16.7.11

Máu và nước mắt

Máu và nước mắt

Bàn Phím Trẻ - Nguyễn Minh (danlambao) Thấy cảnh người biểu tình bị đàn áp, mà sao thấy cay cay nơi khóe mắt. Đau quá. Giật mình nhớ lại những gì mình đã học được ở nhà trường, thầy cô chưa bao giờ dạy tôi: yêu nước là sai, và yêu nước phạm pháp. Lần đầu tiên tôi yêu nước một cách mãnh liệt như thế. Nhưng như biết bao mối tình đầu, cái kết sao xót xa quá.


Tủi nhục.

Tủi thân vì cảm thấy lòng yêu nước của mình không bằng lợi ích của một nhóm người nhỏ.

Nhục vì giặc ngoài kia mà công an không làm gì. Trong khi dân mình biểu tình chống Trung Quốc thì ăn dùi cui.

Chắc không có nước nào trên thế giới, chắc chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử, người dân một nước biểu tình chống giặc ngoại xâm lại bị đàn áp bởi chính chính phủ của mình.

Nước mắt đổ ra vì mình không thể giữ được đất nước do máu và cha ông ta đổ ra để gây dựng.

Nước mắt đổ ra vì máu của người biểu tình đã đổ.

Nước mắt đổ ra vì cảm thấy bất lực.

Đấu tranh và hi vong.


. Bookmark the permalink.

Thêm Bình luận Mới

  • Image

Hiển thị 7 bình luận

  • Boynippon
    Lò xo sắp bung !Chúng ta chuẩn bị tinh thần tống tiễn CS xuống mồ hoành tráng nào !ko một chính quyền nào chống nhân dân mà tồn tại được !
  • Nguyễn Trần Cường
    Tôi đã nói rồi mà, sẽ bi bắt hết cả thôi, chi có
    một nhúm người thì làm sao ko bi bắt. Các bạn dại dột quá. Đừng nghe lời
    của các thế lực thù địch chống phá lại cách mạng việt nam nữa.nếu các bạn cứ
    ngoan cố không nghe lời thì Đảng sẽ cho xe tăng nghiền nát các bạn. tôi đang ở
    quảng trị nhưng tôi biết xe tăng đang sẵn sàng xung trận và các bạn sẽ bi bắn
    chết . ai mà không sợ chết, tôi thấy tiếc cho các bạn quá. Việt nam là một tỉnh
    của trung quốc các bạn cũng có mất gì đâu, được nhiều thì có. Lúc đó trung quốc
    sẽ giúp các bạn có công ăn việc làm ổn định và một tương lai tươi sáng, vợ đẹp
    cọn khôn , gia đình hạnh phúc. Đảng cộng sản muôn năm. Chủ nghĩa cộng sản là
    tương lai của nhân loại.
  • Nguyễn Trần Cường
    Phản động
    quá. Bắt ngay phản động lại. đuổi học hết phản động , đuổi việc hết phản động
    cho chết đói. Các bạn nên nhớ rằng,dưới sự lãnh đạo sang suốt và tài tình của Đảng
    , đất nước nước ta mới giàu có và tươi đẹp như hôm nay.các bạn cần phải có cái
    đầu để suy nghĩ, đừng manh động nghe lời lẽ xuyên tạc xúi dục của các thế lục
    thù địch và bè lũ phản động đế quốc. các bạn cứ phấn đấu vào đảng làm được ông
    nọ bà kia thì sẽ có nhà lầu xe hơi cả thôi
    Việt Nam là một tỉnh của Trung Quốc ư? Cũng thế thôi, tà cần phải tự hào
    nếu được như vậy, vì lúc đó nứoc ta đứng thư 2 thế giới, tương lai là số 1. Còn
    nếu như bây giờ thì việt nam đứng thứ mấy. các bạn nên tự hào nếu việt nam là tỉnh
    tự trị Quảng nam của Trung Quốc mới phải ngày trước việt nam là một phàn của Trung
    Quốc mà, như thế là châu về hợp phố. Thật lòng tôi thương các bạn nên tôi mới
    khuyên như...
     show more
  • Nguyễn Trần Cường
    Phản động
    quá. Bắt ngay phản động lại. đuổi học hết phản động , đuổi việc hết phản động
    cho chết đói. Các bạn nên nhớ rằng,dưới sự lãnh đạo sang suốt và tài tình của Đảng
    , đất nước nước ta mới giàu có và tươi đẹp như hôm nay.các bạn cần phải có cái
    đầu để suy nghĩ, đừng manh động nghe lời lẽ xuyên tạc xúi dục của các thế lục
    thù địch và bè lũ phản động đế quốc. các bạn cứ phấn đấu vào đảng làm được ông
    nọ bà kia thì sẽ có nhà lầu xe hơi cả thôi
    Việt Nam là một tỉnh của Trung Quốc ư? Cũng thế thôi, tà cần phải tự hào
    nếu được như vậy, vì lúc đó nứoc ta đứng thư 2 thế giới, tương lai là số 1. Còn
    nếu như bây giờ thì việt nam đứng thứ mấy. các bạn nên tự hào nếu việt nam là tỉnh
    tự trị Quảng nam của Trung Quốc mới phải ngày trước việt nam là một phàn của Trung
    Quốc mà, như thế là châu về hợp phố. Thật lòng tôi thương các bạn nên tôi mới
    khuyên như...
     show more
  • ghét cs
    mày mới là thằng phản động, cút đi, comment lung tung!
  • Decon
    không thể chịu nổi nũa rồi cs ơi, tụi bay sẽ có ngày bị xét xử vì tội ác hôm nay.hãy nhớ
  • HoanguyencaCollapse
    Tôi cũng dàn dụa nước mắt khi đọc bài này. 
    Thật xót sa!
    Thật cảm động!
    Thật anh hùng!
    Ôi những người dân Việt hôm nay!
    Các bạn đã và đang làm nên lịch sử!

Không có nhận xét nào: