30.6.12

TƯỜNG THUẬT CUỘC BIỂU TÌNH -”TUẦN HÀNH ÔN HÒA” ỦNG HỘ LUẬT BIỂN, PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC XÂM LẤN LÃNH HẢI CỦA VN TRÊN BIỂN ĐÔNG



TƯỜNG THUẬT CUỘC BIỂU TÌNH -”TUẦN HÀNH ÔN HÒA” ỦNG HỘ LUẬT BIỂN, PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC XÂM LẤN LÃNH HẢI CỦA VN TRÊN BIỂN ĐÔNG

TTHN
-
Thời tiết ở Thủ đô lúc này là vấn đề đáng quan tâm cho cuộc Biểu tình, vì suốt đêm qua mát mẻ, song có mưa rả rích, cho tới khoảng 4h thì tạnh một lúc, tới 5h30′ trời lại tiếp tục có mưa nhỏ. Thời tiết Hà Nội sáng nay khoảng 25 độ C, tiết trời dịu mát. Ở Sài Gòn tin cho biết anh chị, em đông đảo đang tập trung về hướng Công Viên 30 – 4. Tại Sài Gòn, sau cơn mưa đêm qua, trời Sài gòn cũng đã dịu mát hy vọng cho một cuộc vui quyết liệt
Cho tới lúc này 6h48 trời HN bỗng đổ mưa rất to, nhiều nơi nước đã ngập, mọi người có chung nhận định, nếu mưa không thể ngớt được thì Hà Nội khó có thể tiến hành Biểu Tình phản đối Trung Quốc xâm lược được trong sáng nay, vì hiện nay mưa vẫn nặng hạt nhiều chỗ.
Từ ngày hôm qua, các nhân vật tên tuổi đều đã bị lực lượng của chính quyền theo sát hoặc gặp gỡ vận động không tham gia biểu tình. Tin mới nhất lúc 5h30 ngày 01.7, Bùi Thị Minh Hằng đã bị công an tải áp đi đâu không rõ, khi đi ra ga đón người quen.
Tại SG, bất chấp sự đàn áp của cơ quan AN, tinh thần phản kháng của người dân SG vẫn rất mạnh mẽ. Theo ghi nhận, nhiều người đã tìm cách vượt qua sự phong tỏa của CA bằng cách đến nhà bạn bè ở trước đó vài ngày. Lúc này không khí Sài Gòn trước giờ biểu tình diễn ra hết sức căng thẳng, những bước chân yêu nước đã bắt đầu ra khỏi nhà tiến về Lãnh sự quán Trung Quốc.
7:30 tại Sài Gòn, khu vực xung quanh dinh Độc Lập có rất nhiều công an, an ninh xuất hiện. Tuy nhiên không thấy xe cảnh sát, xe phá sóng, không có các bảng ngăn cấm.

07h55: Hà Nội đã tạnh mưa. Trời quang.
08h00: Cụ bà Lê Hiền Đức đã có mặt tại chân tượng đài Lý Thái Tổ, Bờ Hồ.

Tin cập nhật lúc 8h15: 


Hà Nội: Trời đã tạnh mưa, quanh khu vực vườn hoa Lênin đã có khoảng gần 30 người có mặt.


HỒ GƯƠM - HÀ NỘI NGÀY 1.7.2012





08h00: Cụ bà Lê Hiền Đức đã có mặt tại chân tượng đài Lý Thái Tổ, Bờ Hồ. 












Những hình ảnh trực tiếp từ Hồ Gươm:


Ảnh tư liệu, 2011.
Thời tiết Hà Nội: 25 độ C. Có mưa nhỏ. Trời dịu mát.
06h48: Hà Nội mưa rất to. Đường xá đã ngập nhiều.
Sài Gòn: Sau cơn mưa đêm qua, SG cũng đã dịu mát. 

BS: Lúc 6h30’, dạo quanh một vòng. Vườn hoa Lenin, khuôn viên gần Sứ quán Trung Quôc có khoảng 5 xe tải mui kín chuyên chở cảnh sát cơ động. Quanh Hồ Gươm vắng lặng hơn, chỉ có 1 xe tải nhỏ của công an phường, vài xe CSGT.

07h55: Hà Nội đã tạnh mưa. Trời quang.
08h00: Cụ bà Lê Hiền Đức đã có mặt tại chân tượng đài Lý Thái Tổ, Bờ Hồ. 
Những hình ảnh trực tiếp từ Hồ Gươm:





Quảng trường Đông Kinh Nghĩa thục, gần tòa nhà Hàm Cá Mập
Khu vực chân tượng đài Lý Thái Tổ lúc 08h05
Bên cạnh cụ bà Lê Hiền Đức là cụ ông Nguyễn Văn Khánh, chị Phương Bích, BS Phạm Hồng Sơn, và khoảng 40-50 người vây quanh. Tinh thần mọi người rất phấn chấn, vui vẻ lộ rõ sự hân hoan hoan nghênh Quốc hội thông qua Luật Biển Đảo, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Một số bạn sinh viên cũng đã đến trong trang phục áo No U khỏe khoắn trẻ trung. 

Bên cạnh cụ bà Lê Hiền Đức là cụ ông Nguyễn Văn Khánh, chị Phương Bích, BS Phạm Hồng Sơn, và khoảng 40-50 người vây quanh. Tinh thần mọi người rất phấn chấn, vui vẻ lộ rõ sự hân hoan hoan nghênh Quốc hội thông qua Luật Biển Đảo, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Một số bạn sinh viên cũng đã đến trong trang phục áo No U khỏe khoắn trẻ trung. 

Xung quanh ĐSQ TQ các lực lượng an ninh dày đặc, với nhiều loại xe, kể cả xe bus. 

Tại Sài Gòn: Xung quanh nhà thờ Đức Bà dày đặc an ninh chìm nổi. Không khí khá căng thẳng. Đã xuất hiện một số người đi biểu tình nhưng còn khá tản mát. 

06h05: Chị Bùi Hằng bị giữ tại Sài Gòn và bị xe của an ninh đưa về Vũng Tàu. 08h40, thêm một người khác bị bắt giữ.  

08h30: Công dân mang hai quốc tịch Pháp - Việt, Ông André Hồ Cương Quyết đang một mình cầm biểu ngữ đi giữa công viên 30/4.

Hiện tại: Mọi người đang đến Tượng đài Lý Thái Tổ, ước có khoảng 100 người. 






Sau lưng Cụ Lý đã thấy lù lù xuất hiện một xe bus




Hà Nội bắt đầu mưa khá nặng hạt.




 




 




TAI SAIGON 



8h45′ - Sài Gòn “nổ” rồi!!! Bắt đầu từ đường Võ Văn Tần qua Hai Bà Trưng, lực lượng công an đang tìm cách ngăn chặn.
Tại Sài Gòn: Xung quanh nhà thờ Đức Bà dày đặc an ninh chìm nổi. Không khí khá căng thẳng. Đã xuất hiện một số người đi biểu tình nhưng còn khá tản mát. 

Hiện tại: Mọi người đang đến Tượng đài Lý Thái Tổ, ước có khoảng 100 người.

Tại Sài Gòn có hàng trăm người đã xuống đường, trong đó có Giáo sư Tương Lai và Luật gia Lê Hiếu Đằng, nhà thơ Đỗ Trung Quân. Qua điện thoại, đã nghe tiếng hô Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam vang dội.


Tại Sài Gòn có hàng trăm người đã xuống đường, trong đó có Giáo sư Tương Lai và Luật gia Lê Hiếu Đằng, nhà thơ Đỗ Trung Quân. Qua điện thoại, đã nghe tiếng hô Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam vang dội.






Cập nhật lúc 09h00:

Sài Gòn: Mặc dù đường Hai Bà Trưng đã chính thức bị phong tỏa. Tuy nhiên, đoàn biểu tình với khí thế trào dâng mạnh mẽ đang nỗ lực tiến thẳng đến Lãnh sự quán Trung Quốc. Hiện nay, đoàn biểu tình đang có mặt tại ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng, và đang ở rất gần lãnh sự quán TQ.

Cập nhật lúc 09h30:

Sài Gòn: Đoàn biểu tình đã đến rất gần LSQ Trung Quốc, tuy nhiên đã bị hàng rào lực lượng an ninh dày đặc ngăn chặn. Mọi người buộc phải quay trở lại công viên 30/04.

Có thể nói, bất chấp mọi nỗ lực ngăn cản và nhiều thủ đoạn giữ người trái phép, vẫn có rất nhiều công dân yêu nước xuống đường tuần hành ôn hòa.

Trong lúc đó, bạn Trần Hoài Bão (Facebook Vô Thường), đã bị lực lượng an ninh buộc phải quay về nhà tại khu vực ngã 4 Phú Nhuận. Trước đó, đêm hôm qua 30/06/2011, an ninh đã cử người đến nói chuyện và thuyết phục Bảo không tham gia tuần hành. Lý do phía an ninh đưa ra là sẽ có trấn áp, và họ muốn đảm bảo sự an toàn của Bảo.




Sài Gòn: Đoàn biểu tình đang tụ tập tại công viên 30/4.



Công an Sài Gòn đang giở trò “bắt nguội” những người biểu tình yêu nước. Tin cho biết, một nhóm blogger trẻ đã bị Cảnh sát Giao thông chặn bắt khi đang đi taxi. Những viên CSGT yêu cầu tài xế taxi phải chở mọi người về đồn CA, tuy nhiên, hành động trái pháp luật này đã bị các bạn phản ứng quyết liệt. Hiện tại, nhóm bạn trẻ đang bị rất đông an ninh chìm nổi bao vây.



Blogger Huỳnh Công Thuận chở sếp đến làm việc tại KS New World, trong khi chờ sếp, anh Thuận xuống xe mua nước uống thì bị 4 kẻ mặc thường phục áp sát, đòi giật điện thoại di động trên tay. 


Cập nhật lúc 10h10:

Sài Gòn: Tin Dân Làm Báo nhận được từ ông Huỳnh Ngọc Tuấn, bố của Huỳnh Thục Vy cho biết:

Các bạn Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu, Huỳnh Khánh Vy, Lê Khánh Duy, Đỗ Minh Đức và Hương (bạn gái của Hiếu) đã bị công an bắt. Các bạn bị tách riêng ra mỗi người một nơi. Hiện nay gia đình chỉ liên lạc được với Huỳnh Trọng Hiếu đang bị làm việc tại đồn công an (nhưng không biết ở đâu).




nhưng không biết ở đâu).

Lúc 10h00, anh Huỳnh Công Thuận đã bị bắt, giữ giấy tờ và đưa về đồn công an phường Bến Thành, gần ks New World
Cập nhật lúc 10h50:

Lúc 10h50: Tin khẩn cấp từ Sài Gòn cho biết, một nhóm Blogger trẻ tại Sài Gòn khi đang đi xe bus đã bị CA lệnh tài xế dừng xe ngay trước khu vực Cây xăng Huệ Thiên 2, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước. Phía CA ngang nhiên nhốt các bạn trẻ trên xe bus để áp giải về trụ sở, có lẽ họ sẽ bị bắt về đồn CA Phường Hiệp Bình Phước. Tổng cộng có 6 người bạn trẻ bị bắt, là Blogger Nguyễn Hoàng Vi, Hành Nhân, Gió Lang Thang, Dân Nước Nam, Lê Thuận và bạn Võ Thị Ngọc Châu.



Huỳnh Thục Vy và các bạn bị CA bắt giữ - Ảnh: Truyền Thông Chúa Cứu Thế - VRNs










++++


Bên cạnh cụ bà Lê Hiền Đức là cụ ông Nguyễn Văn Khánh, chị Phương Bích, BS Phạm Hồng Sơn, và khoảng 40-50 người vây quanh. Tinh thần mọi người rất phấn chấn, vui vẻ lộ rõ sự hân hoan hoan nghênh Quốc hội thông qua Luật Biển Đảo, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Một số bạn sinh viên cũng đã đến trong trang phục áo No U khỏe khoắn trẻ trung. 

Xung quanh ĐSQ TQ các lực lượng an ninh dày đặc, với nhiều loại xe, kể cả xe bus. 



09h15: Đoàn tuần hành ở Hà Nội đang đi trên đường Tràng Thi và hát vang bài "Dậy mà đi".

09h20: Đã đến đầu đường Điện Biên Phủ, HN, gần với ĐSQ TQ. Mọi người hô vang khẩu hiệu và hát các bài ca ái quốc. Lực lượng an ninh đi bên cạnh giúp giữ gìn trật tự giao thông. 

Ảnh: Ba Sàm
Ảnh: Ba Sàm






+++++++++++++++++


Sài Gòn: Đã bùng nổ. Mọi người đã tập trung tại công viên 30/4. Nhiều biểu ngữ đã được đưa lên, hàng trăm người đang bắt đầu tuần hành, hướng về phía Diamond Plaza

Trong một diễn biến trước đó, tại khu vực công viên 30 tháng 4, khoảng hơn 10 bạn trẻ bị bắt giữ lên xe một cách thô bạo. Trong số những người bị bắt giữ có Huỳnh Thục Vy và Huỳnh Trọng Hiếu.


Hà Nội: Có mặt trong đoàn biểu tình tại Hà Nội, có TS Nguyễn Quang A, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn



Cập nhật lúc 8h15: 

Sài Gòn: Gần 10 người cùng một xe hơi 12 chỗ ngồi bao vây quanh khu vực nhà bạn Nguyễn Hồ Nhật Thành (Facebook Paulo Thàn


Cập nhật lúc 8h45:




Sài Gòn: Đoàn tuần hành lên đến hàng trăm người đã tiến đến khu vực Hồ Con Rùa. Theo quan sát, trong đoàn biểu tình có ông Lê Hiếu Đằng, ông Hồ Cương Quyết...





Trước đóm, lúc 8:40, cô Trịnh Kim Tiến và gia đình tham dự xong thánh lễ Chủ Nhật thì được an ninh mặc thường phục mời làm việc. Kim Tiến đề nghị an ninh xuất trình giấy tờ thì họ không đáp ứng được yêu cầu này. Họ đề nghị Kim Tiến cứ về trụ sở làm việc trước đi đã. Lý do phía an ninh đưa ra là : Hôm nay không cấm mọi người vào công viên, chỉ là gia tăng lực lượng bảo vệ vì đây khu vực nhạy cảm.

Nhiều người xung quanh bất bình vì đây là khu vực công cộng, và trẻ con thì cần có chỗ nghỉ ngơi, uống sữa.
Sau một hồi tranh cãi, lực lượng an ninh đã thuyết phục mọi người ra về.h Nguyễn). Và khi Thành rời nhà đến công ty thì có tới 4 người theo rất sát.




Bạn Trịnh Kim Tiến (Facebook Trinh Kim Kim) cùng gia đình đi lễ tại Nhà thờ Đức Bà thì bị hai người mặc thường phục đến giữ tay và lôi kéo đi, với lý do: nghi ngờ Kim Tiến mang theo hàng cấm trong người. Bạn Tiến phản đối việc an ninh không sắc phục, không giấy tờ đòi giữ người vô cớ và đề nghị được kiểm tra người ngay tại chỗ. Hai an ninh này đuối lý đã bỏ đi.





Trước đóm, lúc 8:40, cô Trịnh Kim Tiến và gia đình tham dự xong thánh lễ Chủ Nhật thì được an ninh mặc thường phục mời làm việc. Kim Tiến đề nghị an ninh xuất trình giấy tờ thì họ không đáp ứng được yêu cầu này. Họ đề nghị Kim Tiến cứ về trụ sở làm việc trước đi đã. Lý do phía an ninh đưa ra là : Hôm nay không cấm mọi người vào công viên, chỉ là gia tăng lực lượng bảo vệ vì đây khu vực nhạy cảm.




Nhiều người xung quanh bất bình vì đây là khu vực công cộng, và trẻ con thì cần có chỗ nghỉ ngơi, uống sữa.



Sau một hồi tranh cãi, lực lượng an ninh đã thuyết phục mọi người ra về.



Trên tuyến đường Hai Bà Trưng từ ngã tư Hai Bà Trưng - Lê Duẩn đến Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ, lực lượng công an, cảnh sát giao thông, dân phòng, an ninh thường phục được bố trí dày đặc.



Lúc 8:50 đường Hai Bà Trưng chính thức bị phong tỏa.


Cập nhật lúc 10h10:

Sài Gòn: Blogger Nguyễn Hoàng Vi cho biết, sau khi rời đoàn biểu tình, Vi và các bạn đang bị rất đông CA theo sát (trước đó họ âm mưu bắt nguội một lần nhưng không thành). Hiện tại Vi và các bạn blogger trẻ đang trên xe Bus đi về phía điểm dừng cuối là chợ Nông sản Thủ Đức. Các bạn e ngại sẽ bị bắt nguội tại khu vực này. Bạn đọc ở gần khu vực chợ Nông Sản Thủ Đức nếu có điều kiện hãy đến hỗ trợ cho những blogger của chúng ta.








Cập nhật lúc 8h35:



Hà Nội: Trời đã tạnh mưa, quanh khu vực vườn hoa Lênin đã có khoảng gần 30 người có mặt.

Hà Nội: 09h00 bắt đầu tuần hành quanh Hồ Gươm.


Hướng tuần hành là đi về phía ĐSQ Trung Quốc.
Tiếng hô "Hoàng Sa - Việt Nam", "Trường Sa - Việt Nam" vang dội.   

Hà Nội: Dù trời Hà Nội vẫn còn mưa, nhưng đông đảo người dân vẫn có mặt để biểu dương lòng yêu nước
Ảnh: Biểu tình ở Hà Nội




































Hà Nội: Đoàn biểu tình đã quay lại khu vực Bờ Hồ


Ảnh: Truyền Thông Chúa Cứu Thế - VRNs
Biểu tình Hà Nội



09h15: Đoàn tuần hành ở Hà Nội đang đi trên đường Tràng Thi và hát vang bài "Dậy mà đi".




09h20: Đã đến đầu đường Điện Biên Phủ, HN, gần với ĐSQ TQ. Mọi người hô vang khẩu hiệu và hát các bài ca ái quốc. Lực lượng an ninh đi bên cạnh giúp giữ gìn trật tự giao thông. 


09h40: Bắt đầu vào đường Trần Phú. Có thêm một số xe cảnh sát hướng dẫn bà con đi trên vỉa hè, và phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn cho đoàn biểu tình. Tiếng loa phóng thanh phát trên xe là một giọng nữ, lời lẽ không có gì là cay cú với bà con. 

09h47: Hiện công an đã chăng dây ra đường, ngăn không cho đoàn biểu tình vào công viên Lê - Nin. Bà con vẫn đang đứng tại đầu đường Trần Phú - Điện Biên Phủ - sát góc vườn hoa Lê Nin.  

09h55: Đoàn biểu tình quay trở lại Bờ Hồ, theo đường Hàng Bông.  Dọc đường đi, mọi người hô vang các khẩu hiệu yêu nước. 


10h00: Đoàn biểu tình hát vang các bài ca ái quốc: Dậy mà đi, Nối vòng tay lớn..




10h16: Đoàn biểu tình đã đi vào phố Hàng Gai - nơi bán sách của Hà Nội xưa. Trong đoàn biểu tình có GS. Viện sĩ Hoàng Xuân Phú (tác giả bài viết Quyền biểu tình của công dân) và  Tiến sĩ Nguyễn Quang A. Hai nhà trí thức nổi tiếng này đã tham gia biểu tình ngay từ những phút đầu ở chân tượng đài Lý Thái Tổ.
10h22: Đoàn biểu tình bắt đầu đến Bờ Hồ và đi về phía tượng đài Lý Thái Tổ. 



10h30: Đã đến chân tượng đài Cảm tử. Không khí rất náo nhiệt và khí thế, với những bài hát sôi nổi. 

10h36: Đoàn biểu tình tự giải tán tại khu vực Hồ Gươm.

GS. Ngô Đức Thọ và Chị Phương Bích bị mất điện thoại trong lúc di chuyển cùng đoàn biểu tình. 

Bản tường thuật có sự đóng góp của bạn đọc và một số trang mạng xã hội. Xin chân thành cảm ơn!


Không có nhận xét nào: