Thái Hữu Tình (bạn đọc danlambao) - Đọc thấy trên Blog Nguyễn Xuân Diện hô hào“biểu tình ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất và Quốc hội ban hành Luật Biểu tình” tôi vừa MỪNG đến chảy nước mắt nhưng vừa LO đến thắt ruột. Quả nhiên những bài thảo luận trên Dân Làm Báo đã phản ảnh cả hai mặt ngược nhau ấy. Trước cuộc biểu tình hệ trọng này chỉ còn mấy giờ đồng hồ để trao đổi ý kiến.
Mừng vì thấy giới Trí thức thủ đô quá thông minh, vừa mở mắt cho ông nghị Phước thấy có biểu tình ủng hộ Nhà nước đấy, không chống Nhà nước đâu, vừa động viên Thủ tướng và Quốc hội làm một việc hợp lòng dân. Tương kế tựu kế, nhất cử lưỡng tiện, mừng quá đi chứ, giỏi quá đi chứ?
Tuy vậy đừng quên LUẬT là con dao hai lưỡi. Vấn đề là có Luật thì tốt hay không tốt cho nhân dân? Có ý kiến khẳng định “trước hết, hãy có LUẬT đi đã, rồi sử dụng tính sau. Cũng như nhà nông dân, cứ mua chiếc xe máy đi đã, tập đi và sử dụng như thế nào sẽ bàn vào dịp khác…”, điều này nên bình tĩnh xem lại! Trong ý nghĩ trên nếu thay chữ LUẬT bằng chữ BIỂU TÌNH thì đúng: “trước hết, hãy có BIỂU TÌNH đi đã, rồi sử dụng tính sau”. Nhưng với LUẬT thì không đơn giản như thế.
Xã hội không có Luật tất nhiên là không tốt, vì kẻ mạnh (thông thường là nhà cầm quyền) mặc sức hành xử luật rừng. Nhưng có Luật thì tốt hay không tốt? Luật chỉ là tốt nếu là Luật dân chủ, bảo đảm được quyền cho dân. Nhưng nếu Luật là ý muốn của kẻ mạnh được “ pháp chế hoá” (ở đây là ĐCS và Chính phủ), thì còn nguy hiểm hơn chưa có luật! Có luật rồi muốn sửa (nhân dân muốn sửa) không phải chuyện dễ!
Trong trường hợp ấy thì thà chưa có luật còn hơn, nếu không lường trước mà cứ đòi cho có Luật thì như thế chỉ là thúc giục Đảng kiện toàn cái dây trói cho càng thêm chặt. Qua lời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đủ biết Công an hiện nay còn lúng túng chưa dám mạnh tay “xử lý” biểu tình chỉ vì chưa có luật, nay Thủ tướng chỉ thị cho Công an làm luật, dựa trên Nghị định 38, chính là để hợp pháp hoá việc khống chế (hay đàn áp) biểu tình ấy mà thôi. Phải chăng ấy là cái vỏ dân chủ rất cần cho những chủ nghĩa độc tài hiện đại?
Bạn có thể hy vọng một vài thiện ý nào đó khi làm luật chăng? Thiện ý có hay không phụ thuộc vào “Ai sẽ là người soạn thảo và thông qua luật?” Xin thưa toàn là cán bộ của Đảng nếu chưa muốn nói chủ yếu là Công an đấy, thử tìm một người xứng đáng đại biểu cho nhân dân trong đó xem có ai không? Cứ tin vào thiện ý, đấy là bệnh “đạo đức”và “hợp lý” cố hữu của người cải lương! Trong khi nền Pháp trị chỉ xây dựng được trên căn bản NGHI NGỜ! Hãy cứ xuất phát từ Quyền Biểu tình đã ghi trong Hiến pháp, chứ làm luật ngay trong tương quan lực lượng này thì sẽ có lợi cho Nhà nước hơn là lợi cho Dân. Đừng quên là Thủ tướng Dũng và Công an cũng đang cần có Luật Biểu tình để dễ bề quản lý, may quá, Dân đã tự yêu cầu nhiệt liệt.
Vậy, theo thiển ý của tôi: Rất nên có cuộc biểu tình như trên đã nói, nhưng bên cạnh những khẩu hiệu hoan nghênh chủ trương ra luật biểu tình, thì cần có những khẩu hiệu để “khoá” khả năng xấu của Luật và tạo điều kiện đi tiếp, ví dụ nội dung xoay quanh các yêu cầu:
- BIỂU TÌNH LÀ QUYỀN CỦA DÂN MÀ HIẾN PHÁP ĐÃ XÁC ĐỊNH!
- LUẬT BIỂU TÌNH là để bảo vệ và tạo điều kiện để bộc lộ ý nguyện của Dân!
- Dân phải có tiếng nói xứng đáng khi soạn thảo Luật!
- Luật Biểu tình phải được Nhân dân thảo luận và phúc quyết mới có giá trị! …vân…vân…
Khi đã có ý thức đề phòng tôi tin Tri thức Thủ đô có thừa sáng kiến.
Xin tha thứ cho những lời mạo muội vội vã này của một người già đã vô tích sự mà cứ hay lo xa.
26/11/2011
. Bookmark the permalink.
Khi đất nước Việt Nam bị rơi vào tay cộng sản, các anh lính Việt Nam Cộng Hòa cũng nhẹ dạ nghe lời dụ dỗ của các cán bộ cộng sản: "Cứ việc ra đầu thú thì sẽ được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà Nước ta, chỉ cần đi học tập cải tạo khoảng chừng 1 tháng thôi rồi sẽ được trả tự do." Cho nên ai nấy ra đầu thú và bị lùa hết vô tù để bị cộng sản trả thù, bị cộng sản bắt học tập tư tưởng cộng sản, học tập tư tưởng Mác Lênin vô địch, bách chiến, bách thắng, họ bị bắt lao động cực khổ, đời sống thiếu thốn và bị quản giáo đối xử với người tù như súc vật. Trong số đó có nhiều người có tài, kỹ sư, bác sĩ, luật sư, nhạc sĩ, thợ máy... phải bỏ đời thanh xuân của họ trong các trại tù cộng sản, vợ họ ở nhà vật lộn với cuộc sống để nuôi con và đi thăm nuôi chồng, con họ bị phân biệt đối xử không được vào các trường đại học vì lý lịch "Ngụy Quân, Ngụy Quyền, Có Tín Ngưỡng,....". Có người ở tù 33 năm như ông Trương Văn Sương mà cộng sản cũng rất sợ không dám thả ông ta ra, cộng sản chỉ muốn ông Sương chết trong tù thôi!
Tuy nhiên thời cuộc đã có nhiều thay đổi. Chúng ta hãy hy vọng vào tình hình dân chủ hóa toàn cầu trên thế giới. "Mấy ai giàu ba họ, mấy ai khó ba đời." Không lẽ dân tộc Việt Nam chúng ta phải nghèo đói mãi sao? Không lẽ dân tộc VN ta phải làm nô lệ cho cộng sản mãi sao? Không! Không! Không!
Chúng ta không muốn như vậy. Chúng ta sẽ đấu tranh hết mình! Còn nước còn tát! Sự thật sẽ chiến thắng! Công lý sẽ chiến thắng! Tự do, dân chủ và nhân quyền sẽ chiến thắng!
Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
Em hiểu các Bác lắm, nhưng có luật biểu tình còn hơn không. Việt Nam cũng phải như thế giới chứ.
Còn việc Nội dung luật và thực thi như thế nào thì hạ hồi phân giải, nhưng chắc chắn rằng sẽ phải còn đấu tranh dài dài.
Có được tiếng nói ủng hộ luật TỪ CHÍNH PHỦ như hôm nay là kết quả của bao đấu tranh phải không các Bác ?
Ý kiến của bác Thái Hữu Tình rất đúng, cần phải xét đến hậu quả và hệ lũy của công việc mà chúng ta sắp làm, nếu không „ chặt cây sẽ bị trùm đầu”. Những khẩu hiệu "ủng hộ thủ tướng" mà bác Tình đề xuất rất hợp lý. Cũng như bác Tình, tôi tin tưởng sự sáng suốt của anh chị em Trí thức Hà Nội.
Trần Ngọc Thành
Việc tập trung đông người ở nơi công cộng phải đăng ký trước với Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền nơi diễn ra các hoạt động đó và phải thực hiện đúng nội dung đã đăng ký. Quy định này không áp dụng đối với các hoạt động do các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức.
Điều 8. Thủ tục đăng ký tập trung đông người ở nơi công cộng
1. Trước khi tiến hành các hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng, tổ chức hoặc người tổ chức các hoạt động đó phải gửi bản đăng ký đến Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền. Bản đăng ký phải có các nội dung cơ bản sau đây:
a) Họ tên, tuổi, địa chỉ của người đăng ký; tên, trụ sở và các thông tin khác của tổ chức đăng ký;
b) Nội dung, mục đích việc tập trung đông người;
c) Ngày, giờ diễn ra hoạt động, thời gian kết thúc;
d) Địa điểm tập trung, đường đi, sơ đồ lộ trình sẽ đi qua;
đ) Tên của các tổ chức dự kiến tham gia và họ tên, tuổi, địa chỉ của người đại diện cho tổ chức đó;
e) Số người dự kiến tham gia; cờ, ảnh, phương tiện mang theo, nội dung biểu ngữ, khẩu hiệu (nếu có);
g) Cam kết thực hiện đúng nội dung, phạm vi hoạt động đã đăng ký và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng.
2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản đăng ký, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, giải quyết việc đăng ký tập trung đông người.
3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân đã cho phép hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp có quyền tạm đình chỉ, đình chỉ hoặc huỷ bỏ việc tập trung đông người khi xét thấy các hoạt động đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng hoặc vi phạm nội dung đã cho phép.
4. Bộ Công an hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục, thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc tiếp nhận, giải quyết việc đăng ký, tạm đình chỉ, đình chỉ hoặc huỷ bỏ việc tập trung đông người ở nơi công cộng.
Điều 9. Các biện pháp bảo đảm trật tự công cộng
1. Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh.
2. Phân luồng giao thông, cấm hoặc hạn chế người và phương tiện giao thông ra, vào những khu vực nhất định.
3. Khi xảy ra tình trạng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng thì tuỳ theo tình hình cụ thể, cơ quan chức năng có trách nhiệm thực hiện các biện pháp sau đây để ổn định tình hình, bảo đảm trật tự công cộng và xử lý người vi phạm:
a) Thuyết phục, yêu cầu mọi người chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng và chấm dứt ngay hành vi vi phạm;
b) Đặt rào cản, chốt giữ các nút giao thông;
c) Tạm đình chỉ hoạt động của các phương tiện giao thông;
d) Kiểm tra giấy tờ tuỳ thân; khám người, phương tiện; tạm giữ người, phương tiện vi phạm; thu giữ vũ khí và các vật dụng nguy hiểm theo quy định của pháp luật;
đ) Cưỡng chế người có hành vi vi phạm rời khỏi địa điểm tập trung đông người trái pháp luật;
e) Sử dụng công cụ hỗ trợ và các công cụ, phương tiện khác để bảo đảm trật tự công cộng;
g) Trưng dụng tạm thời phương tiện, cơ sở vật chất của cơ quan, tổ chức và công dân theo quy định của pháp luật để phục vụ cho các biện pháp cấp bách nhằm lập lại trật tự công cộng.
h) Các biện pháp khác do pháp luật quy định.
4. Bộ Công an hướng dẫn chi tiết thi hành việc áp dụng các biện pháp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.
1. Lợi dụng các quyền tự do dân chủ của công dân để thực hiện hoặc lôi kéo, kích động, mua chuộc, cưỡng ép người khác tập trung đông người nhằm gây rối trật tự công cộng hoặc để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
2. Tập trung đông người trái với quy định của pháp luật ở lòng đường, vỉa hè, trước trụ sở cơ quan, tổ chức, tại khu vực đang diễn ra các hội nghị quốc tế, kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân hoặc các hoạt động chính trị quan trọng khác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hoặc nơi công cộng khác.
3. Tiến hành các hoạt động quy định tại Điều 7 Nghị định này mà không được phép của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền.
4. Gây cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, của cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hoặc cản trở, chống người thi hành công vụ.
5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để dung túng, bao che hoặc xử lý không nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng.
6. Các hành vi khác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng, cuộc sống bình thường của nhân dân hoặc trái với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn minh nơi công cộng.
Điều 6. Nguyên tắc xử lý vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng
1. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng đều phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
2. Việc xử lý vi phạm pháp luật về trật tự công cộng phải thực hiện theo đúng quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan; phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi phạm và những tình tiết khác có liên quan để quyết định hình thức, biện pháp xử lý thích hợp.
3. Chỉ áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết sau khi đã áp dụng các biện pháp hướng dẫn, giáo dục, thuyết phục nhưng người vi phạm vẫn không chấp hành hoặc cố tình vi phạm, chống đối, gây rối trật tự công cộng.
Trên đây là những điều khoản chính trong nghị định 38-2005, cái bộ khung làm nên luật BT sắp ban hành.
Đọc qua chúng ta thấy có rất nhiều chỗ mà chúng ta hoàn toàn có thể “lách Luật’ dù CP cố gắng bịt những kẻ hở cho ai muốn “phá rào”.
Tôi không tiện phân tích chỉ ra, đấy là việc sau này của các nhà tranh đấu nòng cốt.
Có những sự vô lý,nhưng vì lòng tham hoặc sự ích kỷ mà nhiều người có những đòi hỏi quá đáng,muốn được phần tốt về mình mặc dầu sự việc đó còn trong thời kỳ thai nghén.
Trong tất cả các bộ luật,thử hỏi từ ngàn xưa đến nay có luật nào do dân soạn ra,hay không?
Trong một đất nước,một gia đình thì người chủ là người ra luật,còn việc người dân trong nước đó,người con trong gia đình đó có nghe và làm theo luật hay không là còn tùy luật đó có đúng với nguyện vọng của mình hay không mà thôi,không lẻ con ra luật và bắt cha phải nghe theo,chuyện nghe ngược đời.
Đừng xúi dân làm bậy,hãy thương xót họ đã chịu nhiều cực khổ rồi.
Một kẻ được voi đòi tiên dấu mình hưởng lợi,đáng bị phê phán.
Bộ công an soạn luật, sản xuất ra luật, dưới sự chỉ đạo của Đảng cs của anh 3 ,anh 4( khi đưa bộ công an soạn luật biểu tình, đám đàn em phải biết ngay thâm ý của đàn anh là nên làm thé nào ,chứ chẳng cần phải rỉ tai nói nhỏ... cứ thế ,cứ thế ) . Ngài thủ tướng mỵ dân và làm cho dư luận bớt đi sự kiện ông con thứ trưởng ... một sự trắng trợn và lừa bịp ... coi thiên hạ như trẻ ranh .Tôi thật buồn và căm giận với những kẻ có tư cách như vậy mà lại lãnh đạo đất nước. DÂN GIÀU ,NƯỚC MẠNH ,TỰ DO ,BÁC ÁI được chăng ?
- BIỂU TÌNH LÀ QUYỀN CỦA DÂN MÀ HIẾN PHÁP ĐÃ XÁC ĐỊNH!
- LUẬT BIỂU TÌNH là để bảo vệ và tạo điều kiện để bộc lộ ý nguyện của Dân!
- Dân phải có tiếng nói xứng đáng khi soạn thảo Luật!
- Luật Biểu tình phải được Nhân dân thảo luận và phúc quyết mới có giá trị! …vân…vân…
Hay lắm ! Rất hay !
Chỉ có về thôn quê mới có đất đi biểu tình.
1. AI SOẠN RA LUẬT: Việt Nam đã có không ít luật nhưng người dân/ người bị hại được lợi gì? Tại sao không ra Luật trưng cầu dân ý?
2. Hiến pháp có đủ điều nhưng thử hỏi người dân có được bao nhiêu thực quyền từ Hiến pháp?
3. Có luật phòng chống tham nhũng nhưng đã chống được tham nhũng chưa? EVN dối trá, xăng dầu dối trá đã được phanh phui chưa?
4. Đây là trò lừa trờ trẽn dư luận quốc tế về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam đồng thời là chiêu gãi vào chỗ nhạy cảm của những người bất đồng chính kiến để quên đi những bức xúc đang cần giải quyết như đất đai, hải đảo, và sự bê bối tham nhũng của Vinashin, của xăng dầu, của EVN và của hàng loạt các ngân hàng.
Người dân phải thực sự tỉnh táo trước những chiêu lừa đảo đến trắng trợn và giả nhân, giả nghĩa của giới lãnh đạo hiện nay. Bộ mặt và lời nói giả tạo của chúng đã làm nhân dân quá khổ rồi. Mọi người đã quên con trai Thủ tướng vừa được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ xây dựng ư: Mọi thứ cứ như là sắp đặt 2011 (Số quyết định) 11-11-2011 (Ngày ra quyết định).
ĐÁNG THƯƠNG CHO NHỮNG NGƯỜI DÂN LƯƠNG THIỆN VÀ CẢ TIN./.
TIN KHẨN - MỜI THAM GIA BIỂU TÌNH
TIN KHẨN - MỜI THAM GIA BIỂU TÌNH
TIN KHẨN-MỜI THAM GIA BIỂU TÌNH NGÀY 27.11.2011 TẠI HÀ NỘI, XEM TẠI ĐÂY:
http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/11/ve-cuoc-bieu-tinh-ngay-chu-nhat.html#comment-form
TIN KHẨN-MỜI THAM GIA BIỂU TÌNH NGÀY 27.11.2011 TẠI HÀ NỘI, XEM TẠI ĐÂY:
http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/11/ve-cuoc-bieu-tinh-ngay-chu-nhat.html#comment-form
KHẨU HIỆU BIỂU TÌNH:
THỦ TƯỚNG THẮNG ĐIỂM NHỜ LUẬT BIỂU TÌNH
DÂN YÊU QUỐC HỘI VÌ LUẬT BIỂU TÌNH
BIỂU TÌNH NHIỀU LÀ DÂN TRÍ CAO
BIỂU TÌNH LÀ THÔNG LỆ QUỐC TẾ
BIỂU TÌNH LÀ VĂN HÓA VĂN MINH
BIỂU TÌNH LÀ RẤT BÌNH DÂN
BIỂU TÌNH KHÔNG PHẢI LÀ SÚNG ĐẠN
http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/451
___________________________
Trích dẫn :
Có thể TS Diện và anh Chính sẽ bị câu lưu đến ngày mai dựa trên một hoài nghi là 2 người này có ảnh hưởng đến cuộc biểu tình.
ĐỂ XÓA BỎ NGHI NGỜ NÀY, NHỮNG NGƯỜI BIỂU TÌNH KHÁC VẪN TIẾP TỤC NHƯ DỰ ĐỊNH , đây là cuộc biểu tình tự phát, không có tổ chức và cũng như không có ai lãnh đạo.
Em hiểu ý Bác lắm, nhưng có luật biểu tình còn hơn không. Việt Nam cũng phải như thế giới chứ.
Còn việc Nội dung luật biểu tình và thực thi như thế nào thì hạ hồi phân giải, vẫn biết trước chắc chắn rằng sẽ phải còn đấu tranh dài dài.
Có được tiếng nói ủng hộ luật TỪ CHÍNH PHỦ như hôm nay là kết quả của bao đấu tranh (kể cả "chửi bới") phải không các Bác ?
Hơn nữa, thiết nghĩ cần phải có nhiều cuộc biểu tình để Dân ta làm quen dần với dân chủ chứ !!
DÂN CHÚNG NGHỆ AN BAO VÂY VÀ CHIẾM GIỬ TRẠI CHĂN NUÔI CỘNG SẢN THÁI DƯƠNG
Chỉ có cách đó csVN mới sợ.Đợi đến khi Trung Quốc nó tràn qua biên giới và mọi tỉnh thành đều có Trung Quốc nằm vùng,dân thì làm đơn xin phép biểu tình,ông nhà nước thì bảo nên tin tưởng lẫn nhau phát triễn toàn diện,nếu dân xía vào chỉ làm cho vấn đề thêm phức tạp,chủ trương lớn của đảng,chuyện đại cục của đảng cứ để đảng lo,nên ký cho phép biểu tình thì thằng nào cũng sợ Trung Quốc nó bạt tai,nạnh nhau không dám ký,và dân thì phải đợi đến mùa thu lá bay mới được phép biểu tình.
Trước hết Thọ ngả mũ KHÂM PHỤC những cái đầu đã đưa ra quyết định tuyệt vời này!!!Đây là một TÁC ĐỘNG t điểm rất trúng HUYỆT ĐẠO của KHÔNG GIAN Ý THỨC VIỆT NAM (Tạm gọi là hệ thống H)....
Như chúng ta đã biết trong phân tích rất đúng của bác đã viết bài này nhưng đừng quá lo lắng bởi các nguyên nhân sau đây:
1) Hệ thống H có 4 huyệt trên thượng tầng kiến trúc Sang, Trọng, Hùng, Dũng không đồng nhất. Tạm gác hai huyệt Trọng và Hùng thì ta thấy Sang và Dũng đang rất căm nhau. Cuộc biểu tình ngày mai chúng ta phải rất khoát ủng hộ Dũng cực mạnh (vì Dũng đã nói về Biển Đông và Luật Biểu Tình rất tuyệt vời, hợp lòng Dân trên Quốc Hội và truyền hình trực tiếp cho cả nước) để 2 huyệt Sang và Dũng đánh nhau chí tử ( Khoét sâu mâu thuẫn)...
2) Đây là cú test của Dũng đối với TƯ ĐCSVN cùng lòng dân trong cả nước, đặc biệt là lực lượng công an!!! Ai đàn áp biểu tình thì không phải phe của Dũng và ngược lại!!!
3) Cả thế giới ( tạm gọi là hệ thống G) đang nín thở theo dõi cuộc biểu tình ngày mai, đặc biệt là các huyệt đạo Mỹ, Nhật, Đức, Asean và TQ để khẳng định họ sẽ chơi với ai.....
.....
Thọ mỏi tay lắm rồi không muốn gõ nữa mà chỉ nói lời cuối cùng:
CHÚNG TA PHẢI CHẮT LỌC VÀ NÂNG NƯU TẤT CẢ NHỮNG YẾU TỐ TÍCH CỰC NHẰM LÀM DÂN TỘC VN HÙNG MẠNH!!!
THỌ ỦNG HỘ CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY MAI!!!!
Thời còn ôm mộng chinh nam thổ, thiên hạ đệ nhất dụng kế khó người bì kịp mổ, ngày đó mổ lập đàn triệu âm binh, thổ lộ quân cơ, thu thập tình hình, phân vai, phân việc, nhờ mổ khéo vận âm, vận ngữ nên chúng hồn nào xác nấy khi ẩn khi hiện, một lòng phò mổ dựng cơ đồ.
Ngày đó nam thổ nhộn nhịp, xa mã như nước, chúng phải dùng bùn đen tinh lọc vận hành, mổ cho âm binh ẩn náu lôi kéo đông người kích hỏa dầu trụ, mịt mù thành đô làm chúng sợ vãi mật.
Mổ cũng không trực thì gián, nói tiểu, nói đại bọn giả ký đăng đàn ăn nói lung tung, vô viết hữu, hữu viết vô khiến đám nam phủ vừa lo kháng mổ, vừa trị an đám giả ký, nhân cơ hội mổ cho kẻ xâm nhập tung kế để đám này biểu thị đồng tình, nhờ đó chúng dựng nên trào "giả ký khất hành" gây liêu xiêu phủ nam lúc đó.
Mặt khác, nhân kẻ trần tu chúng rõ nam phủ thống cùng đồ đệ nhũng lại, mổ khéo cho kẻ khích bác tạo phong ba "trào bá tánh phản tham" khiến phủ nam phải trích quân binh đối phó, mổ bớt phải lo vong mạng chiến trường.
Đối với kẻ pháp tu, mổ dùng âm binh ẩn tự phát kích đòi trả quyền sinh, gây được nhiều trào "chiến phản cầu bình" khiến nam nội tình thêm rối loạn.
Bọn sinh nho mổ còn dễ sai khiến hơn, mổ bịt mắt chúng, khiến chúng loạn nam thổ, (có đứa bị bịt lâu giờ đã hóa mù) dựng nên trào "Đả kỳ hoa, lật nam ngụy".
Nhưng mổ là lẻ đại thức thời, sau bình nam thổ, mổ biết chúng là âm binh nhị đầu, chúng đả chủ chúng được thì có ngày chúng đả mổ. (Đó còn chưa kể đám lương dân, lâu nay mổ gắng ngọt nhạt chúng tạm phục, nay đã ló mòi kháng mổ, không tin thì thượng thị chiêm, đứa yêu mổ thì trị quản thải hồi tức khắc).
Nên sau này, khi thống quốc mổ sợ hỏa mổ kích mổ nên cho rào chắn tất cả xăng trụ, thập niên sau mới cho thông tỏa.
Bọn giả ký mổ vuốt ve chúng, cho cơm gạo độ nhật, nhưng vẫn sợ tên cũ của chúng nên lệnh cải danh, giờ chúng gọi nhau là "báo gia".
Kẻ trần tu năm xưa dựng trào "bá tánh phản tham" kể công, sao mổ lại tin dùng nên cho đã cho an trí. Lâu ngày mổ không còn nghe tên.
Kẻ pháp tu giờ cũng đếm trên đầu ngón, nhưng đây là nỗi phiền lớn của mổ, trên đời mổ sợ nhất là tam muội hỏa.
Bọn sinh nho năm xưa nếu có dùng minh dược mà sáng mắt, mổ chẳng bận lòng, giờ chúng đã mất sinh địa, nam khai, bắc bất dụng.
Nên mổ có lời bàn, vốn mổ sợ "hỏa mổ kích mổ" nên tuy đã cận cực lạc nhưng đừng mong mổ khác ý, nếu mổ thuận "biểu thị đồng tình luật" thì đó cũng chỉ lùi một mà tiến hai thôi.
Nhưng biết mổ sợ gì nhất, đó là sợ kẻ vô danh mà nói đúng chỗ nhược nhất của mổ :
"Chẳng cần".
. ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG.
. THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG LÀ NUMBER ONE OF VIỆT NAM.
. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐÒI ĐA NGUYÊN ĐA ĐẢNG.
. NÊN KHÔNG THỂ GỌI CHÚNG TÔI LÀ PHẢN ĐỘNG.
JU MONG
THỌ ỦNG HỘ CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY MAI.
Tôi ủng hộ tinh thần này của anh Thọ, nhưng tôi không tin vào luật biểu tình, vì nó không phải do quốc hội soạn thảo, mà do bộ công an soạn thảo. Mai tôi đi biểu tình vì tôi muốn sống đàng hoàng.
- Chị PHƯƠNG BÍCH.
- Anh DŨNG ADUKA.
- ..............
Sắp đến ngày chúa nhật rồi,anh chị được xem như là hạt nhân số một trong các lần biểu tình trước đây.Dân Bán Báo này rất muốn nghe ý kiến riêng tư cả anh chị,nên hay không nên biểu tình ủng hộ Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng,vào ngày chúa nhật sắp tới,nên hay không nên đòi hỏi ban hành Luật Biểu Tình?Tôi xin nói trước,cho dù ý kiến của anh chị có trái ngược ý kiến của tôi,tôi cũng một lòng khâm phục tấm lòng yêu nước thật sự của anh chị.Tôi đang chờ nghe ý kiến của anh chị và xin chân thành cám ơn trước.
----------------------
Nắm quyền lực trong tay nhưng bao năm qua đã làm cho đất nước suy tàn và để lại nhiều ân oán với nhân dân , hồi kết của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ là “không có hậu” . Và ông đã cảm nhận được như là đang cỡi trên lưng hổ của chính ông . Thời gian của nhiệm kỳ thứ hai đang dần trôi , dù muốn hay không cái ngày xuống lưng con hổ của chính ông cũng sẽ …cứ đến dần
Đảng Cộng Sản Việt Nam xưa nay các lành đạo cao cấp cứ hạ cánh là an toàn , nhưng nay thời vận đất nước đã khác . Đất nước sắp vào “hậu cộng sản” . Lòng dân bị đè nén bao đời nay đã đến lúc họ vùng lên ,và không gì cản được cơn thịnh nộ của họ sẽ đổ vào thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giờ đây chắc chắn là đang tìm cách ’xuống hổ’ . Cho nên ông mới có những động thái vừa qua . Động thái khởi đầu đó là: ‘trở về với dân tộc và thuận theo thời cuộc’
Mời xem tiếp bình luận tại http://phanbienbinhluan.wordpress.com