2.6.12

Xấu hổ!



Lưu Nhi Dũ (NLĐ) - Một thông tin khiến những công dân Việt Nam có lòng tự trọng cảm thấy xấu hổ xen lẫn xót xa: Đan Mạch thông báo ngừng tài trợ 3 dự án cho Việt Nam vì phát hiện những dấu hiệu “bất thường” như chi vượt mức thực tế, chênh lệch giữa sổ sách các dự án và mức chi được ủy quyền...

Tổng số tiền chi “bất thường” có thể lên đến 11,5 tỉ đồng. Đó là những dự án Đan Mạch hỗ trợ cho Việt Nam trong việc ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu.

Đây không phải là lần đầu tiên một quốc gia tạm ngưng viện trợ cho Việt Nam. Còn nhớ tháng 12-2008, Nhật Bản đã tạm ngưng viện trợ ODA cho Việt Nam, đồng thời đóng băng số vốn vay đã cấp cho Việt Nam trong năm đó lên đến 700 triệu USD sau vụ án PCI chấn động dư luận lúc đó. Hành động của Nhật Bản lúc đó rất quyết liệt khi họ cương quyết xử lý những khuất tất trong dự án PCI tại nước họ trước với những bằng chứng không thể chối cãi. Nhật Bản cũng yêu cầu Việt Nam phải có các biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn nạn tham nhũng trong các dự án công. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lúc đó cũng rất cương quyết xử đến nơi đến chốn vụ việc này và tuyên bố “Việt Nam trân trọng từng đồng vốn ODA”. Vụ PCI tại Việt Nam cũng đã xử lý đến nơi đến chốn, Huỳnh Ngọc Sĩ - người liên quan đến vụ án này đã bị bắt. Không lâu sau đó Nhật Bản nối lại viện trợ ODA cho Việt Nam sau khi nhận được phúc trình về các biện pháp chống tham nhũng cũng như kết quả xử lý vụ án PCI.

Vụ PCI là một bài học lớn trong việc sử dụng các nguồn viện trợ nước ngoài, cũng là nỗi xấu hổ cho tất cả chúng ta khi quản lý yếu kém, tạo điều kiện cho bọn tham những hoành hành. Bài học đó tưởng không lặp lại, nay lại xuất hiện trong các dự án của người bạn Đan Mạch dành cho chúng ta.

Việt Nam đang trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình. Thành quả đó có sự giúp đỡ rất lớn của bạn bè yêu mến chúng ta trên khắp thế giới. Nhiều nước đã viện trợ cho chúng ta rất lớn với tinh thần trong sáng như Thụy Điển chẳng hạn. Qua 40 năm hợp tác, Thụy Điển đã viện trợ cho Việt Nam 3,46 tỉ USD tính đến năm 2008. Hãy nhìn những công trình như Bệnh viện Nhi Thụy Điển tại Hà Nội, Bệnh viện Uông Bí, nhà máy giấy Bãi Bằng... mới hiểu được tấm lòng của nhân dân và Chính phủ Thụy Điển qua các thời kỳ.

Chúng ta trân trọng từng đồng vốn ODA, từng đồng vốn viện trợ phát triển và đã sử dụng đồng vốn này một cách hiệu quả, góp phần vào công cuộc phát triển đất nước. Tuy nhiên, những vụ tham nhũng đáng xấu hổ như PCI, các dự án của Đan Mạch đã làm ảnh hưởng đến uy tín của chúng ta. Đó là điều hết sức đáng tiếc. Đan Mạch đã chính thức đề nghị Chính phủ Việt Nam hỗ trợ điều tra những khuất tất trong 3 dự án nêu trên và chắc chắn việc điều tra sẽ được tiến hành một cách nghiêm túc.

Tiền viện trợ, kể cả vốn ODA của các nước bạn dành cho Việt Nam chính là tiền thuế của dân các nước ấy dành cho nhân dân Việt Nam. Mọi hành vi tham nhũng tiền viện trợ là tội ác, cần phải trừng trị đích đáng để những công dân Việt Nam cảm thấy đỡ xấu hổ với bạn bè yêu mến chúng ta.

Lưu Nhi Dũ

6 Ý kiến:

Lưu Ý :



- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google


- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 


- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. Mới đọc tin này trên mạng xong, đúng là nhục hết chỗ nói, Đảng ăn cướp, Nhà nước bóc lột và Đảng viên tham nhũng ! Thiên hạ đệ nhất mặt dày !
    Trả lời
  2. Xét thu nhập của thủ tướng thì biết ngay tiền viện trợ đi đâu ! Nhìn đi , thực tế đấy, có ai dám làm không?
    Trả lời
  3. Tốt nhất là các nước cắt viện trợ thì nhân dân lao động VN được nhờ .Bởi vì những đồng tiền đó hiệu quả ít lắm mà con cháu ta sau này bị cõng nợ .Nếu bác nào tốt thì quản lý dự án từ A-Z có đắt một tý cũng được nhưng ít ra còn dùng được .Đổ tiền cho bọn tham nhũng thì chưa hết bảo hành đã hỏng .Xét góc độ hiệu quả cực kỳ lãng phí vì ăn một đốt mười !
    Trả lời
  4. Tất cả chỉ vì trông chờ vào dự án nước ngoài...
    Trả lời
  5. Đan Mạch không chịu xem cái gương Thuỵ Điển đi trước. Mấy chục năm qua, từ thập niên 60, Thuỵ điển đã rộng tay viện trợ cho Hà Nội biết bao nhiêu tiền của, cuối cùng phát hiện ra nhưng đồng tiền đó chạy vào tài khoản ngân hàng của các chóp bu đảng CSVN. Ngán ngẫm, Thuỵ Diển bèn lặng lẽ rút đại sứ quán của mình khỏi VN.
    Trả lời
  6. Tấm lòng của người dân và chánh phủ các nước Bắc Âu thật nhân đạo. Có nhận thì có trả. Ngày nào đó có thay đổi chính trị ở Việt Nam thì người dân Việt, theo tôi nghĩ, cũng đáp trả ơn nghĩa này thật xứng đáng khi có cơ hội. Vì đạo lý người Việt xưa nay luôn sống có trước có sau, có nghĩa có tình, nhưng dĩ nhiên ngoại trừ bọn lai căng CS mất gốc . Chúng là những thằng đần độn nhưng lắm mưu mẹo. Xin hãy phân định rõ và chớ hiểu lầm.
    Nay thời vận VN còn đen đủi, đảng CS lưu manh cầm quyền. Trong nước, dân là gốc mà bọn CS còn ngang nhiên ăn cướp bòn rút của cải người dân tới mức tận cùng, không chút thương xót, huống chi là của trời cho- viện trợ ở các nước Bắc Âu giúp cho không ? Đan Mạch ngưng viện trợ CS VN là đúng, là sáng suốt. Đừng mắc lừa bọn CS điếm tình cảm nữa. Ăn rồi là chúng phủi mỏ, trở mặt ngay. Dân VN ai cũng có kinh nghiệm cay đắng về việc này.
    Hơn nữa, hiện nay giúp bọn CS không khác nào đem thịt mà nuôi hổ đói, ăn xong càng mạnh thì nó càng lâu chết. Dân càng khốn nạn hơn. Hãy để cho nó đói suy yếu thì dân Việt mới có cơ may quật cường tranh đấu để ngẫng mặt nhìn đời.
    Trả lời

Không có nhận xét nào: