16.7.11

Mai mang khẩu hiệu này đi được không ?

Mai mang khẩu hiệu này đi được không ?


Khẩu hiệu ghi rằng;
- Đảng quang vinh
- Bác Hồ vĩ đại
- Dân tộc anh hùng

Mai cầm cái khẩu hiệu này xuống đường đi biểu tình chống bọn Trung Quốc xâm lược, cho bọn xâm lược Trung Quốc sợ luôn nhỉ. Nó nhìn thấy khẩu hiệu hùng dũng thế này, chắc nó chả dám thôn tính biển đảo của ta nữa, vì ta đã có quang vinh, vĩ đại, anh hùng... nó nhìn thấy thế chắc sẽ sợ vỡ mật. Lên tàu Ngư Chính tháo chạy về nước cả lũ.


Chỉ sợ nó nhìn thấy, lại cười sằng sặc bảo rằng người xưa chiến trận thường có 3 yếu tố, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nay 3 cái, tao có 2 rồi, mày anh hùng thì làm được cái gì ?

Nhân đây Buôn Gió thơ rằng:

Đảng là mẹ, Bác là cha
Đến khi bác mất , Đảng ra đứng đầu
Dân ta dẫu có anh hùng.
Nhưng mà Bác mất, xuống cùng đứng thôi


. Bookmark the permalink.

Thêm Bình luận Mới

  • Image

Hiển thị 8 bình luận

  • Vietnamtd
    … „ Đảng là Mẹ - Bác là Cha
    Từ khi Bác mất đảng ta goá chồng
    Thoát thai một lũ lông nhông
    Thằng vượn, đứa khỉ, con khùng, cháu điên“ …
    Còn đâu: LỜI DẠY TỔ TIÊN ?
  • Dân xung phong
    Chú người Buôn Gió Thành Hiếu nầy hết sức phản động  thơ rằng :
    Đảng là mẹ, bác là cha
    Đến khi bác mất, đảng ra đứng đường ( chấn lột dân như  mấy chú CS giao thông đấy !)
    Dân ta dẫu có anh hùng
    Nhưng mà bác mất, xuống đường đứng thôi !
    Mai chú không có mặt trong đoàn biểu tình thì chú đừng lên báo nữa nhé, nhớ theo hỗ trợ cho chị Hà chị Bích.
  • hề Sài Gòn
    Xin sửa lại 1 chút:

    Đảng là mẹ, Bác là cha

    Đến khi Bác mất , Đảng ra đứng đường

    Dân ta dẫu có anh hùng.

    Nhưng mà giống Bác, xuống bùn đứng thôi
  • Hoàng Vân
    Chính cái thằng già mặt xấu khốn nạn với cái đảng làm cho mê sảng của nó đã đẩy đất nước và dân tộc đến sự thể như ngày nay .Đã vậy mà một số người đi biểu tình còn mang theo lá cờ khát máu điềm báo tuần phục quỷ Tàu(1 sao so với 4 sao) và chân dung quái dị của Hồ thất Kinh.Cứ mang theo chỉ biểu ngữ không được sao?Lá cờ của cái đảng khôn nhà dại chợ ,khiếp sợ Tàu đó chỉ làm cho ngư dân miền Trung thêm tức trào máu.Họ đã bị chữi, đánh, mất tàu(bị Tàu húc chìm,bị tịch thu tàu,đồ nghề) và nhiều khi mất đồng nghiệp(tàu bị húc chìm,ngư dân không thoát kịp được) cho nên đừng làm họ khổ thêm khi mang cờ  bán nước và chân dung xấu xí của kẻ đích thực gây ra mọi tội lỗi cho dân tộc.Không biết tại đặc tính dân Việt(kỳ cục,khờ, không biết đâu là đâu, dễ bị dụ) hay lời nguyền rủa vô hình nào đó mà cho đến bây giờ tương lai vận mệnh đất nước trãi qua bao năm vẫn mịt mù tăm tối...
  • Balacmon22
    Ngan ma tuyet hay.
  • Phong Tran
    Lỗi là tại cái đứa đánh máy, nên mới khốn lịn như thế?
  • Deluxeinc
    Buôn gió ơi, mang theo khẩu hiệu này mới đúng nè :

    " CÁC VUA HÙNG ĐÃ CÓ CÔNG DỰNG NƯỚC,
      BÁC ĐẢNG TA PHẢI CÙNG NHAU BÁN NƯỚC"
                                                               Phạm Văn Đồng

Không có nhận xét nào: