31.12.11

Hoa Kỳ trở lại Châu Á Thái Bình Dương



2011-12-29
Hải quân Hoa Kỳ vừa cho biết trong những năm tới, nước này có thể sẽ cho một số tàu tuần tra đóng tại Singapore và Philippines.

AFP PHOTO
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trong cuộc họp báo chung tại Tòa Nhà Quốc Hội tại Canberra - Úc hôm 16 tháng 11 năm 2011.

Những Yếu Tính Của Một Xã Hội Văn Minh Thiện Đức



Những Yếu Tính Của Một Xã Hội Văn Minh Thiện Đức:  Bình Đẳng, Tự Do, Dân Chủ, Dân Quyền, Nhân Quyền, Đa Nguyên, Và Tư Hữu

Thư gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về trường hợp chị Bùi Thị Minh Hằng



Thư gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về trường hợp công dân Bùi Thị Minh Hằng – người hăng hái tham gia biểu tình chống xâm lược Trung Quốc vô cớ bị bắt đi cải tạo

Tự Tình Mẹ



Vietsoul 21 (Danlambao) - Đêm mẹ nghe, tiếng ca bi hùng thay tiếng kinh cầu “Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây”(1) của những đứa con trong tù đày và lưu lạc mà lòng mẹ chĩu đau.

Việt Nam Tôi Đâu - tác giả Việt Khang do chính tác giả trình bày

Viet khang bi bat vi ca khuc chong Trung Cong



Tin tức trên mạng cho biết nhạc sĩ Việt Khangđã bị công an Mỹ Tho bắt đi trước lễ Noel. Lý do là vì nhạc sĩ Việt Khang là tác giả ca khúc “Việt Nam Tôi Đâu” do chính anh sáng tác. Bài hát ca ngợi tình yêu nước, chống Trung Cộng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của VN. Bài hát có đoạn: “Hoàng Sa, Trường Sa  đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu” tiếp theo là lời kêu gọi đứng lên“chống giặc Tàu và những kẻ bán nước” 

NHẬT KÝ MỞ (-MỞ LẦN THỨ 13)


      
 Cũng ngày này năm ngoái mình tống cựu nghinh tân bằng một bài “Ngoái nhìn năm cũ mà …kinh”’
    Năm nay ,cũng vẫn  dùng chủ đề cũ,  bổ xung   thêm một vế nữa:
                NGOÁI NHÌN NĂM CŨ MÀ… KINH
               NĂM MỚI TÌNH HÌNH …LIỆU CÓ “KHÁ” HƠN?

XUNG QUANH VẤN ĐỀ NHÂN SỰ CẤP CAO KHÓA 18 CỦA TRUNG QUỐC


Tạp chí Open của Hồng Công số tháng 12 cho biết chỉ chưa đầy một năm nữa, Đại Hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra vấn đề phân phối quyền lực tối cao của Trung Quốc đã trở thành điểm nóng của giới truyền thông Hồng Công và cũng dần được giới truyền thông quốc tế quan tâm chú ý.

Têt ở trong nước, Tết ở phương xa


Song Chi
Fri, 12/30/2011 – 15:56
Tết Nguyên đán, với người VN, là lễ hội lớn nhất, quan trọng và thiêng liêng nhất trong năm. Là dịp để gia đình họ hàng quây quần sum họp bên nhau cùng ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi, nhớ về ông bà tổ tiên, nghĩ về một năm đã qua với những được, mất, những dự tính, ước mơ còn dang dở và mong cho năm mới mọi chuyện tốt đẹp hơn năm cũ.

Nhìn lại thế giới năm 2011


Ngoài những thảm họa thiên nhiên – như sóng thần tại Nhật, lụt lớn ở Thái Lan hay động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ – trong năm 2011, nhiều biến cố quan trọng đã xảy ra tại nhiều nước khác nhau, làm thay đổi cục diện chính trường thế giới. Trong số đó có không ít sự kiện mà cách đây một năm khó ai có thể đoán hay tin rằng sẽ xảy ra.

Cuối năm, tiếc nhớ gì và hy vọng gì?


Những ngày cuối năm 2011 thế giới đón nhận tin về cái chết của hai lãnh đạo, một cựu tổng thống và một đương kim chủ tịch.
Bên trời Âu, cựu tổng thống Cộng hòa Tiệp Václav Havel qua đời để lại nhiều thương tiếc cho những người yêu dân chủ. Ông khởi xướng cuộc cách mạng Nhung cách đây hơn hai thập niên qua những tranh đấu chính trị ôn hoà đưa đến tự do, dân chủ cho Đông Âu.

CUỐI NĂM TẢN MẠN CHUYỆN NĂM MÈO



Đầu năm Mèo, giở sấm Trạng Trình đọc:
                           “ Mèo kêu rợn tiếng, quỉ ma tơi bời “
Đầu tiên là quỉ độc tài Ben Ali gặp năm xui, tháng hạn đụng phải anh bán hàng rong Bouazizi. Cứ ngở rằng, phú lít khuyển ưng, khuyển phệ của chúa độc tài Ali làm gì cũng được, sá gì chuyện đạp đổ gánh hàng của gã dân ngu, khu đen hèn mọn Bouazizi!

Bức công hàm ngày 14-9-1958



Những năm gần đây một cái công hàm lịch sử gây dư luận xôn xao đang để lại hậu quả của nó làm nhói đau lòng dân tộc Việt vì đã được “nước bạn Trung quốc” ân cần nhắc lại nhưng chính quyền CSVN thì lờ đi như không biết

MỘT THỜI VỤNG DẠI…



Những ngày cuối năm, trong cái se lạnh bất thường, cả nhà rủ nhau đi shopping, chuẩn bị đón năm mới, đưa “thằng” năm cũ trở vế ngôi nhà quá khứ. Nhưng hắn đã quên mang theo những mất mát tình người, những bất công và đau khổ.

csVN: Nhất Dương Chỉ + Phủi Tay



Không biết Lênin có hiểu biết nhiều về những món võ giả tưởng, ví dụ: môn nhất dương chỉ, của người Tàu không? Nhưng Lênin đã áp dụng món võ này vào bộ máy cai trị chủ nghĩa cs rất là khéo léo để đổ lổi cho người khác, cứ như thế chỉ quanh và cuối cùng không có ai chịu trách nhiệm.

Sài Gòn phiếm đàm!



(Góp một tiếng nói vào tên gọi TGP Sài Gòn hay TGP/TPHCM)
Ngày 26/12/2011, cống hiến bạn đọc bài viết ngắn nhan đề “Tòa TGP Sài Gòn hay Tòa TGM Hồ Chí Minh, ai đặt tên cho một chuyện tình?” Nữ Vương Công Lý có nêu rằng: “Việc đổi tên TGP Sài Gòn thành TGP Tp. Hồ Chí Minh đã gây ra nhiều chuyện bi hài trong Giáo hội. Việc gọi tên nhiều khi trở thành lố bịch và khiếm nhã.

Bầu Cử Ở Nga



Vi Anh
Hai mươi năm sau khi Cộng sản độc tài đảng trị tòan diện sụp đổ, người dân Nga còn phải biểu tình chống bầu cử gian lận, chống Putin độc tài, tham quyền cố vị. Hai mươi năm nhà cầm quyền đội lốt tự do, dân chủ làm người dân đau khổ vô cùng. Hai mươi năm sau cuộc cách mạng lật đổ độc tài, người dân phải làm lại cuộc cách mạng tự do, dân chủ, dân quyền. Đây là một kinh nghiệm người Việt đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN rất lưu ý và rút kinh nghiệm để đề phòng sau khi CS Hà nội bị lật đổ, trong thời kỳ hậu CS, VN không rơi vào vết xe của nước Nga.

Chuyện không muốn kể



Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Những chuyện cười ra nước mắt, bắn ra nước đá... xảy ra trong “thời kỳ quá độ” tiến lên thời đại Đồ Đói Đồ Đần Đồ Đểu Đồ Đụm Đồ đủ thứ .., nói chung là Đồ ...con Ếch, nôm na là hồi mới “giải phóng”, thì nhiều vô kể. Kể đến bao giờ cho hết; kể đến Tết Công Gô, kể đến tuổi ông Bành Tổ chết cũng không xong. Người viết cũng không buồn kể vì sợ góp thêm phần vào đống “di sản” đã có nhiều người lưu lại vốn chẳng tốt đẹp gì nhưng lại hổ ngươi cho con cháu muôn đời mai sau. Tội nghiệp cho chúng, khi lần mò về lịch sử giống nòi sẽ phải xấu hổ vì tổ tiên mình đã phải trải qua một thuở trời ơi đất hởi như thế. 

Một lý do nữa là những chuyện “hồi mới giải phóng” kể ra sẽ làm cho triệu người vui thì cũng khiến cho triệu người ..nhột (nói theo cách chú Kiệt); lại còn mang tội đã 36 năm rồi mà vẫn còn nói xấu cách mạng, dù mặt mày cách mạng ngày càng xấu xí thảm thương, xuống cấp tệ hại theo đà tuổi tác; đó là chưa kể đến mình mẫy cách mạng tuy đang sống khoẻ nhờ ăn bạo nuốt bạo, nhưng đang bốc mùi ngày một nặng nề .

Tự Tình Mẹ



Vietsoul 21 (Danlambao) - Đêm mẹ nghe, tiếng ca bi hùng thay tiếng kinh cầu “Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây”(1) của những đứa con trong tù đày và lưu lạc mà lòng mẹ chĩu đau.

Đón năm mới 2012, nhớ lại một lời tiên tri



Vũ Nhật Khuê(Danlambao) - Năm 2011 sắp hết với những biến cố chấn động trong và ngoài nước. Trước thềm năm mới 2012 chúng ta ai cũng có những hoài bão, trăn trở và ước mơ. Có nhiều tiên đoán rất lạc quan nhưng cũng không ít lo lắng cho bức tranh màu xám về tình hình dân chủ trong nước. Nhưng cũng trong hoàn cảnh tương tự như hiện nay, cách đây 30 năm, một người đã tiên đoán chính xác một sự biến cố chính trị. Cả Sài Gòn gần như không dám nghe lời tiên đoán hùng hồn này. Gần 10 năm sau lời tiên đoán này ứng nghiệm cách chính xác

Cháy xe lòi mặt kẹ


Tuấn Khanh - Hàng loạt các vụ cháy xe cá nhân từ miền Bắc trải dài tới miền Nam đang là đề tài của những câu chuyện tai nạn bí ẩn ở Việt Nam.