10.3.12

Tình thương của dân Cống Rộc với quan



Cu Làng CátTán gia bại sản vì quan hư, dân vẫn nghĩ đến quan hay

Vợ của Văn Vươn, Văn Quý đã gửi kiến nghị lên các cấp địa phương ở Hải Phòng kiến nghị giảm hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Khanh, phó chủ tịch huyện bị án cách chức. Một việc làm vô tiền khoáng hậu của người nông dân chân lấm tay bùn. Một việc làm trong vòng mấy chục năm qua, không hề có tiền lệ.

Với lá đơn kiến nghị đó, đủ biết vợ của Văn Vươn, Văn Quý trân trọng những lời ăn, tiếng nói của ông Khanh như thế nào. Ít ra, ông quan này đang được dân thương. Đó là diễm phúc rất lớn của đời ông khi bị kỷ luật cách chức, dân vẫn thương, vẫn làm kiến nghị như một nén hương cúng về phẩm hạnh chức tước bị mất của quan Khanh. Bà Nguyễn Thị Thương (vợ bị can Đoàn Văn Vươn) cho biết gia đình rất thông cảm, không trách gì việc làm của ông Khanh, nên mới có đơn đề nghị các cơ quan chức năng đề nghị hủy quyết định cách chức ông này.

Người ta thường nói, khi đã ghét thì ghét cả làng, nhưng trong vụ Tiên Lãng, người dân biết gạn đục khơi trong, tỏ tường giữa quan hư và quan hay. Dù là tiếng nói của đờn bà, là câu chữ của đờn bà nhưng đó là câu chữ vững như thạch của lòng dân. Hiếm ai phụ nữ lại hơn đàn ông ở điểm này.

Họ là hai người con dâu họ Đoàn, đang đợi chồng ở vùng Cống Rộc, mỏi mòn với những tán gia mất mát. Mỏi mòn nhìn cảnh nhà cửa tan hoang, xót đau khi con cái bị giong đi đập đánh, khổ sở khi áo quần, sách vở con bị đốt, bị ghẻ lạnh từ hệ thống gian quan. Họ vẫn đứng đó như cây cối vùng đầm, vẫn tỏa xanh niềm hy vọng cho quan bị oan.

Họ kiến nghị trong tình cảnh đang là bị can của vụ án giết người mới thấy mãnh liệt tình thương của họ dành cho quan tốt. Họ làm trong hoàn cảnh đang vướng vòng lao lý mới thấy nhân cách của họ sáng bóng lòng dân. Họ làm trong tình cảnh nát tan cửa nhà mới thấy tình thương cuả dân với quan tốt không hề sờn, sủi.

Đó là dấu hiệu tốt, rằng dân không quên quan hay, là điều mừng trong đại họa Cống Rộc. Nhiều cụ hưu trí tâm sự, một đời cán bộ về hưu cũng mong được hai chữ thuận hòa với dân, với ông Khanh là hồng phúc cho cả dòng tộc, ông mất đi chức tước, nhưng lòng dân vẫn yêu, tâm của dân vẫn hiểu, ông không nằm trong hàng ngũ quan lại sân si, đó là cái vui của kẻ quan chức biết liêm sĩ.

Làm quan nước Nam, bị cách chức vẫn được dân yêu thương, kiến nghị giảm tội, đó là chuyện hiếm, e là từ xưa đến nay, tự cổ chí kim chưa hề có, một chuyện vô tiền khoáng hậu. Ông Khanh nên xem đó là gia tài lớn, rất lớn, lớn hơn núi vàng, núi bạc của tham ô khô đáy của đám tham tàn.

Đó là diễm phúc vô bờ của dân với oan quan.



7 Ý kiến:

Lưu Ý :



- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google


- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 


- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. Đã là quan của họ nhà Sản chẳng ai là tốt cả ! Quan phó Khanh là trưởng đoàn cưỡng chế , quan dẫn một đám lâu la gồm công an , quân đội , chó nghiệp vụ lại tăng cường thêm xã hội đen đến dàn trận để cưỡng chế cho bằng được đầm tôm của gia đình anh Đoàn văn Vươn . Nếu quan có lòng tốt thì sự việc có thể không xãy ra quá trầm trọng đến nổi anh Đoàn văn Quý phải nổ súng ngăn cản . Vợ con anh Vươn , anh Quý không đến nổi bị đánh đập tàn nhẫn dù đang mang thai . Sau việc cưỡng chế sai luật đến nổi các ông Lê Đức Anh , Nguyễn Hùng Võ ,Nguyễn Quốc Thước và TT Nguyễn Tấn Dũng cùng với báo chí lề phải lên tiếng , các quan mới bị kiểm điểm , phê và tự phê theo nghị quyết IV chỉnh đốn đảng . Việc làm của hai cô dâu nhà họ Đoàn chẳng qua là việc làm mang tính chất quân tử Tàu không phù hợp với hoàn cảnh cữa nát nhà tan như hiện nay ! Các quan Hải Phòng đáng lẻ tất cả phải bị luật pháp trừng trị đích đáng vì tội kết bè kết đảng mượn danh đảng và nhà nước để tham ô . Việc làm mất lòng dân cũng như phương hại đến chính sách của đảng và nhà nước như vậy phải trừng trị đích đáng .
    Trả lời

    Trả lời

    1. Trong đám kẻ cướp cũng có kẻ còn chút lương tâm, trong đám quan vô lại cũng có thể có quan còn chút liêm sỉ, trường hợp ô Khanh này cũng gần như vậy. Đành rằng đôi khi trong hoàn cảnh thực tế vì nhiệm vụ, vì gia đình, vì bả quyền lợi và bổng lộc ô.Khanh khó làm được theo ý mình, cần chia sẻ với ông ta. Nhưng, nếu ô Khanh là vị quan tốt đúng nghĩa, là có tâm, có trí và có dũng thì đã không có cái chức trưởng ban cưỡng chế Cống Rộc. Ở đây ô. Khanh thiếu cái dũng, nên ông cũng gần như họ (vô liêm sỉ) bị người đời chê trách. Nhưng cũng có thể vì ông Khanh phản đối chủ trương cưỡng chế mà bọn vô lại kia đã cài ông vào thế phải làm?. Nhưng dù sao, cái lòng khoan dung thể hiện qua lá đơn của bà Thương vợ ông Vươn cũng là điều vô cùng quý giá với ông Khanh. Qua đó cũng thấy rằng, người dân Việt nam luôn có lòng nhân ái, vị tha và minh định rõ ràng cái xấu, cái tốt, cái ác, cái thiện và cũng thấy rõ từng ông quan tốt- xấu, ác - thiện . Đó là cái nôi, cái môi trường văn hóa, đạo đức đẹp đẽ, trong ngần vô cùng cho ai muốn làm người tốt,quan tốt. Nhân dân Việt nam có câu: đánh kẻ chạy đi , không ai đán kẻ chạy lại, mong rằng các vị quan muốn phục thiện, hãy rũ bỏ bả vinh hoa, phú quý bất lương, vô đạo trở về với Nhân dân khi còn chưa muộn.
  2. Dân cứu Quan ?


    Đây là chuyện cả hai bên gia đình anh Vươn và quan chức Tiên Lãng đều có lợi, chỉ tội cho Công lý và dân oan trong tương lai. Nước cờ rẽ tiền của người có Quyền.
    Trả lời
  3. có ai biết thành tích quan N V Khanh xin cho thôn dân làm báo được biết để vinh danh quan Khanh.
    Dù là báo lề trái nhưng công tội các quan vẫn phải công minh .
    Trả lời
  4. Sáng nay còn nghe cái vụ lễ ký kết cắt giảm chi phí DNNN bằng cách để cho xã hội thực hiện mới điên chứ.
    Trả lời
  5. Mưu Mẹo !!!


    Các quan tìm cách Cứu được bàn thua trông thấy !!! Dàn xếp bán độ (áp lực, mua chuộc, hứa hẹn, ...) là quốc sách trị dân. Trận đấu còn dài, khả năng đội bóng ... lùn tầm vóc khu vực - Chờ xem kết quả cuối giải.
    Trả lời
  6. Đã là con người thì ai cũng quý đức tính bao dung , rộng lượng đặc biệt là người lầm lổi mà họ biết ăn năn thì cũng nên tạo cho họ một cơ hội .
    Còn trường hợp của quan Khanh thì còn nhiều ẩn số trong trường hợp của con người nầy
    Tôi theo dỏi thường xuyên vụ nầy ngay từ đầu trong vô số bài đăng về sự sai trái của quan Tiên Lãng thì thỉnh thoảng cũng đã có vài dòng nói về sự oan trái của quan Khanh 
    Theo luật 
    . Ai cũng phải công bằng trước pháp luật có tội thì phải chiệu tội , oan thì phải minh oan 
    Riêng tôi có suy nghĩ hạn hẹp như thế nầy mong mọi người suy nghĩ thử nhé 


    Ông Khanh là trưởng đoàn cưởng chế , mà ai củng biết là cưởng chế sai . Vậy nếu như gia đình ông Vuơn xin tha cho người cưởng chế sai nếu được chấp nhận thì coi như vụ án cưởng chế trái phép không cần truy tố nữa , vì đã có sự hoà giải của hai bên . Lúc đó mọi chuyện sẽ rẻ qua một hướng khác thật tội nghiệp cho gai đình ông Vươn .
    Không biết đây có phải là mưu cao của các vị định hướng vụ án hay không ? .
    Đó là suy nghĩ cá nhân mình . Tôi mong rằng sự suy nghĩ của mình đừng bao giờ là sự thật . Nếu đó là sự thật thì mọi chuyện đã kết thúc . 
    Dù ai đi nữa thì tôi vẫn luôn kính chúc mọi chuyện tốt đẹp nhất đến gia đình ông Vươn và các quan Tiên Lãng và những người góp phần mang lại sự công bằng cho xã hội .
    Trả lời

Không có nhận xét nào: