối nát hỗn độn vô luân vô đạo, còn tệ hơn thời trung cổ ... chỉ có người dân thấp cố bé miệng có kêu cũng chẳng thấu trời ...
    Trả lời

Không có nhận xét nào: