Hội chứng "chứng tỏ mình"
Lê Nguyên Anh (danlambao) - Chẳng biết từ bao giờ, ở xứ này, có rất nhiều người mắc phải hội chứng "chứng tỏ mình". Triệu chứng phổ biến thường thấy của căn bệnh này, đó là sự xuất hiện của câu hỏi: "Mày có biết tao là ai không?" . Câu nói này đã trở thành quen thuộc, vì nó là câu mở đầu cho rất nhiều vụ án. Những tưởng chỉ là những vụ đâm chém của đám du côn, xã hội đen? Không, nó lan nhiễm ...!!!
Nhu cầu, vọng tưởng về cái danh, nếu chỉ để khẳng định cái tôi, con người của mỗi người. Thì nó còn có chút có ích, vì nó kích thích sự học hỏi tiến bộ của cá nhân.
Nhưng...
Bây giờ người ta lại có nhu cầu muốn, BẮT BUỘC người khác phải biết mình! Phải kính trọng, kiêng nể mình... Nếu không biết là mày có tội, mày đáng bị đánh, bị buộc tội?
Và làm thế nào để cho mọi người biết họ là ai?
Phải bộc lộ thái độ ngang tàng, hống hách, trịch thượng..Phải xem mọi người quanh mình như cỏ rác, xem pháp luật (và người thừa hành pháp luật) như ...đồ phế thải, thứ vứt đi.
Càng ngông nghênh, ngạo mạn càng chứng tỏ mình là ai nhanh nhất?
Ở mỗi tuổi tác, địa vị, hoàn cảnh khác nhau, thì cách bộc lộ khác nhau, nhưng triệu chứng của hội chứng này rất giống nhau: Dùng áp lực buộc người khác phải kiêng nể mình.
Từ những vụ học sinh trấn lột, đánh hội đồng cho đến công an đánh người dân!!!
Mày có biết tao là ai không?
Không!
Cho đến lúc mặt mày bị bôi trên báo CA, PL với cả tên tuổi, việc làm (nhiều khi cả cha mẹ, gia đình, bạn bè, băng đảng).
Một điều rất đơn giản là MÀY CÒN CHƯA BIẾT MÀY LÀ AI thì làm sao người khác biết được?
Mày luôn nghĩ mày là ÔNG TRỜI? Với quyền lực? Với thế dựa thân, hay với dao găm mã tấu ( còn có tên gọi mỹ miều là dụng cụ hổ trợ). Chỉ cần khẳng định mình bằng những trò bạo lực, thì ai mà chẳng biết mày là ai?
Có những anh sĩ quan công an, say bét nhè nhưng không quên thể hiện mình là ai? Công an lại xúi người ta vi phạm luật? Làm sao mà tin được? Thế là đánh luôn công an, thế là múa kiếm, rút súng ra đòi bắn (Ở những trường hợp cá biệt này (mà khổ, bây giờ cá biệt lại nhiều nhan nhản trong xã hội), may mà họ mặc thường phục. Nếu họ mặc cảnh phục thì ai đụng vào là phạm ngay cái tội chống người thi hành công vụ đấy).
Cái áo chẳng làm nên ông thầy tu. Nhưng vì : Không trọng ông thầy cũng phải trọng cái áo. Thế nên bây giờ người ta đem cái áo ra dọa nhau?
Thế nên đã có rất nhiều người thách thức: Mày cởi cái áo ra đánh tay đôi với tao?
Có vẻ như đánh tay đôi bây giờ là một trò bạo lực xưa cũ. Cũ như trò thách đấu để bảo vệ danh dự ở châu Âu thời xưa! Nó xưa vì nó dựa vào một lẽ công bằng: Một chọi một.
Ngày nay người ta khoái dựa vào đám đông, trốn trong đám đông, để giấu cái hèn mà có thể tỏ ra dũng?
Học sinh ở trường đã học thói đánh hội đồng?!
Có ai đặt ra câu hỏi tại sao chúng không cảm thấy hèn, thấy nhục khi xử sự như thế?
Đơn giản thôi! Vì người lớn, vì xã hội chung quanh đang làm như thế. TRỐN VÀO ĐÁM ĐÔNG, TRỐN VÀO TẬP THỂ.
Chỉ cần hỏi câu: Mày biết tao là ai không? Thì đã biết ngay đụng phải ông trời con, ông vua một cõi.
Chứng tỏ mình là một nhu cầu có thật.
Nhưng... Nên biết người khác nghĩ gì về mình khi mình đang cố chứng tỏ mình như thế. Tôn trọng, kính nể, sợ hãi?
Sợ thì chắc có đấy! Nhất thời thôi. Còn lại là chỉ từ coi thường đến khinh bỉ thôi.
Thế nên thay vì hỏi người khác: Mày có biết tao là ai không? -Thì hãy tự hỏi mình câu đó.
Nếu không biết tự trọng thì làm sao đòi người khác tôn trọng mình? Xã hội Việt Nam hiện tại với những "con người mới" luôn muốn chứng tỏ mình có uy quyền như thế này bảo sao không loạn?
P/s: Thêm đoạn video clip liên quan đến link của báo Pháp Luật nói trên, người đàn ông trong đoạn clip được nhiều Facebookers nhận dạng là Minh "đại úy", người đã dùng dép đi ngang qua mặt anh Nguyễn Trí Đức trong đợt biểu tình chống Trung Quốc ngày 17/07/2011 tại Hà Nội vừa qua.
. Bookmark the permalink.


Khả năng nhịn cũng có giới hạn.
Bác nào có cao kiến giúp mình kế sách để xin rút khỏi Đảng một cách êm xui được ko ạ!
Hay nói đúng hơn . Do cái danh không chính ngôn không thuận tạo nên sợ hãi . Từ sợ hãi gây nên trấn áp hận thù .Từ hận thù gây nên đề phòng nghi kỵ và chia rễ .
Tất cả đã dồn nén con người XHCNVN vào một nếp suy nghỉ chung , quyền lực và tiền bạc là mục tiêu để tồn tại và tiến lên
Một con người Đảng viên dấn thân sâu vào Đảng , lần hồi sẽ mất dần Nhân phẩm đạo đức .
Một xã hộ được lãnh đạo bởi thành phần Vô đạo Đức dẫn đến một chính phủ Vô đạo
Một chính quyền Vô đạo sẽ sản sinh ra một thế hệ những ông trời con
Chính những ông trời con đã lên tiếng rống to như thay mặt cho Đảng và Nhà nước với câu nói " MÀY CÓ BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG ..??? "
Bạn đã trót vào Đảng rồi, giờ mới thấy hối hận và muốn rút lui một cách êm xuôi hả?
Mình bày cho bạn nha. Mỗi lần họp chi bộ gì gì đó, nói chung là mời họp hành, bạn hãy tránh đừng đi họp cứ vài ba lần như vậy thôi là bạn "bị" hay "được" cho thôi đứng trong hàng ngủ Đảng mà thôi.
Mình cũng có người bạn giống như hòan cảnh của bạn vậy, nó làm chiêu nầy và kết quả rất khả quan, hihi.
Chúc bạn thành công nhé, dù sao cũng chia vui với bạn vì đã "giác ngộ" sớm đó.
Nguyễn Dũng
Cái câu đó làm mình mắc cười quá à!!!
Hahahahahha....
Nặc danh 13:44: clip này chẳng phải của Dân Làm Báo đâu mà là của các báo lề phải đấy. Ban cứ vào báo Pháp Luật TP, VTCnews xem sẽ rõ...
Y thuc cang cao thi cai toi cua minh cang nho con nguoi cang khiem nhuong. Y thuc cang thap thi cai toi cua minh cang lon con nguoi tuong minh la ong Vua. Hoi chung "chung to minh" rong rai trong xa hoi la su bieu hien cua van hoa thap cua 1 dan toc. Hau qua cua y thuc cua 1 dan toc cao thi noi luc cua dan toc do cao, hau qua cua y thuc cua 1 dan toc thap thi noi luc cua dan toc do thap. Noi luc thap la bieu hien cua 1 dan toc nhuoc tieu de bi thao tung.
-Ông không biết ông là ai , sao tôi biết ?
Đồ ngu , mày không biết ông là ai à ?
-Đã ngu ,ông hỏi tôi làm gì ?
Mày không biết tao là ai , tao dạy cho mày biết , tiền đâu ?
-Sao tôi phải đưa ông tiền ?
Mày không đưa , ông đánh chết mày , hiểu chưa ?
- Tự dưng đòi tiền đòi đánh , kiểu gì vậy ?
Kiểu công an , dạy khôn mày , tiền bạc đi , trí khôn đến . Mày sẽ biết tao là ai . Hiểu chửa ? Đồ ngu .
Tâm lý của mấy thằng CA Vietnam là thế, cứ nó có cảm giác người trước mặt làm "cớm" hay "con cháu nhà cớm" là rét liền.
Chuyện đấu tố địa chủ ở Cầu Giấy Hà Nội. Con gái đấu tố cha đẻ:
Mày có biết tao là ai không? mày có nhớ hiếp tao bao nhiêu lần không???
Người Cha, một cán bộ VM bị đội cải cách quy chụp thành phần:
Dạ có biết, bà là do vợ tôi đẻ ra! tôi đã hiếp vợ tôi, vợ tôi mang thai rồi đẻ ra bà!!!
http://dantri.com.vn/c728/s728-519738/tu-xung-la-cong-an-chong-doi-nguoi-thi-hanh-cong-vu.htm
SƠ ĐỒ
BỐ TRÍ LỰC LƯỢNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI TUẦN HÀNH PHÁ RỐI AN NINH TRẬT TỰ
CHỐNG BẠO LOẠN CHÍNH TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN
PHƯỜNG ...QUẬN ...NĂM 2011-2012.
Phải chăng bọn chó săn VN (CSVN) đang ngưởi thấy mùi Hoa Lài phảng phất !
Đã đảo Cộng Sản tàn bạo , thờ chủ nghĩa tam vô ngu ngốc .
Hay chúng đang sợ hãi rối rít qua mấy cuộc biểu tình Hà Nội - SAIGON ?
Việc lạm dụng chức vụ đâu phải chỉ ở cấp cao hoặc trung. Ngay một gã dân phòng, trật tự đô thị cũng có thể hoạnh họe người dân nặn bóp cho lòi ra vài đồng bạc lẻ. Tôi đã về lại chợ Lò Da ( Q. 11, Tân Bình )để tìm cho bằng được con mụ bác sỹ Nga đã cuỗm hàng tỷ đồng từ người khám SK xuất cảnh ở BV Chợ Rẫy, xây ngôi nhà to tại chợ Lò Da ấy nhưng lòng tham vô đáy và ti tiện mụ ta vẫn xúi con chiếm đất ở P. 13 vừa làm quán cafe vừa làm trạm anten theo dõi người dân. Tôi muốn kiếm ra mụ ta để nhổ vào mặt mụ ta sự khinh bỉ. Ai biết địa chỉ xin cho biết, mụ BS này hiện ở khu vực chợ Lò Da đi từ Coop Mart Phú Thọ góc Lữ Gia - Ng Thị Nhỏ vào.
Chính đạo và Tà đạo dẫn đến hai xã hội khác nhau. Bây giờ, ở đây hiện là Tà đạo. Học hành, sống lành, sống thiện, sống có ích không được đề cao. Quen chính quyền ( GĐCM ), có sức mạnh đồng tiền, dùng võ lực, sắc đẹp, mua chức, bán quyền ... đang là cách thực thi " công bằng xã hội".
Bạn QT có thử cách ký tên tập thể trên DLB để gửi thư tố cáo đến cấp cao hơn kẻ thủ ác nhưng dường như chỉ có loe ngoe vài người hưởng ứng. Đó là cách phản ứng đúng nhưng chưa được tin tưởng. Biết sao hơn. Ít nhất tôi cũng xin nói là nếu có biết chuyện bê bối lùm xùm ở đâu, hãy viết cho mọi người đọc.
Đoạn clip nói trên xảy ra trong một buổi tối, bối cảnh như sau. Tổ công tác hỗn hợp của công an Hà Nội gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông đang tuần tra bình thường. Họ phát hiện Minh đạp cùng vài tên "cùng hội cùng thuyền" đi xe phạm luật giao thông, có thái độ nghênh ngang ra vẻ "tao đây là dân an ninh, có quyền ngang thủ tướng, muốn đạp thằng nào là đạp". Đại loại như thế, tổ công tác liền yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân, theo đúng điều lệnh. Tuy nhiên, tên Minh đạp và đồng bọn trong nhóm "an ninh rình biểu tình" đã ngoan cố, gây sự, và một tên áo trắng trong nhóm Minh đạp đã tung chân đá vào lực lượng cơ động, kèm theo câu chửi quen thuộc của dân an ninh Hà Nội là " địt mẹ mày...". Ngay lập tức, nhóm công tác hô lớn " Bắt ngay, bắt ngay" và lao vào khống chế cả tên Minh đạp cùng tên áo trắng vừa đá vào người anh CS cơ động. Clip kết thúc ở đây. Clip này nói lên một điều rằng " Bọn an ninh Hà Nội rất lộng hành, chẳng xem luật pháp ra gì, ngay cả đồng nghiệp ( gồm CSCĐ và CSGT) mà chúng vẫn lên mặt theo kiểu " Chúng mày không biết tao là ai à?". Rõ ràng, kiêu binh đang được nuôi dưỡng không khác gì thời chúa Trịnh. Tuy nhiên, trong clip này, nhiều anh em công an cơ động và giao thông cho biết: Họ thừa biết thằng Minh đạp, nhưng họ RẤT GHÉT thói hống hách của hắn, nhất là hành vi mất dạy của hắn, đạp vào mặt người biểu tình. Vì thế, họ đã tóm cổ cả hai và lôi lên xe về trụ sở ... cho biết tay nhau. Họ cho biết, sau vụ "đạp mặt" người biểu tình, cảnh sát rất sợ dân trả thù, cũng vì thằng Minh đạp làm anh em khổ lây, chứ không ai muốn dân căm thù. Vì vậy, Minh đạp và đồng bọn bị xử, bị vặn tay, lôi lên xe và nghe nói còn "ăn" mấy cú dùi cui nữa. ..! Hoan hô mấy anh cảnh sát yêu nước! Hehehe
xin các bạn hãy giúp đưa họ vào bệnh viện tâm thân ngay, vì người đó đã không còn biết họ là ai, nên cần đưa vào bệnh viện để điều trị chứng Tâm thân phân liệt gấp kẽo không kịp.
- Thằng kia ! Mày có biết tao là ai ?
- Dạ con biết ! Con là Bố đẻ của Bà.
- - -
TAO QUYỀN
Lúc còn sinh tiền Lê Đức Thọ đã từng hét vào mặt bọn đảng viên Việt Cộng " Tép Riêu. "
" Đảng là Tao, và Tao cũng là đảng. Luật là Tao, và Tao cũng là luật. "