3.12.11

Con quỳ xuống cầu xin các bố già hãy tha cho Cù Huy Hà Vũ

Đỗ Xuân Thọ Tôi đã ngây thơ gửi các Bố Già VN bức thư này trước ngày xử CÙ HUY HÀ VŨ. Hôm nay sinh nhật của anh tôi đăng lại bức thư này (có Blogger Mẹ Nấm làm chứng).

Con quý xuống cầu xin các bố già hãy tha cho Cù Huy Hà Vũ 

Con Đỗ Xuân Thọ, con bố Tỵ (tức Tục), mẹ Dần xin quỳ xuống thưa chuyện với các Bố Già Việt Nam - những người đang chỉ huy toàn bộ các lực lượng ngầm trên mảnh đất hình chữ S vô cùng yêu thương của con - những người thật sự viết nên lịch sử đích thực của dân tộc Việt - những người thông minh nhất dân tộc Kinh, về việc tha cho tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ.

Phải thú thực với các Bố Già, trước đây con vô cùng kiêu ngạo vì cho rằng những cái đầu cỡ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh...v.v… địch thế nào nổi với cái đầu của con (Trong thâm tâm con nể phục nhất Lê Đức Thọ mặc dù con căm ghét muốn xả thây ông ta ra). 

Con đã lầm, bên cạnh họ đã có các Bố Già. Các Bố Già đã dựng họ lên như những bù nhìn rơm để thực hiện mọi ý đồ của mình thông qua họ…. Thôi liên miên mãi con xin liều chết để đi thẳng vào vấn đề: 

Con tin con cũng như các bố, gọi điện thoại cho Cù Huy Hà Vũ vài lần con cảm thấy căm ghét con người này vì sự ngạo mạn của hắn… Nhưng rồi con đọc các bài viết của hắn thì thấy rằng đây là một con người yêu nước thực thụ. Một lòng yêu nước cháy bỏng và trong trắng đến mức ngây thơ tưởng rằng :”Kẻ nào đụng vào tôi thì nó sẽ bị bắn nát sọ…”. 

Con phải thú thực, cho dù có phải chết trong tay các bố, rằng: Những luận điểm về xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường của con là trùng khớp với các luận điểm của Cù Huy Hà Vũ kể cả vấn đề ĐA ĐẢNG mà ngày xưa, vì sợ NỘI CHIẾN nên con chống đối quyết liệt… 

Con đặc biệt ấn tượng khi Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ đã chỉ ra chính xác rằng: kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam là Trung Quốc…Và rằng để chống lại sự xâm lăng của Bắc Kinh thì phải chơi với Mỹ….Đây là những điểm hoàn toàn trùng khớp với ý nghĩ của con.

Cả bên nội và bên ngoại của Cù Huy Hà Vũ đều là những người có công rất lớn với dân tộc Việt Nam và cực kỳ thông minh thì vì lẽ gì mà Cù Huy Hà Vũ không mang cái gene đó??? 

Đất nước đang cần những người như Cù Huy Hà Vũ mới hùng cường được các Bố Già ạ!!!!

Tại sao các Bố Già không đưa Cù Huy Hà Vũ lên làm Thủ Tướng???

Con muốn gào lên như vậy vì thấy rằng các Bố đang toan tính sai lầm!!! 

Ngàn lần xin lỗi các Bố Già vì con luôn nói thẳng và không bao giờ đạo đức giả!!! 

Con đã 57 tuổi rồi và không bao giờ có ý định làm quan ở bất kỳ chế độ nào.

Rồi đây con lại NGỒI THIỀN GIỮA LÒNG DÂN TỘC VIỆT mà thôi.

Con nói những lời này xuất phát hoàn toàn vì lợi ích của DÂN TỘC VIỆTNAM giống như nguyện vọng của các Bố.

Con biết các Bố chưa nguôi giận nên chỉ mong các Bố tuyên phạt Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ 9 tháng tù - vừa đúng với khoảng thời gian mà Vũ đã phải chịu rồi. 

Con phải thưa rõ với các Bố rằng nếu các Bố không nghe con thì các Bố sẽ bị cô lập và thiệt hại đủ điều… 

Hơn một nghìn những cái đầu thông minh nhất Việt Nam đã ký vào bản kiến nghị tha cho Hà Vũ. 

Mỹ, EU đã lên tiếng về phiên tòa trước….

Kính mong các Bố Già xem xét và chấp thuận.


Kính thư,


____________________________________

. Bookmark the permalink.

16 Responses to Con quỳ xuống cầu xin các bố già hãy tha cho Cù Huy Hà Vũ

  1. Quach truong Giang says:
    Dầu sao tác giả cũng can đảm nhận những sai sót trong quá khứ của mình không như những ngài đang ngồi trong BCT
    Hồi đầu là ngạn Mong thay!
  2. Nặc danh says:
    "những người thật sự viết nên lịch sử đích thực của dân tộc Việt - những người thông minh nhất dân tộc Kinh" (trích)

    Cũng vì những "cái đầu (chó) thông minh nhất Việt Nam" nên dân tộc, và đất nước VN mới te tua như thế nầy.
    Rõ chán.
  3. Dầu sao tác giả cũng can đảm nhận những sai sót trong quá khứ của mình không như những ngài đang ngồi trong BCT
    Hồi đầu là ngạn Mong thay!

    Cũng vì những "cái đầu (chó) thông minh nhất Việt Nam" nên dân tộc, và đất nước VN mới te tua như thế nầy.
    Rõ chán.

    "những người thật sự viết nên lịch sử đích thực của dân tộc Việt - những người thông minh nhất dân tộc Kinh" (trích)
  4. Các bạn thử ở vai Trương Tấn Sang xem có nói phét được không dù cho tư duy của ông ta trùng với tư duy của Cù Huy Hà Vũ...
    Bốn bề là các ĐỒNG CHÍ sẵn sàng thọc dao vào sườn.....
    Mong sao các bạn đừng đánh võ mồm mà hay vào trận xem sao...HA, Ha, ha...
  5. Nặc danh says:
    Con kiến kiện củ khoai làm thủ tướng thì bỏ mẹ tàn dân Việt nam rồi.
    Có cái nhà bố để lại cho anh em, lại muốn chiếm toàn phần, giao
    đất nước này cho hắn sớm muộn gì dân Việt cũng phải bỏ nước mắm
    ăn xì dầu mệt nghỉ đừng nhắc đến ông thừa hưởng cái gien
    cực kỳ thông minh của giòng họ công thần cộng sản nay trở cờ
    đánh vỏ mồm chán lắm!
    TS luật Chí phèo.
  6. giotnuoc says:
    TS đỗ xuân THọ quả là một con người chính trực trước đây ông đã từng coi CN mác-lê nin như một mệnh đề toán học không cần phải chứng minh.
    Nhưng hôm nay ông phủ nhận tiên đề đó!!!
    Nếu coi hai TS THọ-Vũ là biến cố TS các bố già cầm quyên là biến cố ĐCS thì hai biến cố này sẽ tạo thành một cặp biến cố đầy dủ, độc lập, xung khắc, đối lập...như nước với lửa như ,như giỏi với dốt, như đảng với dân...
    Với trình độ toán học tồi tệ của tôi cũng có thể tìm ra lời giải đó là bên nào ra tù thì bên kia phải vào tù.
    Thực tế hiện nay dù tôi không quen biết gặp gỡ TS Thọ nhưng tôi cầm chắc một điều TS THọ luôn bị kìm kẹp theo dõi hạn chế tự do chẳng khác gì TS Vũ.
    Tôi chỉ cảm thấy tiếc thương cho kiếp nạn cho hai vị TS này gặp phải!
    Xin cầu chúc các vị chân cứng đã mềm tai qua nạn khỏi.
  7. Lê dủ Chân says:
    Không thả trước cũng phải thả sau,
    Bằng chi tự giác mau mau thả liền.
    Thế thời biến đổi liên miên,
    Khư khư ôm lấy độc quyền hại thân.
    Trở về sống với nhân dân,
    Con đường duy nhất đảng cần phải đi.
    Thả người yêu nước tức thì,
    Mới mong còn lại chút gì về sau.
  8. thuan says:
    Phải đa đảng mới có dân chủ bác Thọ ạ!Chế độ độc đảng Việt Nam còn tồn tại dân Viêt còn nghèo đói, lạc hậu.Tôi đã từng đt về hỏi thăm anh thọ rồi đó            004552766466      
  9. DÂN VIỆT says:
    CHÚNG NÓ SẼ KO ĐŨ CHỖ ĐŨ TIỀN ĐỄ MÀ NUÔI TÙ NỮA KHI CHÚNG THẤY AI CŨNG LÀ KẼ THÙ (VÌ CHÚNG PHÃI BÃO VỆ TÀI SÃN NHIỀU TỸ ĐÔ CƯỚP ĐƯỢC CŨA NƯỚC VN ) NHỤC LẮM THAY CÁI LŨ MỒM THÌ XOEN SOÉT NHƯNG ĐÀU THÌ CHĨ CÓ TÌM CÁCH ĐỤC KHOÉT TIỀN CŨA !
  10. Nặc danh says:
    Lúc đầu tôi cũng thấy cái mặt bị thịt của ông Vũ tôi cũng chẳng ưa, Sau đọc cac bài về ông ấy tôi thật sự bị thuyết phục cùng với sự kính trọng ông Cù Huy Hà Vũ.Gia đình tôi bị cộng sản cướp đất nhưng tôi không dám đấu tranh, còn ông ông Cù đã dám dấn thân bất kể hy sinh, ông khẳng khái lên án bọn cộng sản.Mộtlần nữa tôi phải nói tôi khâm + kính phục ông ấy
  11. Lê dủ Chân says:
    - Cá nhân tôi quý trọng tất cả những người yêu tự do, yêu dân chủ, yêu công lý, yêu quyền làm người bất kể họ là ai, ở đâu, theo tôn giáo nào, thuộc đảng phái nào hay quá khứ như thế nào.
    Bác Thọ là người dũng cảm.

    - Trong tình thế hiện nay, nếu Nguyễn tấn Dũng BẮT TAY VỚI Trương tấn Sang (để có đủ thế và lực) cục diện Việt Nam mới có thể thay đổi.
    Tuy nhiên đều này rất khó xảy ra. Hai ông này ( Sang, Dũng) nên học gương của Đức Trần hưng Đạo vào thời vua Trần nhân Tông, quên thù nhà vì nợ nước để chống quân Nguyên.
  12. nguoituluongtam says:
    Chế độ này là chế độ bố già-mafia!
  13. Nông phu xóm says:
    Bác Thọ ơi.có lẽ Bác đi Bắc kinh một chuyến may ra mới được việc.Em thấy Tổng bí thư Đảng CSVN, thủ tướng Chính phủ Viêt nam Bộ trưởng Thứ trưởng Quốc phòng ..v.v.v sau khi đi Bắc kinh về được khối việc bác ạ.Em thấy những người Yêu nước chẳng được ra Bờ hồ nữa.Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ mà đừng chỉ tên vạch mặt đại ca ĐỂU GIẢ BẮC KINH thì chắc được thả rồi may mà Tiến sĩ chưa được uống MAO ĐÀI tẩm thuốc độc phương Bắc đấy Bác Thọ ạ.Bác sang đó lại tìm thấy cả Anh hùng Điếu cày Nguyễn Văn Hải đó bác
  14. Nặc danh says:
    "những người thật sự viết nên lịch sử đích thực của dân tộc Việt - những người thông minh nhất dân tộc Kinh" (trích)

    Những "cái đầu (chó) thông minh nhất Việt Nam" mang cái gene của những tiến sỉ bồi bếp, tiến sĩ thiến heo và tiến sĩ thợ đóng tàu ở SG, "viết nên lịch sử đích thực của dân tộc Việt" của nước ĐẠI NGU dẫn đầu bởi thằng BỒI BẾP nên bây giờ đất VỊT quang vinh ghê, thiên đàng ghê hử.
  15. Nặc danh says:
    " kinh te' thi truong`" thua? hong` hoang mong muoi ,no' cung~ dam chem' nhau tan` nhan~ lam' ,chac' bac' tho nghi~ da dang? o? the' ky? 21 cung~ hong` hoang mong muoi nen bac'tho so se~ "co' noi chien",kinh te' thi truong` la` kinh te' canh tranh de? dua cac' san? pham? tot' hon ,tao dong luc phat' trien? tien' bo ,da dang? cung~ the' bac' tho a. ,tao su canh tranh dua ra duoc nhung~ nguoi` tai` nhat' de? lanh~ dao dat' nuoc' ,cai' dang? doc tai` cong san? chi? co' mot dang?lam` mua lam` gio' ,nen no' de? ra cac' dai bieu? nhu hoang` hưu phuoc' ,"luat nha` van" "nha` tho"..roi` "chi? so' iq cao lam` tau` sieu toc'cho tre? con di hoc ba` me di cho" .....roi` ca? "viet nam thuc' cu ba ngu?,thay nhau canh giu~ hoa` binh` the' gioi" ....bac' tho cung~ da~ thay' duoc loi ich' cua? da dang? mung` cho bac'....mong rang` nhan thuc' moi' la` quan trong
  16. PHỤ HỌA Lê dủ Chân says:
    Lê dủ Chân says:
    00:12 Ngày 04 tháng 12 năm 2011
    Không thả trước cũng phải thả sau,
    Bằng chi tự giác mau mau thả liền.
    Thế thời biến đổi liên miên,
    Khư khư ôm lấy độc quyền hại thân.
    Trở về sống với nhân dân,
    Con đường duy nhất đảng cần phải đi.
    Thả người yêu nước tức thì,
    Mới mong còn lại chút gì về sau.
    ______________________________________
    Chút gì là nghĩa mốc xì
    Gom thì gom trọn mắc gì xì ra
    Đô la,vàng khối đầy nhà
    Thả chi bọn chúng,rêu rao cả làng
    Ngở ngàng chúng biết nhiều vàng
    Làm sao trốn thoát,cả bầy sói lang
    Chúng vây lớp lớp dang hàng
    Là nguy tính mạng,sao mang ra ngoài

Leave a Reply

Không có nhận xét nào: