13.8.11

Nếu không có Mỹ và 2 quả bom hạt nhân di động, có lẽ những ngày giữa tháng 8 chiến tranh Trung - Việt đã bùng nổ.!


Bài phân tích gửi ra từ trong nước: Nếu không có Mỹ và 2 quả bom hạt nhân di động, có lẽ những ngày giữa tháng 8 chiến tranh Trung - Việt đã bùng nổ.!PDFPrintE-mail
Saturday, 13 August 2011 17:18
Cali Today News - Một số sự kiện chính trị gần đây về vấn đề biển Đông, quan hệ Trung Quốc - Việt Nam, khiến chúng ta cần phải để ý đến một tình huống xấu nhất sẽ xảy ra đó là chiến tranh Việt - Trung.

Tường thuật biểu tình lần 10 : Phản Đối Trung Quốc xâm lược - Phát Huy Quyền Công Dân Yêu Nước


Tường thuật biểu tình lần 10 : Phản Đối Trung Quốc xâm lược - Phát Huy Quyền Công Dân Yêu Nước


* Bấm F5 để liên tục cập nhật

Bieu tinh lan thu 10 8/13/11



Chủ nhật, ngày 14 tháng tám năm 2011


Chủ nhật, ngày 14 tháng tám năm 2011

TƯỜNG THUẬT TỪ HỒ GƯƠM

Nguyễn Xuân Diện blog tường thuật từ HỒ GƯƠM

Hiện nay các quán cafe xung quanh khu vực HỒ Gươm mọi người đang ngồi chờ đến giờ G. Chúng tôi thấy sự có mặt của nhà Văn Nguyên Ngọc, Ts Nguyễn Quang A, ...Gs Huệ Chi đang trên đường đến.

Nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo sẽ đến muộn ít phút...
Sv Nguyễn Anh Tuấn cũng đã có mặt.

Xuống đường và lên tiếng

Trần Quang Hạ (danlambao) - Biểu tình quốc doanh chất độc da cam, đi bộ hòa bình xanh thì được chứ biểu tình chống đối tự phát thì không. Lo sợ sự phẫn nộ trong dân chúng bùng phát đồng nghĩa với thừa nhận phẫn nộ ấy tồn tại. Nhà nước không nói công khai nhưng vô hình chung đã thiết lập công khai: Hệ thống công an chìm nổi dàn trải khắp nước đang chứng minh sự phẫn nộ trong dân chúng là có thật...

Tin khẩn cấp – Một thầy giáo công giáo Nghệ An bị bắt


Tin khẩn cấp – Một thầy giáo công giáo Nghệ An bị bắt

Một thành viên tích cực của Nhóm anh em Công nhân viên chức Công Giáo Miền Tây – Nghệ An tiếp tục bị bắt cóc. Thầy giáo Gioan Baotixita Lê Hải Châu, quê ở xứ Vĩnh Hòa – Xã Hợp Thành – Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An (là người cùng xứ đạo với Luật sư Lê Quốc Quân) vừa bị bắt vào lúc 3h chiều ngày 13/8/2011.

Nhà chùa phát quà, nhà nước ăn cướp


Nhà chùa phát quà, nhà nước ăn cướp

Vào nhà chùa nhận quà
Cách đây vài ngày, thầy Thích Không Tánh (trụ trì chùa Liên Trì, Thủ Thiêm, quận 2, Sài Gòn) nhắn mời tôi và mấy chị em bạn trưa ngày 12/8/2011 sang ăn cơm chùa nhân dịp lễ Vu Lan và phát quà cho thương phế binh (TPB) VNCH.

THỦ TƯỚNG “CHA ĐẺ BOM NỔ CHẬM”


THỦ TƯỚNG “CHA ĐẺ BOM NỔ CHẬM”

Nhiệm kỳ 1 “chế tạo thuốc nổ”.
  TT Dũng hoàn thành xuất sắc “chủ trương lớn của đảng” khởi động dự án Bauxite tây nguyên theo nguồn tin chưa kiểm chứng thì TT Dũng được lại quả 150 triệu USD từ “nhà thầu Hồ cẩm Đào” nhưng chắc không nuốt được một mình , ăn dùa thua giựt với bầy sâu mọt không khéo tụi nó thuốc Thủ tướng thấy mẹ.

Thảm trạng tri thức Nghị trường: Từ Nghị Cảnh đến Nghị Đương


Thảm trạng tri thức Nghị trường: Từ Nghị Cảnh đến Nghị Đương


Tam Châu (danlambao) Chắc rằng người dân cả nước, đặc biệt là cộng đồng dân cư mạng đều không thể quên được phát ngôn “để đời” của ĐBQH Trần Tiến Cảnh trong trong phiên thảo luận về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam vào 6/2010. Nghị Cảnh đã “ném” vào lịch sử IQ của ĐBQH Việt Nam một câu kinh điển như sau:

Nhanh như chớp


Nhanh như chớp

Đinh Tấn Lực - Tay tướng CA nhà ta đã chớp thời cơ để dí dùi cui vào (giữa mặt) TTXVN và vào (giữa mồm) người phát ngôn bộ ngoại giao, về lời tuyên bố (tuy cà lăm song không kém phần lí nhí để trấn an bạn vàng của họ) rằng những tiếng hô đả đảo quân xâm lược vang dội đường phố kia không phải là âm thanh của những cuộc biểu tình chống hiểm họa ngoại xâm. Ngay cả khi những tuyên bố đó được trang trọng đăng lại trên báo CA là cơ quan ngôn luận của bộ phận/ngành nghề mà hắn đang phục vụ...

Vì sao tôi quan tâm chính trị?


Vì sao tôi quan tâm chính trị?

Paulo Nguyễn - Nhiều người nói tôi dạo này thay đổi, trong đó có những người anh em ngoài đời. Cho rằng lúc này tôi cực đoan quá khi suốt ngày chỉ nghĩ và nói về chính trị, khác với lúc trước hay đi làm việc thiện, nói về tình yêu thương bác ái…

Được và mất khi đi biểu tình


Được và mất khi đi biểu tình


Được:

- Được biết cảm giác lần đầu tiên đi biểu tình là thế nào, coi nó là cái chi mô; trước giờ từ hồi cha sinh mẹ đẻ chỉ thấy qua TV người ta biểu tình ở xứ tự do.

“Xương máu đồng bào”


“Xương máu đồng bào”

Phạm Hồng Sơn

Người ta ai cũng là da thịt,
Con dân một nước người nào chả là đồng bào?

Biểu tình trên phố "còm"


Biểu tình trên phố "còm"

Thanh Nam - Viết đôi dòng này tôi muốn nhắn gửi đến những người bạn thân vẫn đang còn loanh quanh đâu đó trên phố “CÒM” rằng: thời khắc lịch sử thường xảy ra bất ngờ với những người không chủ động chờ đón.