3.8.12


Khi xã hội đảo điên

Nguồn: Facebook Thằng Nông Dân
Chia sẻ bài viết:
Lưu ý: Trước khi gửi ý kiến phản hồi, mong các bạn đọc kỹ những điều đã được quy định tại phần "Thôn Quy"
Trang này đã chặn bạn gửi các bình luận mới.

Xem 2 ý kiến

  • TS2ND
    Coi hình trên , Những Ai biết đau nổi-đau của người khác , Sẽ phải Tức-giận !
  • Cả ngày, lặn lội từ sáng sớm đến tối mịt hôm nào may ra bán hết hàng thì lãi được vài trăm, còn không thì chỉ được vài chục đồng. Hôm nào vô  phúc gặp CA thì có khi mất cả hàng, bị bẻ gãy cả đòn gánh, phải sắm lại mất hàng trăm ngàn. Thử hỏi tôi làm sao nuôi nổi hai con ăn học, chi tiền như nước, đủ mọi khoản, rồi còn cả gia đình ăn uống, ngoài ra cả nhà không ai được phép bị bệnh vì tiền khám, tiền thuốc,... đủ cho cả gia đình... chết luôn. Đó cũng là nhờ 'ơn đảng, ơn chính phủ' đấy, bây giờ nhờ ơn... chú CA tôi mất luôn cái đòn gánh và mẹt hàng. Ơn này xin ghi lòng tạc dạ.

Không có nhận xét nào: