24.12.11

Thư riêng Kim Jong-Ill gửi con trai (Phiên bản giả tưởng)



Kim Jong-Un mến yêu! 

Cha đã gần tròn 70 tuổi, sức khoẻ ngày một kém so với trước đây. Cha thấy mệt mỏi và không đoán trước được sẽ còn sống thêm được bao lâu. Cha viết lá thư này và nhờ cô Kim Kyong Hui (em gái thân yêu, trung thành nhất của cha) trao tận tay con sau 3 ngày để tang. Bất kỳ khi nào dù còn ai để tin cậy hay không, con vẫn nên tin tưởng và nghe theo lời cô Kim.

Khóc thật hay khóc giả?


Lý Sự (bạn đọc danlambao) Không ngờ ông Kim Yong Il khi mất đi lại đặt một vấn đề lớn: Nhân dân Bắc Triều Tiên, cùng một số đồng chí bạn bè khắp năm châu, bốn bể khóc ông là khóc giả hay khóc thật? Có bốn khuynh hướng: (1) Khóc thật, (2) Khóc giả, (3) Khóc thật ít, khóc giả nhiều, (4) Khóc thật nhiều, khóc giả ít. Bốn đáp án này chỉ có một đúng và ba sai! Vậy chọn đáp án nào?

Tiến hóa là con đường một chiều


Lê Văn Xiếng (danlambao) Khi Kim Jong Il chết, thế giới lại một lần ngỡ ngàng với những hình ảnh quái dị mắt mình không tin được. Đã có 5 triệu người bày tỏ lòng tiếc thương lãnh tụ bằng cách khóc lóc tập thể. Cơn động kinh của hàng triệu người làm chúng ta kinh hãi. Con người đã bị tẩy não nhồi sọ đến mức phản xạ đồng loạt như một đám người máy.

Qùa tặng Giáng Sinh đặc biệt cho ĐGH Bênêđictô 16: cộng sản Cuba trả tự do cho gần 3.000 tù nhân


Hà Long (danlambao) Tin tức đặc biệt đã được phát đi từ thủ đô La Habana vào tối thứ sáu, 23/12/2011 khi chủ tịch Raúl Castro của cộng sản Cuba tuyên bố sẽ trả tự do cho gần 3.000 tù nhân trong dịp Giáng Sinh. Đây là số tù nhân được ân xá lớn nhất chưa từng có trong lịch sử cộng sản Cuba.

Noel 2011


Trần Hùng (bạn đọc danlambao) - Một số hình ảnh đón mừng Giáng sinh 2011, trang trí hang đá của một số các giáo xứ vùng nông thôn ở Giáo Phận Vinh, thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

CUỐI NĂM, TẢN MẠN VỀ “TỰ DO BÁO CHÍ” Ở VIỆT NAM


CUỐI NĂM, TẢN MẠN VỀ “TỰ DO BÁO CHÍ” Ở VIỆT NAM

“Tổng Thống Đắc Cử: chỉ là một anh Joe (hay Bill) tầm thường”.
Sau khi tả vóc dáng với thói quen hay ăn vặt và la cà coi phim trong các rạp hát tối tăm, bài báo viết tiếp:

Cộng Tầu, sách lược?


Cộng Tầu, sách lược?

Ôm nhau “thắm thiết!” Giả vờ thôi!
Bụng lận dao găm mã tấu rồi!
Thiên tử vỗ về hòng níu kéo
Chư hầu ve vẫy để yên ngôi!
Cộng Tầu muôn thuở nòi xâm lược
Việt Cộng ngàn đời loại tớ tôi
Chúng vẫn âm thầm đúc súng đạn
Đời đời hữu nghị!” Chỉ ngoài môi!

“ 6 – Sao ” ( Phiếm Đàm )


Hoàng Thanh Trúc
Vì tương lai 6 sao , nênthắm thiết ôm nhau
-- Anh Tư nè ! báo chí có gì lạ hông mà ghì đầu đọc dzữ dzậy cha nội ? ly cà phê nguội ngắt rồi nè …

-- Thì nghe đài tối qua nói, có cái ông “ tập cận kề” gì đó bên Trung Quốc qua thăm mình …..

lạy Chúa con là người ngoại đạo

Xin Thắp Hương Vái Lạy Linh Hồn Một Văn Nghệ Sỹ -Chính Trị Gia Mới Qua Đời



Phải chờ đến sáng nay (24 tháng 12/2011), sau khi lướt qua mọi tờ báo- công- cụ- tuyên- truyền, nghe hết các chương trình Ti vi suốt ba ngày qua thấy…im re  mình mới quyết định :
Dù có sắp chết đến nơi cũng phải nói lên vài điều với lớp trẻ VN hôm nay rằng :

Vô thần là phản khoa học


Ngô Nhân Dụng - Nguoiviet
Nếu các đảng chính trị ở Mỹ cũng có một Ban Tuyên Huấn chắc họ sẽ phải đưa ra một chỉ thị, yêu cầu các đảng viên từ nay mỗi lần muốn chỉ trích ông tổng thống thuộc đảng đối lập với mình thì phải tính toán kỹ, nhắm vào đích rất thận trọng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời về vụ cờ Trung Quốc 6 sao đón Tập Cận Bình


Có vài điều đáng bàn quanh động thái này của Bộ Ngoại giao.
1- Nếu chỉ đăng một mẩu tin ngắn ngủi như vậy trên trang web của Bộ Ngoại giao mà không cho đưa tin lên các báo và có lời xin lỗi thì quả thật thiếu nghiêm túc, chỉ mang tính đối phó, muốn khép kín và cho xong chuyện, khi mà trên mạng tự do và báo phương Tây đầy dẫy những hình ảnh, lời bình luận và nghi kỵ.

Hội chứng khóc lóc ở Bắc Hàn


Mấy năm trước tôi có nuôi một con chó. Nó rất dễ thương nhưng hay phóng uế bừa bãi.
Nhà văn Đào Hiếu

Nó thường ị ngay trước cửa nhà, tôi tức lắm, dắt nó đến chỗ bãi phân, chỉ cho nó thấy rồi đánh nó. Nó la khóc thảm thiết nhưng rồi vẫn cứ tiếp tục thói quen cũ. Có lần tôi nổi giận đánh nó què chân nhưng vẫn không thay đổi được gì.

Cho Người Thiện Tâm


Vi Anh
Bình an dưới thế cho người thiện tâm là lời ca cầu chúc Giáng Sinh cho người thiện tâm nơi trần thế. Giáng Sinh bây giờ vừa là lễ đạo vừa là lễ đời. Không những ở Tây Phương và cả ở Đông Phương.

Tướng lãnh thật sự là những người cai trị Bắc Triều Tiên


Bill Powell * Chuyển ngữ: Bần Cố Nông (danlambao) Những chính sách của Kim Jong-Il, cố lãnh tụ kính yêu của Bắc Triều Tiên, có thể không có một cách diễn tả cách đơn giản nào hơn là: "chính trị quân sự trước tiên". Trong hầu hết 17 năm triều đại của nhà độc tài họ Kim, Quân đội Bắc Triều Tiên gần như là muốn cái gì được cái đó.

Công an nhân dân… tiện tay tiện tay


Nguyễn Dương (danlambao) Báo đưa tin vào ngày 1/12 vừa qua trên chuyến bay từ Hải Phòng vào Tp HCM của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines (số hiệu VN1189) đã xảy ra sự cố đáng được ghi vào ghi nét về khả năng dê cụ.

Hạch cờ


Nguyễn Bá Chổi (danlambao) Tội nghiệp lá cờ của một nước, lại là nước to đất nhiều dân nhất thế giới đang bị dân Việt Nam lôi ra “đàn hạch” như Quốc hội Mỹ lôi cái váy của cô thư ký Lê Uyển Kỳ vương vất chút mũ hoa đào của tông tông đào hoa Biêu Cờ Linh Tơn ngày nào.