19.3.11

Việt Nam và thảm họa của Nhật Bản


Việt Nam và thảm họa của Nhật Bản

Những ngày này, báo chí truyền thông khắp thế giới tràn ngập những tin tức về Nhật Bản kể từ khi thảm họa kép-trận động đất mạnh 8.9 độ Richter và sóng thần cao 23 m đổ ập xuống đất nước này vào ngày 11 tháng 3 vừa qua.

Thế giới bàng hoàng vì sự mất mát, thiệt hại quá lớn về nhân mạng, cơ sở vật chất cũng như những gì mà người dân Nhật Bản đang phải gánh chịu. Họa vô đơn chí.Continue reading 
2
0
 
 
Rate This
Đăng trong Song Chi

Bài học Nhật Bản

Người ta thấy trên ti vi gương mặt của thủ tướng Naoto Kan từ sững sờ đến đau buốt khi ông nhìn thấy trên màn hình sóng thần đang cuốn trôi đi một thị trấn, tỉnh trưởng tỉnh Aoyama đã bật khóc khi trình bày về tình trạng đói-khát-rét của cư dân trong tỉnh…Continue reading 
2
0
 
 
Rate This
Đăng trongNguyễn Quang Lập

TỪ NHÂN HỌA ĐẾN THIÊN TAI

TỪ NHÂN HỌA ĐẾN THIÊN TAI: NƯỚC NHẬT RỒI CŨNG SẼ ĐỨNG LÊN VÀ BƯỚC TỚI – XIN CHIA BUỒN VÀ CẦU NGUYỆN CHO FUKUSHIMA DAIICHI!
1 – TỪ NHÂN HỌA HIROSHIMA:
Chiếc siêu pháo đài bay B.29 cất cánh trong bóng đêm với một phi hành đoàn chín người trong đó có hai chuyên viên đặc biệt. Continue reading 
16
0
 
 
Rate This
Đăng trong NGUYỄN THIẾU NHẪN

Hởi Tuổi Trẻ Việt Nam

Minh Hạnh, Huy Chương, Quốc Hùng, họ đã thôi khóc cho chính họ. Họ đã thôi hờn cho chính họ. Nhưng, họ đã biết khóc cho những công nhân bị những bất công. Họ đã biết hờn cho những công nhân không có quyền đấu tranh. Và họ đã dấn thân đấu tranh cho công bằng. Continue reading 
7
0
 
 
Rate This
Đăng trong Ngọc Hoàng

Lòng nhân ma quỷ!

“The Vietnamese government has decided to donate $520 million to Japan as earthquake relief”: là câu đầu tiên trong bản tin “Viet Nam to donate $520 million to Japan as earthquake relief” của Kyodo News ngày 14/3/2011.  Sau đó bản tin tường thuật việc Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng gởi lời chia buồn đến nước Nhật. Continue reading 
15
0
 
 
Rate This
Đăng trong Nguyễn Duy Ân

Trung Cộng Siết Báo Chí Ngoại Quốc

Đồng bóng, hoang tưởng như nhà độc tài Gadhafi kia mà còn sợ sức mạnh của Tự do, Dân Chủ. Sau khi Hội Đồng Bảo An với 10 phiếu thuận, 0 phiếu chống, 5 thành viên không bỏ phiếu, thông qua nghị quyết cho phép các thành viên Liên Hiệp Quốc thực hiện “tất cả các biện pháp cần thiết”, kể cả lệnh cấm tất cả các chuyến bay không được bay ngang qua Libya để bảo vệ thường dân và phe nổi dậy, Continue reading 
5
0
 
 
Rate This
Đăng trong vi anh

Không thể dùng luật rừng với luật sư Cù Huy Hà Vũ!

Ngày 24-3 tới, tòa án Hà Nội mở phiên tòa xét xử luật sư Cù Huy Hà Vũ về tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.
Ngày 10-3 vừa qua tòa án Hà Giang đã sử dung “luật rừng” để xử án 2 em nữ sinh Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy, cố tình lẫn lộn nạn nhân và tội phạm, biến 2 em nạn nhân vị thành niên thành tội phạm, chạy tội cho nhóm quan chức cộng sản. Continue reading 
7
1
 
 
Rate This
Đăng trong Bùi Tín

VNCH và XHCN

Nghị đứng hay nghị ngồi... ngủ?
20
0
 
 
Rate This
Đăng trong Post by Email

Hãy Tạo Điều Kiện Để Dân Ta Vùng Dậy

Lời Mở Đầu
Trong đợt sóng quần chúng vùng lên đòi tự do và cơm áo tại Bắc Phi và Trung Đông, không biết bao bài vở, tại các diễn đàn chống cộng, đồng thanh hô hào : « Thời cơ đã chín muồi, hởi dân ta, hãy nỗi giậy ! » đã ầm vang, với tiếng trống báo động : “Nguyễn Minh Cần: Tòng phạm với CSVN dẹp cơ hội nổi dậy?”. Continue reading 
2
5
 
 
Rate This
Đăng trong Ts Hồng Lĩnh

Libya Now

Đề-nghị của Anh quốc vào cuối tháng Hai vừa qua nhằm thiết-lập một vùng cấm bay trên không phận Libya cuối cùng đã được Hội-đồng Bảo-an LHQ chấp-thuận vào tối Thứ Năm 17/3. Nghe được tin này, dân chúng và phe chống-đối chính-quyền tại miền đông Libyia đã tỏ-ra vui-mừng, phấn-khởỉ. Continue reading 
3
0
 
 
Rate This
Đăng trongNguyễn Văn Huy

HY VỌNG GÌ Ở “NHỮNG CHÍNH KHÁCH, ĐẢNG PHÁI” LOẠI NÀY?!

“Chim sẻ với rùa đen ngày kia ăn thề kết bạn với nhau, sẻ làm em, rùa làm anh. Anh rùa bảo với em sẻ:
-Anh em thì phải thương yêu nhau. Anh sẽ đem chú xuống Thủy cung thăm lâu đài của Long Vương, cùng bao nhiêu cảnh đẹp lạ lùng ở đáy biển, anh dám chắc ở trên mặt đất chẳng bao giờ chú được thấy những cảnh ấy.Continue reading 
11
1
 
 
Rate This
Đăng trong LÃO MÓC

Dân trí xứ Phù Tang

Các tỉnh ở Tây Bắc Nhật Bản đối diện với các tai họa dồn dập và khủng khiếp vừa động đất, vừa sóng thần (tsunami) lại thêm hiểm họa phóng xạ từ các nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi. Số tử vong có thể lên tới hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người bỗng thành vô gia cư, hàng triệu gia cư không có điện nước, trong thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ có đêm xuống dưới không độ. Continue reading 
6
0
 
 
Rate This
Đăng trong Lê Duy Nhân

Tự Do Và Độc Tài, Dân Chủ Tự Nhiên Và Dân Chủ Tập Trung Cuồng Tín

Sở dĩ chúng ta còn tồn tại đến ngày nay, tổ quốc ta chưa bị xoá tên trên bản đồ thế giới. Bởi vì chúng ta đã có một chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đẫm máu khốc liệt cuả tổ tiên ta.
Xã hội Việt Nam hàng nghìn năm là xã hội chòm xóm, canh tác nông nghiệp dệt vải chăn tằm đời sống tự do hiếu hoà quy tụ trong một đại gia đình đứng đầu là các tộc trưởng, tù trưởng dần dần là Vua. Continue reading 
1
0
 
 
Rate This
Đăng trong Lu Hà

Sứ quán vô cảm

Bản tin buổi tối ngày 16.3.2011, VTV1 dành đến hơn 5 phút để ca ngợi nỗ lực của Sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trong việc “quan tâm” (!) cứu hộ, giúp đỡ người Việt tại Miyagi. VTV1 cứ nói đi nói lại về cái chuyện “có 3 xe bus” đã tham gia di tản – như thể rằng mượn cái “cấu trúc 3” (cấu trúc hoàn chỉnh) để ám chỉ sự hoàn hảo của nghĩa vụ và bổn phận?Continue reading 
11
0
 
 
Rate This
Đăng trong Hà Văn Thịnh

Nhận định về tình hình kinh tế-tài chánh của Việt Nam hiện nay

Bản nhận dịnh này đuợc viết ra sau khi có các đánh giá của quốc tế về nguy cơ đổ vỡ vì nợ nần và vì giá thực phẩm leo thang tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. (1)
1) Về vấn đề nợ nần khá cao của VN thì dựa trên các con số chính thức, tỷ số nợ của VN là 48% GIP (2). Con số này thực ra không phải là một con số quá lớn so với các nền kinh tề khác nhưng trong trường hợp của VN thì tỷ số này là một yếu điểm đáng kể vì hơn 80% số nợ này là nợ nước ngoài.Continue reading 
6
0
 
 
Rate This
Đăng trongTRƯỜNG GIANG

UBBV lên tiếng về Hạnh Hùng Chương

3
0
 
 
Rate This
Đăng trong Post by Email

NÉ GIÓ “HOA NHÀI” HÀ NỘI LO “ĐỐI PHÓ” VỚI “THUYẾT PHỤC” CỦA “CỰU THÙ” MỸ

Tổng Hợp Tin Tức ngày 16-3-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus
            “Cách Mạng Hoa Nhài”, hội đủ một số điều kiện chủ quan lẫn khách quan, đã thành công tương đối tốt đẹp ở Tunisia và Egypt. Lan sang các nước láng giềng, nó tỏ ra không suông sẻ, vì thiếu thuận lợi trong các lĩnh vực : 1/ Lòng dân; 2/ So sánh lực lượng; 3/ Tình hình quốc tế. Continue reading 
5
0
 
 
Rate This
Đăng trong Luật Sư Đinh Thạch Bích

CHA CON GADDAFI TRONG CƠN BÃO LỬA BẮC PHI… và VIỆTNAM

Ngọn đuốc sống của người sinh-viên-bán-rau Mohamed Bouazizi vào nửa tháng12 năm 2011 đã khơi mào cho ngọn lửa cách mạng mà tầm vóc của nó đã vượt ra ngoài khuôn khổ của nướcTunisia nhỏ bé, trờ thành cơn bão lửa Bắc Phi lan nhanh đến Egypt, Niger, Algeria, Sudan, Yemen, Libya, vương quốc Jordan, bay sang Iran.Continue reading 
14
0
 
 
Rate This
Đăng trong Vũ Linh

Lưới trời lồng lộng

Mới hai tháng trước đây, Ben Ali, Mubarak là những hình ảnh của uy quyền tuyệt đối, tương tự như Gaddafi, Kim Chính Nhật, Fidel Castro,… những bạo chúa đúng nghiã, ở ngay Thế Kỷ 21, với quyền hành tuyệt đối, giống Tần Thủy Hoàng mơ chuyện vạn thế, như Đế Quốc La Mã. Không ai nghĩ có cái gì có thể đe dọa sự tồn vong của họ. Và chắc chắn họ cũng tin như vậy. Continue reading 
15
1
 
 
Rate This

Không có nhận xét nào: