Kế hoạch "phản biểu tình" của Đoàn TNCS HCM : Văn nghệ sexy & sườn sám cách điệu
Một buổi văn nghệ do Thành đoàn tổ chức, vị trí ngay sát nhóm biểu tình yêu nước sáng chủ nhật 21/08. Mục đích được cho rằng là để phá rối đoàn biểu tình.
Trong ảnh, màu áo xanh của thành đoàn, những nam thanh, nữ tú trong trang phục hở hang dễ gây ấn tượng, cùng với những bộ sườn sám Trung Hoa cách điệu. Một "trò mèo" phản cảm, với những màn văn nghệ nhạt nhẽo...
Người ta tự hỏi, Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh đã dạy thanh niên những gì, trong thời khắc mà Tổ Quốc lâm nguy.

Trên đời này không có ai,không có nhà cầm quyền nào có thể giải thích
được vì sao người dân(khỏi cần nói yêu nước)đi tỏ thái độ chống đối bọn xâm lượt lại bị đàn áp, bắt bớ, bởi chính nhà cầm quyền của họ.
Các ông sang,trọng,hùng,dũng(không đáng được viết chử hoa)giải thích được không???????????
Đoàn thanh niên công sản HCM là tập hợp những người trẻ mê muội được giáo dục bởi đảng CSVN với hứa hẹn vào đảng , được ăn trên ngồi trước và sau khi vào đảng thì chúng nó sẳn sàng bán nước để đổi lấy vinh hoa phú quí .
Xem những hình ảnh và clip CA bắt người mà thấy buồn cho VN
**Yêu nước là làm một người công dân tốt,yêu nhân dân, yêu tổ quốc.Nhưng không nhất thiết là yêu thể chế chính trị tại nước đó**
CÁC EM NÀY GIÚP VUI CHO CÁC QUAN HÀ NỘI HẾT GIỜ LÀ CHẠY SÔ ĐÂY ...
Dạy yêu sớm , làm tình khi còn vị thành niên , dạy khóc lóc nhãm nhí cho cuộc tình mì ăn liền , dạy yêu bác , dạy tránh thai,v.v. Bây giờ dạy thêm cách bán nước hại dân nữa...May mắn cho tôi là không có đứa con nào giống cái đám quỷ con nầy.
Nhớ lại hồi Đại Hội TW xong.Để ăn mừng thắng lợi của Đại Hội và giao lưu nội bộ.Người phụ nữ hiếm hoi số 1 được bầu vào BCT đã khao 13 đồng liêu còn lại một bữa tại nhà nghỉ BĐ-{Hotel BI ĐU HN}.Vô phòng ngủ,một tên đầu hói lấy hôp bao cao su ra kiểm lại thấy thiếu hết 2 cái.Chả là lệnh của tên tóc bạc dặn mua đúng 1 tá {1Lố}là 12 cái.Vì trong bọn có 13 đực rựa,nhưng 1 tên đã 76 tuổi rồi.Cho hưởng của giời tự nhiên,ưu tiên .. không cần Bao cao su.Vì lỡ có bị nhiễm HIV thì có tiền uống thuốc cũng sống được thêm 8 năm nữa.Lúc đó 84 tuổi rồi có sông cũng kô làm ăn được gì.
Nhưng lại mất 2 cái?chỉ còn 10.Tên trán trợt nhớ ra,trong này có thằng Bộ trưởng bộ CA.Đúng rồi,vụ án CHHV có 2 bao cao su,được CA ném vào phòng ngủ CHHV khi chúng xông vào bắt anh.Thì ra đàn em của tên Bộ CA,lúc được lệnh vô SG bắt CHHV,hắn thấy trong phòng bộ trưởng có 1 hộp bao cao su,nên sẵn tay rút 2 cái để làm vật chứng cho vụ án,nên nay chỉ còn 10 cái.Ngoại trừ ngài Thượng Hoàng,miễn dùng bao.còn 2 người được miễn dùng bao tất nhiên là Tể Tướng và hoàng đế.Thế là 13 tên bề con mẹ mập một đêm tới sáng.Thực ra giao lưu để tỏ đoàn kết,chứ nhìn thấy con mẹ này thiếu điều muốn...ói.
Bữa nay có mấy em ĐTNCSHCM,thơm như múi mít.Hotel BĐ đêm nay trống nhạc tưng bừng.
Đoàn TNCS tổ chức văn nghệ với những cảnh hở hang, sexy thế kia, có phải họ đang xua đội quân này đánh vào những người yêu nước như ngày xưa đoàn quân của Hai Bà đã từng bị hay không ?
Tôi tưởng tượng, với "trí tuệ" cao vời vợi, tuổi trẻ trong Đoàn đúng ra phải tổ chức lăn xả vào người BT bằng cách dọn sẵn cũng chừng trăm người dẻo miệng nhất nghênh đón người BT và tổ chức tranh luận. Đó mới là hào khí thanh niên. Chứ, dùng váy ngắn, chân dài, lắc mông, đú đởn trên sân khấu, trò này xem ra nghèo quá. Từ nghèo vải vóc cho đến nghèo chất xám.
KHỔ CHO GIA ĐÌNH NÀO CÓ CON GÁI PHẢI HIẾN THÂN CHO TRIỀU ĐÌNH MUA VUI...
Tóm lại nhà nước cộng sản này muốn đầu độc, làm Ngu Hoá người dân, cho người dân Ăn Chơi Truỵ Lạc rồi sa đà vào ma tuý, không còn khả năng kháng cự, không còn muốn tư duy suy nghĩ gì về hiện tình đất nước để dễ dàng thống trị nhân dân (mà chủ yếu là thành phần thanh niên trẻ ham muốn đua đòi như hiện nay) rồi dùng quyền lực Độc Tài của họ để mua bán hay làm bất cứ gì mà họ muốn ( thậm chí là bán cả đất nước VN) các hành động trấn áp người biểu tình Yêu Nước vừa qua đã cho chúng ta (nhân dân) thấy rõ điều đó. Trách nhiệm của các bậc phụ huynh - cha mẹ là phải theo dõi, phát hiện và uốn nắn kịp thời con em mình để không phải sa vào Cạm Bẫy Của cộng sản, làm thui chột ý chí và tương lai của các em ! Xin đừng trách giới trẻ, mà hãy tự trách chúng ta, những bậc phụ huynh đã dạy dỗ con em mình ra sao đã ! Tiên trách kỷ Hậu trách nhân.