Cuộc tập trận ‘Key Resolve’ sẽ bắt đầu vào ngày 27 tháng 2 cho đến mùng 9 tháng 3. Cuộc tập trận thứ 2, kết hợp hải, lục và không quân mang tên ‘Foal Eagle’ sẽ bắt đầu vào ngày 1/03 cho đến 30/04.
Trong một bản thông báo đưa ra hôm nay, chỉ huy trưởng lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc, tướng James D. Thurman, cho là cuộc thao diễn dựa trên ‘‘những kịch bản thực tế về các mối đe dọa, với mục tiêu củng cố tư thế sẵn sàng ứng phó, bảo vệ khu vực, duy trì ổn định trên bán đảo Triều Tiên.’’
Cuộc tập trận Key Resolve huy động 200.000 quân Hàn Quốc và 2 100 lính Mỹ, trong lúc cuộc tập trận Foal Eagle sử dụng 11.000 lính Mỹ, còn quân đội Hàn Hàn Quốc tham gia theo từng đơn vị.
Như thường lệ, Bắc Triều Tiên đã lên tiếng tố cáo các cuộc tập trận trên là một âm mưu xâm lược. Bình Nhưỡng càng lên tiếng gay gắt hơn trong giai đoạn chuyển quyền hiện nay.
Trên bình diện nhân đạo, lần đầu từ khi Kim Jong Il qua đời đến nay, Hàn Quốc đã chuyển viện trợ lương thực qua Bắc Triều Tiên. 180 tấn bột mì đã được gởi đi vào hôm nay.
Đại diện Hiệp hội vì Hoà bình Triều Tiên KPF (Korea Peace Foundation) đã qua biên giới hai miền sáng nay, cùng với 8 chiếc xe tải chở bột mì cung cấp cho một trường tiểu học, một nhà trẻ, và một trường mẫu giáo ở Hwanghae. Số bột mì trị giá 100 triệu won (70.000 euro) do các công ty Hàn Quốc hoạt động tại khu công nghiệp Kaesong tài trợ.
Trả lời báo chí, một lãnh đạo hiệp hội hy vọng là ‘‘số bột mì chuyển đi hôm nay sẽ góp phần vào đối thoại giữa hai miền’’.
Trong khi đó cũng vào hôm nay, khoảng 100 người đã tập họp tại Seoul nhân Ngày thế giới kỷ niệm nạn diệt chủng người Do Thái (Holocaust Remem- brance Day), đánh dấu ngày giải phóng trại ‘tử thần’ Auschwitz. Những người tham gia cuộc tập họp thúc giục thế giới gây sức ép đối với Bắc Triều Tiên nhằm ngăn chặn điều mà họ gọi là ‘‘nạn diệt chủng ’’.
Bắc Triều Tiên bị tố cáo tra tấn, đối xử dã man với các tù nhân chính trị mà con số ước tính lên đến 200.000 người, bị giam trong 6 trại.
Bắc Kinh cũng bị chỉ trích trong việc cưỡng bức hồi hương những người Bắc Triều Tiên chạy sang Trung Quốc lánh nạn, mà không nghĩ đến những nguy cơ tù đày, có khi tử hình đối với những người này một khi họ bị đưa về nước. Những người biểu tình cũng đến lãnh sự quán Trung Quốc chuyển một bức thư yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt việc trục xuất nói trên.
Trong một bản thông báo đưa ra hôm nay, chỉ huy trưởng lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc, tướng James D. Thurman, cho là cuộc thao diễn dựa trên ‘‘những kịch bản thực tế về các mối đe dọa, với mục tiêu củng cố tư thế sẵn sàng ứng phó, bảo vệ khu vực, duy trì ổn định trên bán đảo Triều Tiên.’’
Cuộc tập trận Key Resolve huy động 200.000 quân Hàn Quốc và 2 100 lính Mỹ, trong lúc cuộc tập trận Foal Eagle sử dụng 11.000 lính Mỹ, còn quân đội Hàn Hàn Quốc tham gia theo từng đơn vị.
Như thường lệ, Bắc Triều Tiên đã lên tiếng tố cáo các cuộc tập trận trên là một âm mưu xâm lược. Bình Nhưỡng càng lên tiếng gay gắt hơn trong giai đoạn chuyển quyền hiện nay.
Trên bình diện nhân đạo, lần đầu từ khi Kim Jong Il qua đời đến nay, Hàn Quốc đã chuyển viện trợ lương thực qua Bắc Triều Tiên. 180 tấn bột mì đã được gởi đi vào hôm nay.
Đại diện Hiệp hội vì Hoà bình Triều Tiên KPF (Korea Peace Foundation) đã qua biên giới hai miền sáng nay, cùng với 8 chiếc xe tải chở bột mì cung cấp cho một trường tiểu học, một nhà trẻ, và một trường mẫu giáo ở Hwanghae. Số bột mì trị giá 100 triệu won (70.000 euro) do các công ty Hàn Quốc hoạt động tại khu công nghiệp Kaesong tài trợ.
Trả lời báo chí, một lãnh đạo hiệp hội hy vọng là ‘‘số bột mì chuyển đi hôm nay sẽ góp phần vào đối thoại giữa hai miền’’.
Trong khi đó cũng vào hôm nay, khoảng 100 người đã tập họp tại Seoul nhân Ngày thế giới kỷ niệm nạn diệt chủng người Do Thái (Holocaust Remem- brance Day), đánh dấu ngày giải phóng trại ‘tử thần’ Auschwitz. Những người tham gia cuộc tập họp thúc giục thế giới gây sức ép đối với Bắc Triều Tiên nhằm ngăn chặn điều mà họ gọi là ‘‘nạn diệt chủng ’’.
Bắc Triều Tiên bị tố cáo tra tấn, đối xử dã man với các tù nhân chính trị mà con số ước tính lên đến 200.000 người, bị giam trong 6 trại.
Bắc Kinh cũng bị chỉ trích trong việc cưỡng bức hồi hương những người Bắc Triều Tiên chạy sang Trung Quốc lánh nạn, mà không nghĩ đến những nguy cơ tù đày, có khi tử hình đối với những người này một khi họ bị đưa về nước. Những người biểu tình cũng đến lãnh sự quán Trung Quốc chuyển một bức thư yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt việc trục xuất nói trên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét