Một chiến thắng cho nhân dân Việt Nam
Vũ Nhật Khuê (danlambao) - Chiều 25.8.2011 công an Hà Nội phải thả những người yêu nước dưới nhiều sức ép. Những người con ưu tú của đất nước trở về trong niềm vui ngất ngây. Khi các anh chị Phương Bích, Minh Hằng, Anh Dũng, Tiến Nam... bước vào nhà tù vì tội yêu nước thì ngay cả gỗ đá cũng phải ngỡ ngàng. Nhưng từ trong lao tù họ bước ra với niềm kiêu hãnh đánh thức cả dân tộc. Một chiến thắng trên cả tuyệt vời cho những con yêu nước cũng là một chiến thắng đẹp cho cả đất nước, nhất là ở thời điểm chính phủ độc tài của Lybia bị hạ bệ thì niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc lại bùng lên.
Cũng như vụ án Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ, nhà cầm quyền Hà Nội đã rơi vào thế bế tắt khi dàn dựng vu khống trơ trẽn bắt người trong khách sạn Mạch Lâm. Giờ đây nuốt không xuôi mà ói ra thì càng khốn. Phải chi đừng bắt mấy người yêu nước biểu tình chống ngoại xâm thì cũng còn cách để lừa bịp nhân dân tiếp. Nhưng nước cờ dưới cơ lại đưa nhà cầm quyền vào một thế bế tắt mới. Khắp nơi phản ứng, trong và ngoài nước lên án. Các cơ quan ngoại giao lên tiếng, các cơ quan nhân quyền chỉ trích, các cơ quan truyền thông được dịp khai thác "mỏ vàng" từ sự kiện nhà nước Việt Nam mất chính nghĩa khi đàn áp nhân dân của mình chỉ vì lý do họ biểu tình chống ngoại xâm cũng là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc.
Loay hoaygỡ rối đến 4 ngày sau mới chịu thả người khi thời hạn tạm giam đã hết trước 1 ngày. Luật pháp dưới tay các anh cầm dùi cui và chuyên dùng nòng súng để hù dọa trở nên mớ rác rưởi tầm thường. Bắt người không có lệnh, khám nhà khi không có đương sự, hình sự hóa những hành vi hành chính đúng pháp luật. Sẽ là thừa nếu nói về một nhà cầm quyền chuyên dùng luật rừng lệnh miệng vì kêu ca thì lại điệp khúc "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Quen các hình thức trấn áp tàn bạo với tù nhân chính trị, giờ đây gặp một nhóm người biểu tình họ chống ngoại bang chứ đâu có chống đảng độc tài thì công an trở nên lúng túng. Có tật thì giật mình vậy. Có cúi đầu ươn hèn làm tôi tớ cho kẻ thù truyền kiếp thì cũng kín kín một chút đằng này lộ liễu thanh thiên bạch nhật. Hết đường chối cãi và biện hộ cho một nhà cầm quyền bán nước công khai.
Một nguồn tin ngoại giao tỏ ra khá dè dặt trước vụ thả người lúc nhá nhem này. Họ cho rằng nhà cầm quyền Hà Nội không tử tế gì đâu. Chẳng qua là từ nay đến cuối năm sẽ có nhiều đợt xuất ngoại của các nhân vật chóp bu trong Bộ Chính Trị và chính phủ mới nên họ mới thả người để "làm quà" và có cớ ăn nói với các quốc gia họ sẽ đến xin tiền. Vậy thôi, không có tốt lành gì đâu và cũng kông có cái tâm "cải tà quy chánh" của họ. Luôn luôn là dùng những người yêu nước làm món hàng để mặc cả ngoại giao.
Bắt người biểu tình vì lòng yêu nước thiết tha của họ nhằm răn đe và hù dọa các cuôc biểu tình sắp nổ ra liên hoàn trong cả nước nhưng hiệu ứng nó đã quá sức toan tính của nhà cầm quyền. Người ta sục sôi còn hơn là chưa bắt người. Như cú đạp vào mặt người biểu tình đã gây nên một làn sóng căm phẫn ngay cả những người hiền lành nhất cũng lên án, kẻ sợ hãi nhất cũng can đảm đối đầu với bạo quyền. Khi cùng đường thì sức mạnh của lòng căm thù còn hơn cả ngàn tấn bom hạt nhân xá gì những công cụ công an, quân đội vốn cổ lỗ sĩ và đã mất đi tính chính danh.
Chúc mừng những người con can trường của dân tộc đã trở về trong vòng tay người thân và bè bạn. Thế trận lòng dân lại được tiếp thêm một nguồn lực và tinh thần mới hăng say hơn. Dù dường chúng ta đi có còn lắm gian nan và thử thách nhưng những chiến thắng như thế này thật ý nghĩa và khích lệ.
Mùa thu Hà Nội đã đẹp lại càng quyến rũ hơn bao giờ hết khi những người yêu nước bước ra từ ngục tù tăm tối và vẫy tay chào những người thân và bè bạn của họ.
Lịch sử gọi tên và họ trở thành biểu tượng mới đầy thuyết phục và say đắm lòng người.
. Bookmark the permalink.


02:55 Ngày 26 tháng 8 năm 2011
Tôi có ý kiến Chị Minh Hằng nên gọi điện thoại hay gặp thẳng Toà Đại Sứ Mỹ để cảm ơn họ về việc họ đã can thiệp với csVN bắt Đồng Bào Biểu Tình Yêu Nước trái Pháp Luật Quốc Tế. Đây là việc làm có ích cho cuộc đấu tranh còn nhiều gay go trong tương lai.................
Một ý kiến thật hay.
Hỡi các "đồng chí" Việt Công, các "đồng chí" hãy xem có còn chỗ nào trong cạp quần nhân dân để núp nữa không?
*Ðối với kẻ thù Ðại Hán : Hèn nhát, cúi đầu, làm tay sai, dâng đất, nhượng biển, rước giặc vào nhà, ... tệ hơn cả thời Lê Chiêu Thống
*Ðối với nhân dân : thì cầm tù,đánh đập, cướp bóc, tham ô, dâm dật
*Ðối với xã hội : vô nhân, vô luật, vô trách nhiệm, băng hoại đạo đức.
Tất cả những tàn tệ nhất đang xảy ra tại VN về mọi mặt, tinh thần, đạo đức, truyền thống, lịch sử đều băng hoại duới chế độ bẩn nhất lịch sử nước nhà.
Phải mau thức tỉnh cứu đời hôm nay
Nước ta: “đêm giữa ban ngày” (1)
Vì dân chưa tỉnh Đảng còn sống nhăn
Đảng này là đảng Việt gian
Sống lâu chỉ tổ điêu tàn nước thôi !
(1) Tựa sách của nhà văn Vũ Thư Hiên
Mặt mũi ông Dũng, Trọng để đâu khi dân VN bị chính tay gia đinh (công an) của các ông bắt vô cớ để cộng đồng thế giới lên tiếng thì ...các ông phải thả ra...chẵng khác nào con cái các ông để làng xóm canh giùm hễ khi nào ông bóp cổ nó thì hàng xóm la lên thì ông phải ngừng tay. Cho nên, sớm hay muộn gì con cái của các ông sẽ tống các ông ra đường vì hành động bất nhân của các ông bởi các ông đã bán nhà, bán đất đuổi con cái các ông ra đường.
Nhục nhã quá ông Tấn Dũng à ? cha mẹ ông đặt tên ông sai rồi.
04:15 Ngày 26 tháng 8 năm 2011
"Cho nên, sớm hay muộn gì con cái của các ông sẽ tống các ông ra đường vì hành động bất nhân của các ông bởi các ông đã bán nhà, bán đất đuổi con cái các ông ra đường".
Ý còm của bạn tốt lắm. Nhưng ví dụ của bạn thì hơi bị không ổn: Giờ này mà còn ví von nhân dân với chính quyền theo kiểu con cái với cha mạ là sao?
Nếu có thời gian, bạn ghé qua đây nhẩn nha chút cho rõ và bỏ quách cái "tương quan mất dạy" mà đám đảng viên cs vẫn hằng mong đợi đó nha
http://langtrunghuuquai.wordpress.com/
Thân mến,
CHÚC MỪNG – XIN CHÚC MỪNG NHỮNG CHIẾN SĨ KIÊN TRUNG - YÊU NƯỚC VÌ HOÀ BÌNH – ĐỘC LẬP – TỰ DO – DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM: BÙI PHƯƠNG HẰNG – ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG (Phương Bích) – LÊ VĂN DŨNG ( Dũng Akuda Phú Thọ) – LÊ QUỐC NGỮ - Chiến hữu KHANG... Những người chiến thắng đã trở về. Chúng tôi cùng tất cả đồng bào trong và ngoài nước đang hướng về thủ đô Hà Nội chúc mừng các chiến hữu. Công luận thế giới vẫn dõi theo từng hơi thở, mỗi bước đi với tiếng hô vang vọng vào sông núi Việt Nam của các Bạn – Hãy giữ vững Niềm Tin: Chính Nghĩa nhất định Thắng. Bạo quyền, toàn trị nhất định phải lùi bước và sẽ bị Tự Do – Dân Chủ Thay Thế trong một ngày không xa.
Vạn lần chúc sức khoẻ và an bình đến tất cả đoàn Biểu Tình 21.8-2011
Chúng ta bắt tay nhau và tiếp tục xuống đường
www.ngonluan.de
CHÚC MỪNG – XIN CHÚC MỪNG NHỮNG CHIẾN SĨ KIÊN TRUNG - YÊU NƯỚC VÌ HOÀ BÌNH – ĐỘC LẬP – TỰ DO – DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM: BÙI THỊ MINH HẰNG – ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG (Phương Bích) – LÊ VĂN DŨNG ( Dũng Akuda Phú Thọ) – LÊ QUỐC NGỮ - Chiến hữu KHANG... Những người chiến thắng đã trở về. Chúng tôi cùng tất cả đồng bào trong và ngoài nước đang hướng về thủ đô Hà Nội chúc mừng các chiến hữu. Công luận thế giới vẫn dõi theo từng hơi thở, mỗi bước đi với tiếng hô vang vọng vào sông núi Việt Nam của các Bạn – Hãy giữ vững Niềm Tin: Chính Nghĩa nhất định Thắng. Bạo quyền, toàn trị nhất định phải lùi bước và sẽ bị Tự Do – Dân Chủ Thay Thế trong một ngày không xa.
Vạn lần chúc sức khoẻ và an bình đến tất cả đoàn Biểu Tình 21.8-2011
Chúng ta bắt tay nhau và tiếp tục xuống đường
www.ngonluan.de
Một bài báo xú uế
Bản ÁN CHO Thượng tá Phạm Văn Hưng CHỈ ĐẠO ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC 17/7 và 21/8
Xem chi tiết ở địa chỉ sau:
http://dapmatyeunuoc.blogspot.com/2011/08/cho-trum-viet-gian-ap-bieu-tinh-yeu.html
Hai thế lực này mâu thuẩn nhau.
Công an Tàu cài vào bắt người yêu nước phải nhượng bô.
Bởi vì yêu nước là chính nghĩa.
Yêu nước hay là chêt..Hẹn gặp nhau tại Hồ Gươm ngày 28 tháng 8 năm 2001.
Đã đi phải đến
Đã bàn phải thông
Đã phát là động
Đã vùng là lên
Đã lật thì lật từ dưới lên trên
Đã chuyển là chuyển 4 phương chân trời
Đã quyết là quyết cho xong
Nhân dân VN đang mong đợi ngày chiến thắng độc tài như lybia
Chúc mừng đoàn BT nhất là những người bị bắt giam
Cất cao đầu cười ngạo nghể đi ra về trước bạo lực tà quyền là một hành động cây ngay không sợ chết đứng.
Thôn Dân Làm Báo một lòng
Đem hoa sự thật trãi cùng quê hương
Tấn công tà thuyết lạc đường
Gieo mầm yêu nước thương đồng bào chung
Thông tin ngõ hẽm hang cùng
Bắt tay nối kết ngàn trùng xa khơi
Chỉ tay vào quỹ làm người
Vạch trần sâu bọ một đời vong nô
Mừng Dân Làm Báo một năm
Tố tham nhũng chống việc làm ác ôn
Vạch trần Bô xít Tây nguyên
Bênh người cô thế dân oan mất nhà
Kể tên tăng súc phá chùa
Ghi bầy tự phát đánh lừa giáo dân
Mừng Dân Làm Báo dấn thân
Đối diện bạo lực cường quyền phi nhân
Chúng đánh sập vẫn vươn lên
Tình yêu sông núi in hằn trong tim.
Năm trăm con heo rừng
Có đủ đuôi đủ sừng
Thua cái đít Bích, Hằng
Chổng ngông
Chống Trung quốc
Cau nay` hay
GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC HÔM NAY 67 Triệu 527 ngàn đồng một lượng rưỡi.
Vô hình chung, nhà cầm quyền CS đang quảng cáo không công cho Việt Tân và người dân trong nước sẽ tự tìm hiểu xem cương lĩnh của Việt Tân ra sao mà họ lại thu hút được những người tốt, những người yêu nước can đảm như thế. Nếu Việt Tân khôn ngoan, có sách luợc hành động đúng đắn và minh bạch thì kỳ này sẽ thu hút được khối người ủng hộ họ!
Gậy ông sẽ đập lưng ông!
Nhom nguoi o Bac My. Hom nay den Nha Tho doc kinh toi, de tiep tuc cau nguyen cho nhung nguoi BT chong tau cong duoc Chua giai thoat. Loi Chua da phan: Xin thi se duoc, go cua thi se mo cho." Khac voi nhung ngay vua qua, moi nguoi den Nha Tho vui cuoi vi tin nguoi Yeu Nuoc duoc tra tu do. Noi noi cuoi cuoi uyen thuyen quen ca cam on Chua.
Chuc Mung cac Anh Hung Yeu Nuoc, da ve tu coi chet.
Cổ nhân có nói "Cà cuống chết đến đít còn cay". Em Nga bớt thì giờ đọc mấy lời sau của anh:
- Chủ ngĩa Max lenin đã bị khai tử tại Đức (quê hương Max) và khai tử tại Nga (quê hương lenin) từ hà văn lâu rồi. Hiện nay chỉ có Việt nam, Bắc triều tiên và cu ba. tàu khựa cũng không nhắc đến max lenin mà chỉ nói chủ nghĩa xã hội mang màu sắc khựa thôi
Em Nga cứ lải nhải vũ điệu loa rè của tàu khựa đi, em mới đi tập huấn bên bắc kinh thủ đô của khựa về. Sợ em không có chỗ chốn như Gadhafi
*Ðối với kẻ thù Ðại Hán : Hèn nhát, cúi đầu, làm tay sai, dâng đất, nhượng biển, rước giặc vào nhà, ... tệ hơn cả thời Lê Chiêu Thống
*Ðối với nhân dân : thì cầm tù,đánh đập, cướp bóc, tham ô, dâm dật
*Ðối với xã hội : vô nhân, vô luật, vô trách nhiệm, băng hoại đạo đức.
Tất cả những tàn tệ nhất đang xảy ra tại VN về mọi mặt, tinh thần, đạo đức, truyền thống, lịch sử đều băng hoại duới chế độ bẩn nhất lịch sử nước nhà.
CONG AN TAU CHAY NHU GADDAFI
Nhà tù cộng sản còn giam giữ rất nhiều những người con yêu nước , Còn 11 bạn Thanh niên giáo DÂN bị chúng kết tội VÀ giam giữ ở đâu không ai biết , còn CHHV , điếu cày , Thanh Nghiên, Minh Hạnh , TRẦN HUỲNH DUY THỨC …v…v… Nhiều và rát nhiều những người con ưu Tú tài năng đang bị giam giữ hành Hạ chỉ vì tội ..Quá tâm huyết với đất nước và dân tộc Việt Nam , bọn chúng cố tình hủy duyệt các Bộ óc của DÂN tộc Việt Nam , bọn chúng run sợ trước những con người YÊU nước lỗi lạc trong chúng ta , PHẢI PHÁ VÒNG NÔ LỆ …
1. PHẢN ĐỐI HÌNH SỰ HOÁ CUỘC BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC !
2. ĐỀ NGHỊ QUỐC HỘI HÃY ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC !
3. ĐỀ NGHỊ LÃNH ĐẠO HÀ NỘI ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC !
Ai hèn cứ ngồi nhà , còn ai ra đường phải nghĩ rằng chúng ta chính nghĩa , chúng ta không vi phạm pháp luật ....Hẹn nhau những cuộc hẹn mùa thu ....! Tháng Tám tiệc Cha - Tháng Ba tiệc mẹ ... VUA CHA BÁT HẢI và ĐỨC THÁNH TRẦN CÙNG CÁC TƯỚNG SĨ CỦA NGÀI sẽ phù hộ chúng ta và khai thông vận nước !
Còn nó thả thì ta thắng nó phải bại . C/a nó đâu có bại . Nó muốn bắt thì bắt thả thì thả chứ nó có mất gì đâu .
Ngườì biểu tình ôn hoà mang cờ đỏ mang ảnh Hồ Chí Minh như dân hà Nội thì đâu có lý do gì bắt giam họ được .
Như thằng mất dạy giựt đồ người ta chạy, bị tri hô lên quá gắt thì nó quăng lại . Như vậy thì nhân dân ta lấy lại được đồ của mình thì nhân dân ta thắng lợi hay sao ?
Không có chuyện xin cho ở đây . C/a không có quyền bắt người yêu nước
Đọc để biết không có gì là người Cộng Sản không làm!
Mừng chiến công trên những xác người vô tội