9.7.11

Biểu tình tại Hà Nội lần 6: Những tiếng kêu thống thiết của lòng yêu nước!

Biểu tình tại Hà Nội lần 6: Những tiếng kêu thống thiết của lòng yêu nước!

Nữ Vương Công Lý - Trước mắt cuộc biểu tình do ít người tham gia đã chìm trong bạo lực của những công sai chế độ. Tuy nhiên, với một nhóm nhỏ như vậy, can đảm biểu tình trước miệng sói dữ, chứng tỏ không gì có thể ngăn nổi lòng yêu nước.

Giới văn nghệ sĩ lên tiếng phản đối Trung Quốc


Giới văn nghệ sĩ lên tiếng phản đối Trung Quốc

2011-07-09
Tại đại hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội lần thứ 11 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 6 và 7 tháng 7 vừa qua, nhà văn Phạm Xuân Nguyên, chủ tịch hội văn học Hà Nội đã có một bài phát biểu với tựa đề ‘Văn học nghệ thuật của lòng yêu nước’.

QUÊ HƯƠNG LÀ “VÀNG 16”, LÀ MÀU “4 TỐT” MÊ TƠI!

QUÊ HƯƠNG LÀ “VÀNG 16”, LÀ MÀU “4 TỐT” MÊ TƠI!

Trong một số bài viết trong thời gian qua, chúng tôi đã trình bày mối đại hoạ mất nước bởi do chính “những Mỵ Nương tân thời”là những người cầm đầu Đảng CSVN, đang nằm ngửa dạng háng đế chờ đợi “những Trọng Thủy tân thời” là bọn Lãnh đạo Trung ương của đảng CS Trung Cộng đến để “đưa nàng ‘dìa’ Dinh” Trung Nam Hải!”

Tin thứ Bảy, 09-07-2011

Tin thứ Bảy, 09-07-2011

Đăng bởi Basamnew on 09.07.2011

Đặc biệt!

SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP CHO AI, SỬA CÁI GÌ ?

SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP CHO AI, SỬA CÁI GÌ ?

Phạm Trần
Ban Chấp hành Trung ương XI của đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 4 đến 10 tháng 7 (2011) đã tập trung vào 2 việc :

Thái Độ &Chế Độ

Thái Độ &Chế Độ

Bữa trước, tôi nghe ông Nguyễn Hưng Quốccằn nhằn:

Cảnh sát Malaysia đụng độ với người bỉểu tình, 1.400 người bị bắt


Cảnh sát Malaysia đụng độ với người bỉểu tình, 1.400 người bị bắt

Libya: Máy bay NATO giội bom gần thành phố Misrata


Libya: Máy bay NATO giội bom gần thành phố Misrata

Các chiến binh phe nổi dậy vui mừng sau khi chiếm được Bir Ayyad một địa điểm cách thủ đô Tripoli khoảng 120 km

Ai Cập ngưng chức các cảnh sát viên giết người biểu tình

Thủ tướng Ai Cập Essam Sharaf
Hình: Reuters
Thủ tướng Sharaf nói ông đã ra lệnh cho Bộ Nội vụ ngưng chức các cảnh sát viên bị tố giác giết người biểu tình, và lập ủy ban điều tra các tội ác của họ
Thủ tướng Ai Cập Essam Sharaf đã ra lệnh ngưng chức tất cả cảnh sát viên bị tố giác giết người biểu tình trong thời gian có cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak. 

Ông Sharaf nói hôm thứ Bảy ông đã ra lệnh cho Bộ Nội vụ ngưng chức các cảnh sát viên này, và lập ủy ban điều tra các tội ác của họ.

Quyết định của Thủ tướng được đưa ra giữa lúc hàng vạn người vẫn còn tụ tập ở quảng trường Tahrir để đòi cải cách nhanh hơn, và mang những ai chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp ra xét xử.

Thủ tướng Sharaf hứa đáp ứng các đòi hỏi của người biểu tình, trong đó có đòi hỏi xét xử nhanh chóng các giới chức trong chế độ Mubarak .
Ông Sharaf cũng hứa lập ra một cơ chế để đối thoại với tất cả các lực lượng chính trị của đất nước.

Có ít nhất 850 người chết trong 18 ngày nổi dậy hồi tháng 1 và 2, mà đỉnh cao là Tổng thống Mubarak từ chức.

Tin liên hệ

Ai Cập ngưng chức các cảnh sát viên giết người biểu tình


Ai Cập ngưng chức các cảnh sát viên giết người biểu tình

Nam Sudan ăn mừng độc lập


Nam Sudan ăn mừng độc lập

Ngực to cho dạy

Ngực to cho dạy

Nguyễn Quang Lập (Bee) - Chắc người ta nghĩ số đo vòng 1 là chứng chỉ sức khỏe rất quan trọng của nghề giáo. Ngực to thì phổi to, phổi to thì nói khỏe.

Đại Vệ Chí Dị: Cứ đổ cho thế lực thù địch xúi dục là OK!

Đại Vệ Chí Dị: Cứ đổ cho thế lực thù địch xúi dục là OK!

Người Buôn Gió - Nhân dân Vệ ở kinh thành suốt tháng nay, cứ cách đúng 7 ngày lại đi biểu tình chống dã tâm của bọn cầm quyền nước Tề.

Nói một đường làm một nẻo !

Nói một đường làm một nẻo !

Trần Thế (danlambao) - Cách đây 22 năm vào năm 1989 khi các sinh viên và người dân Trung Quốc xuống đường biểu tình phản đối chính phủ.

Những ngày Chủ nhật có thể làm nên lịch sử?

Những ngày Chủ nhật có thể làm nên lịch sử?

Bùi Tín (VOA Blog) - Những cuộc biểu tình, tuần hành chống bành trướng ở Việt Nam đã trải qua 5 ngày chủ nhật, khởi đầu từ ngày chủ nhật 5 tháng 6, 2011.

Đo lòng dân

Đo lòng dân

Bút Lông - Từ ngày 20-6, UBND quận 1 có sáng kiến đặt 11 máy cảm ứng tại 11 cửa giao dịch, tương ứng với 11 cán bộ, công chức (CBCC) trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC để mỗi người dân đều có thể bày tỏ ý kiến về thái độ, năng lực chuyên môn của CBCC thông qua các nút bấm trên màn hình điện tử.