19.11.11

Ông Nguyễn Tấn Dũng lại làm thầy "thằng dại" ?


Cá Gỗ - Tuần vừa rồi có 2 ý kiến của 2 Đại biểu Quốc hội Hồ Hữu Phước và giáo sư sử học Dương Trung Quôc gây xôn xao dư luận; cuộc đôi co này vô tình làm hệ lụy tới ông Nguyễn Tấn Dũng; qua cuộc cãi cọ nảy lửa này tự dưng đẩy ông Nguyển Tấn Dũng vào cái thế làm thầy của “thằng dại”...

Luật Đại Biểu Quốc Hội


Nguyễn Bá Chổi (danlambao) - Gì thì gì, cũng phải cám ơn hai ông một phát. Lời phát biểu của hai ông đã hóa giải cho Chổi tôi cái thắc mắc canh cánh bấy lâu nay: là trước đây có một chị làm nghề quét rác ở Hà Nội hay Sài Gòn gì đó lâu ngày tôi quên mất - làm sao lại có thể trở thành Đại biểu Quốc hội được. Tuy nhiên lại nảy ra trong đầu ý tưởng so sánh: hồi đó không nghe ai chưởi bà quét rác làm Đại biểu Quốc hội ấy như người ta đang chửi thậm tệ hai ông Đại biểu Tiến sĩ Bác sĩ Thạc sĩ Cử nhân Nhà văn (gọi tắt là sờ sờ sờ cho nó khỏe!) như bây giờ...

Thư ngỏ gửi Đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao


Một nhóm đảng viên Chúng tôi xin tự giới thiệu, chúng tôi là những đảng viên cộng sản, một số trong chúng tôi là cựu chiến binh. Chúng tôi giật mình và vô cùng sửng sốt đọc bài viết của Người Quan Sát đăng trên mạng Bauxite Vietnam ngày 17/11/2011, trong đó tường thuật buổi thuyết trình và đối thoại giữa Đồng chí Phó chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia Nguyễn Duy Chiến với các Giáo sư và giảng viên tại một trường đại học lớn ở Hà Nội. 

Một cuộc thuyết giảng cho trí thức – Vụ cắt cáp tàu Bình Minh 2: “Yêu con cho đòn cho vọt”


Người quan sát (BVN) - ...Ông còn làm “công tác tư tưởng” cho các Giáo sư, đảng viên và đoàn viên thanh niên cộng sản không được quên rằng Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia do các đảng cộng sản lãnh đạo, chúng ta cùng chung ông Tổ Mác Lê-nin... cái bản đồ mà ông trưng lên để giảng giải thì lại dùng tiếng Anh và ghi rõ vùng biển mà Trung Quốc đang khuấy đảo là biển “Nam Trung Hoa”... Vụ Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 và tàu Viking 2 của ta... chẳng qua chỉ là... là “Yêu cho đòn cho vọt” mà thôi! ...

Về ông Nguyễn Duy Chiến và về Thư ngỏ gửi Đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao của Một nhóm đảng viên


Nguyễn Nghĩa (danlambao) - Đây đã là chính đảng thoái hóa, xa rời dân tộc, đầu hàng TQ. Bức thư bức xúc của các anh, các chị nên gửi thẳng cho BCT đảng CSVN. Điều mà các anh các chị có thể làm ngay lập tức, là ký tên vào kiến nghị đòi thả Blogger Nguyễn Văn Hải, người mà chỉ trương băng kẻ HS-TS-VN đã bị chính quyền VN theo lệnh TQ bỏ tù và tra tấn thương tật. Các anh chị hãy công khai đốt tấm thẻ đảng viên mà các anh, chị vẫn thường tự hào...

Bà Nội & chiếc xe đạp


Vũ Thế Phan (danlambao) Trong vòng thân hữu, theo chỗ tôi biết, chị Chu là người Việt tị nạn mang quốc tịch Pháp đầu tiên có một quyết định hiện thực sáng suốt khi xin làm thành viên Hội Người VN tại Pháp để từ đó đặc trị những chuyến buôn con thoi Việt-Pháp trong thập niên 1980-1990, tức thời Bao cấp-Tem phiếu, chính xác là thời cả nước cộng "sảng", trong đó có gia đình bác Hai.

Chúc mừng anh Pu


Người cùng khổ (danlambao) Báo chí đưa tin Trung Quốc (TQ) trao giải Khổng Tử Hòa Bình (KTHB), một phiên bản của Nobel hòa bình thế giới cho Thủ tướng Nga Putin. Những người tổ chức giải cho biết ông Pu đã đánh bại các ứng cử viên khác là thủ tướng Đức Angela Merkel và nhà khoa học nông nghiệp Yuan Longping của Trung Quốc để “đăng quang” lần này.

Hành trình đi tìm Công Lý


Nguyễn Thị Thanh Tuyền - "Tôi nghĩ mình hiểu rất rõ cảm giác bị mất đi một người yêu thương là như thế nào, tôi mất chồng, Tiến mất cha. Có lẽ đó là lý do duy nhất khiến chúng tôi, dù không nói nhiều với nhau, nhưng đủ hiểu và cùng im lặng đồng hành đi trên một con đường... Nhìn thấy mẹ khóc lòng tôi đau biết chừng nào, Tôi tự nhủ trong lòng "Con xin lỗi mẹ vì chuyện chồng con mà mẹ phải khóc. Con hứa sẽ lấy lại nước mắt mà Mẹ đã khóc cho chồng con..." 

‘Vua không ngai’ al-Assad


‘Vua không ngai’ al-Assad

Sau khi Libya kết thúc thời đại Gadhafi, tình hình Syria trở nên sôi động. Nhân dân xuống đường mạnh mẽ hơn, Tổng thống Bashar al-Assad giật mình nhưng vẫn lên gân. Dân Bắc Phi gọi ông là “Vua không ngai” vì độc đoán, được cha ông từng là tổng thống truyền ngội.

Tiếng dân từ đất Quảng


Tiếng dân từ đất Quảng

Chân dung Huỳnh Thúc Kháng và bán tuần san Tiếng Dân. Nguồn ảnh: http://www.baodanang.vn.
Chân dung Huỳnh Thúc Kháng và bán tuần san Tiếng Dân. Nguồn ảnh: http://www.baodanang.vn.
Tôi biết hiện nay có nhiều kịch bản đang xây dựng nhắm vào gia đình chúng tôi, nhằm mục tiêu triệt hạ tôi và các cháu, nhưng tôi cũng biết rằng thời đại ngày nay với sự sụp đổ tất yếu của các chế độ độc tài, CSVN không dễ dàng thực hiện tội ác mà không bị trừng trị.

Tiếng dân từ đất Quảng

Chân dung Huỳnh Thúc Kháng và bán tuần san Tiếng Dân. Nguồn ảnh: http://www.baodanang.vn.
Chân dung Huỳnh Thúc Kháng và bán tuần san Tiếng Dân. Nguồn ảnh: http://www.baodanang.vn.
Tôi biết hiện nay có nhiều kịch bản đang xây dựng nhắm vào gia đình chúng tôi, nhằm mục tiêu triệt hạ tôi và các cháu, nhưng tôi cũng biết rằng thời đại ngày nay với sự sụp đổ tất yếu của các chế độ độc tài, CSVN không dễ dàng thực hiện tội ác mà không bị trừng trị.

Quan Điểm Phải Dứt Khoát Dẹp Bỏ Điều 4 Hiến Pháp


Nhân vụ Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội thảo luận về tu chính hiến pháp vào đầu tháng 8 vừa qua, vấn đề  duy trì hay huỷ bỏ điều 4 Hiến Pháp lại được đặt ra. Đây là điều khoản quy định ngôi vị lãnh đạo độc tôn của đảng CSVN, nguyên văn như sau (trích):

Anhbasam Điểm Tin thứ Bảy, 19-11-2011


Thông báo: Mới hơn một ngày “Trưng cầu dân mạng” về việc “Quốc hội Việt Nam có nên sớm ban hành luật biểu tình hay không”, mà đã có hơn 2.700 phiếu bầu. Còn kết quả thì thật là rõ ràng, hơn 98% tán thành Quốc hội Việt Nam nên sớm ban hành luật biểu tình. Lại còn có hơn 900 ý kiến phản hồi trên hai bài báo về chủ đề Dự luật Biểu tình nữa. Mời bà con ai chưa tham gia VOTE thì mại dzô.

Phấn đấu ký số 78 (Nhật ký mở-mở lần thứ 17)


Lập lờ chữ Tầu lắm nghĩa Việt để “ Tái” mãi những cái không nên “tái”?
Thú thật là mình đã bị “ngu lâu”về ba cái chuyện kinh tế , nhất là “ kinh tế thị trường có định hướng XHCN”. Đã  hơn hai mươi lăm năm  năm rồi, kể từ ngày về vườn, không “được” đi bồi dưỡng các nghị quyết này nọ, mình chỉ biết dựa vào tin tức , bình luận, phản bác, đòi làm lại, đòi “đổi mới lần thứ hai”, thậm chí bác bỏ những con số, những phần trăm (%)của các báo cáo chính thống được đưa lên báo chí, Tivi,… trước sau không như một.

Vinashin : “ Ung Thư Di Căn ”


Hoàng Thanh Trúc


Dưới mắc cạn – Trên mắc kẹt là tình thế hiện nay của VinaShin ( Giống như Hình ảnh con tàu Vinashin Orient Hai Phong mắc kẹt vào gầm cầu Bính, trong cơn bão số 1 đổ vào Hải Phòng năm .2010. Ảnh trên : TTXVN) .