12.5.12

Tiếu lâm cuối tuần: Dân gian thật là bác học



Một Nông Dân (Danlambao) - Chiều nay rảnh rỗi ra hàng nước đầu làng làm chén nước chè tình cờ nghe câu chuyện tiếu lâm sau đây muốn chia sẻ với bà con trong thôn chẳng biết bà con nghĩ sao chứ nông dân tôi phục lắm. Ôi dân mình sao mà hóm hỉnh thế không biết, xin kể lại câu chuyện đó như sau:

Trên con đường quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội, người ta nhìn thấy có ba chiếc ô tô. Chiếc thứ nhất do Thủ tướng Liên xô cầm lái, Tổng bí thư ngồi ghế phụ, chiếc thứ hai do Thủ tướng Trung Quốc cầm lái, Tổng bí thư ngồi ghế phụ, chiếc thứ ba do Thủ tướng Việt Nam cầm lái, Tổng bí thư ngồi ghế phụ. Đến ngã ba đường có tấm biển chỉ hướng rẽ tay phải là đi đến Chủ nghĩa xã hội, rẽ tay trái là đi đến Chủ nghĩa tư bản. 

Xe thứ nhất của Liên Xô, lái xe hỏi người ngồi bên : 

- Xin anh cho ý kiến chỉ đạo ta rẽ hướng nào? 

Người ngồi ghế phụ xe thứ nhất trả lời :

- Mày rẽ trái cho anh.

Xe thứ hai của Trung Quốc, lái xe hỏi người ngồi bên : 

- Xin anh cho ý kiến chỉ đạo ta rẽ hướng nào? 

Người ngồi ghế phụ xe thứ hai trả lời :

- Mày xi nhan phải nhưng rẽ trái cho anh.

Xe thứ ba của Việt Nam, lái xe hỏi người ngồi bên : 

- Xin anh cho ý kiến chỉ đạo ta rẽ hướng nào? 

Người ngồi ghế phụ xe thứ ba trả lời :

- Mày cho anh xuống rồi thích rẽ đường đ... nào thì rẽ.

Một Nông Dân
danlambaovn.blogspot.com

23 Ý kiến:

Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google

- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi 

- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA 
  1. Chạy xe không. Lúc về nhớ chở đầy dolla cho anh nhé!
    Trả lời
  2. à câu chuyện tiếu lâm này cũng khá thú vị

    cho nên mà bạn thấy có 2 điều trái ngược luôn hiện hữu qua bất cứ thời kỳ nào


    thứ nhất

    những người có học có bằng cấp có địa vị khi hành xử một điều gì đó ngu dốt hay thiếu kiến thức thì thường được mọi người gọi lá


    Dốt mà bày đặt khoe chữ


    còn trường hợp thứ hai

    một người ngu dốt thất học không địa vị nhưng hành xử rất thông minh và khôn ngoan thì được mọi người gọi là


    Thiên Tài !!!


    vậy thì theo bạn thế gian này có bao nhiêu kẻ được gọi là Dốt mà bày đặt khoe chữ !!!?


    bao nhiêu người được gọi là Thiên Tài !!!?
    Trả lời
  3. Thế thì hay cho thủ tướng VN quá heng! thích rẽ đường..đ... nào thì rẽ!
    Tui mạn phép bác "Một nông dân" thêm cái "gạch đầu dòng" cuối cùng " - Lão bí thư vừa xuống xe vừa lẩm bẩm "ĐM thằng ngu! có thế mà cũng phải hỏi, hỏi cái con.. C!". và hắn lầm lũi đi bộ theo lối rẽ bên phải! "
    Trả lời
    Trả lời
    1. Dọc đường toàn phân dơi.
  4. Hãy Hành Động NSW09:09 Ngày 12 tháng 5 năm 2012
    Xe thứ ba của Việt Nam, lái xe hỏi người ngồi bên : 




    - Xin anh cho ý kiến chỉ đạo ta rẽ hướng nào? 




    Người ngồi ghế phụ xe thứ ba trả lời :




    - Mày cứ theo chiếc xe thứ 2.
    Trả lời
    Trả lời
    1. Mày cứ theo chiếc xe thứ 2. 

      Dung !
  5. Xe thứ ba của Việt Nam, lái xe hỏi người ngồi bên : 


    - Xin anh cho ý kiến chỉ đạo ta rẽ hướng nào? 


    Người ngồi ghế phụ xe thứ ba trả lời :


    - Đ..M mầy ngu thế ! rẻ phải chỉ là con đường ảo để bước đầu tiên làm kách mệnh dụ bọn Ngu Dốt mà thôi , có thật đâu mà rẻ !
    Trả lời
    Trả lời
    1. Đ..M mầy ngu thế ! rẻ phải chỉ là con đường ảo để bước đầu tiên làm kách mệnh dụ bọn Ngu Dốt mà thôi , có thật đâu mà rẻ !

      Hay !
  6. Đi sau cùng là xe của các đồng chí Cu Ba 

    Người tài xế hỏi : 
    - Xin Anh chỉ đạo cho em biết rẻ trái hay phải ?
    - Đ...M ! không trái phải gì hết , đói lòi mắt mẹ ra dây nè , mầy kiếm chổ nào có thức ăn mà rẻ !
    Trả lời
  7. Câu chuyện của bác làm tôi nhớ đến câu chuyện của một nhà báo Liên xô đó là câu chuyện Doàn tàu xã hội chủ nghĩa quá .Không rẽ phải trái gì hết mà hết xăng rồi vẫn còn nổ
    Trả lời
  8. Xe chạy sau rốt là xe của Bắc Triều.Chú Ủn nói:"Chạy theo hướng về làng Vũ Đại tìm cố vấn Chí Phèo cho tao".
    Trả lời
  9. Qua bài viết của bác nông dân,đọc còm thật thư giản,chính trị khi tếu củng hay hay .
    Trả lời
  10. Xe thứ ba của Việt Nam, lái xe hỏi người ngồi bên :


    - Xin anh cho ý kiến chỉ đạo ta rẽ hướng nào?


    Người ngồi ghế phụ xe thứ ba trả lời :

    Mầy cứ chạy thẳng xuống ruộng cho tao, không phải trái gì ráo trọi !

    hể cứ thấy đất nền, ruộng vườn nào ngon ăn, là ta quy hoạch, để có cái.....???.......mà ĐỚP chứ !
    Trả lời
    Trả lời
    1. Mầy cứ chạy thẳng xuống ruộng cho tao, không phải trái gì ráo trọi !

      hể cứ thấy đất nền, ruộng vườn nào ngon ăn, là ta quy hoạch, để có cái.....???.......mà ĐỚP chứ !

      Dung nhu vay !
  11. Me kiếp! Dân nó dí tới đít còn ngồi đó hỏi...mày chạy thẳng cho tao có gì tao chịu trách nhiệm....chính trị
    Trả lời
  12. TBT TQ nói:
    - Rẽ phải thì chúng ta độc quyền cai trị nhưng đói nhăn răng. Rẽ trái thì giầu có nhưng mất độc quyền cai trị
    Vậy mày xuống gỡ cái bảng chỉ đường bên tay phải gắn vào đít xe rồi đi tay trái
    TBT VN nói:
    - Mày ngu như tao, cứ đi theo thằng TQ
    Trả lời
    Trả lời
    1. Mày ngu như tao, cứ đi theo thằng TQ

      Dung vay do !
  13. Xe hết mẹ xăng rồi,mầy nhổ cái bảng chỉ đường đến XHCN lên để tao cầm,mầy vừa cõng tao,vừa chạy,chạy đâu cũng được !
    Trả lời
  14. Thằng lái xe thứ ba hỏi: hai cái bảng viết cái gì vậy anh, em đọc đéo được!
    Trả lời
  15. Nên kết bằng câu này:
    " Lỗi tại mày cả, nếu mày rẽ sai. Công là công tao nếu mà mày rẽ đúng. (nhờ tao cho mày quyết định mà)
    Trả lời
  16. Thằng thứ 3 hỏi: Đường nào anh?
    ĐM.. Chúng HU đâu ta theo đấy!
    Trả lời
  17. Người Dân Xứ Huế17:38 Ngày 12 tháng 5 năm 2012
    Còn một câu chuyện cũng tiếu lâm không kém :
    Ở nước Nga thời tiết vào Mùa Đông thật lạnh, các con rạch hầu như đều đóng băng. Một đêm tối trời nọ Bác Nông Dân đi làm vài xị chống rét về khuya, không biết vì xỉn hay quờ quoạng, rơi xuống mương, ngọ ngoạy thế nào vẫn không trèo lên bờ được, mà trời thì rét căm, nhìn trước sau vẫn không có người để kêu cứu. Cứ nghĩ mình chết chắc, may mắn có một toán công an đi tuần tra Bác Nông mừng quá kêu lên : 
    - Các anh ơi cứu tôi với.
    Nghe tiếng kêu cứu toán công an quay trở lại xem có chuyện gì? Nhìn thấy Bác Nông Dân đang ngụp lặng không một chút mảy may động lòng và bổ đi:
    Bác Nông Dân rất thất vọng chắc mình cầm chắc cái chết. Bổng một ý tưởng nầy ra trong đầu. Thôi thì trước sau cũng chết. thà chết trong tù :
    - Bác la lớn lên: ( Đá đảo cọng sản) toán công an nghe thế quay trở lại kéo bác Nông Dân lên đêm về nhốt uỷ ban xã , thế là Bác Nông Dân thoát chết.
    Trả lời

Không có nhận xét nào: