8.10.11

Đại lộ Thăng Long - Lộ diện tham nhũng nghiêm trọng?


Đại lộ Thăng Long - Lộ diện tham nhũng nghiêm trọng?

Có lẽ do thời gian và nhiều lý do khác, Kết luận thanh tra số 3422 chưa làm rõ được đòi hỏi cơ bản nhất của nhân dân, của dư luận là với số đất, số tiền Nhà nước đã cấp cho VINACONEX để thực hiện dự án này, Nhà nước và nhân dân đã mất bao nhiêu tiền, VINACONEX đã thu lãi bao nhiêu tiền mà bài báo “Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc thiếu hay thừa tiền” đã phân tích kỹ và đã đưa ra những con số rất cụ thể.

Lại thêm một người chết trong đồn công an


Lại thêm một người chết trong đồn công an

Và vẫn với những luận điệu một chiều của báo lề phải: Lợi dụng... người nhà của người chết chở xác đến trước trụ sở Công an huyện Bù Đốp để gây rối... một số kẻ quá khíchđã giật đổ hàng rào và cổng trụ sở công an huyện để đưa xác người chết vào sân... chết vì bệnh lý... nhưng... nguyên nhân tử vong của bị can này chưa được xác định... 

Vài lời với Tân bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải


Vài lời với Tân bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Vi Toàn Nghĩa (danlambao) Qua báo chí, tôi được biết vừa lên chức bộ trưởng đã có những chỉ đạo hết sức quyết liệt - chúng tôi hoan nghênh thái độ nhiệt huyết lao ngay vào công việc được "dân giao " của bộ trưởng. Việc này rất giống một việc của một lãnh đạo cấp cao của ta đã làm - vị này đã dám chỉ trích cán bộ tham nhũng của chúng ta là: "...sâu, một lũ sâu...". Đây là một việc làm "hết sức anh hùng" (chí ít cũng bằng mồm) - chỉ khác là ông nói khi đang tranh cử chứ chưa trúng cử.

Một lớp học đặt biệt ở Tây Nguyên


Một lớp học đặt biệt ở Tây Nguyên

Người Tây Nguyên (danlambao) Chuyện các giáo sư của trường Đại Học Đà Nẵng cõng kiến thức kinh tế ngành “kinh tế phát triển” lên bản làng ở Tây Nguyên để đào tạo “từ gần” cho các cán bộ địa phương, là chuyện bảo tồn cái đuôi kinh tế định hướng XHCN của Nhà nước hay là chuyện đem về nông thôn tiêu thụ sản phẩm trí tuệ kém chất lượng của Đại Học Đà Nẵng?

Nhìn nhau bỗng thấy quê hương cũ


Nhìn nhau bỗng thấy quê hương cũ

Ngựa đang sải vó lưng đồi 
Súng gươm bỏ lại cuộc chơi nửa chừng 
Một thời ngang dọc kiêu hùng 
Tháng tư gãy súng đếm từng nỗi đau
Ta đứng bên nầy, trông núi sông 
Một trời thương nhớ ở phương đông 
Đường hoa theo dấu chân luân lạc 
Một gánh giang san khóc hộ chồng

Giải Pháp Cho Cách Mạng Việt Nam


Hoàng Minh
Xã hội Việt Nam ngày nay đang đứngtrước ngưỡng cửa của sự hội nhập với thế giới, và sự nghiệp cách mạng dân chủ cũngnhận lãnh một vai trò vô cùng hệ trọng đối với vận mệnh dân tộc. Những conđường đã được vạch ra cho sự nghiệp dân chủ hóa nước nhà, con thuyền Cách mạngViệt Nam đang hướng tới sứ mệnh huy hoàng đó, và chúng ta cần có ánh sáng dẫnđường để đi tới đích an toàn và hạnh phúc. Toàn thể dân tộc Việt Namcần một giải pháp cho con đường cách mạng của mình.

Người Việt quốc gia cần chiến thắng Cộng sản ngay tại chính trường hải ngoại


Nguyễn Chính Kết
Trong cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ chống độc tài cộng sản, chúng ta cần tận dụng mọi phương cách đấu tranh. Trong cuộc đấu tranh không cân sức với cộng sản hiện nay, chúng ta không có sức mạnh quân sự, kinh tế, tài chánh… như đối phương. Muốn chiến thắng, chúng ta phải mượn sức của những thế lực mạnh.

Rừng Cây Xuyên Tâm


Rừng Cây Xuyên Tâm
Trần Khải
Nói chuyện đảng trả thù là nói về Đảng Cộng Sản Việt Nam. Không phải chuyện các đảng phái khác, bởi vì cách nói Đảng CSVN đã cố ý tập cho dân rằng chữ “đảng” chỉ có một nghĩa, rằng đó là “Đảng CSVN,” vì chỉ có duy một đảng được quyền có mặt ở VN.

Cần có cuộc đổi mới lần hai


Cần có cuộc đổi mới lần hai

Báo chí trong nước tuần này đột nhiên cho chạy những dòng tựa rất mạnh như “Nợ công của Việt Nam tiềm ẩn nhiều rủi ro”, “Nợ công tăng, khả năng trả nợ giảm”, “Cần có đổi mới lần 2”, “Một bộ phận cán bộ đang suy thoái về đạo đức”, v.v… và thậm chí là: “Đùa dai và nỗi nhục quốc thể”!

AFP photo
Ban giám đốc và chủ đầu tư tham dự lễ khởi công xây dựng dự án điện BOT Mông Dương 2 vào ngày 16 tháng 9 năm 2011.

Trốn qua Bangkok sau khi bị lừa ở Phnom Penh


Trốn qua Bangkok sau khi bị lừa ở Phnom Penh

2011-10-08
Trần Văn Huy là một kỹ sư tin học ở Việt Nam, vì gia nhập khối dân chủ 8406 nên bị tịch thu giấy tờ tùy thân và thường xuyên bị sách nhiễu, đã trốn qua Kampuchia rồi đến được Thái Lan hôm nay sau khi khám phá anh bị lừa đến Cục Xuất Nhập Cảnh Kampuchia để trình diện thay vì đến Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc.
RFA file
Kỹ sư Trần Văn Huy
Trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do, nhà hoạt động dân chủ Trần Văn Huy trình bày nguyên nhân việc đào thoát khỏi nước của anh như sau:

Các lực lượng Syria nổ súng vào đám tang của lãnh tụ đối lập người Kurd


Các lực lượng Syria nổ súng vào đám tang của lãnh tụ đối lập người Kurd

Biểu tình sau lễ cầu nguyện thứ Sáu tại Homs đòi lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, ngày 7 tháng 10, 2011.
Hình: REUTERS
Biểu tình sau lễ cầu nguyện thứ Sáu tại Homs đòi lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, ngày 7 tháng 10, 2011.
Các lực lượng an ninh Syria đã giết chết ít nhất 2 người tại tang lễ của một lãnh tụ đối lập người Kurd nổi tiếng. Cuộc tụ họp này đã biến thành một vụ xuống đường biểu tình chống Tổng thống Bashar al-Assad.

Tổng thống Yemen tuyên bố sẽ từ chức trong nay mai


Tổng thống Yemen tuyên bố sẽ từ chức trong nay mai

Tổng thống Ali Abdullah Saleh phát biểu trên đài truyền hình quốc gia Yemen, ngày 8 tháng 10, 2011
Hình: Reuters
Tổng thống Ali Abdullah Saleh phát biểu trên đài truyền hình quốc gia Yemen, ngày 8 tháng 10, 2011
Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh nói rằng ông sẽ rời khỏi quyền hành “trong những ngày tới đây.”

Lực lượng chính phủ Libya tiếp tục tấn công thành phố Sirte


Lực lượng chính phủ Libya tiếp tục tấn công thành phố Sirte

Các chiến binh cách mạng Libya tấn công lực lượng trung thành với ông Gadhafi tại TP Sirte, ngày 7 tháng 10, 2011
Hình: AP
Các chiến binh cách mạng Libya tấn công lực lượng trung thành với ông Gadhafi tại TP Sirte, ngày 7 tháng 10, 2011
Các chiến binh của chính phủ lâm thời Libya hôm nay tiếp tục dánh chiếm Sirte, thành phố quê nhà của ông Moammar Gadhafi, trong lúc khu vực này bị che phủ bởi một trận bão cát.

Giao tranh hôm nay tập trung quanh trung tâm hội nghị Ouagadougou, nơi các chiến binh phe Gadhafi lập căn cứ.

Trong lúc giao tranh, một cơn bão cát lớn ở thành phố này làm khựng lại những hoạt động quân sự và gây cản trở cho những cư dân tìm cách rời khỏi thành phố.

Các chiến binh của chính phủ lâm thời đã chiến đấu để giành quyền kiểm soát thành phố này từ 3 tuần nay.

Thành phố Sirte, cách Tripoli khoảng 360 kilomét về hướng đông, là một trong vài cứ điểm còn sót lại của những người trung thành với ông Gadhafi.

Tin liên hệ