27.8.11

CHÓP BU “LÚ LẪN” VGCS VẪN CHƯA SÁNG MẮT TRƯỚC “TIỀN LỆ XẤU” LIBYA


CHÓP BU “LÚ LẪN” VGCS VẪN CHƯA SÁNG MẮT TRƯỚC “TIỀN LỆ XẤU” LIBYA

Tổng Hợp Tin Tức ngày 24-8-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
            Ngay khi “Cách Mạng Hoa Nhài” nổ ra ở Tunisia và Egypt, nhiều người đã đưa câu hỏi “Tiếp theo là nước nào ?”. Một ký giả gốc Tàu đã quả quyết : “ Là nước Tàu”. Dĩ nhiên, vốn cùng phe “tiến lên xã hội chủ nghĩa” với Gaddafi, Tàu Cộng “sờ lên gáy”, đâm ra “lo ngay ngáy”.

Trình Giảo Kim… trật búa


Trình Giảo Kim… trật búa

Đinh Tấn Lực Quanh bàn nhậu lâu nay vẫn thường có người say sưa kể chuyện nhà Đường (618-907), từng được coi là đỉnh cao của nền văn minh Trung Hoa. Với Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi, một trong tứ đại mỹ nhân bên Tàu. Chuyện Đường Tăng sang Tây Vực thỉnh kinh (Tây Du Ký). Hoặc chuyện đâm ngang/chận đứng bánh xe lịch sử của thời Võ Chu (690-705) với nữ hoàng đế duy nhất Võ Tắc Thiên lừng danh toàn bộ sử Tàu.

Ai sợ ai?


Ai sợ ai?

Giáo Già (danlambao) Tin từ “vietnamnet.vn” cho biết, ngày 3.4.2011, tại Saigon, Bộ Công an đã tổ chức long trọng buổi lễ để Nguyễn Tấn Dũng thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước trao “Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Ðại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; Huân chương Quân công hạng Nhì và hạng Ba tặng 1 tập thể và 4 cá nhân khác”. 

Trên xe buýt cùng với các bác đến Mỹ Đình


Trên xe buýt cùng với các bác đến Mỹ Đình


Part I: Chính quyền đã bố trí các sân khấu với các loa lớn để kiềm chế cuộc biểu tình.

Trên xe buýt cùng với các bác đến Mỹ Đình


Part I: Chính quyền đã bố trí các sân khấu với các loa lớn để kiềm chế cuộc biểu tình.

Part I: Được bị bắt lên xe buýt.

Part III : Trên xe buýt và tiếp tục biểu tình

Chào các bạn,

Long muốn chia sẻ cùng các bạn đoạn phim ngắn của 19 người yêu nước bị đưa lên xe buýt thứ 2 về sở cảnh sát Mỹ Đình.

Trong hai cuộc biểu tình tại Hà Nội mà Long được chứng kiến, Long phải nói là cảm phục tinh thần đấu tranh của các bác cô chú và anh chị em tại quốc nội. Trong cuộc biểu tình ngày 21 tháng 8 vừa qua cho thấy chính quyền Việt Nam chỉ biết làm đẹp lòng Trung Cộng, ra sức đàn áp những người yêu nước.

Cuộc đấu tranh này sẽ tiếp tục và con đường phải đi còn rất dài. Mong mỗi anh chị em chúng ta sẽ tiếp tục đóng góp trong công cuộc đấu tranh vì dân tộc. Tiếp tục ủng hộ mọi mặt cho người dân trong nước, phản đối việc đàn áp của nhà cầm quyền Hà Nội.

Hãy làm những gì mình có thể làm để thắp sáng ngọn đuốc đấu tranh.


I would like to share with you this short video clip of 19 patriotic Vietnamese men and women who were arrested while protesting peacefully against the Chinese government's invasion of Hoàng Sa and Trường Sa (the Parcel and Spratly Islands). I had the rare opportunity to take part in the protests and was on the bus that carried these men and women to the My Dinh Police Station.

I hope this video clip will inspire all of us to take action and to support the brave men and women in Vietnam who are actively fighting to defend for democracy and justice for all of Vietnam. After attending the two protests in Hanoi, I have so much admiration and respect for their determination. Their resolve and conviction cannot be silenced by the bullying tactics of the Communists. The arrest of these men and women demonstrates that the Vietnamese Communist will go to any length to please the Chinese government.

We still have a long way to go and these activists need our help in many ways. Please continue to support them, give them hope, and let them know that they are not alone. 

. Bookmark the permalink.

13 Responses to Trên xe buýt cùng với các bác đến Mỹ Đình

  1. Me Viet Nam oi! says:
    Ba cu doi non voi bao ny long oi! chau thuong cu qua! cu la bieu hien cua nhung con dan VN cung kho duoi che do thoi nat nay. Hinh anh cua cu cu lon von trong tri cua chau. Cu la hien than cua me VN. Me oi! sao me da gia yeu ma van con van va dau tranh danh quyen lam nguoi cho chung con ha me? Sao nhung dua con CS cua me chung khong buon tha me va cac con cua me? Dat nuoc nay da bi dam con u me CS nay day xeo tan nat da hon 60 nam roi sao chung cung chua tinh ngo. Con cau xin on tren bao ve cho me duoc binh an.
  2. Hội Nghị Diên Hồng says:
    Hầu hết tôi đã coi tất cả video của 11 lần Biểu Tình và hằng ngày đọc mạng Dân Làm Báo rồi suy nghĩ miên mang về phương pháp Biểu Tình. Tôi có một ý mọn này xin các bạn trong Thôn góp ý. Dùng chiến thuật "Đánh Nhanh Rút Lẹ" điểm yếu của bọn công an là di chuyển chậm hơn chúng ta nếu một tổ Biểu Tình 4 hoặc 6 thành viên chạy bằng xe gắn máy, 3 người lái còn 3 người ngồi phía sau thì giơ cao biểu ngữ và hô đã đão tàu cộng, trong vòng 10 phút rồi di chuyển đi nơi khác và cũng làm như trên tiếp đến đi nơi khác theo kế hoạch của 6 thành viên đã bàn trước đó, kéo dài bao lâu tùy theo sức khỏe và hoàn cảnh. Cho dù bọn chỉ điểm gọi điện thọai báo cho bọn âm binh kéo đến thì vẫn không thể nào theo kịp vì chúng phải chạy xe buýt để đi qua những đoạn đường kẹt xe và lực lượng phải từ 18 tên mới đủ khả năng bắt 6 người. Như vậy một Sinh Viên có năm người bạn thì có thể tổ chức một cách độc lập không bị lệ thuộc vào hoàn cảnh nhiều. Một người có bầu nhiệt huyết với 3 hoặc 5 người bạn cũng có thể tạo được một cuộc Biểu Tình trong tình thế này. Nếu Hà Nội hay Sai Gon có khoảng 100 nhóm phụ hoạ với những nhóm chính thì ngày Chủ Nhật Biểu Tình sẽ làm cho bọn âm binh điên đảo. Theo thời gian những tổ 4 hoặc 6 thành viên sẽ nở ra như nấm và lúc này kết tụ lại theo tự nhiên thành một khối. Chiến thuật giống như đánh Du Kích "Ta thấy địch mà địch không thấy ta". Bắn một phát rồi chạy đi nơi khác làm cho địch không biết được quân số của chúng ta và đây cũng là cách tuyên truyền cho dân trong thành phố biết, hiệu quả tương đương với rải truyền đơn. Dĩ nhiên cuộc Cách Mạng nào cũng phải có thời gian để thành tựu, một nhóm 4 hay 6 thành viên giống như những bụi lúa được cấy trên mãnh ruộng khi gặp mưa rơi xuống sẽ nở ra bao phũ cả mặt đất. Như vậy thì chúng ta mất đi một số thành viên không tập trung được trong nhóm Biểu Tình chính. Tùy các bạn suy xét nếu thấy hoàn cảnh mình thế nào thì tùy cơ ứng biến. Nếu được thì nhóm sẽ hoạt động sớm trước 8:30 sáng rồi sau đó nhập vào đoàn Biểu Tình. Với chiến thuật góp gío làm bão này phong trào yêu nước sẽ bền bĩ khó bị dập tắt và có thể Biểu Tình được hằng ngày lẩn chiều tối. Tôi thành thật xin lỗi vì cách trình bày không được rành mạch lắm rất mong các bạn góp ý thêm. Chân Thành Cảm Ơn. "Có Công Mài Sắt Có Ngày Nên Kim."
  3. Cảm ơn bạn Long đã phổ biến đoạn phim này lên Youtube cho mọi người được mắt thấy tai nghe những tấm lòng yêu lòng nước nhiệt thành của các anh chị, cô dì chú bác trong lần biểu tình thứ 11, ngày 21-8 vừa qua . Tôi rất hãnh diện và cảm phục họ, chắc chắn những tấm chân tình đó sẽ động lương tâm của những người khác mà không biết vì lý do nào đó mà vẫn còn dửng dưng chưa nhập cuộc. Như mọi người đều biết đất biển VN của chúng ta đang mất dần vào tay Tàu cộng mà chính bọn Việt gian CSVN là nguyên nhân đầu mối, nay chúng hèn hạ ra tay đàn áp người yêu nước chẳng nương tay, nhưng với quân thù Bắc Kinh thì chúng cúi đầu khiếp nhược

    Tôi và gia đình, các bạn tôi lúc nào cũng hết lòng hổ trợ & ủng hộ tinh thần cho các anh chị đó, cho bất kỳ ai nhiệt thành yêu nước với quyết tâm đấu tranh cho 1 VN thật sự có TỰ DO , DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN, loại trừ đảng CSVN ra khỏi đất nước VN vì chúng (Cộng Sản) là rác rưởi của nhân loại

    http://vuhuyduc.blogspot.com/2011/08/ong-tran-anh-kim-mot-cuu-si-quan-bac.html
  4. kiên giang says:
    những h/ả nay cân phải đc ghi vao sử sách giáo khoa h/s để cac cháu biết va hoc tâp tinh thân YÊU NƯƠC của cac bác .
  5. Hội Nghị Diên Hồng says:
    DAY MA DI HOI DONG BAO OI.
    DAY MA DI HOI DONG BAO OI.
    DAY MA DI HOI DONG BAO OI.
  6. Nặc danh says:
    Hey,

    Were you the Viet Kieu guy who got arrested and kept dialing your cell. Who were you calling? Prez Obama?
  7. Nặc danh says:
    BỊ CS BÁN NƯỚC KHỦNG BỐ NÊN HÔM NAY KHÔNG DÁM THỂ HIỆN LÒNG YÊU NƯỚC HẢ CÁC BẠN.
  8. Nặc danh says:
    Dung nen dung xe gan may, bon CA se lay co vi pham giao thong thu giu xe va phat day cac ban. Cu dung phuong phap BT tu truoc toi gio la thuong sach.
  9. Nặc danh says:
    Hôm nay không thấy ai ý ới gì hết-Không biết có dính dấp gì với chuyện đi họp ở UB TP ngày hôm qua không nhể ????
  10. Nặc danh says:
    Tổ Quốc lâm nguy: http://anlachle.blogspot.com/2011/08/to-quoc-lam-nguy-tham-chi-nguy.html
  11. Nặc danh says:
    Ngon Gio Lybia Da thoi ve VN ACE oiii ,CSVN Dang Run So..hen cung nhau XUONG DUONG sang chu nhat 8.30 ngay 28/8/2011
    HAY XUONG DUONG DOI TRA TU DO,DAN CHU&NHAN QUYEN CHO NGUOI VN
    DA DAO BON BANH TRUONG BAC KINH XAM PHAM BIEN DAO VIET NAM, HOANG SA TRUONG SA LA CUA TO QUOC VIET NAM, PHAN DOI BAT BO NGU DAN,NGUOI YEU NUOC VIET NAM…
    DA DAO TAY SAI BAN NUOC (Minh Hang)
    Tha Chet Khong Lam No Le(Minh Hang)
    Dung So Nhung Gi CS Lam,Ma Hay Lam Nhung Gi CS So.(Cha Ly)
    Kinh chuc ACE mot ngay CN that HP trong tinh than Yeu Nuoc.
  12. mặt trận văn hóa says:
    phản kháng âm thâm̀, mảnh liệt, trủỏǹ̀g kỳ.
    không dùng tủ ̀ ngủ ̃ cua dcs va bọn bành Hán(g)
    tụ̉ mình rủả óc mình