25.8.11

Tình hình của Ts Luật Cù Huy Hà Vũ và bức thư Cù Huy Hà Vũ gửi vợ từ trong tù


Tình hình của Ts Luật Cù Huy Hà Vũ và bức thư Cù Huy Hà Vũ gửi vợ từ trong tù

Nữ Vương Công Lý - Ts luật Cù Huy Hà Vũ đã bị chuyển khỏi Hà Nội di chuyển vào trại giam Thanh Hóa, ông bị nhốt một phòng cô lập cùng với một bạn tù khác. Tinh thần của Ts Vũ vẫn kiên trung bất khuất khẳng định mình không hề có tội. Về thể chất, anh Vũ vẫn bình thường.

Đến thăm Ts Luật Cù Huy Hà Vũ, công an đã kiểm tra rất kỹ những người đến thăm xem họ là ai, nếu không phải là người trong gia đình, đều bị từ chối cho gặp.

Trong cuộc gặp, Ts Luật Cù Huy Hà Vũ đã yêu cầu đưa cho chị Dương Hà bức thư của anh gửi cho chị.

Bức thư của Ts luật Cù Huy Hà Vũ gửi cho vợ là chị Ls Nguyễn Thị Dương Hà viết từ ngày 19/5/2011 ở Trại giam Hỏa Lò – Hà Nội nhưng nhà cầm quyền đã giữ bức thư lại cho đến nay, khi chị Dương Hà vào tận Thanh Hóa thăm anh, anh đòi hỏi mới được đưa cho chị Dương Hà.

Được phép của gia đình chị Dương Hà, Nữ Vương Công Lý xin giới thiệu bức thư của Ts luật Cù Huy Hà Vũ:



. Bookmark the permalink.

5 Responses to Tình hình của Ts Luật Cù Huy Hà Vũ và bức thư Cù Huy Hà Vũ gửi vợ từ trong tù


  1. hpc says:
    chuc cho anh chi chan cung da mem ?mot ngay khong xa nuoc viet nam chung ta tat yeu se co dan chu tu do va cong ly do la ao uoc cua moi nguoi ndan viet nam ?ngay do se den som hon du kien cua anh vu day?
    trong noi bo dcsvn dang tu dien bien nhanh chong va khng the cuu van duoc sap tu sup do roi

  2. le says:
    cầu mong Thuợng Đế cho ông Triết ông Dũng trái tim Việt còn rung động.

  3. Nặc danh says:
    đại gia đình anh huy sinh cho dân tộc vn yêu chuộng tự do,dân chù ,công bình ,bác ái.chúc anh,đồng kính chúc đại gia đình anh vượt qua mọi khó khăn nhất là lúc này.chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho dại gia dình anh chị

  4. Nặc danh says:
    TỔ QUỐC LÂM NGUY: http://anlachle.blogspot.com/2011/08/to-quoc-lam-nguy-tham-chi-nguy.html

  5. Luy Thep says:
    Còn tôi "cầu xin" bạn le đừng cầu xin CS điều gì dù chúng là con người nhưng có trái tim của chó. Chúng mang thân thể VN nhưng linh hồn trung cộng. Thế nên đừng cầu xin lũ nó điều gì vì chúng chẳng có gì để mà xin. Thật là căm phẫn!

Không có nhận xét nào: