Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện cho người đồng cấp Afghanistan Hamid Karzai để chia buồn về vụ thảm sát 16 dân thường tại Kandahar.
Chín trẻ em bị giết chết cùng với người lớn trong nhà của họ khi một lính Mỹ đóng ở địa phương bị cáo buộc là đã bắn loạn xạ trong màn đêm.Các bài liên quan
- Lính Mỹ giết thường dân Afghanistan
- Biểu tình phản đối Nato ở Bagram
- Mỹ sẽ sớm ngừng tác chiến ở Afghanistan
Vụ thảm sát lần này có thể thổi bùng tình cảm chống Mỹ trong lòng người dân Afghanistan |
Tổng thống Karzai đã lên án vụ tấn công và yêu cầu Mỹ giải thích.
‘Điều tra toàn diện’
Nghi phạm không được nêu danh tính. Người này, vốn gần đây bị chứng khủng hoảng tâm lý, đã trở về doanh trại ở Quận Panjwai của Kandahar sau vụ nổ súng và tự nộp mình vào nhà giam."Đây là một vụ việc bi thảm và kinh hoàng và không đại diện cho phẩm chất đặc biệt của quân đội chúng tôi và lòng kính trọng mà nước Mỹ dành cho nhân dân Afghanistan."-Tổng thống Mỹ Barack Obama
Giới chức Mỹ đã liên tục xin lỗi về vụ việc xảy ra ở một căn cứ Nato ở Kabul này. Tuy nhiên họ không chặn đứng được một loạt các hành động biểu tình và tấn công làm chết ít nhất 30 người và sáu lính Mỹ.
Cả Tổng thống Obama và Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đều đã gọi điện cho Tổng thống Karzai.
“Đây là một vụ việc bi thảm và kinh hoàng và không đại diện cho phẩm chất đặc biệt của quân đội chúng tôi và lòng kính trọng mà nước Mỹ dành cho nhân dân Afghanistan,” Nhà Trắng dẫn lời Obama nói với Karzai.
Bộ trưởng Panetta cho biết một cuộc điều tra toàn diễn đang được tiến hành.
Trước đó, Tướng John R Allen, tư lệnh của lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ở Afghanistan Isaf do Nato đứng ̣đầu, cho biết các quan chức Mỹ ở nước này sẽ làm việc với các quan chức nước chủ nhà để điều tra chuyện gì đã xảy ra.
Bạo lực được dự đoán sẽ tiếp tục bùng phát ở Afghanistan |
Tổng thống Karzai mô tả vụ bắn giết này là hành động ‘giết dân thường vô tội một cách có chủ ý’ và nói nó sẽ ‘không được tha thứ’.
‘Trả đũa bạo lực’
Tòa đại sứ Mỹ ở Kabul đã cảnh báo về các hành động trả đũa chống Mỹ có thể xảy ra.Cực phó đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc ở Afghanistan Peter Galbraith đã nói với BBC rằng phản ứng của người dân nước này với vụ thảm sát rất có thể sẽ rất bạo lực.
“Một vụ việc ở mức độ nhẹ hơn nhiều là vô tình đốt một số bản kinh Koran mà còn gây ra các vụ bạo loạn ở quy mô lớn trong suốt một tuần cho nên chúng ta có thể hình dung phản ứng mạnh mẽ từ người dân Afghanistan,” ông nói trên kênh truyền hình BBC.
Theo các nguồn tin thì nghi phạm gây ra vụ bắn giết này đã rời doanh trại vào khoảng 3 giờ sáng giờ địa phương hôm Chủ nhật ngày 11/3.
Sau đó nghi phạm này đi đến các làng Alkozai và Najeeban cách đó khoảng 500 mét nơi ông ta nổ súng tấn công vào ba ngôi nhà.
Trong một căn nhà ở làng Najeeban có đến 11 người bị bắn chết. Một số thi thể còn bị châm lửa đốt trước khi thủ phạm bỏ đi.
Một phụ nữ nhân chứng không nêu danh tính ở Najeeban nói với BBC rằng bà nghe thấy tiếng súng vào khoảng 2 giờ sáng. Một con chó vừa sủa đã bị tay súng này bắn chết, bà nói.
"Một vụ việc ở mức độ nhẹ hơn nhiều là vô tình đốt một số bản kinh Koran mà còn gây ra các vụ bạo loạn ở quy mô lớn trong suốt một tuần cho nên chúng ta có thể hình dung phản ứng mạnh mẽ từ người dân Afghanistan."
Cực phó đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc ở Afghanistan Peter Galbraith
Ít nhất ba nạn nhân là trẻ em bị bắn chết chỉ với một phát đạn bắn vào đầu, phóng viên BBC Quentin Sommerville tường thuật từ Kabul.
Các bức ảnh chụp ở hiện trường cho thấy các thi thể, một số trong đó rõ ràng là trẻ em, được đặt trên một chiếc xe và được phủ chăn.
Năm người bị thương đã được đưa tới các cơ sở y tế của Nato, hãng tin AP cho biết.
Một số nguồn tin cho biết có nhiều hơn một lính Mỹ tham gia vào vụ bắn giết, trong khi một tuyên bố từ phe Taliban buộc tội lực lượng an ninh Afghanistan có vai trò trong vụ này.
Đây là lần đầu tiên dân thường Afghanistan bị lính nước ngoài tấn công bằng cách này, phóng viên BBC cho biết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét