13.8.11

Được và mất khi đi biểu tình


Được và mất khi đi biểu tình


Được:

- Được biết cảm giác lần đầu tiên đi biểu tình là thế nào, coi nó là cái chi mô; trước giờ từ hồi cha sinh mẹ đẻ chỉ thấy qua TV người ta biểu tình ở xứ tự do.

- Được hô lớn một số từ mà trước giờ chỉ dám gõ trên Internet.

- Được gặp và thấy nhiều người đồng chí hướng, cảm thấy rất vui và gần gũi mặc dù trước đây không hề quen biết.

- Được cảm nhận và thấy thực tế lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết là thế nào. Những thứ trước đây chỉ học suông trên sách vở, cảm thấy nó xa vời.

- Được biết cảm giác khi các chú công an chìm quay phim, chụp hình, “quan tâm” người biểu tính. Cứ nhìn thằng nào mặt gian, giống giang hồ, mắt láo liên là biết công an chìm.

Mất:

- Tất nhiên là mất sức, cái này thì miễn bàn rồi. Đi bộ, hô hào mà không mất sức thì ở nhà ngủ cho nó khỏe.

- Tất nhiên là có thể mất chỗ làm , mất chỗ học.

- Có thể mất răng, mất máu vì bị “công an nhân dân” mời về đồn uống trà.

- Cũng có thể bị mất tài sản.

- Nhưng có một điều quan trọng không bị mất là mất NƯỚC. Nước mất là nhà mất !

Sơn hà nguy biến, xin đừng "VÔ CẢM"


. Bookmark the permalink.

Thêm Bình luận Mới

  • Image

Hiển thị 7 bình luận

  • Donghailongvuong
    Những cái ĐƯỢC sẽ đi theo suốt cuộc đời các bạn và các bạn hay tự hào vì điều đó. Đó là sự thật!
    Còn những cái mất xem như phủi bụi mà thôi chúng ta sẽ rũ sạch trong cơn mưa gần nhất

    Đã toan tính giữa ĐƯỢC và MẤT thì đừng bao giờ xuống đường!
    Và đã xuống đường thì đừng bao giờ toan tính giữa ĐƯỢC và MẤT.

    Hãy đi, hãy sống, hãy hành động và chỉ có hành động mà thôi!  (Copy right ĐHLV)
  • Nha Trang
    Dành cho các bạn gõ tiếng Việt không dấu trên Danlambao.

    Vì có một số bình luận rất hay và nhiều tâm huyết mà bị khó đọc và khó hiểu hoặc dễ tối nghĩa nên xin các bạn dành chút thời gian 5-10 phút kiểm tra lại nhé.

    Có thể các bạn đang cài các phần mềm diệt vi rút như MAC, Norton hay những phần mềm diệt vi rút khác... nên sẽ không gõ được tiếng Việt. Muốn gõ tiếng Việt trên Danlambao các bạn tắt chế độ hoạt động của chúng hoặc gỡ bỏ các phần mềm ở trên rồi gõ tiếng Việt, và đồng thời phải cài proxy hoặc phần mềm Ultrasurf cho máy để vượt tường lửa. Các bạn vẫn rất an toàn và gõ tiếng Việt thoải mái.
    Thân ái.
  • duc
    DCSVN DA DE CHO DCS TRUNG QUOC THON TINH MEN DAT NUOC TA!!
    BAT BO TU DAY NHUNG NGUOI YEU NUOC DA THE HIEN RO BAN CHAT!!!

    HAY XUONG DUONG DOI TRA TU DO CHO NHUNG NGUOI YEU NUOC!!!
  • cánh én 79
    Biểu tình= thà chết chứ không chịu hy sinh...ai thích thì tham gia..!
  • CON Viet Nam la con tat ca
    MAT Viet Nam la mat tat ca.
    Hay
    Day ma di hoi dong bao oi!
    Dung tho o phan nuoc noi troi
    Gia Tre -Gai Trai
    Cung nhau xuong pho
    Cung hat vang ...VN que huong ngao nghe...
    Cung ho to ...Truong sa,Hoang sa la cua VN'
    Dung tho o
    Que huong VN dang hap hoi.
    Dung dung nhin
    Dung im lang
    De roi mai kia
    Da tre
    Khoc than rang
    TOI DA DANH MAT DAT NUOC VIET NAM TOI.
  • Nữ Thần DÂN CHỦ
    quá chí lý ! 70% cơ thể con người là H2O mà.
    làm thần dân của bất cứ dân tộc nào cũng thế thôi!
    NẾU MẤT NƯỚC THÌ CHẾT LÀ CÁI CHẮC RỒI, không chỉ riêng cá nhân mình chết, mà còn chết dần chết mòn từ thế hệ này qua thế hệ khác nữa.
    NGUY HIỂM ! NGUY HIỂM ! thằng nào con nào động đến H2O của bà thì ...... bà goánh cho tan tành xí goách !!!
  • Nữ Thần Tự Do
    Vậy mai ta theo Nữ Thần Dân Chủ kiếm xí quách thái thú ăn nha pà kon.

Không có nhận xét nào: