4.6.12




3 Ý kiến:

Lưu Ý :



- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google


- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 


- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. chính quyền Nhân dân, cảnh sát Nhân dân, quân đội Nhân dân Trung Hoa đã làm thành một chiến công nhơ nhuốc và đen tối trong lịch sử loài người. Những người tham gia vào vụ đàn áp Thiên An Môn có thể đã chết nhưng gia tài mà họ để lại cho con cháu là một nỗi nhục vì họ đã phản bội nhân dân, người đã trang bị cơm áo và phương tiện cho họ.
    Trả lời
  2. "....but the blood that lies upon the square cannot be washed away ...." Bài hát cảm động quá ,1 vết nhơ của con cọp giấy China .
    Trả lời
  3. Chuyện này ở bên Tàu thôi, chư´CHXHCNVN từ ngày lập quôc´ cho đên´nay luôn xin viện trợ và chưa bao giờ tự lập .


    Nêú mà đàn áp dân công khai quá và nhiêù quá thì chính phủ CHXHCNVN sẽ bị cúp viện trợ.

Không có nhận xét nào: