25.4.12

Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Phượng và Ecopark



Dân Làm Báo - Nguyễn Thanh Phượng là Chủ tịch của 4 công ty: VietCapital Bank, công ty quản lý quỹ Bản Việt, công ty chứng khoán Bản Việt và công ty bất động sản Bản Việt. Đó là thông tin chính thức được công bố. 

Trên trang blog của anh Huỳnh Ngọc Chênh, đăng tải một tài liệu "Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2012 của công ty Bản Việt" đề ngày 20 tháng 4, 2012 với nội dung:

VietCapital Bank phát hành quyền chọn mua cổ phiếu cho Công ty CP Phát triển Bất Động SảnViệt Hưng (Vihajico). Trong văn bản này Việt Hưng được ghi là đối tác chiến lược của VietCapital Bank và VietCapital Bank phát hành quyền chọn mua cổ phiếu cho đối tác chiến lược Việt Hưng. Việt Hưng nắm 5.670.000 quyền, mỗi quyền là 1000 đồng Việt Nam, tổng cộng giá trị của cổ phiếu là 5,6 tỷ VND. 



Người ký văn bản là Nguyễn Thanh PhượngChủ tịch Hội đồng quản trị của VietCapital Bank

Công ty Việt Hưng chính là Công ty Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico) - Chủ dự án Ecopark.

Nguyễn Thanh Phượng là con gái của Nguyễn Tấn Dũng

Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng nước CHXHCNVN, người đã ký văn bản 1495/CP - NN cho dự án đô thị Ecopark - Văn Giang và giao cho Công ty Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico) làm chủ đầu tư

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công bố hôm 20/4/2012 do Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Bản Việt ký cũng đã vừa được đăng tải bởi BBC:

Tóm lại: Nguyễn Tấn Dũng đã dùng quyềh hành Thủ tướng để ký giấy trao dự án EcoPark cho công ty Việt Hưng và công ty này là đối tác chiến lược của VietCapital do Nguyễn Thanh Phượng - con gái của ông ta làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Sự việc chỉ có dừng lại ở đó? 

Câu hỏi kế được đặt ra là Việt Hưng chỉ là đối tác chiến lược hay chính Nguyễn Thanh Phượng lại là một trong những thành phần lãnh đạo của Việt Hưng. 

Các trang mạng lề trái đang đăng tải thông tin về công ty này trong đó Tổng Giám đốc của Việt Hưng (Vihajico) là Đào Ngọc Thanh và Chủ tịch Hội đồng quản trị là Nguyễn Thanh Phượng. 

Tuy nhiên, dữ kiện trên thông tin của Ecopark vào ngày 21.08.2011 "Vihajico kỷ niệm 8 năm ngày thành lập (19/8/2003 – 19/8/2011)", thì chủ tịch HĐQT của Việt Hưng (Vihajico) là ôngLương Xuân Hà.

Dữ kiện về ông Lương Xuân Hà cũng tìm thấy trong bản tin Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh về thăm dự án Ecopark.

Và sơ đồ cơ cấu tổ chức của Vihajico: (Cập nhật ngày: 01/12/2010)









Hiện nay, nếu có sự thay đổi nhân sự và Nguyễn Thanh Phượng trở thành Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của công ty Việt Hưng, chủ đầu tư dự án Ecopark thi thông tin này chưa được chính thức công bố. 

Tạm thời có thể kết luận: Nguyễn Tấn Dũng đã dùng quyềh hành Thủ tướng để ký giấy trao dự án EcoPark cho công ty Việt Hưng và công ty này là đối tác chiến lược của VietCapital do Nguyễn Thanh Phượng - con gái của ông ta làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Bạn đọc có thêm thông tin hoặc dữ kiện liên quan xin gửi về lienlacdanlambao@gmail.com

*

Toàn văn bản ""Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2012 Công ty Cổ phần chứng khoáng Bản Việt (VCSC"



22 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 

- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. Cha con 3d chiếm hết tài sản của đảng ta rồi, mà không thấy "đồng rận" nào lên tiếng ? Có lẽ mọi người đêu được 3d chia chác no đủ nên ngậm miệng ăn tiền !
    Toàn dân VN nên đồng lòng tặng cho 3d bằng Tiến Sĩ "Siêu Tham Nhũng" !
    Trả lời
    Trả lời
    1. Bố thằng CSApr 25, 2012 10:48 AM
      Toàn dân hảy tổng kết tài sản của gia đình dũng y tá đê cho thế giới biết, dể sau khi 3D chui ống cống số tiền nầy sẽ trả lại cho dân Việt xây dựng quê hương.
      btcs
  2. Không biết đến lúc nào cha con bọn nó mới chịu dừng tay vơ vét!
    Ở đâu có bất công thì sẽ có đấu tranh! Chèn ép người dân quá mức thì ngày tàn của bọn nầy cũng không xa!
    Trả lời
    Trả lời
    1. Bố thằng CSApr 25, 2012 10:54 AM
      toàn dân VN là những con HỔ của Thế Lữ
      (Lời con hổ ở vườn Bách thú)

      Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt
      Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
      Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
      Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm
      Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
      Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi,
      Chịu ngang bày cùng bọn gấu dở hơi,
      Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

      Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
      Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa.
      Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
      Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi
      Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
      Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
      Lượt tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
      Vờn bóng âm thầm, lá gai cỏ sắc.
      Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
      Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
      Ta biết chúa tể cả muôn loài,
      Giữa chốn thảo hoa không tên không tuổi.

      Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
      Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
      Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
      Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới?
      Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
      Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
      Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
      Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
      Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
      - Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?

      Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
      Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
      Những vảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
      Hoa chăn, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
      Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
      Len dưới nách những mô gò thấp kém;
      Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm,
      Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
      Của chốn ngàn năm cao cả, âm u

      Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
      Là nơi giống hầm thiêng ta ngự trị,
      Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa,
      Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
      Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
      Ta dương theo giấc mộng ngàn to lớn
      Để hồn ta phảng phất được gần ngươi,
      - Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!



      _________________
  3. Chứng khoán Bản Việt chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán nên các báo cáo còn chưa đầy đủ
    Trả lời
  4. đcsVN Là Ác QuỷApr 25, 2012 10:09 AM
    Đại ca 3D và đám em út tha hồ rửa tiền. Đám ác ôn này đang chuẩn bị tháo chạy. 3D này tính ra khôn hơn mấy tên ác ôn khác, nhưng không biết chúng chạy đâu cho khỏi trên trái đất nầy.
    Trả lời
    Trả lời
    1. Bố thằng CSApr 25, 2012 11:19 AM
      Hảy dùng công thức chế bom bằng phân bón cộng thêm xăng, chở đến trước nhà 3D cho nổ một phát chết mẹ nó đi, 
      Bà con Văn Giang hảy biến căm hờn thành sức mạnh, nên tìm cách phá hoai dự án ECOPAK cho nó sập tiệm. đồng bào ơi!!! hảy tiếp tay cho Văn Giang,cùng đứng lân giật sập tập đoàn BUÔN DÂN BÁN NƯỚC NẦY.
      btcs
  5. Bây giờ chúng nó ghen ăn, và bắt đầu thanh toán lẫn nhau. Những thằng ghen ăn, lại sợ dân quê nổi loạn làm vỡ nồi cơm của mình, thế là nhân danh quyền lợi nhà nông, bèn nhảy ra xin tí huyết 2 bố con nhà Dũng. 

    Xem hồi sau ly kỳ hơn:

    Hồi 2: Nổi Loạn: Dân đập phá dụng cụ xây cất, và đốt phá dinh thự sau khi được xây dựng lên.

    Hồi 3: Lễ Tế Thần: Đảng ta, Quân Đội ta sẽ mang gia đình nhà Dũng ra tố khổ để cứu cái đầu của mình.
    Trả lời
  6. Gửi các đồng đội Quảng Trị năm 1972: Tôi và gia đình Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng không hề có oán thù riêng!!!! Tôi quyết tâm giết Nguyễn Tấn Dũng và con gái của ông ta vì gia đình của ông ta đã cướp của nhân dân VN nhiều quá, gây nhiều tội ác với nhân dân VN qua !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Kẻ được nhiều tiền nhất trong vụ cướp đất của nông dân ở Văn Giang là Nguyễn Thanh Phương, con gái của TT Nguyễn Tấn Dũng (công ty tư nhân Ecopark là đối tác chiến lược của con quỷ cái này) nên nó phải chết nếu không con cái của nó phải chết thay cho nó do những đòn SYT của Thọ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ba Dũng à, mày phải giết tao đi bởi tao và mày không thể đứng chung trên mảnh đất hình chữ S này!!!! !!!! Mày tham quá, mày ghim lương hưu tháng tư 3 triệu VNĐ của tao và đồng đội tao để gửi ngân hàng lấy lãi thì quả là mày ăn bẩn đến chừng mực nào!!!! Mày không còn lương tâm nữa!!!!!!! Chỉ trong một tuần tao sẽ cố gắng dùng SYT để tiêu diệt cả nhà mày!!!!!!
    Hỡi các đồng đội Thọ có thể bị thằng trùm mafia này sát hại nên nói trước với các bạn: Nếu đến dự đám tang của Thọ không được mang phong bì, không khóc, chỉ 1 bông cúc màu NÂU.......................................
    Hỡi đồng bào cả nước, đồng bào hãy dạy đúng 6 giờ sáng và cùng nguyện ước thầm trong đầu:" Thàng cướp Nguyễn Tấn Dũng phải chết vì mày ăn cướp của nhân dân VN nhiều quá!!!". Chỉ cần 1 triệu người VN cùng ước nguyên cùng một câu trên vào cùng 1 giờ thì Nguyễn Tấn Dũng chắc chắn chết mà không cần đến SYT của Thọ
    Trả lời
    Trả lời
    1. Đảng là cuộc sống của tôiApr 25, 2012 01:47 PM
      To mồm rỗng, không tin !
  7. Hóa ra là thế. Miếng bánh EcoPark vừa to vừa béo không thiếu phần của anh Ba Dủng nhà ta rồi. Chỉ tội bà con Văn Giang cứ trông chờ kẻ cướp tha cho mình.
    Trả lời
  8. Tài liệu quá giá trị.
    Tài liệu này sẽ bring down Nguyen Tan Dung's dynasty (làm sụp đổ triều đại 3 Dũng)...
    Well done, you've scored a big goal
    Quá hay, danlambao1 tung lưới một bàn quyết định đây,
    Chúc mừng danlambao,
    Châu Xuân Nguyễn
    Trả lời
  9. Khổ ghê, bàn tay đẹp đẽ, dể thương của Thanh Phượng giờ lại thấm sâu vào máu rồi, lại là máu của dân tộc, uổng quá đi mất!.
    Trả lời
  10. Quả này là loạn rồi .

    Mấy chú CA , Quân đội cầm cu cho 3D đái , lột quần cho Thanh Phượng ỉa .

    Dân nổi điên .

    Đồng chí chơi nhau .
    Trả lời
  11. Nguoi Nong Dan noi dayApr 25, 2012 11:29 AM
    Bầy cướp cạn đông như quân Nguyên
    Lựu đạn, A-ka, béc-giê... mang mặt thật chính quyền
    Kẻ hót lời ru ngờ đâu thành chó má
    Trước đô-la đồng chí hóa côn đồ
    Chủ Ê-cô-pác chính là con Thủ tướng
    Quyền với tiền thao túng cả giang sơn
    Trả lời
  12. GÓC BA GANG
    *
    HƯNG YÊN
    Không an bình cho những số phận
    Sống lây lất
    Trên chính quê hương mình
    *
    VĂN GIANG
    Vang tiếng nói dân oan
    Hành động thay căm hờn
    Những người bị cướp đất
    VĂN GIANG
    Công an dàn hàng ngang
    Bắt ba làng khuất phục
    Hãy giúp chúng thoát nhục
    Như đánh gục bọn bành trướng BẮC KINH
    *
    XUÂN QUANG
    Không cần nghi phạm chết
    Bỗng tự tử bất minh
    Với sợi dây điện thoại
    Hay ngần ngại bị bẻ gãy cổ ngoài đường
    XUÂN QUANG
    Ách giữa đàng đừng quàng một chỗ
    Hãy nghe rõ tiếng nổ bom VƯƠN
    Thà về vườn đuổi gà nuôi qué
    Né con kẹ “Ông KÉ” chó đẻ
    *
    PHỤNG CÔNG
    Một đám đông tự phát
    Hay quần chúng phản động
    Chống lại nỗi hèn nhát
    Đêm đen chờ ác sát
    PHỤNG CÔNG
    Ecopark nhạc chiêu hồn
    Tám tỷ lại cô thôn
    Chính phủ dồn một khối
    Góc ba gang dân mỗi làng tan tác !
    *
    CỬU CAO
    Những dòng lệ trào nhìn “đất vỡ”
    Đày tớ dân sao lại nỡ
    Bắn vào chủ nhân mình
    Phú trọng có phải định bần khinh ?
    CỬU CAO
    Còn nước nào đau khổ
    Khi tìm ổ lương tâm
    Lúc đảng lỡ cầm nhầm
    Bốn lăm , năm tư , bảy mươi lăm
    Những ngày quốc hận
    Tối tăm !
    *
    TÂM THANH
    Trả lời
  13. Làm sao toàn dân đứng lên cùng một lúc thì mới mong tiêu diệt được cái đảng cướp này. Cái chế độ cộng sản tham tàn và khốn nạn này nó biến tầng lớp trẻ mới lớn thành du côn, du đảng đi cướp thuê, chém mướn cho đảng cướp cộng sản. Tiếp tục tranh đấu để cho những con sâu tham nhũng được đưa ra ánh sáng để khử trùng, chứ không thì bọn sâu bọ tham nhũng cứ chui rúc trong bóng tối và sinh đẻ ra vô số sâu con. Nhìn những tên công an đánh đập dân lành một cách vô tội vạ cho thấy cái xã hội này đã bị bọn sâu bọ tham nhũng làm băng hoại trầm trọng rồi, con người biến thành con vật chỉ biết làm theo tiếng gọi của ma quỷ và tà quyền.
    Trả lời
  14. À ra thế!!
    Cái đuôi cáo hôi tanh,bẩn thủi đã từ từ ló ra!!
    Lắm kẻ đã tin tưởng vào tên "anh minh", xuất đầu lộ diện cứu dân
    qua vụ Tiên lãng phải nuốt uất hận giờ này!!??
    Trả lời
  15. Tôi Cần mua một khẩu Thượng liên và 10nghìn Viên đạn . Tôi sẽ nằm sẳn trong khu đất chúng định cưởng chiếm , chờ khi bọn CA vào là phơ cho nó, nhìn video thấy chúng nó đứng dồn lại một nơi nếu có cây thượng liên là xơi tái cả lũ, có ai giới thiệu cho mua được cây thượng liên không ? và nhớ là đạn nửa nhé ! sẽ hậu tạ.liên lạc ĐT: 0946888999.
    Trả lời
  16. Tin nóng hổi: "Trùm tham nhũng lại đi phòng chống tham nhũng đây"
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/04/tap-trung-phong-chong-tham-nhung-trong-linh-vuc-ngan-hang/
    Sao không thấy đề cập vụ Văn Giang nhỉ? đánh lạc hướng chăng?
    Xã hội Việt Nam chuẩn bị rung chuyển lần nữa. Lần này là đấu tranh của giai cấp bị trị với giai cấp thống trị.
    Gần 90 triệu dân Việt Nam sắp không nuôi nổi vài triệu đảng viên và vài trăm lãnh đạo cao cấp CSVN rồi.
    Trả lời
  17. Nhật Bản sẽ tặng cho Ba Dũng một bằng tiến sĩ danh dự nữa sau Hàn Quốc "Tiến sĩ Đồ Tể"Lê Văn Luyện mới chỉ là sát thủ ,cướp đất của dân,giết dân,LVL chỉ giết có một gia đình để cướp chỉ vì đói nghèo,còn Ba Dũng giết hàng ngàn người già,trẻ,lớn,bé,con nít,trẻ sơ sinh,vì giàu rồi muốn giàu thêm,Ba Dũng muốn kiếm thêm đất để tự chôn gia đình Ba Dũng chúc Ba Dũng thành công
    Trả lời
  18. Sao vụ nào cũng có dính tới 3D (Nguyễn Tấn Dũng) và thuộc hạ của nó vậy ?
    Toàn những chuyện động trời và đi ngược với lòng dân không, chả có cái nào 3D làm ra trò hết
    Trả lời

Không có nhận xét nào: