15.10.11

Cón mấy bước nữa?



- Bố ơi, nước mình là nước xã hội chủ nghĩa à bố? 
- Ừ, nước xã hội chủ nghĩa. Con cứ xem quốc hiệu thì biết 
- Thế xã hội chủ nghĩa là gì ạ?

- Xã hội chủ nghĩa là giai đoạn đầu của cộng sản chủ nghĩa. Xã hội cộng sản chủ nghĩa là là tuyệt đỉnh của nhân loại. Lúc ấy không có người bóc lột người, không có kẻ giàu người nghèo. Lúc ấy của cải tuôn ra như nước chảy, mọi người lao động tùy sức nhưng lại hưởng theo nhu cầu. Như bố đây, hết tuổi lao động rồi nhưng muốn gì cũng có, muốn đi du lịch khắp thế giới vẫn được. Lúc ấy … 

- Ôi thích quá bố nhỉ. Thế bao giờ thì tiến lên được chủ nghĩa xã hội hở bố? 

- Cái đó còn phụ thuộc vào thời kỳ quá độ con ạ. 

- Thế thời kỳ quá độ là gì cơ? 

- Đó là thời kỳ chuyển hóa từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội rồi chủ nghĩa cộng sản. Nhưng ở nước ta thì không cần phát triển tư bản chủ nghĩa để tránh đau thương cho nhân loại mà cứ từ chế độ phong kiến tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội cho nhanh. 

- Thế nước ta tiến đến đâu rồi ạ? 

- ? 

- Con biết rồi nhá. Mỗi năm nước ta tiến một bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Vậy là bây giờ tiến được 66 bước rồi bố nhỉ. 

- Ờ ờ … 

- Thế còn bao nhiêu bước nữa thì lên được chủ nghĩa xã hội hở bố? 

- Hỏi gì mà hỏi lắm thế. Đi chơi chỗ khác. 


. Bookmark the permalink.

3 Responses to Cón mấy bước nữa?

  1. Nặc danh says:
    Tau đánh vỡ mồm mày nghe con! hỏi gì mà khó thế!
  2. Thằng Mõ Úc Châu says:
    Câu hỏi này đề nghị gửi cho 14 anh chị chức lớn, quyền cao,
    bổng lộc nhiều ở cái gọi là BCT để họ điều nghiên trả lời.
    Nếu họ không trả lời được, đề nghị cho họ đi "mò tôm" thăm
    "hà bá" để nhân dân bầu chọn người khác lên thay.
  3. Dan BAN BAO . says:
    - Thế thì còn bao nhiêu bước nữa để tiến lên được chủ nghĩa xã hội hở bố?
    - Cũng sắp rồi con ơi.Sang đến năm 2012 không còn gọi là bước nữa mà phải gọi là nhảy.
    - Sao kì cục vậy bố? Bố nói con không hiểu.
    - Bởi vì xuống lổ đâu có ai gọi là bước mà phải gọi là nhảy.Sao con khờ quá.
    - À,con đã hiểu rồi,vậy thì chủ nghĩa xã hội ở dưới cái lổ đó phải không bố?
    - Con tánh nào tậc nấy,cứ bắt chước đảng ta lại nôn nóng nữa rồi.
    - Vậy thì bố phải giãi thích cho con hiểu,tại sao đã xuống lổ rồi mà vẫn chưa tiến lên được chủ nghĩa xã hội?
    - Xuống lổ đâu có phải ai muốn xuống là được xuống,nơi đó chỉ dành riêng cho đảng ta mà thôi,cũng là ưu tiên cho những ai muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội.
    - Điều đó thì con hiểu rồi,nhưng con muốn biết nơi dừng chân cuối cùng của chủ nghĩa xã hội.
    - Này nhé,xuống lổ rồi lại tiếp tục bước,bước thêm 18 bước nữa mà phải có âm binh kèm 2 bên thúc dục đó con.
    - Con vẫn chưa hiểu.Bố giải thích thêm cho con đi.
    - Có gì khó đâu mà không hiểu.Bởi vì chủ nghĩa xã hội ở tầng địa ngục thứ 18.
    Chỉ có nơi đó là rộng rãi,đủ để đảng ta hộp chi bộ mà thôi.
    - À,té ra là vậy. Bây giờ con mới hiểu vì sao CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ VÔ ĐỊCH.

Leave a Reply


Không có nhận xét nào: