Ông Serguei Parkhomenko, một trong những nhân vật nồng cốt của phong trào chống bầu cử gian lận cho biết sẽ tổ chức một cuộc tuần hành tại trung tâm Matxcơva vào thứ bảy 10/03/2012. Sự kiện cảnh sát bắt giữ hơn 500 người trong cuộc biểu tình với 20 ngàn người tham dự vào tối hôm qua không làm đối lập Nga nao núng.
Sáng nay 06/03/2012, một số nhân vật có tiếng tăm như luật sư chống tham nhũng Alexei Navalny và lãnh đạo Mặt Trận Cánh Tả Serguei Oudaltsov đã được thả về nhà. Trong khi đó lãnh đạo hiệp hội Đoàn Kết Ilia Iachin có thể bị kết án 15 ngày tù với tội danh chống nhân viên công lực.
Cuộc bỏ phiếu đưa ông Putin vào ghế tổng thống nhiệm kỳ 3 với hơn 63% phiếu đã bị đối lập và quan sát viên quốc tế của OSCE, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tố cáo không trong sạch. Đối lập Nga đã lên án Putin với những lời tuyên bố bốc lửa.
Theo thông tín viên RFI Anastasia Becchio tại Matxcơva, hàng ngàn người biểu tình đã vỗ tay vang dậy khi trên diễn đàn ngoài trời,luật sư Alexei Navalny gọi ông Putin là « kẻ luôn luôn đói dù đã ăn dầu hỏa, khí đốt. Ông ta sẽ tiếp tục ăn và ăn ». Hình ảnh giọt nước mắt của Putin khi cất tiếng cám ơn ủng hộ viên của ông cũng bị phê phán nặng nề.
Ilia Iachin , một trong những lãnh đạo hiệp hội Đoàn Kết bình luận là chưa bao giờ thấy nhà « độc tài này rơi nước mắt khi nhà dân bị nổ hay xe điện ngầm bị gài bom ». Cựu vô địch cờ vua Garry Kasparov cũng không nhẹ tay với tổng thống mới đắc cử với lời nhận định « nước mắt của ông ta không phải là lệ mà là nọc độc ».
Một biểu ngữ cầm tay của một nữ sinh viên ghi câu « Matx cơva không tin vào nước mắt cá sấu. Cả nước chê cười nhưng sao vẫn tồn tại ? Thật là điều phi lý ».
Ngoại trừ Trung Quốc, Iran và Syria gởi điện hoan nghênh nồng nhiệt, Tây phương nhất là Hoa Kỳ chúc mừng một cách ngoại giao. Washington kêu gọi Matxcơva điều tra các trường hợp bỏ phiếu bất hợp lệ còn ngoại trưởng Pháp Alain Juppé yêu cầu Nga có một chính sách mới trên hồ sơ Syria.
Sáng nay 06/03/2012, một số nhân vật có tiếng tăm như luật sư chống tham nhũng Alexei Navalny và lãnh đạo Mặt Trận Cánh Tả Serguei Oudaltsov đã được thả về nhà. Trong khi đó lãnh đạo hiệp hội Đoàn Kết Ilia Iachin có thể bị kết án 15 ngày tù với tội danh chống nhân viên công lực.
Cuộc bỏ phiếu đưa ông Putin vào ghế tổng thống nhiệm kỳ 3 với hơn 63% phiếu đã bị đối lập và quan sát viên quốc tế của OSCE, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tố cáo không trong sạch. Đối lập Nga đã lên án Putin với những lời tuyên bố bốc lửa.
Theo thông tín viên RFI Anastasia Becchio tại Matxcơva, hàng ngàn người biểu tình đã vỗ tay vang dậy khi trên diễn đàn ngoài trời,luật sư Alexei Navalny gọi ông Putin là « kẻ luôn luôn đói dù đã ăn dầu hỏa, khí đốt. Ông ta sẽ tiếp tục ăn và ăn ». Hình ảnh giọt nước mắt của Putin khi cất tiếng cám ơn ủng hộ viên của ông cũng bị phê phán nặng nề.
Ilia Iachin , một trong những lãnh đạo hiệp hội Đoàn Kết bình luận là chưa bao giờ thấy nhà « độc tài này rơi nước mắt khi nhà dân bị nổ hay xe điện ngầm bị gài bom ». Cựu vô địch cờ vua Garry Kasparov cũng không nhẹ tay với tổng thống mới đắc cử với lời nhận định « nước mắt của ông ta không phải là lệ mà là nọc độc ».
Một biểu ngữ cầm tay của một nữ sinh viên ghi câu « Matx cơva không tin vào nước mắt cá sấu. Cả nước chê cười nhưng sao vẫn tồn tại ? Thật là điều phi lý ».
Ngoại trừ Trung Quốc, Iran và Syria gởi điện hoan nghênh nồng nhiệt, Tây phương nhất là Hoa Kỳ chúc mừng một cách ngoại giao. Washington kêu gọi Matxcơva điều tra các trường hợp bỏ phiếu bất hợp lệ còn ngoại trưởng Pháp Alain Juppé yêu cầu Nga có một chính sách mới trên hồ sơ Syria.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét