13.4.11

Hãy Tiếp Tục Giữ Ngọn Lửa Thái Hà, Đòi Hỏi Bạo Quyền Phải Thả Ngay TS Cù Huy Hà Vũ Và Các Nhà Dân Chủ Khác


Hãy Tiếp Tục Giữ Ngọn Lửa Thái Hà, Đòi Hỏi Bạo Quyền Phải Thả Ngay TS Cù Huy Hà Vũ Và Các Nhà Dân Chủ Khác

Đây là một tin mừng và là một chiến thắng không nhỏ, đó là nhờ vào sự phát động đấu tranh kiên trì của giáo xứ Thái Hà, giáo xứ Hàm Long, giáo xứ Yên Lý, giáo xứ Mậu Lâm…, xin chia vui với chị Thúy Hà và chị Thu Hiền, có lẽ, sự ra tù của anh Sơn và anh Quân, một phần cũng nhờ lá thư kêu cứu của 2 chị nga`y 8 tháng 4, mong rằng 2 chị tiếp tục hỗ trợ 2 anh trong những ngày sắp tới. Nếu tất cả chúng ta như một bó đũa, chúng sẽ không thể bẻ gẫy được.

Phiên tòa ngày 4/4/2001 là một phiên tòa công khai, bất cứ ai cũng được quyền tham dự ở bên ngoài phiên tòa. Bọn công an Hà Nội, không có bất kỳ lý do nào để đánh đập 2 anh bằng dù cui và roi điện, rồi còn bắt giam 2 anh suốt 10 ngày. Công an Hà Nội đã vi phạm pháp luật, bắt buộc phải bồi thường xứng đáng đối với hành vi thô bạo của họ.
Hãy tiếp tục giữ ngọn lửa Thái Hà, yêu cầu LS Lê Quốc Quân và BS Phạm Hồng Sơn, nối tiếp cuộc đấu tranh Thái Hà, đòi hỏi bạo quyền đòi hỏi bạo quyền phải trả tự do ngay những bạn tù TS Cù Huy Hà Vũ cùng với tất cả các nhà dân chủ khác như chị Trần Khải Thanh Thủy, chị Phạm Thanh Nghiên, chị Hồ Thị Bích Khương, anh Nguyễn Hữu Cầu, anh Nguyễn Trung Tôn, anh Trần Anh Kim, anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Lê Công Định, anh Lê Thăng Long, anh Phạm Minh Hoàng, anh Vũ Hùng, anh Nguyễn Xuân Nghĩa, anh Trần Đức Thạch, anh Ngô Quỳnh, anh Dương Kim Khải, anh Nguyễn Tấn Hoành, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, chị Đỗ Thị Minh Hạnh, anh Phạm Văn Viêm, anh Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), anh Nguyễn Tiến Trung, anh Nguyễn Văn Tính, anh Nguyễn Mạnh Sơn, anh Nguyễn Văn Túc, chị Nguyễn Kim Nhàn, anh Phạm Văn Trội, anh Nguyễn Bình Thành, anh Nguyễn Phong, chị Trần Thị Thúy, anh Nguyễn Thành Tâm, anh Phan Thanh Hải (AnhBaSaiGon), blogger Uyên Vũ, anh Vi Đức Hồi, Lê Trí Tuệ…
Ngày 13 tháng 4 năm 2011
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.wordpress.com
Xin phổ biến tự do
PS: Đoạn thâu âm BS Phạm Hồng Sơn vừa ra tù do phóng viên ChimQuốcQuốcVNCH thực hiện:
Attachment: BSPhamHongSon.mp3
9
1
 
 
Rate This
Đăng trong Mỹ Linh
Be the first to like this post.

4 Responses to Hãy Tiếp Tục Giữ Ngọn Lửa Thái Hà, Đòi Hỏi Bạo Quyền Phải Thả Ngay TS Cù Huy Hà Vũ Và Các Nhà Dân Chủ Khác

  1. PhongLan
    Chuc mung 2 anh Quan va Son da duoc tra tu do. Toi ung ho y kien cua ban My Linh, mong rang moi nguoi tiep tuc duy tri ngon lua Thai Ha de keu goi tra tu do cho nhung nguoi khac con dang bi giam giu trong nguc tu.
    0
    0
     
     
    Rate This
  2. Riêng bọn Công An VC hiện giờ còn tịch thâu nhẫn cưới và máy computer của BS Phạm Hồng Sơn, còn LS Lê Quốc Quân có bị tịch thu những gì khộng, cái đó chưa biết? Điều qúa thô bỉ của bọn công an, đã tham chiếc nhẫn cưới của BS Sơn. Chẳng biết bọn công an chúng nó lấy quyền gì mà tịch thâu nhẫn cưới của người ta ??? Thiệt hổng ai ngờ được, trước ban ngày ban mặt, ngay tại thủ đô Hà Nội, mà chúng còn ăn hỗn tạp giống như những con heo. Có lẽ, chiếc nhẫn cưới đã không cánh mà bay rồi. Nhẫn cưới là vật kỷ niệm vô gía đối với người mang nó, nó đâu phải là vật chứng mà có quyền giữ lại tại trụ sở công an.
    1
    0
     
     
    Rate This
  3. Trần anh Hoàng, USA
    Xin chúc mừng BS Phạm Hồng Sơn, LS Lê Quốc Quân và gia đình
    Cầu mong hai vị khỏe mạnh và giữ vững tinh thần
    Nhớ phải thật cẩn thận trong tương lai
    Bè lũ cộng sản thú vật còn trăm phương ngàn kế độc hại khác
    1
    0
     
     
    Rate This
  4. Tiêu Cà Mau
    Tôi là người theo Đạo Phật xin thỉnh cầu Giáo Hội Công Giáo tiếp tục cầu nguyện cho Cù Huy Hà Vũ Lê Quốc Quân và Phạm Hồng Sơn để phát triển cho mối đạo Công Giáo của quý vị . Với lòng thành kính và biết ơn của tôi .
    Thưa Giáo Hội Công Giáo quý vị sẻ có toàn dân hưởng ứng theo quý vị và thành phần lão thành cách mạng trong đó có Tướng Tá cùng trên 450 người trí thức họ sẻ đứng sau lưng Giáo Hội của quý vị nếu để lở diệp mai thì không còn cơ hội nào nào để thay đổi chế độ .

Không có nhận xét nào: