31.3.12

Có gì mà gọi là chửi dân, bác Nghị nhỉ?


Fa - Xu - Ca - Kính thưa bác Phạm Quang Nghị! 

Đọc báo mạng (infonet.vn), em biết ngày 27/3, Hà Nội đã tổ chức cuộc họp giao ban giữa Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, các quận huyện về công tác đảm bảo an toàn giao thông cũng như các giải pháp chống ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn.

Chuẩn bị xử lý nợ Vinashin?


Lưu Hảo (TBKTSG) - Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy (Vinashin) có thể phát hành trái phiếu mới với sự đảm bảo của Chính phủ để thanh toán một phần nợ vay - nguồn tin từ một tổ chức tài chính cho biết. Thông tin này trùng lắp với nội dung mà một chủ nợ của Vinashin trao đổi với TBKTSG là nợ của Vinashin có tài sản đảm bảo có thể được xử lý theo phương thức chủ nợ nhận 25% (tổng dư nợ) bằng trái phiếu chính phủ; Nhà nước sẽ có cơ chế hỗ trợ 30% trong thời hạn 1-3 năm.

Giật mình với thu nhập của người Việt Nam so với khu vực



Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore. Thu nhập trung bình của người Việt Nam vẫn còn khoảng cách rất xa so với các nước trong ASEAN và Trung Quốc, dù đã được cải thiện nhiều do đổi mới và mở cửa cách đây hơn một phần tư thế kỷ.

Vạch rõ âm mưu “đường lưỡi bò”



Nào! Ăn cá cơm sạch rút xương cùng tôi



TS Nguyễn Văn Khải (Ông già Oxzon) - Mấy cái đèn LED công suất nhỏ do học sinh trường Việt Đức, Nguyễn Huệ lắp dưới sự hướng dẫn của tôi tự bật sáng. Ngoài trời đã nhá nhem tối. Tôi vội bỏ bút vẽ kĩ thuật, gọi điện thoại di động cho vợ, nhắc mua cá cơm khô ngoài chợ. Vợ tôi cằn nhằn: dắt xe ra ngoài cổng rồi nhưng không xuống đường được vì đoạn phố Thợ nhuộm đi qua vườn hoa Mê Linh là đường một chiều nhưng bị nhiều xe ôtô đến đón trẻ từ trường Mầm non 20-10 đỗ dọc hai bên lề làm tắc cả đường. Ngày nào cũng xảy ra như vậy nhưng chẳng thấy ai can thiệp. Xe của cảnh sát phường chỉ đi vào khoảng 9h sáng hoặc 3h chiều- lúc đường vắng nhất. Nếu đi ra chợ chắc về nhà muộn lắm.

Những kỷ niệm đặc biệt thời Kháng chiến chống Pháp (Phần 3)



Một khóa chỉnh huấn chính trị 

Trương Đăng Đệ (Danlambao) - Chính vì coi thường, không tin trí thức nên các chức lãnh đạo, chỉ huy, có quyền quyết định đều giao cho những kẻ dốt như Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh,... còn những người có thực học thuộc g/c khác cùng lắm chỉ là cấp phó hay cố vấn mà thôi. Vì vậy, làm sao có thể đưa đất nước tiến lên như các nước Á Đông khác.

Cách hành xử của Tập đoàn Viettel đối với khách hàng viễn thông Tập đoàn EVN



Phạm Thanh (bạn đọc Danlambao) - Người đứng đầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam Phạm Lê Thanh phản ứng trước việc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel áp đặt lên khách hàng viễn thông của EVN và các đối tác của EVN. Bên cạnh đó, Tập đoàn Viettel gây áp lực công việc lên lãnh đạo và cán bộ CNV EVNTelecom để rồi họ phải viết đơn xin nghỉ việc.

Đêm chôn dầu vượt biển



“Anh phải bỏ đi, thắp lên ngọn lửa hy vọng. Anh phải bỏ đi để em còn sống..”

Châu Đình An - Chúng ta không quên đất nước đau thương của chúng ta, ngày càng tụt hậu về giá trị nhân phẩm. Chúng ta không thể nào quên đất nước thân yêu ngày càng kém cỏi về một xã hội gần như vô cảm, và thế hệ trẻ từ thể chất đến tinh thần bị băng hoại niềm tin. Do đâu mà ra nông nổi này, câu trả lời đã quá rõ, đồng bào miền Bắc đã rõ từ năm 1954, đồng bào miền Nam đã rõ từ năm 1975...  Tôi biết chắc rằng, chúng ta không thể nào quên quê nhà. Cũng như chúng ta không thể mặc áo ấm đi giữa mùa Đông đang khi có bao người giá lạnh… 

Gia đình Blogger Điếu Cày gửi đơn khiếu nại việc làm mờ ám của CA



Danlambao - Liên quan đến phiên tòa của hai blogger Điếu Cày (anh Nguyễn Văn Hải) và Anh Ba Sài Gòn (anh Phan Thanh Hải), dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 4 tới đây. Vừa qua, gia đình Blogger Điếu Cày đã tiếp tục gửi đơn khiếu nại những hành vi mờ ám của cơ quan CA trong việc “không giải quyết cho thân nhân người đang bị tạm giam thăm gặp theo phê chuẩn của VKSND”

Tấn Trò Đời Cuả Văn Chương – Bệnh Lẩm Cẩm Cuả Các Mác



Nưả dân số loài người chúng ta đã trải qua hơn một thế kỷ dài đằng đẵng trong mơ mộng hão huyền. Chúng ta bị ngã triết gia già Các Mác mớm hơi thổi ngạt. Lão thày già ma giáo thất nghiệp giá áo túi cơm này đã huỷ hoại tâm hồnnưả dân số loài người khốn khổ chúng ta.Lại còn bị thêm anh chàng I Van hói đầu rụng lông, rụng tóc vì bệnh tiêm la bỏ thêm buà mê, thuốc lú, xui đám dân nghèo thợ thuyền làm nên cách mạng tháng mười ở nước Nga là một sự bất hạnh cuả quả điạ cầu.

HỒ CHÍ MINH: MỘT SÁT THỦ ĐẦU MƯNG MỦ



Kính thưa quý vị,
Tất cảcác nước theo chế độ cộng sản đều thêu dệt rất nhiều huyền thoại về lãnh tụ của họ, biến lãnh tụ của họ thành thần, thành thánh chứ không còn là những con người trần phàm nữa, đó vừa là cách thức tốt nhất của cộng sản để mị dân rằng chủ nghĩa cộng sản là thiên đường ở hạ giới, vì lẽ đó mà lãnh tụ minh triết của họ đã lựa chọn, và ấy là lựa chọn duy nhất đúng đắn.

Trăm Hoa Đua Nở



Trăm hoa đua nở thực ra là một thủ đoạn ngu dân, rất tinh vi sảo quyệt cuả hai đảng cộng sản Trung – Việt. Ở đâu có nhiều bình đẳng thì ở đó mất dần tự do và ngược lại ở đâu nhiều tự do thì ở đó vẫn có bình đẳng.
 Nghiã là bình đẳng và tự do khó tồn tại song song với nhau ở ngoài đời. Tiến trình bình đẳng tuyệt đối sẽ thủ tiêu tự do .Nhưng ngược lại tiến trình tự do không thủ tiêu bình đẳng.

“ĐÂY LÀ NƠI AN NGHỈ CỦA TÊN ĐẦU SỎ BÁN NƯỚC!”

“ĐÂY LÀ NƠI AN NGHỈ CỦA TÊN ĐẦU SỎ BÁN NƯỚC!”
Posted on Tháng Ba 31, 2012 by hoalaivn | 1 phản hồi
Cho đến nay thì quả thật Hồ Chí Minh chỉ là một huyền thoại, theo các phần mà tôi sẽ trình bày sau đây:

Kết thúc vụ xử sơ thẩm Vinashin




Cập nhật: 05:09 GMT - thứ sáu, 30 tháng 3, 2012


Các bị cáo vụ Vinashin ra tòa ở Hải Phòng
Bê bối Vinashin bị cho là đã bộc lộ những vấn đề lớn
hơn của kinh tế Việt Nam
Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiểm tổng giám đốc Vinashin bị tòa kết án 20 năm tù trong phiên xử sơ thẩm bốn ngày ở Hải Phòng.

Nhân quyền hay dân quyền?




Nguyễn Quốc Khải
Nhà nghiên cứu tại Washington D.C.
Cập nhật: 14:02 GMT - thứ năm, 29 tháng 3, 2012
Cuộc biểu tình vì nhân quyền Việt Nam trước
ngày phái đoàn vào Toà Bạch Ốc 7/2

“Vòng tròn nhỏ” trong “vòng tròn lớn”




Tương Lai
Bài phát biểu tại Hội thảo về giáo dục và đào tạo ngày 29.3.2012 do Câu lạc bộ Tư duy Giáo dục TP HCM tổ chức
Đứng trước những bậc đàn anh thâm niên trong ngày giáo dục, tôi rất xấu hổ là mình đã chuyển nghề từ dạy học sang viện nghiên cứu, cho dù thỉnh thoảng có đến giảng bài theo chuyên đề ở một vài trường Đại học, cho nên hôm nay, tôi không dám phát biểu thẳng vào giáo dục mà phải đi đường vòng.

Việc đưa Hoàng Sa ra trọng tài quốc tế




Dương Danh Huy
Gửi cho BBC từ Oxford, Anh quốc
Cập nhật: 04:58 GMT - thứ bảy, 31 tháng 3, 2012
Những sự kiện gần đây nói rõ lên sự nhức nhối của vấn đề Hoàng Sa đối với Việt Nam.
Ngày 30/3/2012, Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối chính quyền tỉnh Hải Nam tổ chức cuộc đua thuyền buồm “Cúp Ty Nam” xuất phát từ Tam Á đến quần đảo Hoàng Sa.

TQ bắt người sau tin đồn đảo chính



Cập nhật: 11:41 GMT - thứ bảy, 31 tháng 3, 2012
Nhà chức trách nói đã chấn chỉnh và nhắc nhở nhiều người.

Nghĩ cho kỹ rồi hãy nói, ông ạ



Nguyễn Thông - Dân gian có câu “Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng”, còn hách xì dầu một tí theo kiểu bác học thì “trung ngôn nghịch nhĩ” (lời thẳng thắn khó nghe). Nhưng mất lòng trước, được lòng sau. Ghét cái thói xun xoe nịnh bợ. Ghét cái trò trùm chăn, mũ ni che tai để an phận. Chả gì hơn nói thẳng nói thật.

Những đồng tiền lẻ...



Cánh Cò (RFA Blog) - Đã nhiều lần mình không đồng ý với ông xã khi tranh luận về vai trò của nhà báo. Ông xã mình thuộc tuýp người rất nặng định kiến về báo chí. Với ông, nhà báo trung thực tại Việt Nam hoàn toàn không có mà chỉ có loại dùng tờ báo để kiếm cơm thay vì làm nghề khác nhọc nhằn hơn. Nhà báo thật sự phải tranh đấu với chính nỗi sợ của mình khi bị kềm chế, mua chuộc và nhất là sử dụng cây viết dưới ngòi bút mang đầy cảm tính mà không bao giờ nhìn lại bài viết của mình một cách tỉnh táo.

Báo chí VN bị phê vì vụ Tiên Lãng



BBC - Báo chí nhà nước bị Đảng Cộng sản Việt Nam phê phán là tường thuật “không khách quan, mang tính một chiều” về vụ cưỡng chế ở huyện Tiên Lãng.

Cuộc họp thượng đỉnh BRICS có thể làm sai lệch bàn cờ chính trị kinh tế Thế giới



Chu Chỉ Nam (Danlambao) - Ngày 29/03 vừa qua, tại New Delhi, thủ đô Ấn độ, đã diễn ra cuộc họp thượng đỉnh 5 quốc gia đang trổi dậy, đại diện cho 40% dân số thế giới, đây là cuộc họp thượng đỉnh lần thứ tư của 5 quốc gia này, với mục đích là tiến tới việc thiết lập một ngân hàng phát triển chung và nhằm biến sức mạnh kinh tế của mình thành sức mạnh chính trị, ngoại giao trên trường quốc tế.