14.1.12

Vùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng




Ngạn ngữ trong dân gian ta có câu: “tức nước vỡ bờ” hay “con giun xéo mãi cũng oằn”, câu nói đơn giản thế mà nhà cầm quyền Hà nội đã quên không còn nhớ, hoặc họ vẫn nhớ nhưng vì tham lam quá mức nên đã “quên” chăng?

Xưa nay ở cái xứ CHXHCN Việt Nam chỉ có công an bắn dân, nhà cầm quyền nhốt dân, ấy vậy mà ngày nay đã “cách mạng” rồi, dân không còn sợ công an hoặc sợ chính quyền nữa, tại sao?- Vì bọn công an chỉ biết còn đảng còn mình, còn chính quyền chỉ là bọn ăn cướp ngày như bọn “thổ tặc” mà thôi. Này nhé, mời bạn đọc bản tin “Một phó chủ tịch huyện bị dân nhốt” như thế nào, và vì sao?

“Hiện tượng người dân bức xúc trước những việc làm không thuyết phục của chính quyền địa phương đã cùng nhau kéo đến trụ sở chính quyền cầm chân những người có trách nhiệm bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Vụ việc mới nhất xảy ra hồi tuần rồi, hơn ba ngàn người dân xã Minh Phú giữ chân vị phó chủ tịch huyện và một công an tại trụ sở ủy ban nhân dân xã đến chừng 10 tiếng đồng hồ..

“Theo báo mạng Tiền Phong thì va chạm giữa công an làm nhiệm vụ bảo vệ và một số em nhỏ khiến bốn em bị thương chứ không phải chỉ một em bị đánh như người dân vừa kể. Dân chúng bất bình yêu cầu ông Vương Văn Bút phải ký biên bản chứng nhận vụ va chạm, nhưng rồi ông phó chủ tịch không chịu ký nên họ phải ‘nhốt’ ông lại”. (RFA online ngày 23-11-2010)
Nhiều năm rồi ai cũng biết là công an thường bắt dân vào trụ sở tra tấn, đánh đập cho đến chết, nhưng với giáo dân xã Kỳ Lợi thì không, tại sao? Vì quy luật ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh, tuy nhiên muốn được thành công cần phải đoàn kết và quả cảm quyết không chịu làm nô lệ.

“Sáng ngày 21-3 vừa qua, giáo dân xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã bắt giữ 5 công an và giam họ tại nhà văn hóa xã. Lý do vì trong khi người dân tranh chấp với tập đoàn Formosa, không cho tập đoàn này đem tàu tới nạo vét cảng Vũng Áng thuộc vùng nước sâu Sơn Dương thì 5 công an này có thái độ hăm dọa và quay phim chụp ảnh người dân đang tranh chấp…

“Đặc biệt người dân cấm luôn Ủy Ban nhân dân xã ở đó không cho hoạt động lý do là đòi miếng cơm manh áo vì mặt biển đó là nơi sinh sống gia đình họ”.
(RFA online ngày 27-3-2011)

Đồng bệnh tương lân, cùng một hoàn cảnh như ở Việt Nam, xứ Cộng hòa nhân dân Trung hoa đàn anh cũng thế, nhân dân ở đó cũng đang vùng lên bảo vệ cuộc sống và tài sản của mình không để bọn tham quan cướp trắng. Ở đó cũng cùng một “lò” XHCN với CSVN, cũng cướp đất của dân oan, cũng đàn áp dân lành đến “tức nước vỡ bờ”, người dân xứ ấy cũng không còn sợ chính quyền cộng sản nữa, và họ dã vùng lên như ngày nào họ đã làm nên Thiên An Môn lịch sử.

“Một cuộc đối đầu không lui bước giữa dân làng và giới chức vẫn đang tiếp diễn tại một xã ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung quốc. Cảnh sát đã chặn các con phố dẫn tới làngÔ Khảm. Dân địa phương đang tìm cách không để cảnh sát vào bên trong. Cuộc tranh cãi quanh chuyện đất đai của làng bị giới chức địa phương thu hồi đã âm ỉ từ lâu nay. Mấy hôm trước, một làn sóng biểu tình mới đã nổ ra sau khi người dân làng bị chết trong lúc đang bị cảnh sát tạm giữ…

“Theo phóng viên của báo Anh, tờ Daily Telegraph lẻn được vào làng, người dân đem biểu ngữ và hô các khẩu hiệu đòi quan chức trả nợ máu (huyết trái, huyết hoàn)…
              
“Trong cuộc biểu tình đó, họ đã đập tan bức tường được xây quanh khu đất bị thu hồi để phát triển dự án, và xông vào lục soát các văn phòng chính quyền.Vụ bạo động mới nhất bùng lên từ vụ Tiết Cẩm Ba, một người dân làng và một người đại diện của làng, chết trong lúc bị bắt giữ”.(BBC online ngày 14-12-2011”
Cuộc “nổi dậy” của “Dân oan Ô Khảm đe dọa kéo lên thành phố” làm bọn cầm quyền Bắc kinh nôm nốp âu lo và tìm phương cách trấn an.

“Cuộc nổi dậy của nông dân ở tỉnh Quảng Đông có chiều hướng gia tăng. Theo bản tin của AFP gởi đi từ Ô Khảm, dân làng cho biết họ dự trù vào ngày thứ Tư, 21-12 tới đây, sẽ đi bộ lên thành phố Lục Phong để yêu cầu giải quyết yêu sách…

“Từ hơn một tuần nay, 13.000 dân tại ngôi làng này công khai chống lại chính quyền. Toàn bộ cán bộ địa phương, bị lên án cướp đất, đã bị dân oan đuổi ra khỏi làng, sau một trận xung đột bạo lực…

“Đây là lần thứ ba kể từ tháng Chín năm nay, dân Ô Khảm kéo lên thành phố trong khuôn khổ cuộc tranh đấu đòi lại đất canh tác bị trưng thu không bồi hoàn xứng đáng kể từ năm 1995”. (Bauxite Việt Nam online ngày 19-12-2011)

Cảnh giác trước tình hình bất ổn, một quan chức Trung cộng phó bí thư tỉnh ủy Quảng ĐôngChu Minh Quốc chỉ trích sự chậm chạp của chính quyền địa phương được Nhật báo Quảng Châu trích dẫn:

“Tại vùng này (phía Nam) có quá nhiều vấn đề đã không được giải quyết kịp thời và rốt ráo. Nên một khi bạo lực xảy ra, hậu quả càng thêm nặng nề…

“Cũng giống như một quả táo đã thối rữa từ trong ruột. Nhìn ngoài vỏ thì còn ngon lành, nhưng khi mở ra bên trong đã chẳng còn gì nữa

“Nhận thức của người dân về dân chủ, bình đẳng và quyền mà họ có đang không ngừng tăng cao, và do vậy các yêu cầu của họ cũng ngày càng tăng mạnh. Ý thức về quyền lợi và bảo vệ quyền lợi của người dân ngày càng quyết liệt hơn…

“Hiện nay một số cán bộ nhà nước không hề nghĩ đến người dân đang cần ăn gì, không còn đất sao có gạo để ăn, không làm ruộng lấy gì để ăn cho nên yêu cầu đòi đất của người dân là hợp lý. Họ không quan tâm người dân đang phải sống khó khăn như thế nào”. (Tuổi Trẻ  online ngày 28-12-2011)


Trở lại vấn đề Việt Nam những vụ cướp đất của dân ngày càng nghiêm trọng hơn, một vụ án kinh thiên động địa mà trước đây chưa từng bao giờ xảy ra ở cái xứ độc tài toàn trị này. Lần đầu tiên bọn công an hống hách, bọn cường quyền ác bá địa phương đã đưa người dân đến cảnh khốn cùng và cuối cùng họ đã bắn vào đầu công an để bảo vệ sự sống của họ. Với bản tin mới xem tựa, người dân thật ngỡ ngàng “ Hải Phòng: Dân bắn trọng thương 7 công an, bộ đội”.

“Thông tin từ công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho hay, sáng nay, 5-1-2012, trong một vụ cưỡng chế tài sản tại xã Vinh Quang đã xảy ra một vụ nổ súng khiến bốn công an huyện và ba chiến sĩ bộ đội bị thương trong đó có trưởng công an huyện Tiên Lãng Lê Văn Mải

“Được biết, đoàn cưỡng chế bao gờm 100 người, thành phần gồm công an, quân đội và đại diện các ban ngành chức năng. Mục tiêu cưỡng chế là hơn 50 ha đầm nuôi trồng thuỷ sản, trồng cây ăn trái tại vùng bãi bồi của Đoàn Văn Vươn tại khu Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng…

“Trong những năm gần đây xảy ra nhiều vụ xô xát giữa dân và công an, trong đó, công an đã nhiều lần nổ súng bắn hạ hoặc làm bị thương dân. Đây là trường hợp hi hữu xảy ra theo chiều ngược lại. Liên quan tới giải tỏa mặt bằng, đã xảy ra nhiều xung đột từ Bắc tới Nam do đền bù chưa thỏa đáng, công bằng dẫn tới bức xúc trong dân”. (Đàn Chim Việt online ngày 5-1-2012)

Nguyên nhân đưa đến sự việc bi đát nêu trên được đài RFA đưa tin: “Vụ án Tiên Lãng: đừng dồn họ vào chân tường”, tường thuật nội vụ như sau:

“Ông Đoàn Văn Vươn, là người đã kiên trì bỏ ra hàng chục năm lao động lắp đầy một khoảng đất tương đương 70 héc ta để trồng rừng chống lại sự xâm thực cũng như bão tố của biển nhằm bảo vệ cho hàng chục héc ta đầm nuôi thuỷ sản do ông và hàng trăm hộ dân khác thuê lại của nhà nước. Theo hợp đồng thì còn lại hai năm nữa mới hết hạn nhưng huyện Tiên Lãng buộc tất cả hộ dân phải trả đất. Ông Vươn và các hộ dân kiện huyện ra tòa, từ cấp sơ thẩm lên cấp phúc thẩm. Thấy không thể thắng lý với họ, huyện đã viết cam kết nếu ông Đoàn Văn Vươn và các hộ dân không kiện nữa và chịu rút đơn thì huyện sẽ tiếp tục cho thuê đất hoặc giao đất.

“Tin vào lời hứa này ông Vươn và rất nhiều người đã rút đơn, nhưng ngay sau đó chủ tịch huyện Lê Văn Hiền lập tức cho cơ quan chức năng cưỡng chế dẫn tới việc ông Vươn và gia đình nổ súng chống lại khiến cho 4 người bị thương…

“Tiến sĩ luật sư Trần Đình Triễn nhận xét: “Nếu thu hồi đất đai vì lợi ích công cộng hay quốc phòng thì tôi thấy người dân tin đấy là lợi ích chung của nhà nước và của nhân dân. Nhưng thu hồi để cho người khác hay cho những doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh với gía rẻ bèo và không tính đầy đủ công sức và vốn liếng người ta bỏ ra, đẩy người ta vào ngỏ cụt. Thu hồi đất đai ví dụ như một mét trả vài trăm nghìn đồng nhưng sau đó bán lại hai chục triệu đồng một mét chẳng hạn nó tạo chênh lệch về mặt xã hội. Đấy chính là nguồn gốc sâu xa của mâu thuẫn trong chính sách đất đai trong thời gian qua”…

“Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang từ Hà nội cho biết ý kiến của ông: “Họ cứ nói đất đai là tài sản của nhà nước nhưng thật ra nhà nước nào nắm được? Chỉ có mấy anh có quyền có chức là nắm được và tiêu vô tội vạ. Mấy cái anh giám đốc ở địa phương cắt đất chia cho nhau. Subeco trong Đồng Nai họ cho nhau hằng 700 héc ta đất cho nên việc đó nó tạo nên nhiều tệ hại…

“Người ta kêu ca, phàn nàn thì xã không giải quyết, huyện không giải quyết rồi tỉnh không giải quyết thì người ta lên trung ương. Họ nằm vạ nằm vật ở Mai Xuân Thưởng rồi bây giờ là Cầu Giấy…rồi bảo họ chống chính quyền, làm loạn…rồi bỏ tù bắt bớ họ”. (RFA online ngày 9-1-2012)

Bao nhiêu chục ngàn vụ thưa kiện bằng đơn từ vì bị thu hồi đất một cách bất công hay nói đúng hơn là những vụ cướp đất của bọn cường hào ác bá ở địa phương không được “đèn trời soi xét”. Nay, ông Vươn và những người có liên hệ trong vụ đất đai ở Tiên Lãng thưa kiện bằng “đạn vào đầu” bọn cưỡng chế thì  báo trong nước đã đưa tin: “Phải xem lại việc thu hồi đất”. Những phát súng của Đoàn Văn Vươn đã cảnh tỉnh cho nhà cầm quyền Bắc bộ phủ đã từ lâu cướp đất của dân bằng luật đất đai. Xin nghe lời kể của ông Phạm Văn Danh, 82 tuổi, nguyên bí thư đảng ủy xã Vinh Quang nói về hoàn cảnh của nạn nhân Đoàn Văn Vươn như sau:

“Cậu ấy đã có công với bà con xóm làng chúng tôi, nếu không có cậu ấy làm bờ kè tạo tấm lá chắn thì không biết bao giờ người dân Vinh Quang mới hết cảnh vỡ đê, chạy bão”…

“Huyện căn cứ vào quyết định giao đất, cứ đến hạn là thu trắng, không bồi thường cũng không cho thuê lại. Ngay sau khi thực hiện cưỡng chế, toàn bộ nhà cửa trên đầm của anh Vươn đã bị san phẳng”. (Sài Gòn Tiếp thị online ngày 9-1-2012)

Qua sự việc nêu trên, ngày nay có nhiều tiếng nói yêu cầu nhà nước phải sữa luật và công nhận quyền sở hữu tư nhân về đất đai. Một người hiền lương như anh Vươn chí thú làm ăn, nay bổng trở thành một tội phạm đang bị giam và sẽ bị đưa ra tòa về tội “giết người”. Tiếng súng của anh Đoàn Văn Vươn thay cho tiếng súng của hàng triệu dân oan bị cộng sản cướp đất từ thời cải cách ruộng đất đến nay. Ngày anh Vươn ra toà phải là ngày hàng triệu dân oan ra tòa, và ngày anh Vươn vào tù sẽ là ngày hàng triệu dân oan đi thăm nuôi.

“Là một người từng được báo chí Việt Nam ca ngợi là “Kỳ tài đất Tiên Lãng” vì đã bỏ biết bao công sức tạo dựng đất bồi ven biển để nuôi trồng thuỷ sản, ông  Đoàn Văn Vươn, một cựu chiến binh, kỹ sư nông lâm xuất thân từ gia đình cách mạng, nay bị khởi tố vì tội “giết người”. (RFI online ngày 9-1-2012)

   “Lời khẩn nài của người thân ông Vươn” là bà Trần Thị Mịn, em dâu của ông Đoàn Văn Vươn nói chuyện với đài BBC về hoàn cảnh của ông Vươn và bọn quan lại cướp ngày như sau:

“Họ dồn tới đường cùng, nên anh tôi bảo là phải giữ, chứ cũng không dám nổ súng đâu. Người ta bảo giặc đến nhà, đàn bà phải đánh. Bây giờ nợ hơn chục tỷ thì gọi là lên bờ chỉ có chết thôi, không thể sống bằng cái gì được, nhà cửa không có. Nên phải giữ lấy đất, chứ không phải chống trả đâu. Họ lấy trắng chứ không đề bù bất cứ gì, nên gia đình mới cố giữ để sinh nhai, giả nợ.

“Bây giờ nhà nước không đền bù, bác ấy bảo dù có chết cũng phải giữ lấy đồng. Nhưng giữ làm sao được với các quan. Là quan, muốn sao thì dân phải chịu. Quá bức xúc, thôi thì một là chết, hai là sống, cứ ở đây giữ đồng, chứ bác ấy chẳng nghĩ có mưu đồ gì chống lại quan đâu”. (Bauxite Việt Nam online ngày 10-1-2012)

Ngay sau khi vụ thu hồi đất ở Tiên Lãng gây nên tiếng vang không tốt cho  chính quyền nên UBND Hải Phòng đã vội vã hợp báo để biện minh lấp liếm, nhưng Vietnamnet đưa tin:

“Theo bản tin của Vietnamnet, quan chức trong ủy ban nhân dân Hải Phòng cố ý tránh né nhiều câu hỏi của báo chí, thế nhưng cuối cùng đã thừa nhận có sự cưỡng chế quá tay trong vụ thu hồi đầm của ông Đoàn Văn Vươn. Ngay sau khi UBND Hải Phòng khẳng định làm đúng luật, nguyên thứ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Đặng Hùng Võ, lên tiếng với báo chí rằng quyết định thu hồi đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng là trái luật, trái đạo lý, cố tình tước bỏ quyền lợi của người dân…

Ông Đặng Hùng Võ cho biết sẳn sàng đối chất với Hải Phòng để vạch rõ những sai phạm trong vụ cưỡng chế đất này”. (RFA online ngày 13-1-2012)

Bọn chính quyền CSVN đã đè đầu cởi cổ nhân dân Việt Nam đến bước đường cùng, người dân Việt Nam đã bị lừa phỉnh không biết bao nhiêu lần cũng như bị đàn áp không biết bao nhiêu lần mà vẫn kiên trì chịu đựng, một sự chịu đựng đến nhu nhược. Theo dòng lịch sử, nhân dân Việt Nam bao phen đã chứng minh được sự anh hùng, anh hùng đến nỗi “ra ngỏ gặp anh hùng”, chính đảng CSVN đã làm cho một dân tộc có quá khứ anh hùng đã trở thành hèn yếu. Nhân dân đã chịu đựng, nhẫn nhục với bọn “nội thù” bán nước làm tay sai cho giặc, chúng là những tên thái thú cường hào ác bá “thổ tặc” nham hiểm hơn cả địa chủ thời phong kiến. Theo ông Hoàng Hưng thì:

“Sự biến dạng quái đản đưa tới hậu quả là Con người Việt Nam hôm nay đứng trước nguy cơ sa xuống tầng lớp thấp nhất của nhân cách: từ an phận, ích kỷ, giả dối, hèn nhát, vô cảm đến đểu gỉa, trơ trẽn, gian ác”. (Bauxite Việt Nam Online ngày 11-1-2012)

May thay, trong số những người hèn yếu ấy còn lại được một số ít người còn chút liêm sĩ đã lên tiếng đấu tranh đòi tự do dân chủ, nhưng số nầy quá ít không đủ sức làm cho nhà cầm quyền phải chùng bước nên đã bị đàn áp thẳng tay. Nhân dân Nga trước đây họ đã vùng lên đấu tranh thoát ra khỏi sự kềm kẹp của chủ nghĩa Mác-Lênin, ngày nay họ lại tiếp tục vùng lên chống bọn tham quyền cố vị của cặp bài trùng Putin-Mededev gian lận kết quả bầu cử để hòng thay nhau thống trị nhân dân Nga. Hàng trăm ngàn người xuống đường đả đảo Putin đòi tự do dân chủ, điều này đã nói lên sự kiêu hùng của một dân tộc, chừng nào nhân dân Việt Nam mới có được như thế?
              
Một trong số sĩ phu “hữu trách” Việt nam còn sót lại, giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã dõng dạc lên tiếng trên đài phát thanh quốc tế BBC, ông đã nói lớn lên cho nhân dân thế giới và nhân dân Việt Nam ở hải ngoại biết rằng ở Việt Nam dưới thời Chủ nghĩa Xã hội thân phận con người Việt Nam như thế nào.

“Chúng tôi viết để cho thấy rằng 85 triệu dân ở trong nước không phải là những con bò, mà là những con người. Họ biết sống, họ biết suy nghĩ và họ biết quyền của họ. Chứ còn hiện nay, chúng tôi bị đối xử hơn những con bò”. (BBC online ngày 31-12-2011)

Đại Nghĩa - Sưu tầm

13 Ý kiến:

  1. tranthihuongJan 14, 2012 12:25 AM
    Tôi vẫn được học trong nhà trường xã hội chủ nghĩa :ở đâu có áp bức ,ở đó có đấu tranh.
    Trả lời
  2. uncle SlamJan 14, 2012 12:33 AM
    99% Dân ở trong VN Hèn-nhát, làm sao dám Vùng lên !!!!!!!!!!
    Trả lời
    Trả lời
    1. Vũ Hương GiangJan 14, 2012 02:10 AM
      Cũng không hèn đâu. Ở Hà Nội bây giờ bắt đầu có phong trào mua súng ngắn rồi. Hy vọng đang lớn dần. Khi sụp đổ, bọn chúng đã sẵn vé máy bay chuồn ra nước ngoài, mong bà con Việt Kiều chú ý. Hãy cản chúng lại, và bắt đền tội.
    2. chohoJan 14, 2012 04:04 AM
      chú slam ở khối nào? và đang ở đâu?
  3. Kiên trì đấu tranh với mọi hình thứcJan 14, 2012 02:00 AM
    Đánh CS gầy rất khó, khi nó mập lên đánh dể ẹt!
    Nó mập vì tham nhũng, móc túi nhân dân. CS chức càng cao càng giàu, ngày nay Việt Kiều tiền không nhiều bằng Việt Cộng. Chỉ có nhân dân là thiệt thòi đành phải kiên trì đấu tranh.
    Trả lời
  4. Luy ThepJan 14, 2012 03:17 AM
    "Hờn căm bao lũ tham tàn cướp đất, tiếng súng anh Vươn vang dội xa khắp miền. 
    Minh Hằng hai vai "Nợ nước - Thù nhà"
    Minh Hạnh vang danh vì nước quên mình.
    Bao năm lầm than, nhân dân VN ghi sâu căm hờn, trong tim dâng tràn. Bao gương anh hùng, xông pha trận tiền. Lòng ta khắc ghi...
    Với tựa đề bài báo trên (Giải phóng Miền Nam - Lưu Hữu Phước), tôi nhớ lại bài ca cộng sản mà mấy năm trước tôi thuộc "nằm lòng". Mượn nhạc của tác giả Phong Nhã, tôi phóng lời cho phù hợp với tâm trạng và sở thích của mình. Xin lỗi mọi người!
    Trả lời
  5. emgaJan 14, 2012 03:59 AM
    Cướp và phá hủy tài sản của dân,diệt nguồn sinh sống tội này thuộc về tội hủy diệt.
    Trả lời
  6. ChimGõKiếnJan 14, 2012 04:00 AM
    Nếu không muốn bị hành hạ đánh đập đến chết (Khương BG, Tùng HN,... ), bị đàn áp bất công (bà Ba Sương)..., bị cướp bóc chấn lột đến khuynh gia bại sản như những nông dân mất đất mất ruộng (đại gia đình anh Vươn)... thì toàn dân Việt Nam phải cùng đứng dậy đấu tranh để làm NGƯỜI chứ "không phải là bò", và phải loại bỏ một nhà nước xảo trá, phi nhân tính như nhà nước CS tệ hại này!
    Trả lời
  7. JU MONGJan 14, 2012 04:25 AM
    TRÍCH
    "...Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã bao vây trại chăn nuôi lợn giống ngoại Thái Dương
    Sáng nhày 31/12/2011, gần 1.000 người dân xã Đại Sơn (Đô Lượng, Nghệ An) đã kéo đến bao vây trại lợn của Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương và yêu cầu công ty này di dời trại chăn nuôi ra khỏi khu dân cư. Trước đó, từ ngày 12-22/11/2011, hàng trăm người dân các xóm 6, 7, 8, 9 (thuộc xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã bao vây khu chăn nuôi yêu cầu phía Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương phải giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường do quá trình chăn nuôi gây ra. 
    Trước tình hình đó, ngày 22/11/2011, một cuộc đối thoại giữa người dân, chính quyền các cấp và lãnh đạo Công ty Thái Dương do đích thân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng chủ trì. Tại cuộc họp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định di dời trại lợn ra khỏi khu dân cư, thời hạn cuối cùng để thực hiện di dời là ngày 31/12/2011..."
    Trả lời
  8. JU MONGJan 14, 2012 04:49 AM
    " Đêm ngày 12/06, tại trụ sở Công an Phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết đã xảy một vụ bạo động lớn giữa hàng ngàn người dân và lực lượng công an. Nguyên nhân bùng nổ bạo động được xác định là do Cảnh sát giao thông đánh người đổ máu, khiến nạn nhân bất tỉnh..."
    Trả lời
    Trả lời
    1. JU MONGJan 14, 2012 04:59 AM
      "...Trước làn sóng bất bình, phía công an có vẻ như cố gắng thuyết phục bằng cách đổ tội cho hai thanh niên xung kích, đồng thời phủ nhận việc CSGT tên Nguyên đánh người. Không đồng ý với lối giải thích này , người dân kéo đến phản đối mỗi lúc một đông hơn, khiến công an phường phải gọi hàng trăm Cảnh sát cơ động 113 đến chi viện. Theo lời kể của người dân, Blogger Lê Văn Tuynh tường thuật lại :

      - Cao điểm là lúc 21:30, cảnh sát cơ động bắn đạn hơi cay giải tán đám đông, hàng ngàn người dân phẫn nộ phản đòn bằng cách ném đá tới tấp, hai bên lao vào cận chiến.

      - Dân dùng đá cuội từ công trình kế bên để chiến đấu, sau đó được tiếp ứng thêm một xe đá nữa. Cảnh sát cơ động không chịu nổi nhiệt bởi làn đá chạy tán loạn.

      - Dân xông vào lôi chiếc xe máy của CSGT đánh người ra đốt, lửa cao qua nóc nhà. Bên địch điều cảnh sát 113 ra bắn đạn cay, rồi tóm một vài người, dân họ xông vào cứu. Công an bị lãnh đạn đá, hai tên 113 chạy mất, một tên bị đánh nhừ tử. Dân lôi thêm một xe U Oát ra đập nát bươm, trụ sở Công an nát hết kính..."
    2. Dân BÁN BÁO.Jan 14, 2012 05:11 AM
      "...Bên địch điều cảnh sát 113 ra bắn đạn cay..."
      Công An mà gọi là bên địch.Đúng là cha nội viết bài này cực kì phản động.

Không có nhận xét nào: