24.6.11

Tổng hợp tin về vụ việc bảo vệ húc ô tô vào công nhân đình công


Tổng hợp tin về vụ việc bảo vệ húc ô tô vào công nhân đình công

'Bảo vệ cũng đi làm công, sao lại lái xe đâm chúng em'

Tiến Dũng (vnexpress) - Tối 23/6 tại bệnh viện Chương Mỹ (Hà Nội), những gương mặt hoảng loạn, giọt nước mắt lăn dài trên má các nữ công nhân công ty Giai Đức. Họ đều ngỡ ngàng khi bị chính bảo vệ lái xe đâm trọng thương.

Nửa ngày sau vụ bảo vệ Công ty vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam, thuộc KCN Phú Nghĩa (Chương Mỹ, Hà Nội) lái xe đâm vào công nhân đình công, 6 nữ lao động đang điều trị tại Bệnh viện huyện Chương Mỹ và Bệnh viện 103 vẫn chưa hết bàng hoàng.

Nằm trên giường bệnh, hai chân cố định bằng chiếc giá inox, chị Nguyễn Thị Lan (29 tuổi) cho biết, nửa dưới cơ thể không thể cử động do bị gãy 2 bên xương chậu, phần da lưng bị tróc cả mảng, cánh tay phải bị sưng.

Theo chị Lan, chiều 22/6, công đoàn gửi đơn lên công ty đề nghị tăng lương, tiền ăn và tiền xăng, nhưng không nhận được hồi âm nên sáng 23/6, các công nhân đã nghỉ việc, đứng trước cổng và trong sân công ty đình công.

Xe chở rác đầu tiên đến cổng công ty, các công nhân đã nhường đường cho vào. Nhưng khi chiếc thứ hai xuất hiện, công nhân chặn trước cổng và cho biết chỉ nhường đường khi nhận được câu trả lời của lãnh đạo công ty.

Ảnh: Bá Đô.
Vài tiếng sau vụ tai nạn, các công nhân vẫn chưa hết bàng hoàng. Ảnh: Bá Đô.


"Yêu cầu mọi người dẹp đường không được, bảo vệ Lê Tuấn Minh liền nhảy lên xe. Chúng em đều nghĩ, bảo vệ cũng đi làm công, ai đời lại lái xe đâm bọn em, nên vẫn đứng trước cổng. Anh bảo vệ bóp còi rồi cứ thế nhấn ga lao xe về đám đông khiến mọi người giẫm đạp, chạy tán loạn", chị Lan kể.

Do đứng giữa cổng lại quay mặt vào trong công ty nên khi xe lao đến, chị Lan không kịp chạy. Người phụ nữ 29 tuổi kể lại: "Em thấy nhốn nháo, rồi bỗng thấy mình bị đánh mạnh vào hông, người ngã sấp, đầu đập xuống đường, lọt thỏm vào gầm xe. Ngẩng mặt lên, em thấy phía trước là cả vũng máu...".

Chị Lan cho hay, nhà có 2 con, chồng lại làm ruộng nên với thu nhập khoảng 1,5 triệu đồng mỗi tháng không đủ chi tiêu cho gia đình. "Công nhân chúng em dân trí thấp, không hiểu luật nên chỉ biết đình công để được trả lương bằng với các công ty khác. Vậy mà giờ ra nông nỗi này...", chị Lan buồn bã nói.

Không bị ôtô đâm nhưng chị Nguyễn Thị Huệ đang có thai 27 tuần đã bị gẫy xương đòn, toàn bộ bên trái cơ thể xước dài do bị các công nhân xô đẩy trong lúc tránh xe tải. Chị Huệ cho biết, vợ chồng chị cưới nhau đã 4 năm, cháu đầu bị mất, giờ đang mang thai thì lại bị tai nạn.

Trong số công nhân đang nằm tại Bệnh viện Chương Mỹ, còn có chị Nguyễn Thị Hương (34 tuổi) bị bánh ôtô chèn vào chân làm gẫy xương chày bên trái, lóc da cẳng chân, hở mắt cá, đứt cơ cổ chân; chị Nguyễn Kim Liên (19 tuổi) bị bánh xe chèn vào chân; chị Nguyễn Thị Nguyệt bị bong gân chân do xô đẩy nhau.

Chiều 23/6, bác sĩ Lưu Thiếu Sơn, Phó khoa Ngoại, Bệnh viện Chương Mỹ cho hay, hiện chị Huệ được xác định gẫy xương đòn, xây xước nhiều nơi. "Do bệnh nhân mới bị chấn thương nên hình ảnh siêu âm thai rất khó quan sát. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân này", ông Sơn nói thêm.

Trước đó sáng 23/6, thấy nhóm công nhân đình công đứng chắn cổng không cho ôtô vào, bảo vệ công ty đã yêu cầu tài xế xuống rồi tự lái xe tông thẳng vào. Một nữ công nhân tử vong trên đường đi cấp cứu, 6 người khác bị thương.

Khai với cơ quan công an, bảo vệ Lê Tuấn Minh cho biết do nhận được điện thoại của trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty Giai Đức đề nghị bằng mọi giá phải đưa ôtô vào trong công ty, nên Minh đã đuổi lái xe xuống, tự mình điều khiển xe tông vào số công nhân trên.

Bảo vệ Minh không có bằng lái xe.

Tiến Dũng


*

Bảo vệ “tử thần” không có bằng lái xe

(ANTĐ) - Bảo vệ Lê Tuấn Minh- đối tượng đã lái ôtô đâm vào đám đông công nhân đang lãn công- không hề có bằng lái.
Ngay sau khi lái xe đâm vào số công nhân đứng trước cổng Công ty Giai Đức, bảo vệ Lê Tuấn Minh đã bị công nhân lôi ra khỏi xe và đánh trọng thương.

Cùng lúc đưa các công nhân bị nạn đi cấp cứu, cán bộ Công ty Giai Đức cũng đưa Minh đang bị ngất xỉu đến bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Khi tỉnh lại, biết một trong những nạn nhân đã tử vong, Minh thuê taxi bỏ trốn về nhà người quen tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà nội.

Lê Tuấn Minh (SN 1975 trú tại xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ là nhân viên của Công ty CP An ninh miền Bắc, làm tổ trưởng bảo vệ tại Công ty Giai Đức được gần 2 tháng).

Sau khi nhận được thông tin trên, công an huyện Chương Mỹ đã cử cán bộ đến địa điểm Minh đang tạm trú để vận động ra đầu thú. Đến 12h15 ngày 23-6, đối tượng Lê Tuấn Minh đã được dẫn giải về công an huyện Chương Mỹ.

Bước đầu, Minh khai nhận do nhận được điện thoại của Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty Giai Đức là bà Đinh Thị Ái đề nghị bằng mọi giá phải đưa xe ôtô vào trong công ty, nên Minh đã đuổi lái xe xuống và tự mình điều khiển xe (Minh không có bằng lái xe) tông vào số công nhân trên.

CAH Chương Mỹ đang tiếp tục lấy lời khai của Lê Tuấn Minh để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc nghiêm trọng trên.



 
 Đại diện chính quyền địa phương thăm hỏi chị Nguyễn Thu Huệ,
chị đang mang bầu ở tháng thứ 7 thì bị Minh lái ôtô đâm phải

Cùng ngày lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ đã đến thăm hỏi, động viên những công nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trúc Sơn; Bệnh viện 103 và tới chia buồn với gia đình nạn nhân xấu số Lý Thị Liễu.



*

Khởi tố vụ án lái xe đâm công nhân đình công

Sơn Thủy (bee) - Sáng 24/6, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với bảo vệ lái xe đâm vào công nhân đình công khiến 1 người chết và 7 người bị thương.

Theo đó, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 tháng đối với bảo vệ Lê Tuấn Minh (Nhân viên Công ty cổ phẩn an ninh miền bắc, đơn vị Công ty Giai Đức thuê bảo vệ công ty) để điều tra làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ án lái xe đâm chết công nhân.
 
s
Bảo vệ Lê Tuấn Minh, người lái xe đâm công nhân đang đưa về cơ quan công an
Trước đó, vào sáng 23/6, hai chiếc xe tải chuyên chở phế thải của công ty Giai Đức thì đám đông công nhân đang đình công đã vây kín phía ngoài cổng nên hai xe tải phải dừng lại.

Sau chừng 5 phút, bảo vệ Minh mở cổng để lái xe, tăng ga, lao thẳng chiếc xe tải vào các công nhân đang ngồi bên ngoài cổng khiến 7 người bị thương và 1 người tử vong. Sau đó bảo vệ Minh bỏ trốn về nhà người quen tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà nội.

Tiến hành điều tra vụ việc, Công an huyện Chương Mỹ đã cử cán bộ đến địa điểm Minh đang tạm trú để vận động ra đầu thú. Đến 12h15 ngày 23/6, đối tượng Lê Tuấn Minh đã được đưa về Công an huyện Chương Mỹ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai của Lê Tuấn Minh để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc nghiêm trọng trên.

Sơn Thủy


*

Công nhân được tăng lương sau vụ đình công chết người

Sau vụ đình công làm chết 1 người và nhiều người bị thương, đến chiều 23/6, lãnh đạo Công ty TNHH Giai Đức đã có công văn gửi Công an huyện Chương Mỹ cho biết sẽ đồng ý tăng 5% lương cơ bản cho công nhân của công ty. 

Ông Đỗ Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết: Sau khi đề nghị công ty Giai Đức cần xem xét các kiến nghị của anh chị em công nhân về tiền lương, với quan điểm tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, chiều 23/6, công ty Giai Đức cho biết đã giải quyết những đề đạt của công nhân.

Theo đó, lãnh đạo công ty đồng ý tăng tiền ăn lên 13.000 đồng/suất bao gồm phí dịch vụ nấu ăn, điện nước; hỗ trợ 100.000 đồng tiền xăng xe/tháng/người; đồng ý tăng lương tối thiểu lên 5% (tương ứng là 1.420.000 đồng/người/tháng).

Nhiều công nhân cho biết hiện cuộc sống của họ quá khó khăn do bão giá khiến giá sinh hoạt tăng vù vù nhưng lương không tăng. Với khoản tiền 1,4 triệu đồng/tháng nhưng phải đi thuê nhà và “trăm thứ bà rằng”, những công nhân này khẳng định họ sẽ không thể trụ nổi và hành động tập trung phản đối sáng 23/6 là chuyện “tức nước vỡ bờ” tất yếu phải xảy ra.

Liên quan đến việc tổ trưởng tổ bảo vệ Lê Tuấn Minh dùng xe chở phế liệu đâm vào đám đông công nhân khiến 1 người chết, nhiều người bị thương, sau khi vận động ra đầu thú, khoảng 12h15 trưa nay, đối tượng Lê Tuấn Minh đã được dẫn giải về công an huyện Chương Mỹ.

Bước đầu, Minh khai nhận do nhận được điện thoại của Trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty Giai Đức là bà Đinh Thị Ái đề nghị bằng mọi giá phải đưa xe ôtô chở phế thải đi qua cổng công ty để không cản trở công việc nên Minh đã đuổi lái xe xuống và tự mình điều khiển xe (Minh không có bằng lái xe) rồi tông vào số công nhân trên.

Công an huyện Chương Mỹ đang tiếp tục lấy lời khai của Lê Tuấn Minh để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc nghiêm trọng trên.


. Bookmark the permalink.

32 Responses to Tổng hợp tin về vụ việc bảo vệ húc ô tô vào công nhân đình công

  1. Lò luyện người thành ác quỷ says:
    Đó là lò đào tạo giáo dục XHCN mà ra,coi mạng dân như cỏ rác
  2. Người Nam-Định says:
    1/-Tôi đã không cầm được nước mắt khi đọc được bản tin nầy.Trời ơi ! Thân phụ nữ,làm đầu tắt mặt tối,để cuối tháng lãnh được 1 triệu rưỡi.Trong khi con ông to ăn một tô phở 80 đô-la (1 triệu 8)!

    2/-Nguyên nhân chính là vì Bảo Vệ Minh nầy nghĩ rằng lái xe húc công nhân biểu tình là ý Đảng.Vì thấy Công An cũng húc dân biểu tình chống Trung Quốc hôm nọ.
  3. Người Nam-Định says:
    Tôi đọc lại bản tin và nhìn hình mấy em gái khóc.Tôi lại khóc một lần nữa.Bởi đâu mà các em khổ như vậy.Tôi đã không khá gì.Các em lại cơ cực hơn.
  4. Nặc danh says:
    xin lỗi bạn đọc cho tôi nói tục một câu vì ức chế quá! ĐKM cái con chó này tôi có mặt ở đó mà ko đập nó gẫy chân thì ko lam người việt nam nữa.nó cũng ăn cơm như người ta vậy mà hành xư thật ko bằng loài xúc sinh
  5. mr.lenguyen says:
    nhìn dân mình bị chinh "XÚC VẬT" nhà mình đàn áp mà lòng đau như xát muối
  6. thuan viet says:
    người lái xe húc vào công nhân có phải là người trung quốc không nhỉ? sao nhìn cái mặt nó giống như người tàu cộng vậy bà con
  7. thang nay ngu roi , than lam bao ve thi co thap lam , thang nay tu chung than la it
  8. ngu ngoc bi bon co dau oc hon no xui dai
  9. thiên đường XHCN says:
    Các Bạn ở Sài Gòn ,Chủ nhật 26/6 chúng ta nên tập trung biểu tình chống trung quốc xâm lược ở Chợ Bến Thành nha các Bạn. Ở đó gần trạm xe buyt và chợ rất đông người nên dể tâp trung được số đông, Chúng Ta có thể đi vào chợ để vận đông bà con tiểu thương,và ở đó người Nước Ngoài rất nhiều ( Gần khu Tây balo đường Phạm Ngũ Lão)...Chúc Các Bạn có ngày CHỦ NHẬT tuyệt đẹp
  10. mr.lenguyen says:
    em ơi đùng khóc nữa
    em ơi hãy đứng lên
    tại sao mình phải khóc
    khi nó là xúc vật
    em đau tôi cũng đau
    như nỗi đau dân tộc
    tôi yêu em như yêu tổ quốc mình
    tôi thương em như thương tổ quốc mình
    tôi muốn ôm lấy em mà xoa dịu nỗi đau
    tôi muốn đòi cho em sự công bằng.
    nhưng thứ lỗi cho tôi em ơi.
    biết làm gì khi xã hội còn đầy rẫy sự bất công.
    khi TÔI-dân đen-còn chưa có tiếng nói
  11. thichcongly says:
    cong nhasn phai tu xu tu thang le tua minh cho bon chung chua thoi tan sat cong nhan ,dung de cho cong an va toa an no bao che cho chung
  12. Nặc danh says:
    thằng này đưa vào SG làm cam được đấy!...
  13. 0974663126 says:
    các em thấy: anh Hà Vũ thì bị gọi là "bị can CHHV" khi mới bị "phát hiện 2 BCS"
    còn tên này thì vẫn được gọi là "bảo vệ Minh" sau khi đã giết người dã man,
    Đừng nói với tôi là "tai nạn" - như em Úy Thương VTV1 trưa 24/6 nhé,
    cái đảng máu què này còn tồn tại thì đạo đức sẽ bị băng hoại, suy đồi hết.
  14. ngu mà lì says:
    Cs chỉ sụp đổ khi kinh tế VN tan hoang, chúng ta cùng góp sức cho ngày đó mau đến bằng cách kêu gọi Việt Kiều không về nước đầu tư, chuyển tiền về VN thì chuyển lậu không thông qua ngân hàng, Đi đường nếu có va quẹt xe thì cứ đứng lại sừng cộ cho kẹt xe, hoặc làm người hiếu kỳ tạo hiệu ứng kẹt xe thật nhiều ( nếu 1 tháng ta phải nhập xăng dầu bằng giá tri ngoại tệ khoãng 300 triệu thì nếu kẹt xe nhiều thì phải cần 310 hoặc 320 triệu hay hơn nữa)làm cho kinh tế mau sụp đổ.
    Khiếu khích đào đường dưng lô cốt thật rộng , thật lâu, tạo kẹt xe để công nhân đi làm bị trể , thời gian đó không làm ra được sản phẩm , vức rác xuống cống cho nghẹt khi trời mưa sẽ bị ngập nước nhiều ngày như vậy thì tăng trưởng hàng năm sẽ giảm…
    Nói chung chúng ta phải làm nhiều cách miểng sao làm rối loạn nền kinh tế là được...
  15. VietGianYeuNuoc. says:
    Trời ơi!Đồng baò tôi.Thằng khốn kiếp tên Minh naỳ sẽ bị vaò hoả lò.Tôi hứa với Bà con DLB sẽ tiêu diệt thằng vét đĩa naỳ bằng mọi cách.
    Tôi là người sống ở mặt traí cuả XH,như mọi người hay gọi là XH đen nhưng chúng tôi không"Đen" như thằng khốn Minh naỳ.Tôi hưá sẽ dùng mọi cách:Các đàn em đang ở trong hỏa lò rat nhiều,cán bộ quản giaó quen,bỏ tiền,các kiểu khác..v.v.(Thằng chó naỳ sẽ biết thế naò là TIÊU DIỆT trong tù)
  16. láy lại công lý says:
    bà Đinh Thị Ái và lê Tuấn Minh có hành vy ₫ạo ₫ức thô bạo man rợ ₫em ra tư hình.và công ty bôi thường ₫ích ₫áng cho ngươi tàn tật
  17. tovoluy says:
    Nếu không có chết người một cách thương tâm như vậy. Chính quyền CSVN sẽ cho là cuộc đình công bất hợp pháp, giờ thì họ lờ đi chỉ lên án bảo vệ Minh. Theo Luật đình công chỉ có công đoàn phát động chứ công nhân không được tự phát,nhưng công đoàn có được độc lập đâu, đều phải đưới sự lãnh đạo của đảng, sự toàn trị như vậy chỉ có khổ cho công nhân và người lao động. cờ đỏ có biểu tượng BÚA LIỀM chỉ là sự giả dối.Luật đình công hiện nay không khả thi,bất cập, tạo điều kiện cho tên Minh baỏ vệ làm bừa vì tên nầy được chủ ưu ái dạng "công nhân quí tộc", trong suy nghĩ tên bảo vệ nầy có thể cho rằng số công nhân tự ý tụ tập đình công là bất hợp pháp nên tạo thêm tính hung hăng giết người như vậy. Cái gốc vấn đề là thể chế.
  18. VietGianYeuNuoc. says:
    Đúng!Thể chế lưu manh.
  19. dhn says:
    Các bạn công nhân nhà máy này hãy xem lại chính mình khi được tăng lương trước cái chết của đồng nghiệp.
  20. Ngày xưa, con giai lão Hạc đi làm công nhân đồn điền còn gửi được tiền về cho cha. ông lão vẫn giữ tiền để lo cho con chuyện vợ chồng.

    Gần 100 năm trôi qua, Công nhân thời xã hội chủ nghĩa tươi đẹp hiện nay sao lại không thể sống nổi thế kia ?

    Dân tộc Việt Nam đã sai lầm ở đâu ? từ bao giờ ?

    Búa và liềm để làm gì ? Có phải để đập đầu và cắt cổ công nhân, công dân không ?
  21. Nặc danh says:
    Các em không biết công ty đang chở "rác lậu đặc biêt".
  22. Nặc danh says:
    Tôi ghét bài viết này vì cái vẻ sảo trá của nó. Trong ảnh, kẻ cố ý giết người không có vẻ là bị đánh trọng thương. Sao lại dùng CA bảo vệ tên này (tay không bị còng).
  23. Rất có thể thằng Minh này là bà con xa với bọn ở trung ương. Hoặc người nhà nó đang chạy hối lộ với giá cao cho tụi công an. Và một cú điện thoại của mấy tên đầu muối tiêu ở bộ công an đã "chỉ đạo" phải làm êm.
    Vậy thì chỉ còn cách duy nhất: anh em áo sọc trong tù sẽ thịt nó, hoặc anh em bà con công nhân bị nạn hãy tìm cách cho nó mò tôm thật nhanh. Nếu không, nó sẽ được "giả vờ lĩnh án" mấy năm, ra tù ngay lập tức và "được" thay tên đổi họ, chuyển hộ khẩu đến vùng lạ hoắc, rồi trở thành ... bí thư đảng ủy xã trong 5 năm tới ! Bài của đảng ta là thế!
  24. Xin được chia buồn cùng người thân chị Liễu!
    Kẻ mất nhân tính tên Minh này đáng chết nhiều lần!
    Nhưng việc tăng lương ngay sau đó và công an đẩng viên vận động "đả thông, giác ngộ" kẻ ra thủ ác ra đầu thú khiến nhiều người cảm thấy bị lừa gạt một cách trắng trợn hình như họ đang nghĩ đến chuyện bảo vệ chế độ CS hơn là bắt kẻ ác để trừng trị.
    Họ coi cái chết, thương tích của những người dân bình thường là cơ hội để quảng bá hình ảnh ĐCS chứ không muốn trừng trị tận gốc cái ác. Ý ĐCS muốn biến nó thành một vụ tai nạn giao thông.
    Ức không chịu đươc!!!
  25. giotnuoc says:
    Tại sao? Chúng ta tuần hành chống sự xâm lược của đảng cầm quyền Trung quốc.
    Mà lại không mang theo những di ảnh của những nạn nhân như chị Lý thị Liễu, anh Nguyễn Công Nhựt, ông Trịnh Xuân Tùng...cho phát lại những đoạn Video, radio vụ tống tình, tiền chị thanh Tuyền vợ anh Nhựt hay CSGT giật tiền của người tham gia giao thông hay cảnh tượng hoảng loạn hoang mang của những người chứng kiến những vụ đàn áp trên ,phản ứng của người dân Bắc Giang, Phan Thiết...
    Tại sao? chúng ta cứ phải tuần hành trước đại sứ quán, lãnh quán sứ trung Quốc...
    Mà không tuần hành ngay trước trụ sở cơ quan an ninh, quân đội hay tại những nơi nhạy cảm như nơi "làm luật" người vận tải trên các tuyến đường giao thông huyết mạch, bệnh viên , Công ty Xăng dầu , điện lưc, ngân hàng , hải quan nhà nước ở nơi đó có rất nhiều dân oan ,dân oán theo cách nói của LM Nguyễn văn Lý người đã sáng lập công đoàn độc lập bảo vệ công nhân?
    Ở trên lưng, đầu, cổ, yếu hầu con cọp mới là nơi an toàn nhất! CHúng có thể bắt dễ; nhưng không thể buộc tội và vu khống , giam cầm, khủng bố người tham gia và chúng cũng không thể chia tách lực lượng của chúng ta người bị bắt và chưa bị bắt có thể trong ngoài ứng hợp biến hoá, đoàn kết tập thể.
    Tại sao chúng ta quá đề cao vai trò của trí thức có danh tiếng, sinh viên?
    Mà quên mất một lực lượng chính trị cực mạnh "bất khả bại" trước sự đàn áp của những của những kẻ cầm quyền đó là những người mẹ, người chị người em... của những chiến sỹ quân đội đặc biệt là những chiến sỹ thuộc quân đoàn bảo vệ thủ đô, quân khu 3, quân khu 7, quân khu 2,quân khu 4, thành đội, tỉnh đội nơi chúng ta chọn làm địa điểm tuần hành. nếu họ trấn át thì lực lượng chúng ta sẽ mạnh lên gấp nhiều lần ngay và chắc chắn sẽ vô hiệu hoá được quân đội. vậy phải nên chọn họ làm "tiền bộ tiên phong" tại sao lại để họ đứng ngoài???.
    Trong các cuộc biểu, tình đình công hiện nay khi có đông nữ giới tham gia thường rất mạnh, ôn hoà đạt được mục tiêu đã đề ra không quá khích!!!
    ***Nhiều người không muốn tham gia biểu tình chống Trung quốc xâm lược vì họ cho rằng đã có quân đội lo những họ cũng sẽ sẵn sàng tham gia chống đàn áp người đình công, biểu tình họ hoàn toàn có thể cùng đường với chúng ta tuần hành với những khẩu hiệu nói rõ họ không tham gia.
    Ví dụ:.. "Tôi không tham gia biểu tình, đình công những tôi phản đối việc đàn áp!" hay những khẩu hiệu chống bất công tham nhũng khác họ có thể mang theo những hình ảnh ,video,radio về những bằng chứng tội ác...

    Kính mong mọi người bổ xung thêm, phê phán hay bác bỏ!
    dù quan điểm của các vị thế nào cũng là niềm vinh hạnh với tôi!!!
  26. Nặc danh says:
    Thằng bảo vệ này như con chó săn ngu xuẩn
  27. Nặc danh says:
    Thằng bảo vệ này như con chó săn ngu xuẩn ...
    hết ý ... khi một con người không được học để hiểu biết, nó cũng sơ khai như cầm thú.
    đảng csvn như vậy cả, TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI không có môn ĐỨC DỤC
  28. Nặc danh says:
    thằng này ko phải là con người ! con thú ! 1 con thú đúng nghĩa !1 con thú
  29. TS-HS says:
    Các bác nhận định sai hết rồi. Đằng sau lệnh của trưởng p.hành chính là lệnh của CA cho phép đàn áp đình công và biểu tình của công nhân vì sợ hậu quả của nó sẽ lan rộng thành Hoa lài. Thằng tai sai ngu quá (Tất nhiên chúng phải dùng bọn ngu cho dễ sai khiến) cứ tưởng đã có chống lưng thì làm gì cũng xong nên lái xe đâm vào công nhân gây nên hậu quả vượt ngoài sự mong muốn của CA. Các chú đầu ném đá giấu tay không giải quyết không xong đành phải diễn tuồng cho có. Không tin ư, thử so sánh với Anh Vũ của chúng ta xem:
    - Phạm tội cố sát tập thể có chuẩn bị mà không bị gọi là tên sát nhân mà vẫn là: tổ trưởng BV ...Minh
    - Công an dẫn giải tên giết người không còng tay nó lại
    - Đây mới là điều quan trọng để nhận định như trên: mọi cuộc đình công của công nhân một cách tự phát không những chính quyền bảo vệ bọn chủ không đứng về phía nhân dân mà còn đàn áp công nhân hăm dọa khống chế người tổ chức đình công
    Các bác xem rồi thế nào họ cũng cho thằng giết người đi giám định tâm thần và kết luận là nó (làm tới chức tổ trưởng bảo vệ) bị tâm thần nhẹ cho coi
  30. TS-HS says:
    P/S: Trong tình hình nhậy cảm như thế này, việc công nhân đình công chắc chắn sẽ được báo kịp thời cho CA và có sự chỉ đạo của CA đối phó với công nhân
  31. Nặc danh says:
    Thế này mà không có cách mạng hoa nhài hoa sen thì hết biết với cái dân tộc này. Thôi ngu thì ráng mà chịu chết, để thằng khác nó hưởng.
    BI QUAN
  32. Dân Hà Nội says:
    Một tháng lương công nhân không băng một tô phở ăn sáng của dân ăn chơi. Sao luong CN rẻ mạt đến vậy ??? Mong Đảng hãy trả lời dân...

Không có nhận xét nào: