19.5.12

Tại sao phải lên tiếng... không bao che!?



Bộ Giao thông Vận tải lên tiếng về vụ Vinalines

VOV - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Mạnh Hùng khẳng định, Bộ không bao che cho sai phạm. 

Liên quan đến vụ việc cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Chí Dũng - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Vinalines, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Mạnh Hùng cho biết, Đảng ủy và lãnh đạo Bộ đã có các quyết định tạm đình chỉ công tác; tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với các ông Dương Chí Dũng và ông Mai Văn Phúc để phục vụ công tác điều tra. 


Cũng theo ông Hùng, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Trương Tấn Viên đã trực tiếp xuống Vinalines để thông báo về Quyết định trên. Quan điểm của Bộ là không bao che cho sai phạm, ai vi phạm đến đâu phải chịu trách nhiệm đến đó theo pháp luật. 

2 cán bộ cũng bị khởi tố cùng ông Dương Chí Dũng là ông Mai Văn Phúc, nguyên Tổng Giám đốc Vinalines (Vụ phó Vụ Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải) và ông Trần Hữu Chiều, Phó Tổng Giám đốc đương nhiệm của Vinalines. 

Ông Dũng trước khi về lãnh đạo Vinalines, từng quản lý Tổng Công ty xây dựng đường thủy (Vinawaco) - một đơn vị từng thua lỗ nặng, sau đó, chuyển sang làm Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines. Ông Mai Văn Phúc có hai năm ở cương vị Tổng Giám đốc Vinalines dưới thời ông Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, sau đó, chuyển sang Bộ Giao thông Vận tải công tác. 

Trong nhiều ngày qua, một số cán bộ lãnh đạo của Cục Hàng hải, Vụ Vận tải, Vinalines phải làm việc với cơ quan điều tra về những vấn đề liên quan tới việc kinh doanh của Vinalines thời gian qua. 

Tính đến ngày 31/12/2011, đội tàu của Vinalines bao gồm 154 chiếc, với tổng trọng tải đạt trên 3 triệu tấn, chiếm khoảng 45% tổng trọng tải đội tàu biển quốc gia. Vinalines hiện có 16 đơn vị kinh doanh vận tải, trong đó có 2 chi nhánh tại Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh, 2 đơn vị hạch toán phụ thuộc và 12 đơn vị là các công ty con và công ty liên kết./. 

Theo TTXVN

1 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 

- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. Mầy thằng cs đầu đất, ngu dốt, không biết nói gì, mặc dù được làm đến thứ trưởng hoặc bộ trưởng, kể cả thủ tướng và tbt trọng lú.
    Lúc nào cũng "không bao che", "sai đến đâu xử đến đấy", "đình chỉ sinh hoạt đảng", "xử lý quyết liệt" ...
    Thật ra đối với đồng bọn thì chuyện xét xử đến nơi, đến chốn thật là khó xảy ra.
    Khi ra toà thì chối bay, cho là vì lý do khách quan chứ không cố ý làm trái.
    Khoảng hơn 20 năm trước, có thằng Sơn phó giám đốc ca tỉnh An-Giang, dưới quyền bùi quốc huy (giám đốc), tự vận 3 lần mới chết vì không muốn bị ra tòa xử cho vụ sai trái dùng tiền của cơ quan kinh doanh bị thua lỗ thất thoát. Tôi nghe mọi người cười cợt hắn ta là chết nhát, tự vận tới 3 lần mới chết! Nhưng tôi nghe 1 lão thành cách mạng(hơn 50 năm tuổ đảng)nói rằng:"Đừng nên cười nó, vì nó là 1 thằng còn có lương tâm, biết xấu hổ, nên chọn cách tự xử; chứ như nó ra toà thì chỉ bị đi tù vài năm rôi là về thôi!"
    Đúng vậy như thằng huy thứ trưởng dính vụ 5 Cam, chỉ ở tù khỏang 1-2 năm là về!
    Không còn gì để nói với luật pháp cs!
    Trả lời

Không có nhận xét nào: