21.8.11

Quốc hội cần lên tiếng về 'lệnh cấm sai trái'


Quốc hội cần lên tiếng về 'lệnh cấm sai trái'

BBC - Nhà văn Võ Thị Hảo vừa cho BBC hay trong cùng ngày thứ Bảy bà đã hai lần phải miễn cưỡng "tiếp" chính quyền địa phương tới nhà gây sức ép, yêu cầu bà không tham gia hoặc ủng hộ phong trào biểu tình phản đối Trung Quốc, theo lệnh của UBND TP Hà Nội.

Trao đổi với BBC hôm 20/8, nhà văn nữ cho biết có tới chín cán bộ địa phương, trong đó có bí thư chi bộ, đại diện Hội phụ nữ, hội Cựu chiến binh, trưởng, phó thôn, đại diện Mặt trận Tổ quốc, nơi bà sinh sống, đã xuất hiện tại nhà riêng của bà.

Nhà văn, kiêm nhà báo đang sinh sống tại Hà Nội cho rằng đây không phải là một sự ngẫu nhiên, mà có thể đã có một kế hoạch theo đó, các địa phương được giao 'làm việc' với các trí thức, nhân sỹ, văn nghệ sỹ và một số quần chúng, đưa ra những thuyết phục, răn đe ngay tại nơi trú quán của họ, trước khả năng tiếp tục diễn ra các tuần hành chính trị - xã hội ngay tại thủ đô.

Nhà văn Võ Thị Hảo
Nhà văn Võ Thị Hảo bị "xách nhiễu" hai lần trong ngày thứ Bảy, 20/08/11 bởi hai đoàn chính quyền địa phương.


Mặc dù bị xách nhiễu, bà Hảo vẫn cho rằng "có thể những người lãnh đạo cao nhất không chủ trương cấm như thế, vì cấm như vậy là hoàn toàn trái với hiến pháp và luật, nhưng có thể họ đã để cho những người tham mưu quá tay, làm những việc mà càng làm thì càng tố cáo cho sự mất nhân quyền, mất tự do và đàn áp của chính quyền mà thôi."

'Không ai trả lời'

Nhà văn cũng cho rằng đã đến lúc Quốc hội qua các cơ cấu của mình như Ủy ban Thường vụ, Ủy ban Bảo vệ Pháp luật "phải tỏ thái độ, cho ý kiến" về những mệnh lệnh, chủ trương cấm đoán, xách nhiễu người biểu tình yêu nước ôn hòa.

Bà Hảo cũng lưu ý việc tại Việt Nam hiện nay có tình trạng nhiều đơn, thư, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân gửi tới các cấp chính quyền, đảng, nhà nước, Quốc hội, nội các, bộ ngành v.v... và đích danh các lãnh đạo chính quyền mà đều không được phúc đáp:

"Thậm chí cả những khai quốc công thần như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước kia, gửi kiến nghị, không ai thèm trả lời. Không thể tưởng tượng nổi lại có điều đó ở trên thế giới này," bà nói với BBC.

. Bookmark the permalink.

6 Responses to Quốc hội cần lên tiếng về 'lệnh cấm sai trái'

  1. Nặc danh says:
    Cha ông ta có công dựng nước, giòi bọ cộng sản đương thời có công bán nước.
  2. Nặc danh says:
    Quốc hội ngoài 1 vài vị có tâm huyết với đất nước như ông Dương Trung Quốc .. còn ngoài ra chỉ là đám con buôn " ghế " và " chức tước " mà thôi .
  3. Nặc danh says:
    Quốc Hội VN hiện nay như hội đồng chuột... vì chỉ biết nghe theo lệnh đcs chứ không giải quyết được gì đâu ,do đảng cs chỉ đạo cả ...chỉ có số ít như ông DƯƠNG TRUNG QUỐC còn tiếng nói có giá trị như ông Lê Văn Cuông ..,ông NGUYỄN MINH THUYẾT ...ÔNG lÂN DŨNG v v... thì đã nghỉ rồi không có hy vọng gì cả ...còn ông già lẫm cẩm Nguyễn Sinh Hùng chuyên nói hớ đã bị ngồi nhầm chỗ ..he he he.
  4. Nặc danh says:
    Nhà văn nữ Võ Thị Hảo
    Tiếp bước cha ông

    Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
    Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà

    Dù cho tân phận đàn bà
    Biết dùng ngòi bút
    Nói lên công lý
    Nói lên ý chí
    Của dân tộc Việt
    Thức tỉnh u mê
    Của những kẽ
    Tham quyền cố vị
    Như bọn Việt gian
    Bán nước tham tàn
    Hành dân giữ ghế
    Làm thân tôi đòi
    giặc Tàu xâm lược
    Muốn chiếm biển Đông
    Nhưng lũ bù nhìn
    Như không hay biết
    Gỉa câm giả điếc
    Siết chặt biểu tình
    Chống giặc Trung cộng
  5. Phang says:
    Quốc Hội Bù Nhìn làm sao cất tiếng nói lên được, các Bù Nhìn chỉ đứng một chỗ huơ cái tay cứng đờ để làm cảnh đang đuổi chim thôi!
  6. Nặc danh says:
    "...có tình trạng nhiều đơn, thư, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân gửi tới các cấp chính quyền, đảng, nhà nước, Quốc hội, nội các, bộ ngành v.v... và đích danh các lãnh đạo chính quyền mà đều không được phúc đáp".
    Baf Hảo ạ, chính quyền không phúc đáp mới hay. Như thế là dồn các tầng lớp nhân dân khiếu kiện vào chân tường. Tức nước vỡ bờ. Đó chẳng phải là quy luật tự nhiên đó sao.

Không có nhận xét nào: