15.10.11

Giật mình - Một bài thơ



Tôi không biết làm thơ , nhưng rất thích đọc thơ. Hôm rồi tình cờ đọc được một bài. Giật mình, tưởng của tác giả Việt Nam viết năm 2011. Hoá ra, xem lại  là của Victor Hugo viết cách đây 160 năm. Ngẫm lại nước Pháp thế kỷ 19 sao mà giống nước mình hôm nay thế. Gửi đến thôn hầu bạn đọc ngày Chủ Nhật - Trần Sơn (bạn đọc Danlambao)

Truyền thông lề đảng ngày càng mất nhân tính


Người Cùng Khổ (danlambao) Mấy ngày qua, báo chí lề đảng rầm rộ đưa tin về việc ông Nguyễn Thanh Mộng, thẩm phán tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau vào nhà nghỉ với một phụ nữ đã có chồng. Điều bất thường ở đây đó là trong khi đề cập đến ông Nguyễn Thanh Mộng với chức danh khá “trang trọng” là thẩm phán TAND tỉnh, phó văn phòng TAND tỉnh... thì người phụ nữ vào nhà nghỉ với ông lại được gọi một cách “xách mé” là “vợ một anh xe ôm”.

Điều kiện cho một cuộc Cách Mạng Dân Chủ ở Việt Nam


Lê Minh Nguyên (danlambao) Kể từ khi anh sinh viên Mohamed Bouazizi tự thiêu ngày 17/12/2010 để phản đối chính quyền độc tài, bất công và tham nhũng của Tổng Thống Zine el Abidine Ben Ali ở Tunisia, một phong trào dân chủ đã bùng lên mãnh liệt ở Bắc Phi và Trung Đông và hiện đang tiếp diễn, còn được gọi là Mùa Xuân Á Rập.

Thảm trạng "Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ Du lịch" !


Bạn đọc Danlambao (Một người trong ngành Du Lịch) Tôi cũng định làm lơ không nói về việc diễn viên Trần Thị Thanh Nhàn hay Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ Du lịch VN, vì thật ra cuộc sống đã quá đa đoan, không thiếu gì việc cần phải quan tâm, lo toan mỗi ngày từ khi thức dậy đến khi được đi ngủ vào giờ đã khuya. Lại còn thêm một lý do khác nữa khiến tôi muốn làm lơ, là có bao giờ mà VN có được những “đại sứ”, “đại diện” cho xứng đáng đâu? Cả dân tộc chúng ta từng quen bị ép buộc phải nhận những kẻ bất xứng làm đại sứ, đại diện, thậm chí phải chấp nhận cả những kẻ bất lương, ngu dốt ngồi trên đầu mình rồi, cũng đành phải làm ngơ thôi!

Cón mấy bước nữa?



- Bố ơi, nước mình là nước xã hội chủ nghĩa à bố? 
- Ừ, nước xã hội chủ nghĩa. Con cứ xem quốc hiệu thì biết 
- Thế xã hội chủ nghĩa là gì ạ?

Miếng trầu Xã hội chủ nghĩa


Hàn Lệ Nhân (danlambao) - “… Thần thông quảng đại, biến hoá khôn lường cỡ Tôn Ngộ Không mà vẫn bị lộ bản lai diện mục là Mỹ Hầu Vương chỉ vì những phép mầu nó có không sao cắt được cái đuôi khỉ.”  

Áo mưa No-U đã đến với Phú Quốc


Bạn đọc Danlambao Chúng tôi đến Phú Quốc vào những ngày mưa, trong balo là những chiếc áo mưa và áo thun NO-U. Bây giờ những chiếc áo in logo NO-U không còn xa lạ với những người dân yêu nước ở Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Quảng Nam… Nhưng với những nơi xa xôi như Phú Quốc thì vẫn chưa thấy những chiếc áo ý nghĩa này.

Văn kiện chỉ đạo giải quyết...


Le Nguyen (danlambao) Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm đầu phái đoàn “Hoa du” hùng hậu nhất từ trước đến nay, với bốn ủy viên bộ chính trị, mười một ủy viên trung ương đảng, nắm giữ các chức vụ phó thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng ký kết sáu văn kiện nhưng chỉ có một văn kiện “Nguyên Tắc Giải Quyết Vấn Đề Trên Biển Đông” được thông tấn xã Việt Nam công bố công khai và được các báo, loa, đài nhà nước rầm rộ loan tải.

Cung đàn lỗi nhịp


Bs Nguyễn Đan Quế - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean) đang vươn mình trở thành tổ chức hợp tác vùng để cùng nhau phát triển với mẫu số chung là Dân Chủ. Việt Nam lỗi nhịp Asean, bơ vơ lạc đàn giữa chợ đời thế giới, không bắt kịp lịch sử loài người. Làm theo Miến Điện mới là đi vào sinh lộ, thoát tử lộ. Chung qui chỉ vì không sớm chịu học hai ‘nốt nhạc’ Nhân Quyền và Dân Chủ mà ra nông nỗi này...

Toàn văn bản Tuyên bố chung giữa HAI ĐẢNG CỘNG SẢN Việt Nam và Trung Quốc


1. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10 năm 2011.