7.1.12


Nổ lớn tại nhà Giám đốc Công an Thái Nguyên

(VTC News) – Một tiếng nổ lớn vang lên trong đêm đã phá tan tầng 1 nhà Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, hàng loạt nhà bên cạnh cũng bị ảnh hưởng. Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng nay (07/01), tại khu vực đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh Hiếu Hòa) 

Vụ nổ được xác định xảy ra tại số nhà 191, đường Lương Ngọc Quyến - là nhà của Đại tá Nguyễn Như Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên. 

Tiếng nổ lớn đã làm thức tỉnh toàn bộ người dân trong khu vực, phá tan tầng một nhà ông Đại tá. Tại hiện trường, cửa kính những ngôi nhà xung quanh cũng hoàn toàn vỡ vụn. Rất may, không có ai thương vong trong vụ nổ này.

Một số công nhân vệ sinh đang làm việc tại khu vực này cho biết, vào khoảng thời gian trên, họ đang mải làm thì choáng váng khi nghe thấy tiếng nổ.

Sức ép từ vụ nổ mạnh đến nỗi đã làm những công nhân này ngã xuống đường, thổi bay chiếc xe rác ra xa mấy mét. Sau đó, một đám bụi mùi mịt bao phủ trên đường và cảnh tượng đổ nát.

Các lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh Hiếu Hòa)

Theo một người dân khác sống ở khu vực này cho biết, lúc đang ngủ thì họ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ ngoài đường, kèm theo đó là những mảnh vỡ. 

Ban đầu chỉ nghi là nổ bình gas, tuy nhiên khi bước ra ngoài thì họ thấy nhà ông Tuấn bị méo móp, cửa nhà ông Tuấn và cửa hàng phở bên cạnh bị thổi tung ra vỉa hè. Ngay sau đó, hàng chục xe cảnh sát được điều động đến.

Hiện lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường và điều tra, làm rõ vụ việc.


ảnh Dân Trí
Tin liên quan


82 comments

Nặc danh
11:34 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Da den luc Dan ko con so nua, se con nhieu tieng no tiep theo. CSVN diet vong.
Nặc danh
11:39 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Hãy nổ banh xác tên khốn nằm trong ba đình mới đúng người đúng tội.
Thanh Thanh
11:42 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Lại "công an" nữa !!! vui qua !!! chúc mừng !!!
Thanh
11:45 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Hoan Ho Nhan Dan Thai Nguyen. Tien Len ba con oi.
Nặc danh
11:48 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Nhung ai dang o gan can bo cao cap Viet gian cong san thi nen tranh xa, tieng no dang la loi canh bao su xup do cua che do doc tai tham nhung Viet gian cong san.
Thanh Thanh
11:50 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
khi nào thì đến nhà 3 Dũng??
Nặc danh
12:45 Ngày 07 tháng 1 năm 2012

---------
Có rồi, cái này bí mật không lên báo. Bố nào làm cienco6 biết ngay. Trong một đêm hoàn thành như chưa từng xảy ra . KINH
Hồi Giáo
11:58 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Tốt lắm ! Cứ tiếp tục đi, Thánh ALA sẽ phù hộ cho các bạn.
Nặc danh
11:58 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Nổ nhà tên Đại tá công an Thái nguyên là giờ G ngày N khởi đấu rồi bà con ơi. Dậy mà đi, dậy mà đi hởi đồng bào ơi. Vùng lên gạt bỏ sợ hãi đạp đầu bọn cọng sản Việt nam, phá tan cái lăng của tên đồ tể Hồ dâm tặc mới mong có nhân quyền tự do dân chủ thật sự.
Nặc danh
12:05 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Chúc mừng năm mới, hôm qua Đoàn văn Vươn Hải phòng hạ 1 lúc 7 thằng , nay lại đến Giám đốc CA Thái nguyên, tiếp theo là Trần Đại Quang và Nguyễn Tấn Dũng, báo hiệu mùa xuân mới . Vui quá bà con ơi
Giờ Tổng khởi nghĩa đã dến!
Com Si
12:17 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Dân Việt cuối cùng rồi cũng tìm được cho mình một thú vui mới, thành tích mới là đi hành thích săn CA, đã quá đi mất!.
Nặc danh
12:30 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
AlQeada đã đến Việt Nam!
Nặc danh
12:43 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Toi roi!!! Toi roi!!!
Nặc danh
13:06 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
toi that su rat hoan hy khi nghe tin nay,chuc mung nguoi dan viet nam da thuc tinh va tieng no dau tien bao hieu chung ta sang sang tien len de dep bo che do doc tai dang tri ,se con tiep dien tieng no lien tuc nua ba con oi.xin chan thanh cam on anh hay chi ,co chu bac da lam nen tien no vang nay va mong duoc nghe banh xac thang nguyen phu trong va nguyen tan dung hay truong tan sang ,va nguyen duc nhanh .... mong lam sao quet rac cho het ra khoi dantoc vn de tao nen mot nen dan chu moi.
mot lan nua toi xin nghien minh kinh phuc da co hanh dong cao ca cho su no nay,xin chan thanh cam on.
Nặc danh
13:09 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Hơn 36 năm rồi , hởi cái đám 200 tên trong BCT-TW đảng Việt gian cs, bọn VC bây chắc chắn là một lũ Tầu man đội lốt không chối cải . Chứ nếu thật sự là Người VIỆT NAM , thì không bao giờ cai trị và đối xử nhân dân đồng bào mình bằng thú tính : “máu lạnh,thâm độc, côn đồ và chó má …” với những thảm cảnh nghèo đói tàn tạ ở vùng sâu vùng xa nông thôn (nhờ ở những nơi đó nuôi sống bọn VC bây có được như ngày hôm nay), bọn VC bây nên nhớ Nông Dân là người làm ra hột cơm cho bọn VC bây ăn , để bọn VC bây có “QUYỀN ;TIỀN” danh vọng, đế vương,quyền uy , chức cả… để rồi bọn VC bây lại trả ơn bằng cách :Vu khống,chụp mũ,nâng quan điểm phạm tội,hù dọa,tống tiền,thủ tiêu,giết người bịt miệng,bỏ tù,bán ra nước ngoài dưới mọi hình thức hoa mỹ "nghĩa vụ quốc tế , xóa đói giảm nghèo v.v…
Rồi có một ngày “luật quả báo,luật bù trừ” sẽ giáng xuống chính gia đình dòng họ gia tộc của bọn VC bây sẽ nhận lãnh hậu quả thảm khốc gấp vạn lần do bè lũ bọn VC bây gieo rắc cho người VN không còn xa nữa đâu bọn VC bây ạ!
Nặc danh
13:24 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Đây là dấu hiệu suy sụp của niềm tin , là phẩm nộ , là Thanh toán bè phái , là cái mà ĐẢNG TA đang lo sợ và kêu gọi CHỈNH ĐỐN

Nhưng giấy không thể gói lâu được lửa . Giai đoạn của ĐẢNG TA đang hấp hối , di căn ung thư não bộ của Trung ương Đảng đang phát tiết , ĐẢNG TA phải chết trong một ngày rất gần .
Người Sài Gòn
13:33 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Những tiếng pháo đại đầu Xuân. Chúc mọi người dân VN yêu quê hương, một năm mới vui hơn mọi năm cũ.
Nặc danh
13:37 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Thời điểm của hành động, nước đã tràn ly khó mà tránh được hậu quả khó lường cho bọn cán bộ lãnh đạo, giờ thì ăn đạn. Chúng chẳng chạy đi đâu được, ông trời có mắt.

Ngoài dân trả hận chúng mà trong nội bộ chúng cũng đang thanh trừng nhau ( 2 thằng tướng chết đuối, chết không kịp trăn trối ) chúng sẽ chết vì tranh ăn, vì ngai vàng và cũng chết vì bán nước.

Hoá kiếp chúng và đừng trở lại làm kiếp cộng sản nữa mà hại dân hại nước.
Nặc danh
13:42 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Khi nao den nha cua ten chu tinh tinh Quang nam de no het kiem chuyen voi nha anh Tuan?
Nặc danh
13:49 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Năm Mới - Thắng Lợi Mới- Thành Tích Mới.
Kính Chúc Bà Con mừng Xuân mới vui vẻ, lấy tiếng nổ của Hoa Cải và Thuốc nổ để thay pháo cho mùa Xuân thêm rộn rã. 
Đốt Pháo - Một tục lệ tốt đẹp ngày Xuân đã đi vào thành ngữ "Bánh Chưng - Phong pháo" đã bị bọn cộng sản ngu dốt cấm đoán quá lâu rồi. 
Giờ thèm nghe một tiếng pháo và được ngắm xác pháo đỏ rực trước sân nhà ghê.
lai CA
13:49 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
có ai thuơng cho nhà công an này không? ví dụ như ông ta là người tốt? chẳng lẽ dân ta hết lòng tin vào công an rồi? chắc ông này đang chế bom để khủng bố đảng ta. phong tỏa nhưng nhớ phải cho nhà báo tự do vào nhé.. hãy nói sự thật tại sao. đừng viết sai sự thật..không qua mắt được dân ta đâu
Nặc danh
13:53 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
nếu còn cho đốt pháo thì bây giờ đảng ta đã chết vì những người dân oan sẽ có thuốc nổ chế vũ khí giết bọn lãnh đạo đầu đất độc ác, bán nước hại dân.
Nặc danh
14:03 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
mình già rồi nhưng nếu htấy ai làm những việc thay cho lòng dân trừ khử những bọn quan tham tham CS là ủng hộ bằng mọi cách kể cả cái chết ( và chắc nhiều người cũng như vậy )
Bình
14:10 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Ông này ác lắm nên mới bị như vậy, gieo gió thì gặp bão thôi.
Nặc danh
14:15 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
That vui!Roi lan luot tung ten mot se phai den toi cho nhung nguoi dan hien lanh bi chung ap buc!
Nặc danh
14:20 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Hehehe,tiếng nổ đầu năm con rồng, báo hiệu chuyện tốt đây.Chuyện tốt đây bà con ơi.Vụ nổ này dính với vụ cháy tháp đôi đó bà con ơi.Mừng vui quá ,tết năm nay ăn tết lớn để mừng nổ, mừng cháy nghe bà con.
Những con người kiên cường anh dũng,không vần vội,cứ tỉa từng thằng ,từng thằng .Cứ nhắm những thằng chóp bu mà tiến tới.Từ thằng ,từ thằng cho bọn nó vải đái luôn.Chơi nhà nó chưa được thí chơi nhà vợ con nó .
Sắp có tự do dân chủ rồi bà con ơi.
Hoan hô,hoan hô.
Nặc danh
14:46 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Hởi các cháu các em CAM đang theo dõi trang web này, giờ cáo chung của chế độ nầy đả đến, sự báo thù của Thượng Đế đả bắt đầu, các người hay ăn năn sám hối ,kẻo thời gian không còn nữa.
Nặc danh
14:53 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Từ Hải phòng đến Thái Nguyên nhân dân đang trút cơn phẫn uất lên đầu bọn vô lại. Đường cùng rồi thì chúng ta không còn gì để mất.
15:03 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Điểm Tin Thứ Bảy 07.01.2012
https://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/01/07/di%E1%BB%83m-tin-th%E1%BB%A9-b%E1%BA%A3y-07-01-2012/#comment-8281
15:05 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Quả báo đã bắt đầu xuất hiện,ác nhân phải chịu quả.Bao giờ đến lượt bọn CA Hà Nội đây.
Nặc danh
15:07 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Từ vùng biển(Hải Phòng) "hoa cải nở" hôm qua đến miền núi(Thái Nguyên) "pháo đùng nổ" hôm nay, rồi từ miền bắc, sẽ có những ngày tiếp theo từ miền Trung đến đồng bằng Nam Bộ, pháo xuân đang bắt đầu nổ theo dây chuyền. Chắc không lâu nữa tiêng pháo xuân đón Tết Nhâm Thìn sẽ nổ rung trời khắp nước Việt, báo hiệu một mùa xuân mới của đất nước VN mới, của dân tộc VN hồi sinh.
Đón Xuân mới bằng "pháo đùng" và "hoa cải" cũng rạo rực lắm phải không bà con?
Hội Nghị Diên Hồng
15:12 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Không cho biểu tình đấu tranh ôn hòa thì sẽ bị xì qua chổ khác là "NỔ". Tôi có cảm giác không tốt nếu đất nước chúng ta xẩy ra nội chiến, một phe theo tàu một phe theo mỹ (xin lỗi không viết hoa cả tàu và mỹ bởi vì đang nói về hình ảnh chiến tranh đau khổ). Còn chính giữa là nhân dân đang phẩn uất về mọi mặt tiêu cực của cộng sản cầm quyền bằng công an trị.
Nặc danh
15:26 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Có bác nào ở Thái Nguyên không vậy ? Hãy cung cấp thêm thông tin cho dân làm báo về vụ việc này.
_________________
THỜI CỘNG SẢN ĐÃ MÃN- THỜI CỦA DÂN CHỦ ĐÃ ĐẾN!!!
Nặc danh
15:27 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
HAY XU DUNG NGUOI DUNG TOI
TUC NUOC VO BO
chông tre
15:27 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Tiếng nổ này như báo hiệu một mùa xuân Dân là chủ rất mới, rất khác trước đây. Như con rồng lửa cất cánh bay lên từ một đất nước lầy lội trong vũng bùn tham nhũng của quan chức nhà nước và sự bất bình tới đỉnh điểm của người Dân bị áp bức, tước mất quyền tự do và tự chủ. Là một dạng phản ứng đối kháng với chính quyền trước nạn quan chức cường bạo với nhân dân, hèn hạ cúi đầu ôm chân giặc ngoại xâm Trung Hoa.
Nặc danh
15:28 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Nổ trúng nhà dân thì mới đáng thương chứ nổ nhà của mấy thằng ĐẦY TỚ nhân dân thì càng nổ nhiều lại càng tốt ! Nhất là mấy cái dinh thự của thằng Nguyễn Tấn Dũng, Lê Khả Phiêu , Nông Đứt Mạch, etc... mà nổ thì đó mới là tin vui lớn !
15:53 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
ông đại tá không sao là có phước lớn đấy chứ !
dan hai phong
15:55 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
ngay 2/1/2012 tai cau binh hai phong chung toi da no sung tieu diet mot ten ca ban trong thuong mot ten
Nặc danh
16:00 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
từ 3h sáng CA phong toả ..ko cho đi lại khu vực này .. đến trưa thì bat xanh được che kín .... tiếng nổ này làm nức lòng dân thai nguyên , tiếng pháo đón năm mới tới sớm ...báo hiệu một năm đại thắng ...hô hô hô ....
....nghe qua dư luận đồng bào thì tay chủ nhà này bảo kê cho cánh khai thác mỏ..chắc ăn chia ko đồng đều bị dằn mặt .... haizzzzz.... xấu mặt quốc thể quá ...
Nặc danh
16:08 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Sợ rằng đại tá cũng ra đi rồi,mai kia lại có tin đại tá đi vì làm việc quá sức.Cộng sản mà.Toàn lừa bịp cùng ăn cướp
16:11 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Đề nghị thưởng lớn cho người đã nổ tung cổng nhà Giám đốc Công An Thái Nguyên.
TIU HA MA Thang joi bo Nguyen FU Trong TONG BI THU DCSVN
16:18 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Cac Ban !!! Doi nguoi chi song mot lan thoi,hay song cho dang song,,,TU DO hay la CHET,,,chung ta hay song sao ch co nhan fam con nguoi,,,Day la tieng no cua binh dang cong bang,,,tieng no doi tu do,,,Neu song de lam con vit,dinh oc ,,hay lam chu tap the ma CSVN tuyen truyen tha chet di con hon,,,hay vung day ,,,ai co sung dung ,co guom dung guom,,,co giay but dung giay but,,,nhieu dom lua chay se thanh con bao gio chay tieu diet che do cong san thoi nat nay...!!!
Nặc danh
16:20 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Tướng công an chết đuối ở Mũi Né

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/01/120106_vn_police_general_drowned.shtml
TRAN DO
16:32 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Chung ta noi rang :Che do cong san la che do fan dong nhat ,fan boi to quoc va ban nuoc. Tai sao lai noi vay?Qua bao nam chinh chinh chien hy sinh xuong mau,noi cho cung do la xuong mau DAN,,,chung ta hy sinh mau xuong voi mo uoc duoc tu do,Dan chu,,,va mot che do Xa hoi tot dep,,,,Nhung co dau???Bon cam quyen da fan boi lai chung ta ,lap nen nen Cong an tri sat mau,voi bon dau trau mat ngua,con do ,dam thue chem muon...Dat nuoc kiet que ngheo doi,,,Tau cong lan dat,chiem dao,,,the ma bon cam quyen tro trao khong biet nhuc con tan sat ,dan ap da man dong bao,,,Chung kien dinh cai thu ma nguoi ta vut bo vao sot rac,,,de bao ve quyen loi Dang cua chung,,,KHONG AI TU CUU MINH BANG CHINH CHUNG TA FAI TU!!!-do la chan ly.
Nặc danh
16:33 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
vui qua ,bay gio chiu tha het ban cua chung minh ra thi ko co tieng no han thu dau nhi cu huy ha vu dieu cay ,bui minh hang ,va rat dang thuong cho em son nguoi cong gioa mot me mot con ,
Nặc danh
16:38 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
lời khuyên! nhà bác nào gần , sát nhà quan chức lên bán ngay và chuyển đến nơi khác trước tết, nếu không đếch được ăn tết đâu. Khó khăn và ai cũng chán sống thế này còn nhiều bắn, đặt mìn....
Nặc danh
16:43 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Bão nổi lên rồi. Từ Hải Phòng thổi đến Thái Nguyên.Và sẽ lan ra cả nước. Nhân dân ta ơi! Hãy nổi lên đạp đỗ chế độ tàn bạo, ác nhân cộng sản. Nổi lên ...
Nặc danh
16:45 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
"Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Hoa cải vang lên khắp nước nhà
Nam Bắc chung tay đánh CS
Cố lên - Tòan thắng ắt về dân!"
Nhung tieng phao chao don xuan o Vietnam
16:50 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Bon tham doc ac on cua du con/cong an da tao nen noi gian du cua troi dat cung nhu cua long nguoi dan Viet. Hom kia thi bon du con den cuong che dat cua gia dinh ong Vuon, roi bi phan ung lai, hom qua thi 2 ten ac on du con/cong an bi dap vui duoi long bien ca, Mui Ne, Binh Thuan. Hom nay lai co tieng phao chao don bon cao cap con do/cong an gian ac nay.

Bon cong san ac on den muc do "Troi khong tha, nguoi ta khong tru."

Thi tu troi cao nhin thay duoc viec tham tan cua bon qui su cong san nay. Luoi Troi long long bon gian ac oi! Hay mau mau quay ve voi dan toc, vi tay cac nguoi da vay mau hang trieu nguoi vo toi roi!
vannguyen
16:56 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Khởi nghĩa năm Thìn .
Nặc danh
16:56 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Yêu cầu các chiến sĩ , trong và ngoài nước , tiếp tục thi hành các mục tiêu trong cương lĩnh chiến dịch " Bông Hồng Đen " .
Người nam SG.
16:58 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Hởi lòng hởi dạ,thông tin này sẽ cho tôi niềm hy vọng.Cái ách cái vận mà dân VN phải chịu trong 66 năm qua đã sắp hết.Mừng thay,vui thay,năm 2012 là vận hội để dân VN sống đúng nghĩa là 1 con người.
Nặc danh
17:08 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Ảo tưởng! Mặc dù tui cũng hy vọng csvn sẽ sụp đổ trong năm nay
Nặc danh
17:16 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
chung toi ung ho viec lam rat anh hung cua cac ban ,chuc ban thanh cong
Nặc danh
17:26 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Đã đến lúc người dân tuyên chiến với cái ác, cái bất công!
nạn nhân đầu tiên chính là lực lượng CA.
Ăn thì ăn chung nhưng bị riêng!
CA hãy tỉnh ngộ!không nên làm tay sai cho bọn tham nhũng, có ngày thiệt mạng, còn bọn cao cấp tham nhũng vẫn phè phỡn cười vào mũi CA! he he...
Nặc danh
17:28 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Tôi cũng hy vọng và mong mỏi như Người Nam SG. Năm 2012 nếu đất nước ta thoát khỏi nạn cộng sản thì là vạn phúc cho đất nước và dân tộc. 
Hai Phòng, Thái Nguyên là những tiếng nổ đấu tiên không phải chỉ nhằm vào mấy thằng công an mạt hạng mà chính là nhằm vào đảng cộng sản bán nước hại dân mà bốn tên đầu sỏ Phú, Dũng, Hùng, Sang đang nắm quyền sinh quyền sát với đất nước khốn khổ này.
Mong rằng còn nhiều tiếng nổ vang trời nhằm vào bọn chó săn công an Hà Nội, công an thanh phố Hồ chí Meo và nhiều nơi khác. Tiếng bom Thái Nguyên, tiếng súng và tiếng mìn Hải Phòng là khởi đầu cho cuộc nổi dây của những người dân yêu nước, yêu tự do công lý và yêu cuộc sống được tôn trọng của tất cả mọi người.
Vũ Bão
Nặc danh
17:36 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Cộng sản cướp của dân lành xem dân như cỏ rác ...khiếu nại đất đai chúng cướp không có câu trả lời ...cs khinh dân và cả trí thức ...chúng chăm hăm ăn hối lộ của nhân dân ,cướp của nhân dân quan liêu hách dịch có đảng bảo kê ...nên nhớ rằng 15 nước cộng hòa LIÊN BANG XO VIẾT cũng bị sụp đổ và kéo theo 7 nước ĐÔNG ÂU hiện nay chỉ còn VN - TC - TRIỀU TIÊN -CU BA - LÀO thì đừng nên hống hách ...bọn cộng sản đến hồi mạc vận ...ngày tàn của những tên bạo chúa cs hãy thức tĩnh lương tâm ...đừng ngoan cố sẽ có ngày ra tòa án QT thì nhục lắm ...
hòa thượng tê điên
17:38 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Ác lai ác báo ,từng tên một trước sau vì củng chầu diêm vương ,nhân dân đừng nên bạo động khi đi biểu tình ,cứ tìm từng nhà một mà hỏi thăm mừng năm mới bằng vài quả pháo đại cho các tướng tá CACS,các tên có nhiều nợ máu với nhân dân hỏi thăm trước,tên đạp mặt bạn Đức cùng tên ký giấy giam Bùi Hằng .Một tín hiệu vui cho nhân dân VN,bỏ nổi sợ hải mấy chục năm nay ,đoàn kết một lòng xây dựng lại nước VN tự do dân chủ công băng cho mọi nhà ,nhửng tên ĐVCS chưa có nợ với nhân dân hảy từ bỏ ĐCS mà về với nhân dân ,ngày đả gần kề kinh tế đất nước bị bọn tham ô CS đả phá tiêu ,chúng đang rối bằng cách tăng mọi thứ,càng làm cho nhân dân thêm khốn cùng ,hảy lên sổ phong quỷ ,kiểm tài sản bọn chúng ,hảy trả về cho đất nước .
Nặc danh
17:56 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Còn nổ nữa....hãy xem đêm 30 mươi tết pháo nổ mừng Xuân rộn ràng nhé.
KIM JONG IN
17:58 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
chết cha nhà mày đi ! ác cho lắm vào nen phải ăn bom , Ai ơi mùa xuân đến rồi đó ..................
Nặc danh
18:18 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Hãy noi gương nhân dân Nghệ An,vùng lên bao vây chiếm chiếm đóng Trại Chăn Nuôi Cộng Sản Thái Dương.

JU MONG
Nặc danh
18:24 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Khi nào thì tới nhà thằng Mạnh,thằng Phiêu,Bá Thanh,Thanh Hải,Chí Vịnh và còn nhiều nữa...
Nặc danh
18:25 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
SƯỚNG KHÔN TẢ, CHIẾN TRANH NHÂN DÂN QUẢ THẬT LỢI HẠI, HOAN HÔ NHÂN DÂN TA THẬT ANH DŨNG
Nặc danh
18:36 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Nhà tôi bây giờ sông thấp thỏm bởi nhà gần nhà một ông sấu chúa cữ bự - bất an quá
Nặc danh
18:38 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Đọc bài nầy tôi thấy xúc động dâng trào, lại nhớ đến bài thơ Xuân 68 của bác: Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua!
ngan ha
18:39 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
công an quảng nam hành hạ dân và những ngươi yêu nươc hãy coi đây là bài hoc.
Nguyễn Tấn Dũng
18:45 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
MẶT CHUỘT LÒI RA, BÂY GIỜ THÌ GIA ĐÌNH TÊN ĐÓ SỐNG BẤT AN. ĐÂY LÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO SỰ THAM LAM TÀN BẠO.
Nặc danh
19:10 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
dây mới là khởi sự cho một cuộc dấu tranh chống bạo quyền ở VN mà làm như vậy dó mới dúng là dân việt nam bởi vì tôi dã nói là dân việt nam rất chiệu khó cần cù và dễ doàn kết cho nên lãnh dạo cũng dễ mà thục ra cũng khó ,khó ở chỗ không hợp lòng dân thôi vì dảng hay chống dối và dàn áp nhân dân cho nên bị là dúng không phải bao nhiêu dó dâu mà còn rất nhiều nhiều lắm những anh giang hồ to gan lớn mật xứng dáng anh hùng chưa lộ diện vì những anh hùng này toàn dùng ak sụ xuyên thấu của nó cao nên hạ sát nhiều mục tiêu hơn cho nên một ngày nào dó họ ra tay bảo vệ dân thì dảng không chiệu nổi dâu dó là chưa kể những người như họ dã bị bệnh si da họ ngĩ dường nào cũng chết nên họ tìm cho mình những cái chết mà dân tộc luôn luôn phải nhớ tới họ những cô gái mà lâu nay cứ nhật xét họ là gái xấu mà các bà quan cho là do họ mà mất dạo dức người việt nam nên những người dó rất có bản lĩnh 
một khi họ chấp nhận chọn cho mình con dường mà lịch sử phải gi danh họ thì làm sao dảng chiệu nỗi mà theo tôi dó cũng là mong mỏi của nhân dân việt nam
Nặc danh
19:11 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
dây mới là khởi sự cho một cuộc dấu tranh chống bạo quyền ở VN mà làm như vậy dó mới dúng là dân việt nam bởi vì tôi dã nói là dân việt nam rất chiệu khó cần cù và dễ doàn kết cho nên lãnh dạo cũng dễ mà thục ra cũng khó ,khó ở chỗ không hợp lòng dân thôi vì dảng hay chống dối và dàn áp nhân dân cho nên bị là dúng không phải bao nhiêu dó dâu mà còn rất nhiều nhiều lắm những anh giang hồ to gan lớn mật xứng dáng anh hùng chưa lộ diện vì những anh hùng này toàn dùng ak sụ xuyên thấu của nó cao nên hạ sát nhiều mục tiêu hơn cho nên một ngày nào dó họ ra tay bảo vệ dân thì dảng không chiệu nổi dâu dó là chưa kể những người như họ dã bị bệnh si da họ ngĩ dường nào cũng chết nên họ tìm cho mình những cái chết mà dân tộc luôn luôn phải nhớ tới họ những cô gái mà lâu nay cứ nhật xét họ là gái xấu mà các bà quan cho là do họ mà mất dạo dức người việt nam nên những người dó rất có bản lĩnh 
một khi họ chấp nhận chọn cho mình con dường mà lịch sử phải gi danh họ thì làm sao dảng chiệu nỗi mà theo tôi dó cũng là mong mỏi của nhân dân việt nam
Nặc danh
19:12 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Công an là bạn của dân ..luôn làm theo 6 điều dạy của bác hồ ...ra đường thì móc túi lái xe ..vào nhà dân thì vòi tiền hối lộ ...dân đến công an thì bị CA đánh chết ,như ông TRỊNH XUÂN TÙNG v v ... biểu tình chống Trung cộng thì bị đánh bắt về Hỏa lò VÀ BỊ CA đạp vào mặt người dân yêu nước ,bọn việt gian công an cs ác ôn đã dùng biện pháp trấn áp dân lành khắp nước ...Bọn cs vô cùng tàn ác 
Đã gây nên bao cảnh điêu tàn ...
Nặc danh
19:20 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
dit cu bon phan dong
le
19:30 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
nức lòng dân gần xa
Nặc danh
19:32 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Chắc chắn rằng bọn phá hoại nhà tên ca nầy không cần ngồi đó mà kêu gào hò hét bằng miệng,nhưng chúng thật đáng bái phục vì không cần nói nhiều nhưng đã khởi đầu bằng hành động.
Phải dùng bạo lực để chống lại bạo lực,không nên đấu bằng vỏ mồm chỉ chuốc họa vào thân không mang đến một kết quả nào cả.
Người dân không thiếu dũng khí,chỉ thiếu thốn về vú khí để tự vệ,hãy trang bị cho họ thì kết quả sẽ mỹ mản hơn.
Nặc danh
19:34 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
chúc mừng bọn nhân dân phản động
Nặc danh
19:48 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
2 Công an chết đuối ở Phan Thiết nữa chớ, dạo này CA chết nhiều ghê!
Nặc danh
19:53 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
con nha Nong Duc Tuan thi sao, co len
Nặc danh
19:57 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
chet me may di,tham o boc lot dan lam vao
Nặc danh
19:57 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
co len dan ta oi, hay sang mat sang long
hay lam mot cu Mau Than cho nam NHAM THIN nay di

toan dan dung len dap loi song nui
Nặc danh
20:07 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Cho cúng nó chết hết đi để dân ta đỡ khổ, một thằng oắt con công an Hải phòng bị bắn nát sọ, hai thằng: 1 tướng, 1 tá chết trôi ở Mũi né, Đoàn văn Vươn hạ một lúc 6 thằng, Bom nổ tại nhà riêng giám đốc CA Thái nguyên may mà nó chưa chết, rồi cũng chết, chưa tha đâu
Bắt đầu từ mùa xuân Nhâm thìn Nhân dân ta quyết tâm tiêu diệt hết bọn CA, bắt đầu là những thằng tai to mặt lớn, rồi đến nhữ thằng có nhiều nợ máu với Nhân dân như Nguyễn Đức Nhanh, Trần Đại Quang vv....
Chúng nó chết càng nhiều càng tốt
Nặc danh
20:18 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
gio g da den roi nhan dan dong loat vung len dap tan be lu cong san di
Nặc danh
20:19 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
không ngờ có quá nhiều người "tự sướng" đến như vậy , làm sao dân có thể đặt bom nhà đại tá công an được? Vừa rồi xảy ra cái chết của tướng CA ở Mũi Né chẳng lẽ cũng DÂN làm? tôi nghĩ chỉ là THANH TRỪNG NỘI BỘ thôi
Nặc danh
20:46 Ngày 07 tháng 1 năm 2012
Quá đã!Quá đã!Dân oan,dân nghèo,dân bị áp bức...Đừng mất thì giờ đi khiếu kiện nữa!Vô ích!Hãy đễ dành tiền mua bom,mìn lựu đạn ném vào nhà tỉnh ũy,huyện ũy,giám đốc công an...bảo đảm hiệu quả gấp trăm lần.

Đăng một Nhận xét

Không có nhận xét nào: