5.7.11

Đối Thoại Điểm Tin 05.07.2011


Đối Thoại Điểm Tin 05.07.2011

  •   Tin Ngoài Nước-Tín Châu 
  •   Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly
  •    Viet-Studies:Vụ Polymer: Vụ tiền polymer liên quan tình báo VN? (BBC 4-7-11) — Police quiz Austrade official as bribery scandal snowballs(SMH 4-6-111) — Quan chức thương mại gặp “đại tá tình báo” Lương Ngọc Anh 18 lần trước khi giới thiệu ông này làm đại diện cho Securency.  Nóng ruột quá, báo này nói: “The Vietnamese colonel suspected of a key role in the scheme is yet to be questioned by authorities in Vietnam, who have so far declined to assist Australia in the global inquiry.” (“Cho đến nay, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chưa thẩm vấn đại tá này, và cũng từ khước trợ giúp Australia trong cuộc điều tra toàn cầu”).  Thẩm vấn sao được, nếu đại tá này khai ra … sếp Tổng Cục 2, và nếu cựu thống đốc Lê Đức Thúy (who “remains a senior figure in the Vietnamese government”, báo này nói) khai ra một cựu thống đốc khác, thì làm sao? Bứt dây động rừng!  (Còn nhiều tin đồn khác, nhưng viet-studies là một trang web đứng đắn, không đăng được!) 
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp

Im lặng mặc cả bằng tổ quốc?

Tối 2 tháng 7, mọi người nhắn nhau rằng ngày mai, Chủ nhật 3 tháng 7, nhà nước sẽ bật đèn xanh cho một cuộc biểu tình. Tin nhắn điện thoại được chuyển đi từ Hà Nội đến Saigon với sự háo hức.

Vai trò của trí thức trong các cuộc biểu tình chống TQ

Liên tiếp trong năm tuần lễ vừa qua những cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngày càng trở nên quen thuộc hơn đối với Việt Nam nơi mà bất cứ cuộc biểu tình nào cũng không được xuất hiện, kể cả với lý do chống Trung Quốc xâm lược.

Thái Lan sẽ có nữ thủ tướng đầu tiên?

Cuộc bầu cử quốc hội tại Thái Lan đã kết thúc và kết quả sơ khởi cho thấy Đảng Pheu Thai đối lập, do bà Yingluck Shinawatra, em gái của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra giành chiến thắng áp đảo trước Đảng Dân chủ của đương kim thủ tướng Abhisit Vejajiva.

Campuchia hoan nghênh đảng Puea Thai thắng cử

Chính phủ Hoàng gia Campuchia hoan nghênh đảng Puea Thai đã giành được đại đa số phiếu bầu trong tổng số 500 ghế ở Hạ viện

Cam go cuộc chiến chống ma túy

Việt Nam vừa đưa ra mục tiêu chiến lược trong chiến dịch quốc gia phòng chống tệ nạn nghiện ngập ma túy đến năm 2020, nhằm chặn đứng sự gia tăng số người nghiện mới và tổ chức đấu tranh hiệu quả hầu giảm được từ 30 tới 40% số người nghiện ma túy, so với thời điểm hiện nay

Bà Yingluck phải lập liên minh cầm quyền

Đảng Pheu Thai vừa chiến thắng trong cuộc bầu cử Thái Lan cho hay sẽ lập liên minh với bốn đảng phái nhỏ hơn.

Tai tiếng vụ đột nhập điện thoại ở Anh

Thủ tướng Anh nói cáo buộc về báo News of The World đột nhập điện thoại của thiếu niên bị giết hại Milly Dowler là điều “kinh khủng”

Yêu cầu cung cấp thông tin về quan hệ với TQ

Một nhóm nhân sỹ trí thức Việt Nam gửi kiến nghị lên Bộ Ngoại giao yêu cầu ‘cung cấp thông tin liên quan đến quan hệ với Trung Quốc’.

Philippines ‘cấm cửa’ quan chức TQ

Philippines cấm một quan chức Đại sứ quán Trung Quốc tham gia các cuộc họp vì thái độ hung hăng trong thảo luận về Biển Đông.

Strauss-Kahn lại đối mặt tội danh tình dục

Luật sư của Tristane Banon, nữ văn sỹ Pháp, cho biết chuẩn bị đưa đơn kiện ông Dominique Strauss-Kahn, cựu Giám đốc điều hành IMF vì mưu hại tình dục.

Giới trẻ Việt Nam và các cuộc biểu tình chống Trung Quốc (phần 2)

Người trẻ chưa hài lòng về phản ứng của chính quyền với Trung Quốc, với các cuộc tuần hành trong nước và đề đạt nguyện vọng của mình

Xuất hiện phi cơ chiến đấu gần quần đảo Trường Sa

Chính phủ Philippines loan báo sẽ tìm mua thiết bị quân sự hiện đại của Hoa Kỳ để giúp bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của Manila

Trung Quốc, Nhật Bản lời qua tiếng lại về nhóm đảo tranh chấp

Bắc Kinh yêu cầu Nhật Bản lập tức rút các ngư thuyền ra khỏi vùng lãnh hải quanh các hòn đảo đang tranh chấp ở Biển Đông Trung Hoa

Các nhà lập pháp Mỹ hối thúc TT Obama xác định rõ về vấn đề Libya

Thượng nghị sĩ Lieberman nói rằng nếu Tổng thống Obama vạch ra các mục tiêu rành rẽ hơn sẽ được nhiều sự ủng hộ hơn của Quốc hội
Tin tức liên quan đến việc truy tố ông Dominique Strauss-Kahn đổ vỡ đã được lan nhanh ở Pháp.

Bút Gà (chấp bút Đinh Thế Huynh) gởi Tổng Biên Tập TTXVN và các báo »

Đàn Chim Việt 09:09:am | Các cậu cứ tiếp tục đẩy mạnh đăng tải nhồi nhét vào đầu chúng những chuyện chó cán xe, chuyện hở rốn, hở mông, hở ngực, hở toà thiên nhiên, chuyện hoa..

Đất nước hình tia chớp »

Trần Mạnh Hảo 05:29:am | Nay, tác giả xin phép gửi tới các website Yêu Nước (Có nhiều website lớn – lề phải- nhưng không dám tỏ ra yêu nước, vì yêu nước thời nay rất nguy hiểm,…

Lễ độc lập Hoa Kỳ và di dân Việt Nam »

Giao Chỉ12:01:am | Ngày 4 tháng 7 hàng năm là ngày lễ trọng đại nhất của Hoa Kỳ. Đó là ngày Mỹ quốc Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776 và bắt đầu chiến tranh cách mạng..

Hiểm họa Trung Quốc »

Huỳnh Trọng Hiếu 12:01:am | Điều nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất là CS VN sẽ vì quyền lợi đảng CS và chế độ mà hy sinh quyền lợi quốc gia. Một đất nước mà giới..
·         Tại sao Trung Quốc phải xuống nước về vấn đề quần đảo Trường Sa(Philippine Inquirer 3-7-11)  — Một độc giả của viet-studies dịch giùm bài  Why China has to Climb Down on the Spratlys Issue (Phil Inquirer 3-7-11)
·         Vụ Polymer: Vụ tiền polymer liên quan tình báo VN? (BBC 4-7-11) —Police quiz Austrade official as bribery scandal snowballs (SMH 4-6-111) — Quan chức thương mại gặp “đại tá tình báo” Lương Ngọc Anh 18 lần trước khi giới thiệu ông này làm đại diện cho Securency.  Nóng ruột quá, báo này nói: “The Vietnamese colonel suspected of a key role in the scheme is yet to be questioned by authorities in Vietnam, who have so far declined to assist Australia in the global inquiry.” (“Cho đến nay, nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chưa thẩm vấn đại tá này, và cũng từ khước trợ giúp Australia trong cuộc điều tra toàn cầu”).  Thẩm vấn sao được, nếu đại tá này khai ra … sếp Tổng Cục 2, và nếu cựu thống đốc Lê Đức Thúy (who “remains a senior figure in the Vietnamese government”, báo này nói) khai ra một cựu thống đốc khác, thì làm sao? Bứt dây động rừng!  (Còn nhiều tin đồn khác, nhưng viet-studies là một trang web đứng đắn, không đăng được!) 
·         Trung ương Đảng xem xét nhân sự cấp cao(TTXVN VnEx 4-7-11) — Và 80 triệu dân Việt Nam đứng nhìn. 
·         NHNN “thả lỏng” chính sách tiền tệ? (Bee.net 4-7-11) — WTF?
·         Lãnh đạo tiểu nhân? ‘Lãnh đạo Trung Quốc hành xử tiểu nhân với VN’(BBC 4-7-11) — P/v Dương Trung Quốc
·         Chống “diễn biến hòa bình”: Vạch trần những “lời kêu gọi” (QĐND 3-7-11) — Kêu gọi thêm người ngòai Đảng vào Quốc hội là bậy đấy nhá! (Xin lỗi: Thế thì dẹp quách Quốc Hội đi, Trung ương Đảng là đủ rồi!)
·         Mỹ sẽ không can thiệp? US likely to steer clear of direct conflict with China in its row with S-E Asian states over S. China Sea (Straits Times 4-7-11)  — Những người quá tin vào Mỹ nên đọc lại bài diễn văn từ chức của tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu tháng 4 năm 1975!
·         ASEAN – Trung Quốc – MỹASEAN’s dilemma in South China Sea(Straits Times 4-7-11) Bài Michael Richardson
·         Mỹ nên làm gì với Trung Quốc?: Should China be “Contained”?(Project Syndicate 407011) — Joe Nye
·         Thách thức nào chờ đợi tân thủ tướng Thái (VNN 4-7-11) — Rõ, cứ chuyện nhà người ta mà bàn, còn chuyện nhà mình thì không dám nói.  Viết bài “Thách thức nào chờ đợi thủ tướng Việt Nam nhiệm kỳ mới” xem sao!
·         Scandal hội Chữ Thập Đỏ Trung QuốcAn Online Scandal Underscores Chinese Distrust of State Charities (NYT 3-7-11)
·         Phát triển kinh tế – Hernando de SotoThis Land Is Your Land A Conversation with Hernando de Soto [World Policy J. Summer ’11)

Bài mới

Tin Trong Nước
Lê Hồng Lĩnh tổng hợp

Các bài mới đăng:

Kết thúc đợt 1 thi tuyển sinh CĐ-ĐH 2011: 80 thí sinh bị đình chỉ thi
Thứ ba, 05/07/2011, 11:48 (GMT+7)
(SGGPO).-Tổng kết về đợt thi thứ nhất kỳ thi ĐH-CĐ 2011, Bộ GD-ĐT cho biết, đợt thi vừa rồi có 989 điểm thi với 25.630 phòng thi, 71.325 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh. Đợt 1 kỳ thi tuyển sinh đã diễn ra trong trật tự, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
Tổng số thí sinh đăng kí dự thi đại học, đợt I, khối A là 909.532 thí sinh. Tổng số thí sinh đến dự thi từng môn thi cụ thể như sau: môn Toán 699.628 thí sinh, đạt 76,92%; thi môn Vật lí, đạt tỷ lệ 76,34%; thi môn Hóa, đạt tỷ lệ 76,10%. Như vậy, tỷ lệ thí sinh đến dự thi đợt I, khối A năm 2011 cao hơn so với năm 2010 trên 1,1%.
Đánh giá chung của Bộ GD-ĐT về đợt thi đầu tiên cho thấy, đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu; nội dung đề thi nằm trong chương trình phổ thông trung học, chủ yếu là lớp 12; đề thi không có sai sót cả về nội dung và hình thức. Theo đánh giá chung, đề thi 3 môn thi khối A có khả năng phân loại tốt.
Về công tác coi thi, các Hội đồng tuyển sinh đã chuẩn bị và tổ chức công tác coi thi nghiêm túc, không khí trường thi trật tự, an toàn; các vi phạm Quy chế tuyển sinh được phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm và nghiêm minh. Tuy nhiên, đã xảy ra sai sót trong công tác coi thi của 2 cán bộ coi thi tại phòng thi số 41, điểm thi Trường Sĩ quan Chỉ huy Kĩ thuật Thông tin. Sự cố này đã được Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời theo hướng bảo đảm quyền lợi của thí sinh.
Về tình hình giao thông, tại các thành phố lớn không có hiện tượng ùn tắc giao thông. Bộ GD-ĐT cũng nêu rõ, trong cả 3 buổi thi đợt I, khối A, toàn quốc có 126 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách 33; cảnh cáo 10; đình chỉ 80 và 3 thí sinh đến muộn không được dự thi) và 4 cán bộ bị xử lí kỉ luật đình chỉ.
Nhìn chung, đợt 1 thi đại học khối A và V đã diễn ra trong trật tự, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các đại học, học viện và các trường đại học đã thực hiện nghiêm túc Quy chế tuyển sinh, tổ chức tập huấn và phổ biến đầy đủ qui định của Quy chế thi cho cán bộ tham gia công tác tuyển sinh. Công tác coi được tăng cường, kỷ luật trường thi được xiết chặt, các hiện tượng vi phạm quy chế thi bị phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm túc.
Tuy nhiên, cùng với sự cố đã nêu cũng như vẫn tái diễn số thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó nhiều em bị đình chỉ thi (chủ yếu do lỗi mang điện thoại di động, tài liệu vào phòng..) cho thấy đợt thi thứ 2 cần phải được rút kinh nghiệm, tăng cường công tác coi thi và chấn chỉnh ý thức coi thi của các giám thị.
* Sáng nay 5-7, các thí sinh đã hoàn thành môn thi cuối cùng, môn Hóa, của kì thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng năm 2011. Nhìn chung nhiều thí sinh lạc quan về bài thi Hóa hơn là so với Toán và Lý của ngày hôm qua.
Thí sinh Nguyễn Văn Thắng (trường THPT Giao Thủy, Nam Định)  dự thi ngành xây dựng cầu đường- ĐH Giao thông vận tải Hà Nội hồ hởi, “em đang hy vọng điểm thi hóa sẽ cứu điểm cho 2 môn trước. Tuy đề thi vẫn có tới 5-6 câu hỏi rất khó, dành riêng cho học sinh giỏi nhưng cơ bản em làm chính xác được 80% . Theo em, đề Hóa dễ thở nhất so với 2 môn thi đầu”, thí sinh Thắng cho biết.
Hầu hết các thí sinh đều cho rằng, đề Hóa vừa sức, không khó đối với những thí sinh có học lực khá, dự thi vào những trường top trên. Thậm chí thí sinh thí sinh Đỗ Văn Hà (trường THPT Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh) dự thi vào Đại học Khoa học –Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội còn cho rằng, đề Hóa năm nay dễ hơn năm ngoái. “Nếu nắm chắc kiến thức có thể kiếm 7,8,9 điểm dễ dàng”, thí sinh Hà cho hay. Nhiều thí sinh kết thúc cả 3 môn thi tỏ ra khá nhẹ nhàng, tự tin đạt điểm từ 17 điểm trở lên.
Ngược lại, nhiều thí sinh lại cho rằng đề Hóa dài và khó. “Nếu không nắm chắc kiến thức hóa học vô cơ để giải thật nhanh thì không thể đủ thời gian giải các câu hỏi phần hóa học hữu cơ”, thí sinh Trịnh Thị Thắm (trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên) dự thi vào Học viện Ngân hàng cho biết. Nhiều thí sinh cũng cho hay, với thời gian 90 phút mà đề thi 50 câu hỏi là hơi dài, nhiều thí sinh không đủ thời gian làm bài, nhiều câu được đánh dấu trả lời theo kiểu “hú họa”.
Như vậy, kết thúc đợt thi đầu tiên, đề Toán-Lý-Hóa đều được nhận định là khó hơn so với năm ngoái. Không ít thí sinh tỏ vẻ lo ngại với kết quả làm bài của mình. Tính phân loại cũng thể hiện rất cao trong đề thi năm nay. Và điều này hoàn toàn đúng với định hướng đã đưa ra trước đó của Bộ Giáo dục – Đào tạo.
Box: Tại Hà Nội, ngay khi kết thúc môn thi thứ 3, hàng ngàn thí sinh và người nhà đã túa ra các bến xe để về nhà vào trưa nay. Nhiều thí sinh và phụ huynh của mình đã trả nhà trọ ngay từ sáng sớm nay, mang theo hành lý đến điểm thi và rời Hà Nội ngay khi thi xong. Những tuyến đường tập trung nhiều điểm thi ở Hà Nội như Nguyễn Trãi-Thanh Xuân, Chùa Bộc-Thái Hà, Xuân Thủy-Cầu Giấy, Đê La Thành, Nguyễn Chí Thanh… đều kín đặc người lưu thông, gây nên ùn tắc cục bộ, rất vất vả trong di chuyển. Những điểm chờ xe buýt bị quá tải, nhiều thí sinh phải đợi hàng chục lượt mới lên được xe buýt để ra bến xe. Với những thí sinh ở xa, tiếp tục dự thi đợt 2 từ ngày 8 đến ngày 10-7 tới thì quay về nơi trọ để tiếp tục “chinh chiến”.
LÂM NGUYÊN
Sự cố giám thị bắt thí sinh chép lại bài thi: Bộ GD-ĐTđã đưa ra hai phương án xử lý Thứ ba, 05/07/2011, 11:11 (GMT+7)
Ngày 05.07.2011, 08:27 (GMT+7)
Tranh chấp Biển Đông: vì sao ASEAN cần Mỹ tham dự?
Ngày 05.07.2011, 09:16 (GMT+7)
Y đức ngày nay
Thứ ba, 05/7/2011 7:59 GMT+7
Bốn nguy cơ đe dọa hệ thống ngân hàng Việt Nam!
Thứ ba, 05/7/2011 8:17 GMT+7
Nới lỏng chính sách tiền tệ lúc này là quá sớm?
Phó giám đốc sở bị kỷ luật vì thô lỗ
05/07/2011 1:27
Vụ hối lộ quan chức nước ngoài ở Úc
05/07/2011 1:28
08:37 | 05/07/2011
Cô giáo rớt viên chức do thiếu số đo vòng ngực
11:32 | 05/07/2011
Cựu tổng giám đốc IMF tiếp tục bị kiện và… đi kiện
Thứ Ba, 05/07/2011, 07:47 (GMT+7)
Thấy nguy hiểm, dân dựa vào đâu?
Thứ Ba, 05/07/2011, 14:22 (GMT+7)
Bộ trưởng Tái thiết thảm họa Nhật Bản từ chức
Chuyện Việt Nam
Thanh Ly tổng hợp
Cảnh sát phục kích nhóm tài xế rút ruột container
Thứ hai, 4/7/2011, 21:49 GMT+7
Khi kéo container từ cảng về, tài xế Phúc cùng đồng bọn tìm chỗ “đáp” rồi phá niêm phong, rút ruột hàng hóa đem bán. Với chiêu này bọn chúng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Công an TP HCM vừa bàn giao Trần Hồng Chí (28 tuổi, sống lang thang), Đặng Văn Vượng (23 tuổi), Đậu Minh Tâm (26 tuổi, cùng ngụ Bình Dương), Thái Hoàng Anh (27 tuổi) và Lê Trọng Phúc (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) cho công an quận Thủ Đức để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.
Trước đó, công an nhận được tin báo có một nhóm người chuyên rút ruột hàng hoá trong container khi trên đường vận chuyển từ cảng Cát Lái (quận 2) về tỉnh Tây Ninh. Đến rạng sáng 2/7, cảnh sát phát hiện tài xế Phúc và lơ xe Hoàng Anh điều khiển xe đầu kéo của DNTN Trần Quốc (trụ sở tại huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) kéo theo container 40 feet rời cảng Cát Lái có dấu hiệu khả nghi.
Trên đường đi, chiếc xe dừng lại tại cửa hàng xăng dầu trên Quốc lộ 1A (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) nhưng không tiếp nhiên liệu. Ngay lúc này, Vượng, Chí, Đậu xuất hiện dùng kìm phá niêm phong các kiện hàng trong container, đưa xuống đất 25 bao hạt điều. Mọi hành vi của nhóm người này không qua được những đôi mắt nghiệp vụ.
Xong việc, nhóm người này đóng lại niêm phong như cũ và tiếp tục cuộc hành trình thì cảnh sát ập vào. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 6 kìm các loại, 3 chụp khuôn dùng để mở ốc, xe gắn máy và tang vật bị trộm…
Tại cơ quan công an, những người này thừa nhận đã thực hiện trót lọt 2 vụ “rút ruột”, lấy được 18 bao hạt điều (80kg/bao) và 101 bao bột mì (50 kg/bao) bán được hơn 40 triệu đồng. Cũng tuyến đường này, Hoàng Anh thừa nhận hợp tác với một tài xế khác 3 lần trộm sắt ống trong khi vận chuyển và bán được hơn 60 triệu đồng.
Trao đổi với VnExpress.net, một cán bộ điều tra cho biết trong thời gian qua công an đã bắt được rất nhiều vụ trộm với hành vi tương tự. Bọn trộm thường câu kết với nhau rất chặt chẽ, gây án liên tục và gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho các nạn nhân.
Quốc Thắng

Xe chở ma túy lao vào cảnh sát giao thông

http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/07/xe-cho-ma-tuy-lao-vao-canh-sat-giao-thong/

Thứ hai, 4/7/2011, 18:34 GMT+7

Tài xế của chiếc ôtô 7 chỗ không dừng xe theo hiệu lệnh mà tông thẳng vào nhóm cảnh sát giao thông đang đứng, rồi bỏ trốn.

Sáng 3/7, tại quốc lộ 10, tổ tuần tra kiểm soát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện ôtô 7 chỗ đi hướng Hải Phòng – Uông Bí có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Cảnh sát ra hiệu lệnh dừng, song tài xế không chấp hành. Anh ta phóng xe đâm vào tổ cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Các công an tránh kịp nên không ai bị thương. Tài xế phóng xe bỏ chạy về hướng huyện Đông Triều. Tổ cảnh sát giao thông truy đuổi một quãng đường dài và đã dừng được phương tiện.
Tại cơ quan công an, lái xe khai tên là Vương Xuân Hải, 41 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Trên xe còn có hai người khác, cùng ở Hạ Long. Trong chiếc ôtô 7 chỗ, cảnh sát phát hiện có một túi nilon chứa ma túy. Khám người Hải, công an thu tiếp 2 gói ma túy tổng hợp.
Tổng số ma túy thu giữ ước khoảng 8,7 gam.
Tâm Như
Điều tra vụ vỡ nợ hơn 30 tỷ đồng tại Bình Định
Thứ ba, 05/07/2011, 01:58 (GMT+7)
(SGGP).- Ngày 4-7, Công an huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết đã nhận được đơn tố cáo và đang tiến hành điều tra vụ việc 2 vợ chồng Đào Duy Vinh và Phạm Thị Hiền (trú 424 Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, Phù Cát) lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người khác.
Theo đơn tố cáo của người dân địa phương, hai vợ chồng Vinh và Hiền đã vay tiền của nhiều người với lãi suất vay vốn lên tới 6%/tháng để xây dựng nhà hàng – khách sạn, trung tâm điện máy – điện thoại, mua sắm ô tô… Tuy nhiên, đến tháng 5-2011, vợ chồng Hiền – Vinh có dấu hiệu đáng ngờ nên một số chủ nợ đến nhà Hiền đề nghị hoàn trả toàn bộ tiền gốc và lãi nhưng đã nhận được câu trả lời: “Cứ 1 tỷ đồng đã vay, chúng tôi hoàn trả 300 triệu đồng. Sẽ trả trong 2 đợt, 20 ngày đầu trả 20%, 10 tháng sau trả 10%; còn 70% thì viết giấy xóa nợ” (?).
Ban đầu, các cơ quan chức năng đã xác định hai vợ chồng Hiền – Vinh vay nợ hơn 30 tỷ đồng. Do không hài lòng với hình thức trả nợ của vợ chồng Hiền nên nhiều người đã đến nhà hăm dọa, đánh đập… Vợ chồng Hiền đã đến cơ quan Công an huyện Phù Cát trình báo do làm ăn thua lỗ, phá sản, mất khả năng chi trả.  
H. TRỌNG
Say rượu đâm chết bạn
Thứ ba, 05/07/2011, 01:59 (GMT+7)
(SGGP).- Ngày 4-7, Công an tỉnh Đắc Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuyến (SN 1979), trú tại thôn Đắc Huýt, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức về hành vi giết người.
Trước đó, tối 2-7, sau khi uống rượu, Tuyến cùng Hà Văn Vị, SN 1969 (trú cùng thôn) đến nhà chị Nguyễn Thị Vòng là hàng xóm chơi. Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Cho rằng Tuyến đã xúc phạm mình, Vị liền lấy chiếc ghế đánh túi bụi làm Tuyến bị thương. Quá bức xúc vì bị đánh, Tuyến chạy về nhà lấy con dao Thái Lan chạy sang đâm nhiều nhát vào ngực Vị, khiến Vị chết tại chỗ.  
H. SƠN
Cướp hơn trăm nghìn đồng để chơi game, nhận 13 năm tù
Thứ Hai, 4.7.2011 | 21:23 (GMT + 7)
Không có tiền chơi điện tử, thấy một người phụ nữ đồng nát đi qua, Nguyễn Đức Tôn đã lừa chị này để cướp tài sản.
Ngày 4.7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Tôn (21 tuổi, ở thôn Ninh Nội, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, HN) về tội cướp tài sản. Nạn nhân là chị Trần Thị Thọ (38 tuổi, ở xã Tự Lập, huyện Mê Linh, HN).
Bị cáo Tôn là thanh niên mới lớn nhưng không chịu học hành, lười lao động, suốt ngày ở quán điện tử, vùi đầu vào game.
Chơi bời nhiều, không có tiền, đã đưa Tôn đến con đường phạm tội. Vào trưa ngày 8.12.2010, Tôn gặp một người phụ nữ khắc khổ đang đạp xe đi rao mua sắt vụn, đối tượng lập tức nảy sinh ý định cướp tài sản của chị này.
Tôn nói mình có rất nhiều sắt vụn muốn bán và hẹn chị Thọ hôm sau quay lại. Nghĩ là có mối hàng khá, hôm sau chị Thọ khấp khởi đạp xe đến chỗ hẹn.
Tôn dẫn chị Thọ đến một gần một ngôi đền, bảo ngồi dưới gốc cây bạch đàn chờ. Thế nhưng đợi lúc lâu không thấy Tôn đả động chuyện mua bán, chị Thọ lấy xe đạp ra về. Khi người phụ nữ này định lên xe, thì bị Tôn bất ngờ cầm dao đâm liên tiếp hai nhát vào lưng.
Đối tượng còn quát yêu cầu chị Thọ đưa tiền ra. Cầm được nắm tiền lẻ, tên cướp vội biến mất để lại đằng sau nạn nhân đau đớn với vết thương đẫm máu.
Sau khi cướp xong, Tôn thuê xe ôm quay về quán Internet ở thôn Lập Trí đếm tiền cướp được là 158.000 đồng. Còn chị Thọ đã được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu với thương tích hơn 41%.
Xét tính chất và mức độ phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đức Tôn 13 năm tù về tội cướp tài sản.
Lương Kết
Cô giáo mầm non bị sát hại tại nhà trọ
Thứ Hai, 4.7.2011 | 16:27 (GMT + 7)
Một vụ án mạng đã xảy ra tại tổ 14, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nạn nhân là một cô gái, trên người bị 4 nhát dao đâm.
Vụ án xảy ra vào khoảng 9h ngày 3.7, nạn nhân được xác định là chị Dương Thị Hà (SN 1985,ở Trấn Yên, Bắc Sơn, Lạng Sơn, tạm trú tại tổ 14, phường Vĩnh Hưng). Chị này đang làm giáo viên mầm non tại khu vực Đền Lừ, quận Hoàng Mai.
Hung thủ trong vụ án mạng này được cơ quan công xác định là Dương Văn Mạnh (SN 1985, cùng quê với nạn nhân). Đối tượng là người yêu cũ chị Hà. Do mâu thuẫn, chị Hà đã quyết định chia tay với Mạnh và chuyển đến chỗ trọ mới. Trước khi xảy ra án mạng, đối tượng Mạnh tìm đến phòng trọ của chị Hà chơi và ở lại.
Sáng 3.7, những người trong khu trọ thấy Mạnh và Hà xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Mạnh dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào mặt, sườn và ngực, làm chị Hà chết ngay trong phòng. Sau khi gây án,Mạnh bước ra ngoài đuổi những người cùng khu nhà trọ đi, rồi lấy xe máy bỏ trốn.
Hiện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội đang phối hợp CA quận Hoàng Mai tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng Mạnh, lập hồ sơ xử lý.
Ngọc Lương
Kinh hoàng cướp giật trên phố
04/07/2011 – 18:25
Gần đây, nhiều bạn đọc ở TP.HCM phản ảnh nạn cướp giật táo tợn xảy ra khắp nơi. Nhiều vụ đối tượng ngang nhiên tấn công người đi đường cướp tài sản, và khi nạn nhân chống cự chúng đã ra tay sát hại để lấy số tài sản trị giá vài triệu đồng.
Lúc 9g30 ngày 29-6 anh Nguyễn Đức Thắng chở chị Nguyễn Thị Ngọc Châu (cùng ngụ Tân Uyên, Bình Dương) đi trên đường Lê Niệm, P.Phú Thạnh (Q.Tân Phú, TP.HCM) thì bất ngờ bị một thanh niên áp sát giật dây chuyền. Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân truy đuổi và chặn tên cướp.
Tại đây, khi người dân khóa tay bắt giữ, kẻ cướp rút dao đâm vào ngực anh Trần Văn Thành – một người đi đường đã lao vào hỗ trợ bà con khống chế, bắt giữ kẻ cướp.
Cướp, trộm công khai ở trung tâm TP
Công an P.Phú Thạnh có mặt kịp thời hỗ trợ người dân khống chế kẻ cướp và đưa anh Thành đi cấp cứu. Tại Công an P.Phú Thạnh, kẻ cướp khai tên Nguyễn Văn Minh, 21 tuổi, ngụ P.14, Q.11…
Trước đó, rạng sáng 24-6, anh N.Đ.D. (một nhà báo) chạy xe máy từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm TP. Khi chạy xe trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, qua cổng Trường Marie Curie thì bất ngờ xe anh D. bị xe máy từ phía sau tông mạnh khiến anh ngã đập mặt xuống đường.
Hai đối tượng đi xe máy tông vào xe anh D. đã dừng xe, giật lấy túi xách đựng máy tính xách tay và đồ đạc cá nhân của anh D. để phía trước yên xe. Ngay sau đó có hai xe máy khác trờ tới, áp sát xe anh D. vừa dựng lên, giả vờ hỏi thăm rồi giật luôn chiếc balô còn lại của nạn nhân…
Khoảng 12g30 ngày 22-6, anh N.V.C. (ngụ Q.8) đang dừng xe tại giao lộ Hai Bà Trưng – Võ Thị Sáu (Q.1) thì bị một nhóm người cả nam lẫn nữ và có cả trẻ con đi cùng quẹt vào xe khiến anh ngã xuống đường. Ngay lập tức nhóm người này vây quanh anh C. quát tháo, dọa nạt đòi bồi thường khiến anh choáng váng, không biết xử trí ra sao.
Sau đó, hai bên tranh cãi một hồi thì bỗng dưng các đối tượng lặng lẽ bỏ đi và… hơn 20 triệu đồng trong túi anh C. đã “không cánh mà bay”.
Cuối tháng 6 vừa qua, tại bãi giữ xe trên đường Pasteur (Q.1), một thanh niên chạy xe từ trong bãi ra và vượt qua người soát vé. Khi người soát vé hét lên: “Vé đâu?” thì gã này kéo ga, tăng tốc chạy thẳng qua tầng kiểm soát thứ hai lao ra đường. Nhiều người cho biết ở khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng kẻ gian vào bãi xe bẻ khóa hoặc lấy những xe có sẵn chìa khóa bỏ chạy…
Đánh người, cướp của hoành hành ở vùng ven
Khoảng 22g15 một ngày cuối tháng 6, ông T.T.L. đi xe máy tới gần ngã tư Bình Thái (Q.Thủ Đức) thì bị một nhóm chạy 7-8 xe máy áp sát, chặn đầu, chặn đuôi và dừng ngang xe của ông. Nhóm người này có dáng vẻ như như những con nghiện đói thuốc, lao vào nắn hết các túi, thò tay rút chìa khóa xe và định đẩy ông L. ra.
Nhanh tay hơn, ông L. đã rút chìa khóa xe, đạp đổ xe rồi bỏ chạy tri hô “cướp! cướp!” khiến người đi đường dừng xe và nhóm này phải bỏ đi.
Ông L. lên xe đi tiếp về tới gần cầu vượt Rạch Chiếc (khu vực này đường tối) thì thấy một thanh niên đứng lơ ngơ kể lại sự việc đúng như ông vừa trải qua và thanh niên này đã bị cướp hết tài sản. Theo nhiều người chạy xe ôm ở khu vực này, sau 22g đêm đoạn đường từ cầu Rạch Chiếc qua Khu công nghệ cao Q.9 thường xuyên xảy ra các vụ đánh người, cướp tài sản, trấn lột tài sản của phụ nữ hoặc những đôi nam nữ đi trên đường.
Nhiều trường hợp thanh niên cũng bị cướp. Công an Q.9 đang bắt giữ sáu đối tượng liên quan tới hàng loạt vụ dùng dao, gậy, roi điện tấn công người đi đường cướp tài sản và xe máy…
Nhiều bạn đọc phản ảnh tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (giáp ranh giữa Q.Bình Tân và huyện Bình Chánh) thường xuyên xảy ra các vụ cướp, cướp giật và trấn lột tài sản. Ngày 2-5, T.T.V. (sinh viên) được phát hiện nằm chết trên đường thuộc KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A (Bình Chánh) với nhiều vết đâm trên người, chiếc giỏ đựng laptop bị lấy mất.
Ngày 18-6, hai đối tượng Trần Trùng Dương (26 tuổi, quê Nam Định) và Nguyễn Anh Kiệt (23 tuổi, ngụ Q.12) ép một thanh niên ngồi giữa xe máy của chúng rồi đưa nạn nhân vào khu vực nói trên dùng dao khống chế để lấy tài sản thì bị Công an huyện Bình Chánh bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Dương và Kiệt khai nhận đã ra tay sát hại sinh viên T.T.V. để cướp máy tính xách tay. Dương và Kiệt khai chúng thường đi dọc quốc lộ 1A tìm “con mồi” là những thanh niên, sinh viên nhỏ con mang theo túi xách có máy tính bên trong để ra tay.
Ban đầu Dương và Kiệt lại gần “con mồi” hỏi vẻ hăm dọa: “Mày mới đánh em tao phải không? Em tao nói thằng mặc áo thun, quần bò (hoặc loại quần áo nạn nhân đang mặc) vừa đánh nó. Mày phải đi theo tao, nếu không phải thì thôi, phải là tao xử”. Vừa nói chúng vừa gí dao buộc các nạn nhân lên xe rồi chở tới khu đường vắng trong KCN Vĩnh Lộc, dùng dao uy hiếp, lấy hết tài sản, nếu ai chống cự thì chúng đâm.
Ngày 6-6, anh N.Đ.A.K. (36 tuổi, ngụ Q.8) dừng xe trên đại lộ Võ Văn Kiệt, P.An Lạc (Q.Bình Tân) thì bất ngờ bị ba thanh niên dùng kéo đâm liên tiếp khiến anh gục ngã và tử vong ngay tại chỗ. Sau khi sát hại anh K., ba kẻ cướp đã lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát…
Ngày 1-7 một bạn đọc báo tin khu vực đường Hiệp Bình, khu phố 6, P.Hiệp Bình Phước (Q.Thủ Đức) chỉ trong vòng nửa tháng đã xảy ra gần mười vụ cướp trắng trợn như: đè bà già cướp bông tai, xông vào quán giật dây chuyền, cạy cửa nhà dân lấy sắt bán phế liệu…
Không đi một mình vào nơi vắng người
Theo thống kê của Công an TP.HCM, sáu tháng đầu năm 2011 trên địa bàn TP xảy ra 199 vụ án cướp tài sản (tăng tám vụ so với cùng kỳ năm 2010), đã phá được 115 vụ, bắt 224 đối tượng.
Theo đại tá Mai Văn Tấn – trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, những vụ cướp bằng hung khí, tấn công người đi đường hầu hết là do các đối tượng nghiện ma túy thực hiện nên rất manh động. Công an TP và công an các quận huyện đã tăng cường tuần tra, mật phục, rà soát, truy bắt các băng nhóm.
Tuy nhiên, hầu hết lãnh đạo công an đều khuyến cáo người dân không nên đi một mình vào những khu vực vắng người lúc đêm khuya, phải chú ý không để bị áp sát khi đi trên đường.
Trong trường hợp bị cướp, trước hết phải bảo toàn tính mạng, rút chìa khóa vứt đi rồi bỏ chạy, la lớn để người dân hoặc lực lượng tuần tra bí mật kịp thời giúp đỡ.
Theo GIA MINH – SƠN BÌNH (TTO)
Giám đốc dùng súng K54 truy sát thanh niên
04/07/2011 – 15:59
Ngày 4/7, công an Hải Phòng cho biết, đối tượng sử dụng súng ngắn gây ra vụ bắn nhau trên đường Hai Bà Trưng – Hải Phòng đã đến phòng PC45 tự thú.
Đối tượng được xác định là Bùi Ngọc Trung (biệt danh Trung nghiện, SN 1979, trú tại phường Đằng Lâm – Hải An – Hải Phòng). Trung  đang là giám đốc công ty cổ phần tiếp vận Trọng Tín, có trụ sở trên đường Lê Thánh Tông – Hải Phòng.
Trung chính là người ngồi trên chiếc xe Kia Morning màu vàng, dùng súng ngắn bắn trọng thương nam thanh niên đi từ trong quán bánh ra. Chưa dừng lại ở đó, sau khi đã gây thương tích cho nạn nhân, Trung tiếp tục điều khiển ô tô, truy sát một nạn nhân khác đang chạy bộ.
Trung đã được bàn giao cho công an quận Lê Chân – Hải Phòng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi sử dụng súng quân dụng trái phép. Theo lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, súng ngắn mà Trung đã sử dụng là loại súng K54. Lời khai này của đối tượng này trùng khớp với việc trước đó công an đã thu giữ được một vỏ đạn súng dạng vỏ K54 tại hiện trường.
Trung đến cơ quan công an để tự thú nhưng không tự giác nộp lại khẩu súng tang vật của vụ án.
Hiện tại, Công an quận Lê Chân – Hải Phòng đang ráo riết truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ án này.
Theo H.A (Bee)
Vỡ nợ tại chợ Phan Thiết
Thứ Hai, 04/07/2011, 08:07 (GMT+7)
TT – Ngày 3-7, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ vụ tuyên bố vỡ nợ của bà Phan Thị Kim Liên (50 tuổi, ngụ đường Ngô Sĩ Liên, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết) lên công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền. Vụ vỡ nợ này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.
Trước đó, hàng chục tiểu thương kinh doanh tại chợ Phan Thiết và các tiệm cầm đồ trong khu vực Phan Thiết đã có đơn gửi đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo của bà Liên với số tiền lên đến gần 30 tỉ đồng. Hiện bà Liên đã tuyên bố vỡ nợ và bỏ trốn khỏi địa phương.
Theo đơn tố cáo, bà Liên đã huy động tiền của các tiểu thương với lãi suất 2-3%/tháng để làm ăn và cho người khác vay lại. Trong số những chủ nợ có rất nhiều người cầm cố tài sản cho ngân hàng để vay tiền đưa cho bà Liên vay lại, có người đưa 4,2 tỉ đồng.
NHƯ MINH
Giải cứu thành công vụ bắt cóc trẻ em
Chủ Nhật, 03/07/2011, 08:20 (GMT+7)
TT - Chiều tối 2-7, trung tá Lê Thanh Tùng – đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) – cho biết cơ quan này vừa phá một vụ bắt cóc trẻ em, tống tiền. Hiện công an đang tạm giữ hình sự hai đối tượng liên quan.
Cụ thể lúc 11g ngày 30-6, cháu Nguyễn Thị Ngọc Ngân (3 tuổi, con của vợ chồng anh Nguyễn Thạch – chị Lê Thị Ngọc Nữ, trú tại đường 30-4, P.Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) bị một đối tượng bắt đi khi cháu đang ở nhà trẻ.
Lúc 14g cùng ngày, đối tượng bắt cóc đã điện thoại cho chị Nữ yêu cầu chuộc con với 3 lượng vàng. Qua sàng lọc các đối tượng liên quan, sáng 2-7 Công an TP Vũng Tàu đã xác định được đối tượng bắt cóc là Bùi Thị Tuyết Nhung (21 tuổi). Gia đình Nhung sống sát bên gia đình nhà bị hại. Ngoài ra, Công an TP Vũng Tàu còn tạm giữ Đoàn Thị Chi (25 tuổi, quê Quảng Trị) – đối tượng đã giữ cháu Ngân trong thời gian bị Nhung bắt cóc.
ĐÔNG HÀ
Chở con đi thi, hai mẹ con bị nạn
04/07/2011 12:46
(TNO) Vào khoảng 5 giờ sáng nay 4.7, bà Lê Thị Bích Liên (42 tuổi), ở xã Ba Động, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) điều khiển xe gắn máy 76X4- 2847 chở con trai là Huỳnh Anh Tú (18 tuổi) xuống TP Quảng Ngãi để dự thi đại học.
Khi đến Km 1078 + 500, Quốc lộ 1A thuộc địa phận thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức xe này đã va vào xe gắn máy 76HK- 5132 do Phạm Hồng Thạch (26 tuổi, ở xã Đức Lân, huyện Mộ Đức) điều khiển cùng chiều.
Thời điểm này, xe container 57L- 9078 chạy cùng chiều cũng vừa đến và cán vào xe máy hai mẹ con bà Liên, rồi tiếp tục chạy nên người dân gần đó đã đuổi theo khoảng 200m thì xe container mới dừng lại.
Vụ tai nạn đã làm bà Liên chết tại ngay chỗ, Tú bị thương nặng.
Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 
Hiển Cừ
Chuyên án 420.LV và những “kiều nữ heroin”
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/phap-luat/28870/chuyen-an-420-lv-va-nhung–kieu-nu-heroin-.html
Cập nhật lúc 04/07/2011 05:38:25 PM (GMT+7)
http://img.vietnamnet.vn/logo.gif- Chỉ trong vòng một tuần lễ lực lượng phòng chống ma tuý bộ đội biên phòng Việt Nam đã phối hợp với công an nước bạn Lào triệt phá đường dây chuyên tuồn ma tuý qua đường biên tại Hà Tĩnh. Đặc biệt, trong số những đối tượng buôn ma tuý bị bắt, có hai bà trùm người Thái Lan với 10 bánh heroin chưa kịp tẩu tán.
Những trùm ma tuý đường biên này thường mang heroin với số lượng lớn đến khu vực giáp ranh biên giới Lào – Việt rồi thuê cửu vạn vận chuyển theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam. Khi hàng” đã được vận chuyển trót lọt, những tên trùm này lại ngụy trang dưới vỏ bọc khách du lịch, dùng hộ chiếu phổ thông nhập cảnh sang nhận lại hàng”. Từ đây heroin được chúng giao tận tay cho các bạn hàng.
Những thủ đoạn tinh vi đó của bọn chúng đã không thể lọt qua mắt của những trinh sát biên phòng. Chỉ trong một thời gian ngắn 4 tên trùm ma tuý với số lượng 14 bánh heroin đã bị bắt.
Hai vị khách bí hiểm
Trong những đoàn khách du lịch người nước ngoài đi qua Cửa khẩu Cầu Treo thời gian vừa qua có một số đối tượng rất đặc biệt. Qua thông tin từ trinh sát báo về, Phòng phòng chống tội phạm ma tuý- Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nhận định có một nhóm đối tượng có dấu hiệu buôn ma tuý dưới vỏ bọc của những hành khách du lịch.
Những đối tượng này thường hoạt động theo quy luật, lấy “hàng” từ điểm nóng “tam giác vàng”, vận chuyển về các kho chứa hàng điện tử ở dọc cửa khẩu quốc tế Nậm Pao (Lào) rồi thuê đám cửu vạn đi theo đường tiểu ngạch vận chuyển vào lãnh thổ Việt Nam.
Sau khi “hàng” đã sang được biên an toàn, chúng sử dụng hộ chiếu phổ thông nhập cảnh rồi tìm đến địa điểm đã thoả thuận từ trước với đám “cửu vạn” để nhận hàng.
Nắm bắt được các thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm ma tuý này, Phòng phòng chống tội phạm ma tuý Hà Tĩnh đã cùng với Cục phòng chống tội phạm ma tuý Bộ đội Biên phòng và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phối hợp với Công an tỉnh Bô ly Khăm Xây (Lào) xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Chuyên án có bí số 420.LV.
Sáng ngày 8/6, nguồn tin từ các trinh sát báo về: Nhóm đối tượng vận chuyển heroin đang đi về hướng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Pao. Sau khi lên phương án, ban chuyên án nhận định, theo quy luật, trước khi lên biên giới bọn chúng thường ghé ăn cơm trưa tại thị trấn Pắc Xan (tỉnh Bô ly Khăm Xây).
Ban chuyên án đã quết định đánh án nhanh gọn bằng cách mai phục sẵn trong nhà hàng này.
Đồng hồ điểm 12h trưa (8/6), một chiếc xe bán tải hiệu Vigo xuất hiện trước nhà hàng, từ trên xe hai người đàn ông tầm thước, nước da rám nắng với đôi kính đen bước xuống. Quan sát kỹ lưỡng, hai tên này chọn một bàn trống nằm ở vị trí sát cửa ra vào để ngồi.
Khi chúng chưa kịp ăn trưa thì có 3 cán bộ Công an Lào xuất hiện, yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Hai vị khách bí hiểm dần chuyển sắc mặt. Khi chúng vừa có ý định bỏ chạy ra cửa thì từ bên ngoài các trinh sát Biên phòng Việt Nam ập vào bắt giữ.
Khám xét trên chiếc xe Vigo, các trinh sát phát hiện có 4 bánh heroin được cất giấu rất tinh vi ở băng ghế sau.
Hai tên trùm ma tuý vùng biên dần lộ diện. Một tên là Xia Xồng (45 tuổi, trú bản Xiềng Khăm) và Xếch Lỳ (56 tuổi, trú bản Khôm Khả), đều thuộc huyện Xiềng Khăm, tỉnh Pha Nhan, Thái Lan.
Bọn chúng đã khai nhận: Chúng đã nhiều lần mang heroin vào Việt Nam. Để tránh bị phát hiện, chúng thường mang “hàng” lên các kho hàng điện tử ở Nậm Pao, thuê “cửu vạn” vận chuyển về thị trấn Sơn Tây (huyện Hương Sơn).
Khi “hàng” đã “cập bến”, Xia Xồng và Xếch Lỳ dưới vỏ bọc khách du lịch, nhập cảnh vào Việt Nam. Lúc này “hàng” đã yên vị nằm ở thị trấn Sơn Tây, chúng xuống nhận tiến hành giao dịch với những “đối tác” đã hẹn.
“Kiều nữ heroin” và 3,7 kg hàng trắng
Đấu tranh mở rộng, ban chuyên án phát hiện ra thêm một đường dây tuồn ma tuý qua biên khác có cùng thủ đoạn hoạt động. Đường dây này do hai kiều nữ người Thái Lan cầm đầu.
Trưa ngày 16/6, nhận được nguồn tin hai “kiều nữ heroin” xuất hiện trên một chiếc xe Toyota tại thị trấn Pắc Xan, ban chuyên án tiến hành cuộc họp khẩn, lên phương án triển khai nhanh lực lượng mai phục đón bắt.
Khi chiếc xe bắt đầu rẽ lên hướng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Pao liền bị chặn lại. Khám xét sau thùng xe, ban chuyên án thu được 10 bánh heroin (có trọng lượng 3,7kg).
Tại trụ sở Công an tỉnh Bô ly Khăm Xây, hai đối tượng khai tên: Năng Thi Ka Xê Pha (SN 1967) và Miss Ni Sa Lăng Si Li Sa La (SN 1981, đều mang quốc tịch Thái Lan).
Hai bà trùm khai nhận, trước khi bị Biên phòng Việt Nam và Công an Lào bắt giữ, đã nhiều lần vận chuyển trót lọt heroin vào Việt Nam tiêu thụ.
10 bánh heroin cùng hai vị “khách du lịch” này đã được phía Bộ đội biên phòng Việt Nam bàn giao cho Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xây xử lý theo luật định của nước bạn.
Nam Hồng

Không có nhận xét nào: