22.3.12

Thư của Ban Bí thư Đảng



Nhân dịp đầu năm trước thềm năm mới trước hết đồng chí Tổng Bí thư Đảng thay mặt ban lãnh đạo của Đảng gởi tới lời chúc tốt lành nhất trân trọng nhất tận đáy lòng tới tất cả toàn thể Đảng viên đảng Cộng sản vinh quang. 

Và sau đây là huấn thị quan trọng mà các đồng chí phải tuyệt đối tuân theo và thi hành để tỏ lòng trung thành với Đảng vì sự sống còn của Đảng trong tình huống hiện nay.

Các đồng chí phải biết rằng các đồng chí được kết nạp vào Đảng không phải tùy thuộc vào trình độ học vấn, các đồng chí không cần phải lo điều nầy, càng dốt càng thất học các đồng chí càng dể có điều kiện tốt để được kết nạp, duy nhất chỉ có một điều kiện tối thiểu mà bắt buộc các đồng chí phải thuộc nằm lòng và tuân theo tuyệt đối đó là: NÓI LÁO. Các đồng chí phải biết nói láo, nói láo không đỏ mặt, nói láo không ngượng miệng, nói láo một cách thản nhiên, không ấp úng, nói láo một cách trôi chảy. Nếu các đồng chí không biết nói láo thì các đồng chí phải học theo gương các lãnh tụ đáng kính của chúng ta như: Hồ Chí Minh, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng. Các đồng chí phải tận dụng và phát huy trình độ nói láo của mình. Các đồng chí nên biết rằng nếu một người nói ngoài chợ có con cọp thì không một ai tin cả nhưng có mười người đều đồng loạt nói ngoài chợ có cọp thì tất cả mọi người đều tin. 

Áp dụng biện chứng pháp trên các đài truyền hình, đài phát thanh, báo chí của chúng ta đều loan tin láo thì mọi người dân trong nước đều tin vì: nói có đài, mách có báo. Như các đồng chí đã biết chúng ta đã tuyên truyền ca tụng lãnh tụ: cha già dân tộc Hồ Chí Minh là một người hy sinh đời sống cá nhân, sống độc thân để theo đuổi con đường đấu tranh cho dân tộc. Chúng ta đã làm cho mọi người dân trong nước đều tin tưởng mặc dù mới đây các đồng chí viện trưởng Viện Khoa học - Sử học của chúng ta khám phá ra nhiều lá thư, nhiều tài liệu trong các thư viện của các nước anh em về sự thật là Hồ Chí Minh có rất nhiều vợ và có lần đã ra lệnh thủ tiêu người yêu của mình trong khi bên ngoài bọn phản động tung ra cuốn sách "Sự thật về Hồ Chí Minh" nhưng chúng ta kiên quyết giữ vững lập trường tiếp tục xử dụng chiến thuật nói láo cả vú lấp miệng em để trấn áp đè bẹp các sự thật trên. Vì thế hơn 80 triệu đồng bào vẫn còn tin chúng ta, bọn phản động nước ngoài chỉ có hơn triệu người không làm sao có thể về nước phanh phui sự thật nầy. 

Các đồng chí phải biết mặc dù hiện nay chủ nghĩa Cộng sản mà chúng ta đang theo đuổi đã lỗi thời. Ngay cả ở nước Nga nơi đẻ ra chủ nghĩa nầy cũng đã vứt nó vào sọt rác. Nhưng chúng ta phải cố bám trụ cùng chủ nghĩa nầy để củng cố quyền hành của chúng ta, chúng ta phải tiếp nói láo về một "Thế giới đại đồng" nơi đó không có người bóc lột người, mọi người đều bình đẳng làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Chúng ta phải tiếp tục tuyên truyền điều nầy để người dân có thể tiếp tục sống trong nghèo khổ mà hy vọng vào tương lai. 

Các đồng chí có thấy kĩ thuật nói láo của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng "dụ hổ ra khỏi hang" không? Đồng chí Dũng hô hào ủng hộ luật biểu tình, đã kích nước Trung Quốc anh em về việc lấn đất Hoàng Sa và Trường Sa đó chỉ là một chiêu thức trong muôn ngàn chiêu mà đồng chí thủ tướng áp dụng để tóm gọn bọn phản động trong nước ngu xuẩn nghe theo, xuất đầu lộ diện đi biểu tình. Thế là chúng ta hốt trọn ổ, chúng ta phải đập tan những bọn phản động nầy nếu không có ngày chúng ta sẽ lãnh hậu quả như Gaddafi. 

Trong nhân dân các đồng chí chủ tịch các tỉnh cần phải đi đầu trong việc truyền bá mê tín để nhân dân thấy thế mà học theo. Lẽ dĩ nhiên chế độ chúng ta là chế độ vô thần: tôn giáo là thuốc phiện, nhưng đối với mê tín dị đoan chúng ta cần nói láo để dân chúng tin tuởng làm theo như kính cẩn nghiêng mình trước cụ rùa, thắp nhang cúng bái thần linh tám phương bốn hướng cầu cho phát đạt công danh, phải làm sao cho nhân dân hoang mang lo sợ mà không biết mình lo sợ cái gì, chỉ biết lo tập trung thờ cúng mà quên đi việc thắc mắc... 

Các đồng chí phải biết trong nước đời sống đắt đỏ nhân dân không đủ ăn không phải là vì chúng ta không có đủ tài kinh bang tế thế. Chúng ta không phải ngu ngốc như lời bọn phản động gọi chúng ta là "Cán ngố" mà chính là chúng ta muốn vậy, bởi vì đời sống càng khó khăn thì nhân dân phải hàng ngày phải lo chạy gạo, lo miếng ăn sẽ không có giờ đâu mà nghe lời bọn phản động đấu tranh. 

Đối với thanh niên thì chúng ta tạo nhiều điều kiện như ăn chơi hút sách làm cho chúng suy nhược không còn ý chí đối kháng. Chúng ta cần phải tạo ra nhiều lễ hội cho quần chúng ăn chơi. Các đồng chí trong ngành công an sẽ cung cấp các chất gây nghiện cho thanh niên. Nếu có đồng chí nào làm ăn không thận trọng bị nhân dân phát hiện thì đừng lo, chúng ta sẽ giả vở xử phạt nặng để nhân dân nhìn thấy sự quyết tâm của chúng ta để rồi sau đó khi mọi chuyện lắng xuống các đồng chí trên sẽ được bí mật phóng thích, và hạ cánh an toàn. Đây là điều cần làm để chứng minh cho các Đảng viên khác an tâm khi thấy Đảng luôn luôn lo lắng và ưu đãi cho những Đảng viên luôn trung thành tuân theo chánh sách "Nói láo" chủ trương chung của Đảng. 

Còn đối với bọn phản động nước ngoài mặc dù chúng biết chúng ta đang nói láo nhưng chúng không thề làm gì được và lẽ dỉ nhiên cũng có hằng khối người vẫn còn tin vào lời nói dối của chúng ta. Không phải là bọn nầy ngu đần không biết chúng ta nói láo nhưng chúng vẫn cúi đầu im lặng là vì chúng muốn về nước để ăn chơi kiếm tiền, ăn chơi chúng ta tiếp tục để thế cho tới lúc nào đó chúng không còn hửu ích không còn lợi dụng được thì chúng ta sẽ triệt tiêu chúng như tên Trần Trường. 

Chúng ta cũng không để những tên văn nghệ sỹ có tư tưởng chống báng như tên Việt Khang có cơ hội sáng tác và hát các bản nhạc gợi lên lòng yêu nước, không để chúng lợi dụng cũng như chúng ta đã từng thực hiện với con bài: Trịnh Công Sơn trong thời kỳ chống Mỹ và bọn ngụy quyền Sài Gòn trước đây. Chúng ta tuyệt đối cấm đốt pháo vì bọn phản động có thể lợi dụng cơ hội nầy gây rối loạn như chúng ta đã làm trong Tết Mậu Thân. 

Các đồng chí nên nhớ rằng dân tộc Việt Nam ta là một bộ lạc phát xuất từ Trung Quốc và nam tiến từ hàng thế kỷ. Tiếng nói Việt Nam mà chúng ta đang nói bây giờ là một thứ tiếng ngoại lai do các tên cha cố cũa đế quốc Pháp phát minh ra ngỏ hầu đô hộ cai tri dân ta làm cho nhân dân càng ngày càng xa rời mẹ Trung Quốc. Tiếng Việt nguyên thủy của ta là phát xuất từ tiếng Tàu, tiếng Hán- Việt. Vì vậy mà chúng ta phải chuẩn bị cho nhân dân Việt Nam trở về nguồn, mẹ Trung Quốc đang mở rộng bàn tay chờ đón chúng ta. 

Hiện nay thời cơ chưa đến mặc dù Đảng đã tung ra một vài chiêu thử thăm dò dư luận như đài truyền hình của ta tung hình cờ mẹ Trung Quốc với 6 ngôi sao và các em bé Việt Nam tay cầm cờ đó để chào đón các vị lãnh tụ Trung Quốc nhưng đã bị một số tên phản động trong nhân dân lên tiếng phản đối kịch liệt vì vậy tạm thời ta phải im lặng chờ thời cơ, chuẩn bị tung ra các chiêu thức nói láo mới để dần dần làm cho nhân dân thấu hiểu cái nguyên lý cơ bản đó để rồi trong tương lai Việt Nam sẽ không còn Việt Nam nữa mà thành An Nam tỉnh - một tỉnh tự trị thuộc Trung Quốc. 

Như các đồng chí đã thấy các làng Trung Quốc đang từ từ được lập ra trong nước, dân Trung Quốc đang ào ạt nhập cảnh vào Việt Nam trà trộn sống lẫn lộn trong nhân dân để tiến hành việc đồng hóa dân Việt thành người Tàu trong tương lai. Vì vậy tất cả các đồng chí phải chấp hành việc thi hành nghi quyết nầy: Phải tiếp tục nói láo, chuyện có một phải nổ thành mười, thành trăm. Bắt được một tên phản động nói vớ vẫn thì các phương tiện truyền thông phải nổ ra là đã phá vỡ một đảng, một tập đoàn chống phá chính phủ, làm cho nhân dân cảm thấy yên tâm vì Đảng chúng ta vẫn còn vững mạnh. 

Trước khi dứt lời các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đảng cần phải nhấn mạnh và lặp đi lặp lại rằng: Nguyên tác căn bản và nòng cốt mà tất cả các đảng viên phải tuyệt đối tuân theo đó là: NÓI LÁO. 

Chào thân ái và quyết thắng, BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam


14 Ý kiến:

Lưu Ý :



- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google


- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 


- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. Sao Dân Làm Báo lại đăng những thứ nhảm nhí thế này?
    Trả lời

    Trả lời

    1. Đúng rồi bạn ơi,bạn giả vờ không biết hay sao vậy?Hay bạn đang biện minh cho cái Đảng của bạn???
    2. Không nhảm nhí đâu bạn ơi.Tất cả là SỰ THẬT đó.Những tài liệu SỰ THẬT về HCMinh do các thư viện LXô/TQuốc đưa ra và vẫn còn ở đó.KimHạnh tbtập báo TTrẻ mất chức vì dám đưa ra sứ thật nầy.Ngươi miền Nam trước 03/4/1975 gói những NGƯỜI LÚC NÀO CŨNG NÓI LÁO MÀ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ LÀ ĐỒ NÓI LÁO NHƯ VẸM(VIÊT CỘNG).
    3. Ôi giời ơi, tôi mê cái bài cực nhảm này! Nó viết quá đúng, quá chính xác cái bản chất vô cùng nhảm nhí của đảng ta vinh quang.
    4. Bạn đọc khácMar 22, 2012 12:00 PM
      Nhờ bác Bạn Đọc cho tui biết nó nhảm nhí ở chỗ nào để tui mở mang trí tuệ một chút nghe bác. Cám ơn bác.
  2. Một bài viết thật tuyệt vời đã phản ánh nhiều mặt trong dã tâm của Cộng Sản đối với dân tộc Việt Nam.


    14 tên trong Bộ Chính Trị thực chất chỉ là bọn phá hoại do Cộng Sản Tàu cài vào, chúng chỉ biết nói tiếng Việt còn con người chúng thuộc về Đất Mẹ Trung Hoa.


    Xin cám ơn các Tác Giả!
    Trả lời
  3. Bổ sung thêm chút:
    Hiện nay thời cơ chưa đến mặc dù Đảng đã tung ra một vài chiêu thử thăm dò dư luận như đài truyền hình của ta tung hình cờ mẹ Trung Quốc với 6 ngôi sao và các em bé Việt Nam tay cầm cờ đó để chào đón các vị lãnh tụ Trung Quốc.. Chúng ta cũng đã nhá thử việc Quyết định đưa tiếng Hoa vào dạy cho con em mình từ ngay bậc Tiểu học để chuẩn bị cho một cuộc cách mạng về Tiếng Việt, chử Việt đó là quay lại dùng chử Hán,dùng tiếng Mẹ Tổ Quốc Trung Hoa vĩ đại...Nhưng ý đồ của chúng ta đã bị một số tên phản động trong nhân dân lên tiếng phản đối kịch liệt vì vậy tạm thời ta phải im lặng chờ thời cơ ....
    Trả lời
  4. "Như các đồng chí đã thấy các làng Trung Quốc đang từ từ được lập ra trong nước, dân Trung Quốc đang ào ạt nhập cảnh vào Việt Nam trà trộn sống lẫn lộn trong nhân dân để tiến hành việc đồng hóa dân Việt thành người Tàu trong tương lai."


    Chuẩn bị: Nếu như không có tiền mua ống đồng thì hảy mua ống cống. NDVN sẽ sớm tiễn đưa tụi bây về cố hương một cách rất hoành tráng.
    Trả lời
  5. "Nguyên tác căn bản và nòng cốt mà tất cả các đảng viên phải tuyệt đối tuân theo đó là: NÓI LÁO. " (danlambaovn.blogspot.com)


    Đó là nguyên tắc nói giữa đảng viên với nhau, nhưng trước người dân phải nói lớn: "Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại". Vì giữa đảng viên với nhau ai mà chả biết Bác Hồ là sư tổ nghề nói láo.


    Còn người dân? Uất ức vì bị đè đầu và bị lừa hoài, nên treo khẩu hiệu: "Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Thúy Kiều vĩ đại". (câu nói của Nguyễn Viện)


    Giữa hai cái vĩ đại chưa chắc cái nào vĩ đại hơn cái nào. Ha ha ha!
    Trả lời
  6. Tôi biết 3 người không học mà vì giỏi NÓI LÁO mà làm LỚN :1/Đổ 10(thọ thiến heo dạo).2/NTDũng(thợ chích thuốc miệt vườn).3/LĐAnh(phu đồn điền cao su).Còn bây giờ thì toàn bằng cấp(tại chức)giả...
    Trả lời
  7. Các bác mà bạn butcun nêu trên chắc chắn là có qúa đi ấy chứ. 
    Tôi được ông nguyên phó chủ tịch tỉnh Bà Riạ Vũng Tàu cuối thập niên 90 thế kỷ trước (hình như tên là Trương Bình Tâm anh ruột chánh án toà án nhân dân tối cao) kể lại chuyến ông cùng các ông quan cộng sản khác đi "công tác" ở Ba Lan. Cá đồng chí cán bộ sứ qúan ta hàng đêm bố chí các cháu tóc vàng, mắt xanh để các vị lãnh đạo cao cấp vui vẽ xả stress. Chuyện đi nước ngoài còn thế nữa là trong nước, các đồng chí sài chẳng kén anh Tô Hô (Nguyễn Trường Tô) ở Hà Giang, nhưng các đồng chí không bị lộ vì được bảo vệ kỹ. Đó là chuyện tối mật của Đảng mà.
    Trả lời
  8. Cháu của bácMar 22, 2012 11:58 AM
    Các đồng chí cứ cùng nhau học tập theo gương của bác mà bác thì láo tới mức thượng thừa Trần Dân Tiên cho nên các đống chí không ... láo bề ngang cũng láo bề dọc. Bác nào cháu đó mờ.
    Trả lời
  9. Gorbachev: " Đảng cọng sản chỉ biết tuyên truyền và...NÓI LÁO!
    Trả lời
  10. Việt cọng Cà mauMar 22, 2012 02:25 PM
    Không nói láo không phải cọng sản. Đã là cọng sản phải biết nói láo. Nói láo bình thường chưa đúng phải siêu nói láo như siêu xe, siêu đám cưới, siêu sao lộ hàng, siêu chân dài và nhiều thứ siêu ác liệt khác không thể kể hết mới đúng.
    Trả lời

Không có nhận xét nào: