26.3.12

21 ngư dân bị Trung Quốc bắt vẫn bặt vô âm tín





Phạm Anh (SGTT.VN) - Chiều 25.3, liên lạc với SGTT, bà Phan Thị Ánh, ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn (vợ của thuyền trưởng Bùi Thu, tàu QNg 66 101 TS) cho biết: từ khi bị bắt đến giờ, anh Thu chưa một lần gọi điện về nhà báo tin. Hiện cả nhà đang phập phồng lo lắng.




Còn Lê Thị Phúc, vợ của thuyền trưởng tàu QNg 66 047 TS Trần Hiền thì cho hay: từ đêm 20.3, sau cuộc điện thoại với người Trung Quốc qua số 8689 866 835 903 hẹn hai ngày nữa phải nộp 70.000 nhân dân tệ vào tài khoản số 220 101 240 902 195 037, mãi đến nay, thuyền trưởng Hiền không gọi về nữa và bên Trung Quốc cũng không một lần liên lạc với điện thoại với bà Phúc. "Chắc không nộp tiền nên Trung Quốc chưa thả ra", bà Phúc nói.


Theo ông Lê Viết Chữ, năm 2010, các trường hợp tàu cá bị nước ngoài bắt, năm 2010, tỉnh Quảng Ngãi đã có chính sách hỗ trợ cho ngư dân bị thiệt hại do thiên tai, bị nước ngoài bắt với mức từ 10 triệu đồng đến 150 triệu đồng/tàu. Theo đó, các gia đình bị tàu nước ngoài bắt còn được hỗ trợ 15kg/gạo/khẩu trong vòng ba tháng.


Phạm Anh


http://sgtt.vn/Thoi-su/162232/21-ngu-dan-bi-Trung-Quoc-bat-van-bat-vo-am-tin.html
| 26.3.12
4 Ý kiến:
Lưu Ý :


- Những phản hồi sử dụng "Nặc danh/Ẩn danh"sẽ không được xuất hiện. Các bạn có thể chọn một nickname cho mình khi phản hồi bằng cách sử dụng các chức năng : "Tên/Url", hoặc bằng tài khoản Google


- Nếu nội dung phản hồi quá dài sẽ bị máy chủ BlogSpot hiểu lầm là Spam (không cho hiện lên), xin bạn vui lòng chia nội dung thành nhiều phần, hoặc chờ Dân Làm Báo cho xuất hiện lại phản hồi


- Phản hồi sẽ bị xóa nếu : viết chữ Việt không dấu, hoặc sử dụng quá nhiều chữ IN HOA


    Quê Hương Ngạo NghễMar 25, 2012 07:31 PM


    Các viên chức chính phủ Việt Nam lo bận chia chác tài sản , quyền lực và bán nước nên không có thời gian lo cho các ngư dân .
    So sánh với cać quốc gia khác chưa nói tới Hoa Kỳ ,thằng Taù đụng tới công dân của họ là cả nước họ sôi sục đứng lên đòi người từ chính phủ tới người dân .
    Việt Nam vận nước cũng lụn baị nên có tên hồ và những kẻ đi theo hồ . Tới giờ này còn có những kẻ kể công hồ dựng nước và giữ nước và mang ơn hồ . Thật là hết thuốc chữa .
    Trả lời
    nguoi hay loMar 25, 2012 08:21 PM


    Này, mách nhỏ bà con Lý Sơn: Nghe nói ông Trọng tổng nhà mình là bạn rất thân với ông trùm của bọn bắt cóc đó, hay bà con chịu khó đem ít cân mực khô ra nhờ ông Trọng tổng xin cho !!!
    Trả lời
    Cù Huy Hà BãoMar 25, 2012 09:25 PM


    anh ba dũng đang bận lo cho em gái Diệu Hiền đã cao chạy xa bay qua mỹ sau sợ cố vỡ nợ 1300 tỷ không biết vụ này 3 dê sử lý sao đây khi trực tiếp chỉ đạo ngân hàng cho em gái mình mượn tiền của ngân hàng,chỉ tội người dân nuôi cá là khổ tiền đâu mà trả nợ ngân hàng hôm nay sao không thấy anh 3 ra mặt trên báo để nói láo vậy ta
    Trả lời
    123Mar 25, 2012 09:51 PM


    Im!Anh Dũng cùng anh Trọng đã gửi đơn xin tha dân Việt cho Tàu rồi.Người ta còn phải nghiên cứu ,xem xét chứ vội ngay sao được.Không biết ở Việt à,có tí đất bị giải tỏa mà kiện từ thuở đầu xanh cho đến khi đầu bạc còn chưa xong huống chi đây là người lại ở xứ xa.
    Cứ yên tâm ,thằng Tàu nó còn mềm hơn ta nhiều ,rồi nó thả ra thôi .May mà không bị công an Việt bắt đấy ,tù mọt xương ,có khi còn phải buộc tự tử trong phòng xét hỏi đấy.
    16 chữ vàng muôn năm!
    Trả lời

Không có nhận xét nào: