12.11.11

Những bài thơ 2011



Tôi chọn cách làm thơ đơn giản nhất
ít nhất trong giai đoạn này

Chiếc áo bằng mây


Càng cách mạng, con Mẹ càng giống thực dân, đế quốc,
Càng giải phóng, con Mẹ càng bị kìm kẹp hơn xưa.
Càng kêu gào đoàn kết, con Mẹ càng rời rạc phân chia,
Càng học tập đạo đức, con Mẹ lại trẽn hơn bầy đĩ. 

Cần những cụm từ mới cho sự chuyển mình của xã hội!


Hoàng Ngọc Diệp (Tiền Vệ) - Gọp tất cả những sự kiện tương tự như một số sự kiện nêu trên, thì chắc là tôi có quyền “phát minh” ra một cụm từ mới để mô tả cái tinh thần “tích cực” và chất lượng của các nhà lãnh đạo, các ông có địa vị hay ảnh hưởng trong xã hội Việt Nam mình, và cả những người sẵn sàng cổ vũ và bênh vực họ. Cụm từ là: NGU RỰC RỠ! ...

Tấm danh thiếp của một nhà tu




Nguồn hình danh thiếp: daohieu.wordpress.com

NGÀY TÀN BẠO QUYỀN VC ĐÃ ĐIỂM


NGÀY TÀN BẠO QUYỀN VC ĐàĐIỂM

Từ những ngày tù đày trên núi rừng Hoàng Liên những năm 1976, tôi đã có ý nghĩ về Ai thắng Ai? giữa Quốc gia và Việt cộng: Ngay chính lúc cán binh VC vào Saigon là lúc Quân-Dân Miền Nam thắng VC từ trong căn bản. Nhân dân Miền Nam thua về Quân sự-Chánh trị- Ngoại giao. Nhưng thắng về lòng người hay trang trọng hơn là thắng về Đại nghĩa Dân tộc.

ĐƠN KIỆN THẰNG NÔ LỆ PHẢN TRẮC


ĐƠN KIỆN THẰNG NÔ LỆ PHẢN TRẮC

Một Bè Bán Nước Cầu Vinh
Nô Lệ – Tham Lam – Tàn Ác
ĐƠN KIỆN THẰNG NÔ LỆ PHẢN TRẮC
kính gởiBí Thư đảng CS.
Đảng lảnh đạo duy nhất và toàn quyền xử trảm bất cử ai, nếu muốn, hay khi thấy lợi ích của mình bị đe dọa.

Thái Hà bất khuất trước bạo lực của tà quyền Hà Nội


Thái Hà bất khuất trước bạo lực của tà quyền Hà Nội

Thật vô cùng xấu hổ cho cái đường lối cai trị đất nước của các nhà đỉnh cao trí tuệ. Đó là cách điều hành quốc gia theo chủ trương của Bắc Bộ Phủ, trong đó gồm toàn những nhân vật được tôi luyện từ cái lò đúc do ông Hồ đào tạo để trở thành những tay chuyên viên điều hành đất nước theo lối gian xảo,dối trá cho nên nếu gọi nhà cầm quyền Việt Nam là tà quyền thì cũng chẳng sai chút nào.

TỪ NGUYỆT BIỀU ĐẾN THÁI HÀ: BAO GIỜ NHÀ CẦM QUYỀN HÀ NỘI TỈNH GIẤC BẠO LỰC?


TỪ NGUYỆT BIỀU ĐẾN THÁI HÀ: BAO GIỜ NHÀ CẦM QUYỀN HÀ NỘI TỈNH GIẤC BẠO LỰC?

Chiều ngày 3-11-2011, lúc 14 giờ 30, một đám côn đồ khoảng 200 người đã kéo vào nhà thờ Thái Hà phá phách, gây rối trật tự, uy hiếp Dòng tu.

Marx-Lenin, chủ trương diệt chủng.

Đại Nghĩa- Sưu tầm
Theo sử gia Pierre Rigolout làm việc ở Viện Xã hội Lịch sử Paris, Pháp quốc thì:“Marx chủ trương cần diệt chủng” và theo sử gia George Watson làm việc ở Viện Đại học Cambridge, Anh quốc thì:“ Marx là cha đẻ của nạn diệt chủng chính trị hiện đại”. (RFA online ngày 14-5-2010)
Do đó mà sau khi chủ nghĩa Mác –Lênin ngự trị trên quả đất này đến khi nó bị loài người tiến bộ loại bỏ thì nó đã giết hại trên 100 triệu người:

Anhbasam Điểm Tin thứ Bảy, 12-11-2011

Lưu ý:  Sau hai lần bị tin tặc đánh phá, nhiều bài vở trên trang Ba Sàm bị mất. Do những bài này còn được lưu trữ trong máy tính, nên một số bài đã và đang được đưa lên lại. Để tiện việc truy tìm, kính mời bà con vào 2 phần MỤC LỤC trên đầu trang. Một số tư liệu dài và quan trọng đã được đăng cố định cạnh bên Mục lục, Tuyên ngôn…

Thăm Nguyễn Lân Thắng


Sáng nay vào viện đa khoa Hà Đông thăm '' đồng bọn'' Nguyễn Lân Thắng bị côn đồ đánh đập, theo như miêu tả của những nhân chứng tại hiện trường và lời kể của Thắng thì tên côn đồ túm tóc Thắng lôi đi. Thắng không đi, hắn chặt mu bàn tay hai nhát vào gáy Thắng, tiếp đến đấm một quả vào quai hàm.
Tình trạng anh Nguyễn Lân Thắng lúc đưa vào bệnh viện

Sự kết thúc của Phố Tàu


Trúc An dịch - Posted by basamnews on 12/11/2011
Có phải sự trỗi dậy của Trung Quốc đồng nghĩa với sự kết thúc của một trong những cộng đồng đã được ghi nhận nhiều nhất ở nước Mỹ?

Là một nhà quản lý của một trung tâm việc làm Phố Tàu trên đường Kearny ở San Francisco, Winnie Yu đã chứng kiến những khách hàng thuộc tầng lớp lao động đến và đi.

Liên Minh Ma Quỉ: Mạnh – Quang – Cẩn

(Nông Đức Mạnh-Hoàng Hồng Quang-Đào Xuân Cần)
Dương Văn Bậc
Tôi: Dương Văn Bậc-Sinh năm 1942. Trú tại xóm: 3, thôn: Liên Hà, xã: Xương Lâm, huyện: Lạng Giang, tỉnh: Bắc Giang.
Là một công dân quê mùa ít học, không có hiểu biết nhiều về chính trị cũng như văn hóa, kinh tế và xã hội. Tôi chỉ biết làm tròn bổn phận của một công dân đó là : Sống-Chiến đấu-Lao động-Làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật. Trong đó có:“Pháp lệnh chống tham nhũng”, nay là “Luật phòng chống tham nhũng”.
(Nông Đức Mạnh-Hoàng Hồng Quang-Đào Xuân Cần)
Dương Văn Bậc
Tôi: Dương Văn Bậc-Sinh năm 1942. Trú tại xóm: 3, thôn: Liên Hà, xã: Xương Lâm, huyện: Lạng Giang, tỉnh: Bắc Giang.
Là một công dân quê mùa ít học, không có hiểu biết nhiều về chính trị cũng như văn hóa, kinh tế và xã hội. Tôi chỉ biết làm tròn bổn phận của một công dân đó là : Sống-Chiến đấu-Lao động-Làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật. Trong đó có:“Pháp lệnh chống tham nhũng”, nay là “Luật phòng chống tham nhũng”.

TC Phong Thánh Ngải Vị Vị

Vi Anh
Ngải Vị Vị là một nghệ sĩ tài ba của quốc gia dân tộc Trung Hoa. Đúng, người nghệ sĩ 54 tuổi này vừa là một nhà điêu khắc, hội họa, kiến trúc, và trang trí đóng góp rất nhiều và nổi danh qua công trình làm khán đài Ô Chim cho Thế Vận Hội ở Bắc Kinh, thủ dô của nước Trung Quốc.

Một Năm Nữa: Bầu TT Mỹ


Chủ Nhựt 6 tháng 11năm 2011, là còn đúng một năm, 365 ngày, nữa  mới đến ngày bầu cử Tổng Thống Mỹ, một phần ba Thượng Viện và tất cả dân biểu Hạ Viện Mỹ. Một cuộc bầu cử lớn nhứt, quan trọng nhứt, bốn năm một lần trong sinh họat chánh trị của nước Mỹ. Dù kinh tế Mỹ có khó khăn, ngọai giao thế giới có chút thay đổi, Mỹ vẫn còn là đệ nhút siêu cường thế giới.

Triệu, Tỷ Phú TQ Di Cư


Chuyện khó tin nhưng có thật,chuyện tưởng nghịch lý nhưng hợp lý - đó là những người Trung Quốc [TQ] triệu phú, tỷ phú đều muốn rời Trung Cộng [TC] , di cư sang Tây Phương tìm cho mình một cuộc sống có phẩm chất và con cháu một nền giáo dục tốt hơn.

Giám đốc, cơ quan an ninh..lệnh cho chúng tôi !


Người Buôn Gió - Đã có những bằng chứng rõ ràng, người đàn ông béo, trán hói, mặc áo trắng nói như vậy khi Chính Phạm chất vấn là ai là cấp trên, anh cứ nói trên thì ai là trên..Ông béo trả lời thế rồi thêm là công an thành phố, công an quận Hà Đông lệnh cho chúng tôi. Sau đó người đàn ông này hướng ra cửa hô.

Đừng chà đạp những nhà báo công dân


Huỳnh Việt Lang (Đàn Chim Việt) - Anh Huỳnh Ngọc Tuấn (1963) và các con: Huỳnh Thục Vy (1985), Huỳnh Trọng Hiếu (1989) hoàn toàn không tham gia một tổ chức đảng phái chính trị nào, họ chỉ là những nhà báo công dân thể hiện tinh thần trách nhiệm trước xã hội. Đâu thể vì những bài viết đăng trên Đàn Chim Việt và một số trang web, blog khác mà vội chụp lên đầu họ cái mũ “phản động, chống phá”.

Phiên tòa công khai cho cái chết của ông Trịnh Xuân Tùng?


Hoàng Liên Sơn (danlambao) Phiên xử sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 11 tới đây mang một tuyên bố quan trọng, một câu trả lời cho toàn thể nhân dân về giá trị của mạng sống khi không mang mũ bảo hiểm và có lẽ sẽ là mồi câu tiếp theo của các chiến sĩ ngầm đang rình mò lập công.